1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    buồn quá ,chẳng hỉu sao hôm nay tao lại nhăc về mày nhiều đến vậy ,noel sắp tới rồi ,mày vui vẻ nghen
  2. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    buồn quá ,chẳng hỉu sao hôm nay tao lại nhăc về mày nhiều đến vậy ,noel sắp tới rồi ,mày vui vẻ nghen
  3. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Ngày....tháng......năm........
    .....Hôm nay ửa nhà cả chiều,chả muốn học hành gì cả,chép bài được vài dòng thì lại thấy oải quá,ngày mai chắc là bị điểm kém khi chấm vở,nhưng ko có hứng học thì có cố cũng ko được....
    .....6h45' từ nhà đạp xe lên mạng,chẳng có ai cả.Thấy mỗi chị Huong_duong đang buồn buồn.Nhưng chả lẽ 1 đứa buồn an ủi 1 đứa buồn??????Củ chuối quá thể.Kệ,giờ mình lo mình đã,ko nhỡ may nói ra mấy câu còn làm chị ấy buồn hơn thì nguy.......
    .....8h kém 15',mình có 1 cái hẹn,mình sắp đi chơi rồi,chả biết sẽ vui hay là sẽ buồn??????????Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
    .....Hãy cho em 1 lần thôi ích kỷ.......Một lần thôi sống đúng trái tim mình ....
  4. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Ngày....tháng......năm........
    .....Hôm nay ửa nhà cả chiều,chả muốn học hành gì cả,chép bài được vài dòng thì lại thấy oải quá,ngày mai chắc là bị điểm kém khi chấm vở,nhưng ko có hứng học thì có cố cũng ko được....
    .....6h45' từ nhà đạp xe lên mạng,chẳng có ai cả.Thấy mỗi chị Huong_duong đang buồn buồn.Nhưng chả lẽ 1 đứa buồn an ủi 1 đứa buồn??????Củ chuối quá thể.Kệ,giờ mình lo mình đã,ko nhỡ may nói ra mấy câu còn làm chị ấy buồn hơn thì nguy.......
    .....8h kém 15',mình có 1 cái hẹn,mình sắp đi chơi rồi,chả biết sẽ vui hay là sẽ buồn??????????Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
    .....Hãy cho em 1 lần thôi ích kỷ.......Một lần thôi sống đúng trái tim mình ....
  5. Nghi_Suy

    Nghi_Suy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đi dạy học trong tâm trạng trống vắng ko tập trung được gì cả, học trò của em ngày mai kiểm tra học kì rồi mà em thì cứ ngẩn ngơ nói nhầm rất nhiều, nghĩ mà tội nghiệp con bé. Cố gắng tập trung lắm thì cũng gắng gượng giảng xong bài.Em đã định gọi điện để anh đưa em đi rồi đón em về nhưng nhấc máy lên nghe được một hồi chuông reo rồi lại dập máy xuống, em sợ anh hiểu được rằng em đang cần anh, lúc nào em cũng mong anh là một fần gì đó trong cuộc sống của em nhưng em ko muốn anh biết điều đấy, em chỉ muốn anh nghĩ rằng em chẳng cần anh đâu, ko có anh em cũng chẳng sao vẫn vui vẻ yêu đời, vô tư lự nhưng anh ơi đi một mình gần 10km lạnh buốt lại nhớ cái ôm bất ngờ của anh, nhớ quay quắt cái cảm giác nóng bừng khi vòng tay anh ôm lấy em, em ko nói được lời nào đứng im như tượng, anh buông em ra và nói lời xin lỗi vì ko kiềm chế được cảm xúc, nhưng anh đâu biết em hi vọng vòng tay ấy đừng dời em mà cứ như vậy mãi mãi...Em nhớ anh đến thắt lòng.........
    ko yêu ko chết nhưng ko có tiền mới chết....
  6. Nghi_Suy

