1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Sướng nhờ, chả bù cho mình. Rét ơi là rét mà chẳng dám ngủ
    [marquee]Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau.[/marquee]
  2. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Sướng nhờ, chả bù cho mình. Rét ơi là rét mà chẳng dám ngủ
    [marquee]Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau.[/marquee]
  3. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Kém nhể ? Ngủ mà cũng chẳng dám ngủ !
    Không răng thì cũng chẳng mần răng
    Chỉ kém mọi người một miếng ăn
    Miễn được nguyên hàm nhai nhóp nhép
    Không răng thì cũng chẳng mần răng . ​
  4. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Kém nhể ? Ngủ mà cũng chẳng dám ngủ !
    Không răng thì cũng chẳng mần răng
    Chỉ kém mọi người một miếng ăn
    Miễn được nguyên hàm nhai nhóp nhép
    Không răng thì cũng chẳng mần răng . ​
  5. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Hic, ngủ bây giờ để sau này thi lại àh. Lúc đó chúng nó thì được khò, còn mình thì lại fải thức. Chả dại.
    [marquee]Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau.[/marquee]
  6. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8
    Hic, ngủ bây giờ để sau này thi lại àh. Lúc đó chúng nó thì được khò, còn mình thì lại fải thức. Chả dại.
    [marquee]Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau.[/marquee]
  7. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không Net, có người không thích như thế....Cái gì mà anh không thích em sẽ không làmCâu nói của mình như 1 lời hứa..... mà không... phải nói như 1 cam kết mới đúng... Giận nhau... chỉ vì một người cũ thi thoảng cứ nhắn tin hỏi thăm.... anh ấy không thích thế... nhưng mình không thể cấm 1 ai đó không nhắn cho mình nữa....và cũng không thể bắt họ không quan tâm đến mình....SMSAnh sai rồi.. anh vô lý thật...Tự nhiên tủi thân rớt nước mắt.... vào Net tìm thông tin cho anh tiện thể rẽ về nhà... lâu quá rồi... với DHP mình giờ hình như là 1 ai đó rất lạ....


    nhà nuôi
  8. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không Net, có người không thích như thế....Cái gì mà anh không thích em sẽ không làmCâu nói của mình như 1 lời hứa..... mà không... phải nói như 1 cam kết mới đúng... Giận nhau... chỉ vì một người cũ thi thoảng cứ nhắn tin hỏi thăm.... anh ấy không thích thế... nhưng mình không thể cấm 1 ai đó không nhắn cho mình nữa....và cũng không thể bắt họ không quan tâm đến mình....SMSAnh sai rồi.. anh vô lý thật...Tự nhiên tủi thân rớt nước mắt.... vào Net tìm thông tin cho anh tiện thể rẽ về nhà... lâu quá rồi... với DHP mình giờ hình như là 1 ai đó rất lạ....


    nhà nuôi
  9. haminhnghiahp

    haminhnghiahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    ngày đầu tiên đi học!!!cố gắng lắm học hết 3 tiết
    quyết tâm lắm nhưng vẫn chơi hết 50k tiền xèng
    lúc về tự nhiên nghe cái đoàng
    hic, cái lốp xe của minh` ------> nó nổ
    nhưng mà may quá, không biết ở đâu xuất hiện mấy em quảng trị khoá 7 đã cho đi nhờ 1 đoạn
    đi đường cùng các em nói đủ chuyện trên trời dưới biển nhưng ma` rốt cuộc khi về đến nhà mới nhớ ra quên không biết tên các em, biết lớp các em
    đúng la` không cái ngu nào giống cái ngu nào



    nhìn về dĩ vãng buồn rơi nước mắt
    nghĩ tới tương lai lạnh toát mồ hôi
  10. haminhnghiahp

    haminhnghiahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    ngày đầu tiên đi học!!!cố gắng lắm học hết 3 tiết
    quyết tâm lắm nhưng vẫn chơi hết 50k tiền xèng
    lúc về tự nhiên nghe cái đoàng
    hic, cái lốp xe của minh` ------> nó nổ
    nhưng mà may quá, không biết ở đâu xuất hiện mấy em quảng trị khoá 7 đã cho đi nhờ 1 đoạn
    đi đường cùng các em nói đủ chuyện trên trời dưới biển nhưng ma` rốt cuộc khi về đến nhà mới nhớ ra quên không biết tên các em, biết lớp các em
    đúng la` không cái ngu nào giống cái ngu nào



    nhìn về dĩ vãng buồn rơi nước mắt
    nghĩ tới tương lai lạnh toát mồ hôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này