1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Tim teo chứ người không teo
  2. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Tim teo chứ người không teo
  3. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Ôi cuộc đời tại sao bao ngáng trái ... chia lìa đôi tình nhân chúng ta ...... vì đôi ta ..... ( chưa chó chút gì )..( mà cũng chả biết cái người đi cùng đôi với mình là ai ).......
    Nhớ em quá ... Chiều hôm qua gặp , nói chuyện với em vui biết bao ... thế mà hôm nay muốn gặp và nói chuyện với em quá mà không làm sao gặp được ... anh nhớ em nhiều ... hỡi người .... của lòng anh ....
    Anh chờ ngày em về để anh có thể gặp được em ... được nói chuyện với em ....
    Anh nhớ em nhiều ... anh nhớ em nhiều .... Hát hát bài ..... Tình ...
  4. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Ôi cuộc đời tại sao bao ngáng trái ... chia lìa đôi tình nhân chúng ta ...... vì đôi ta ..... ( chưa chó chút gì )..( mà cũng chả biết cái người đi cùng đôi với mình là ai ).......
    Nhớ em quá ... Chiều hôm qua gặp , nói chuyện với em vui biết bao ... thế mà hôm nay muốn gặp và nói chuyện với em quá mà không làm sao gặp được ... anh nhớ em nhiều ... hỡi người .... của lòng anh ....
    Anh chờ ngày em về để anh có thể gặp được em ... được nói chuyện với em ....
    Anh nhớ em nhiều ... anh nhớ em nhiều .... Hát hát bài ..... Tình ...
  5. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ...... Ngày..... tháng....... năm........
    ... Em bị ốm roài... ắt xìiiiiiiiiiiiiii. Sao hôm nay vẫn chưa có điểm thi nhả??? Lần này thì chết thật roài cả nhà ơi. Lam sao bây giờ??? Trường ấy nó làm ăn chậm chạp quá thể đáng luôn, sốt cả ruột.
    .... Về thôiiiiiiiiiiiiiii, đói rồi.
  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ...... Ngày..... tháng....... năm........
    ... Em bị ốm roài... ắt xìiiiiiiiiiiiiii. Sao hôm nay vẫn chưa có điểm thi nhả??? Lần này thì chết thật roài cả nhà ơi. Lam sao bây giờ??? Trường ấy nó làm ăn chậm chạp quá thể đáng luôn, sốt cả ruột.
    .... Về thôiiiiiiiiiiiiiii, đói rồi.
  7. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Ôi sao mà những ngày nghỉ hè chán ngán hu hu ....
    Sáng cứ 5h bật tung chăn ra khỏi tổ .... đi tập về đến 7h ngôi co ro 1 chỗ làm sao cho đến lúc 11h để được đi nấu cơm ăn cơm rồi lại ngồi không chả bít làm cái gì .... rồi đến buổi chiều ,,
    quay di quay lai cũng chỉ có 4 bức tường với cái ti vi kèm cái đầu đĩa rồi ... có thể hat hò Nhưng mà ôi sao Buồn ,,, nó buồn ... cái nỗi buồn không thể tả hết được .
    Sao mà them đi chơi thế ... ước gì ngày nào cũng như là ngày mà mình đi picnic vừa rồi Hu hu hu hu hu hu
  8. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Ôi sao mà những ngày nghỉ hè chán ngán hu hu ....
    Sáng cứ 5h bật tung chăn ra khỏi tổ .... đi tập về đến 7h ngôi co ro 1 chỗ làm sao cho đến lúc 11h để được đi nấu cơm ăn cơm rồi lại ngồi không chả bít làm cái gì .... rồi đến buổi chiều ,,
    quay di quay lai cũng chỉ có 4 bức tường với cái ti vi kèm cái đầu đĩa rồi ... có thể hat hò Nhưng mà ôi sao Buồn ,,, nó buồn ... cái nỗi buồn không thể tả hết được .
    Sao mà them đi chơi thế ... ước gì ngày nào cũng như là ngày mà mình đi picnic vừa rồi Hu hu hu hu hu hu
  9. vangoth

    vangoth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chuyển nhà lên UB mà ở
    Nhớ khi nào có lũ thì nhắn cho anh nghe
  10. vangoth

    vangoth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chuyển nhà lên UB mà ở
    Nhớ khi nào có lũ thì nhắn cho anh nghe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này