1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Hãy cố quên hết trong lòng hãy vơi sầu đi vô vọng,và em chợt đến xin đừng nhớ nhau làm chi......................
    Em đừng buồn xin em hãy đừng buồn cố gắng bước qua trong thời gian này.Anh đợi chờ ngàn năm vẫn đợi chờ khi xưa mất nhau chỉ vì em.Ở nơi đó em được yêu,em được vui có khi nào buồn không,thôi đừng nhớ thôi đừng thương để anh buồn
  2. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Hãy cố quên hết trong lòng hãy vơi sầu đi vô vọng,và em chợt đến xin đừng nhớ nhau làm chi......................
    Em đừng buồn xin em hãy đừng buồn cố gắng bước qua trong thời gian này.Anh đợi chờ ngàn năm vẫn đợi chờ khi xưa mất nhau chỉ vì em.Ở nơi đó em được yêu,em được vui có khi nào buồn không,thôi đừng nhớ thôi đừng thương để anh buồn
  3. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    .... Ghét cái nóng của mùa hạ , sợ cái oi ả của những buổi trưa hè . Vậy mà sao vẫn phải đối diện với nó , thực tế là vậy mà phải ko ? Thời gian trôi qua nhanh quá , chúng mình đều ghét mùa hạ .Mình cùng yêu mùa thu , yêu cơn gió thoảng thổi nhẹ . Yêu lá vàng dụi dàng , yêu cái cô đơn , trầm mặc, yêu tất cả và hơn hết là ko có những trua he oi nồng . Thế đó , ghét nó là thế đấy nhưng nó in dấu trong chúng mình những kỉ niệm . Anh vẫn thuờng trêu nếu sau này anh cươi em . Thì mùa hạ chúng mình li dị , mùa đông cưới lại nhé . Nếu như có ai nghe điều này chắc là nghĩ anh có vấn đề , hihi . Nhưng đáng tiếc là chỉ có em và anh . Mùa hạ naỳ xa nhau rồi , ko biết anh ngồi bên ai , xem phim cùng ai , chuyện trò cùng ai . Anh vẫn bảo sợ ôm người yêu nhất trong cái năng rực của hè . Thế đó , thế mà mình đã bên nhau trong suốt cái nóng . Anh đã luôn ôm em , ko rời xa một chút nào . Mọi người vẫn trêu anh , bảo hai đứa ko khác gì sam , chẳng thế rời nhau lúc nào . Mồ hôi anh ướt lưng áo , nhưng lúc nào cũng như lúc nào là quần tây , áo so mi cắm thùng . Giản dị , gần gũi có lẽ em gục ngã bởi những cái tuởng như đơn giản ấy . Khi nào gặp anh cũng là như thế , anh đã xấu hổ . Em phải năn nỉ anh mói dám mặc quần ngố khi đi chơi cùng em . Em thương quá guơng mặt ấy , baby anh nhỉ ? Tất cả đã xa ,mình chia tay có ai ngờ . Thôi ko viết nữa , ko hiểu sao thi thoảng lại nhớ về anh . Như bây giờ nè , nhớ một cách ngo nghê . Nhưng tình cảm xưa cũ ko còn chút nào trong em cả . Cũng như nỗi lầm của anh em chưa khi nào hờn trách anh .Có lẽ vì thế em ....... tạm biết anh nhá..