    Nghi_Suy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đi dạy học trong tâm trạng trống vắng ko tập trung được gì cả, học trò của em ngày mai kiểm tra học kì rồi mà em thì cứ ngẩn ngơ nói nhầm rất nhiều, nghĩ mà tội nghiệp con bé. Cố gắng tập trung lắm thì cũng gắng gượng giảng xong bài.Em đã định gọi điện để anh đưa em đi rồi đón em về nhưng nhấc máy lên nghe được một hồi chuông reo rồi lại dập máy xuống, em sợ anh hiểu được rằng em đang cần anh, lúc nào em cũng mong anh là một fần gì đó trong cuộc sống của em nhưng em ko muốn anh biết điều đấy, em chỉ muốn anh nghĩ rằng em chẳng cần anh đâu, ko có anh em cũng chẳng sao vẫn vui vẻ yêu đời, vô tư lự nhưng anh ơi đi một mình gần 10km lạnh buốt lại nhớ cái ôm bất ngờ của anh, nhớ quay quắt cái cảm giác nóng bừng khi vòng tay anh ôm lấy em, em ko nói được lời nào đứng im như tượng, anh buông em ra và nói lời xin lỗi vì ko kiềm chế được cảm xúc, nhưng anh đâu biết em hi vọng vòng tay ấy đừng dời em mà cứ như vậy mãi mãi...Em nhớ anh đến thắt lòng.........
    ko yêu ko chết nhưng ko có tiền mới chết....
  7. trinhvutruonggiang

    trinhvutruonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi với,chứ mà đọc nhật ký của người khác có bị chửi ko?Tôi chẳng may đọc của cái cô an_an và cô Nghi_suy rồi.
  8. trinhvutruonggiang

    trinhvutruonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Cho hỏi với,chứ mà đọc nhật ký của người khác có bị chửi ko?Tôi chẳng may đọc của cái cô an_an và cô Nghi_suy rồi.
  9. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thích thì cứ việc đọc,chả ai cấm cả,đọc xong giúp tớ 1 tay là được rồi.
    ........Ngày......tháng......năm.......
    ....Thế là mình đã xa cái nick an_an_an của mình trọn 1 ngày.Cả ngày hôm nay mình lên Net liên tục để kiếm người nhờ vả.Và mình đã được đền bù xứng đáng.Nhưng người giúp mình lại cứ nửa nọ nửa kia làm mình bực đến phát khóc.Tại sao thấy người gặp nạn màaaaaaaa................
    .......Từ bé đến giờ mình chưa bao giờ phải xin xỏ,năn nỉ ai.Sao mình thấy nhục nhã quá đáng.Nhưng ko có nick thân yêu ấy thì mình lên diễn đàn còn có ý nghĩa gì nữa chứ.Mình muốn khóc nhưng mình ức đến độ ko khóc được nữa.Mình mà được trả tự do thì mình sẽ phá nát cái bõ ấy ra.Thù đến tận xương tuỷ......
    .........hôm nay là 1 ngày nhục nhã nhất trong 16 năm cuộc đời của mìnhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh........
  10. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Thích thì cứ việc đọc,chả ai cấm cả,đọc xong giúp tớ 1 tay là được rồi.
    ........Ngày......tháng......năm.......
    ....Thế là mình đã xa cái nick an_an_an của mình trọn 1 ngày.Cả ngày hôm nay mình lên Net liên tục để kiếm người nhờ vả.Và mình đã được đền bù xứng đáng.Nhưng người giúp mình lại cứ nửa nọ nửa kia làm mình bực đến phát khóc.Tại sao thấy người gặp nạn màaaaaaaa................
    .......Từ bé đến giờ mình chưa bao giờ phải xin xỏ,năn nỉ ai.Sao mình thấy nhục nhã quá đáng.Nhưng ko có nick thân yêu ấy thì mình lên diễn đàn còn có ý nghĩa gì nữa chứ.Mình muốn khóc nhưng mình ức đến độ ko khóc được nữa.Mình mà được trả tự do thì mình sẽ phá nát cái bõ ấy ra.Thù đến tận xương tuỷ......
    .........hôm nay là 1 ngày nhục nhã nhất trong 16 năm cuộc đời của mìnhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này