    Được noibuonmuathu sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 23/06/2004
  4. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    .... Ghét cái nóng của mùa hạ , sợ cái oi ả của những buổi trưa hè . Vậy mà sao vẫn phải đối diện với nó , thực tế là vậy mà phải ko ? Thời gian trôi qua nhanh quá , chúng mình đều ghét mùa hạ .Mình cùng yêu mùa thu , yêu cơn gió thoảng thổi nhẹ . Yêu lá vàng dụi dàng , yêu cái cô đơn , trầm mặc, yêu tất cả và hơn hết là ko có những trua he oi nồng . Thế đó , ghét nó là thế đấy nhưng nó in dấu trong chúng mình những kỉ niệm . Anh vẫn thuờng trêu nếu sau này anh cươi em . Thì mùa hạ chúng mình li dị , mùa đông cưới lại nhé . Nếu như có ai nghe điều này chắc là nghĩ anh có vấn đề , hihi . Nhưng đáng tiếc là chỉ có em và anh . Mùa hạ naỳ xa nhau rồi , ko biết anh ngồi bên ai , xem phim cùng ai , chuyện trò cùng ai . Anh vẫn bảo sợ ôm người yêu nhất trong cái năng rực của hè . Thế đó , thế mà mình đã bên nhau trong suốt cái nóng . Anh đã luôn ôm em , ko rời xa một chút nào . Mọi người vẫn trêu anh , bảo hai đứa ko khác gì sam , chẳng thế rời nhau lúc nào . Mồ hôi anh ướt lưng áo , nhưng lúc nào cũng như lúc nào là quần tây , áo so mi cắm thùng . Giản dị , gần gũi có lẽ em gục ngã bởi những cái tuởng như đơn giản ấy . Khi nào gặp anh cũng là như thế , anh đã xấu hổ . Em phải năn nỉ anh mói dám mặc quần ngố khi đi chơi cùng em . Em thương quá guơng mặt ấy , baby anh nhỉ ? Tất cả đã xa ,mình chia tay có ai ngờ . Thôi ko viết nữa , ko hiểu sao thi thoảng lại nhớ về anh . Như bây giờ nè , nhớ một cách ngo nghê . Nhưng tình cảm xưa cũ ko còn chút nào trong em cả . Cũng như nỗi lầm của anh em chưa khi nào hờn trách anh .Có lẽ vì thế em ....... tạm biết anh nhá..

    Được noibuonmuathu sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 23/06/2004
  5. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Vậy là lại một buổi tối thứ 7 buồn hơn bao giờ hết.Đáng lẽ ra giờ này anh và em hai đứa chúng mình cùng nhau đi chơi cùng nhau đi dạo phố như những thứ 7 khác.Nhưng mà hôm nay một mình anh lang thang trên những con đường quen thuộc của hai ta.Dường như hình ảnh của em đã in sâu vào trong anh,những lúc không được nhìn em không được nhìn em cười không được ngắm khuôn mặt vô tư và đôi mắt to tròn cùng hai núm đồng tiền đáng yêu của em thì anh cảm thấy buồn hơn bao giờ hết.Hôm nay cũng như moi hôm không đưọc gặp em anh cảm thấy buồn.Không biết giờ này em đang làm gì và có nhớ đến anh không nhưng mà anh thì giờ phút nào cũng cảm thấy nhớ em vô cùng em à
    Thôi ngồi trên mạng nhiều cũng buồn lắm anh lại đi lang thang đây.Anh nhớ đã từng nói với em đi lang thang là sở thích của anh mỗi khi buồn và em cũng như vậy chính vì thế mà anh và em đã đến bên nhau đúng không.Thôi anh đi
  6. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Vậy là lại một buổi tối thứ 7 buồn hơn bao giờ hết.Đáng lẽ ra giờ này anh và em hai đứa chúng mình cùng nhau đi chơi cùng nhau đi dạo phố như những thứ 7 khác.Nhưng mà hôm nay một mình anh lang thang trên những con đường quen thuộc của hai ta.Dường như hình ảnh của em đã in sâu vào trong anh,những lúc không được nhìn em không được nhìn em cười không được ngắm khuôn mặt vô tư và đôi mắt to tròn cùng hai núm đồng tiền đáng yêu của em thì anh cảm thấy buồn hơn bao giờ hết.Hôm nay cũng như moi hôm không đưọc gặp em anh cảm thấy buồn.Không biết giờ này em đang làm gì và có nhớ đến anh không nhưng mà anh thì giờ phút nào cũng cảm thấy nhớ em vô cùng em à
    Thôi ngồi trên mạng nhiều cũng buồn lắm anh lại đi lang thang đây.Anh nhớ đã từng nói với em đi lang thang là sở thích của anh mỗi khi buồn và em cũng như vậy chính vì thế mà anh và em đã đến bên nhau đúng không.Thôi anh đi
  7. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    ....Sáng mới mưa được 1 tẹo thì chiều lại nắng ... bắt đầu nóng rồi ...
    ....Mỗi ngày sống trong chờ đợi là lại già đi 1 chút ..... nhưng vẫn phải sống như vậy ..... mà chẳng biết kêu ai ......
    .... Mỗi ngày trôi qua tưởng như hàng thế kỉ ...... ( phóng đại lên 1 chút , nhưng cũng gần như vậy ) ... ở nhà không làm gì thì chán , học thì không vào , ngủ cũng hết giấc , ăn cũng hết bữa , đi chơi thì không có chỗ , lên net thì chẳng gặp ai , chẳng biết làm gì ? đi đâu ? .... Chán ..........
  8. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    ....Sáng mới mưa được 1 tẹo thì chiều lại nắng ... bắt đầu nóng rồi ...
    ....Mỗi ngày sống trong chờ đợi là lại già đi 1 chút ..... nhưng vẫn phải sống như vậy ..... mà chẳng biết kêu ai ......
    .... Mỗi ngày trôi qua tưởng như hàng thế kỉ ...... ( phóng đại lên 1 chút , nhưng cũng gần như vậy ) ... ở nhà không làm gì thì chán , học thì không vào , ngủ cũng hết giấc , ăn cũng hết bữa , đi chơi thì không có chỗ , lên net thì chẳng gặp ai , chẳng biết làm gì ? đi đâu ? .... Chán ..........
  9. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .... Ngày..... tháng..... năm.....
    ... Lâu lắm lắm lắm mới có thời gian viết nhật ký, khà khà. Thi xong nhưng chưa đi chơi được nhiều. Hí hí, may mà thi xong mới ốm ko thì chết.
    ... Box mình sắp đi chơi... Chẹp chẹp, mỗi năm 1 già ko biết có còn sức leo Lựng Xanh như hồi còn trai trẻ ko nữa???Ầy, từ mai phải chăm vận động để lấy lại sức lực mới được.
    ... Hôm trước anh trai Giangrock của mình chơi sốc quá. Nói mấy hôm nữa mới sang thế mà..... Giật cả bắn.
    ... Hôm gì gì ấy nhỉ? Đang đi chơi thì bị tên Bad_black_boy bắt gặp, ngại chết đi được. Mà tên này hư quá, gặp người quen ít ra cũng phải cười 1 cái cho người ta đỡ ngượng chứ. Làm mình nhe răng ra cười nhăn nhở như con .... dở,èo.
    ... Còn hôm nay là cái ngày gì ko biết. Con điên ấy sao cứ cho mình leo cây, hừ hừ. Làm mình phải cuốc bộ ra tận quán nét... À ko, vận động vận động.
  10. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .... Ngày..... tháng..... năm.....
    ... Lâu lắm lắm lắm mới có thời gian viết nhật ký, khà khà. Thi xong nhưng chưa đi chơi được nhiều. Hí hí, may mà thi xong mới ốm ko thì chết.
    ... Box mình sắp đi chơi... Chẹp chẹp, mỗi năm 1 già ko biết có còn sức leo Lựng Xanh như hồi còn trai trẻ ko nữa???Ầy, từ mai phải chăm vận động để lấy lại sức lực mới được.
    ... Hôm trước anh trai Giangrock của mình chơi sốc quá. Nói mấy hôm nữa mới sang thế mà..... Giật cả bắn.
    ... Hôm gì gì ấy nhỉ? Đang đi chơi thì bị tên Bad_black_boy bắt gặp, ngại chết đi được. Mà tên này hư quá, gặp người quen ít ra cũng phải cười 1 cái cho người ta đỡ ngượng chứ. Làm mình nhe răng ra cười nhăn nhở như con .... dở,èo.
    ... Còn hôm nay là cái ngày gì ko biết. Con điên ấy sao cứ cho mình leo cây, hừ hừ. Làm mình phải cuốc bộ ra tận quán nét... À ko, vận động vận động.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này