1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ...... Ngày........ tháng........ năm.........
    ... Buồn mà chẳng nói được với ai cả. Bọn nó thì đang rục rịch chuẩn bị lên nhận trường mới trong khi mình rục rịch ôn lại năm nữa. Mình thật bất tài, ngu ngốc, dốt nát, đần độn...... Chẳng bao giờ làm nên trò trống gì cả. Trượt ĐH? Thật sự đó là điều năm nay mình ko hề nghĩ đến. Tại sao lại thế nhỉ??? Tại sao kết quả của mình quá thảm như thế??? Thi lại ah??? Trời ơi sao tôi thấy nhục quá. Bị bố mẹ, người thân nhìn bằng con mắt thương hại pha lẫn trách móc khiến mình chỉ muốn bỏ đi biệt xứ. Nhưng nghĩ lại thế thì hèn kém quá, yếu đuối quá.... Ôiiiiiiiii, ông trời ơi, sao ông đối xử với con ác độc quá thể, hic. Cả 1 năm qua con học hành chăm chỉ, tuy đôi lúc có đi chơi ( nhưng học mà ko chơi thì phí đời mà). Chẳng thể hiểu nổi, thật tình tôi chẳng thể nào hiểu nổi, huhuhuhuhuhuuhuhuhuhuhuhu. Nghe hết đứa này đến đứa kia đỗ mà lòng tôi ko khỏi đau cho cái thân này. Cảm giác chán nản, xấu hổ...... cứ thế dội vào óc như người ta khoan bê tông bên cạnh. Hic, thỉnh thoảng loé lên tia hi vọng nhưng ..... chỉ là loé lên thôi, huhu, rồi nó lại tắt lịm như chưa từng sinh ra, chưa từng xuất hiện. Và lại có ý nghĩ điên rồ rằng ta quyết phục thù bằng cách năm sau ta lấy 3 điểm 10 tuyệt đối. Ôi trời, quả là điên rồ nhưng lòng ta cứ sôi sục cái ý nghĩ ấy. Bọn nó làm được thì tại sao mình ko làm được? hừ., Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn thì thân nữ nhi như mình chỉ cần 5 năm thôi, hừ, mà mình mới đi có 1/2 quãng thời gian, lo gì.
    ..... Thôi, anh chị học ở ĐHDLHP nhắm mắt nhắm mũi nhận em vào làm đệ 1 năm nay rồi năm sau em xin tình nguyện vác thân ra đi khỏi trường mà ko dám thân thở gì cả, hic hic. Có lẽ em và mọi người sẽ đụng nhau côm cốp ở cổng trường nên mọi người cần đề phòng nhé, phải nhớ trang bị mũ bảo hiểm, áo giáp.... linh tinh xi ti vào kẻo tan xương nát thịt em ko đền đâu đấy.
    .... Ôi, tôi đang luyên thuyên cái gì nè trời. Tôi đau khổ như bị cho uống thuốc xổ vậy đó. Tôi sắp phải lết về nhà, nơi bao khuôn mặt đau buồn kết hợp giận dữ đang chờ đợi tôi. Ôi, ai cứu tôi với.
    Được an_an_an sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 28/08/2004
  2. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ...... Ngày........ tháng........ năm.........
    ... Buồn mà chẳng nói được với ai cả. Bọn nó thì đang rục rịch chuẩn bị lên nhận trường mới trong khi mình rục rịch ôn lại năm nữa. Mình thật bất tài, ngu ngốc, dốt nát, đần độn...... Chẳng bao giờ làm nên trò trống gì cả. Trượt ĐH? Thật sự đó là điều năm nay mình ko hề nghĩ đến. Tại sao lại thế nhỉ??? Tại sao kết quả của mình quá thảm như thế??? Thi lại ah??? Trời ơi sao tôi thấy nhục quá. Bị bố mẹ, người thân nhìn bằng con mắt thương hại pha lẫn trách móc khiến mình chỉ muốn bỏ đi biệt xứ. Nhưng nghĩ lại thế thì hèn kém quá, yếu đuối quá.... Ôiiiiiiiii, ông trời ơi, sao ông đối xử với con ác độc quá thể, hic. Cả 1 năm qua con học hành chăm chỉ, tuy đôi lúc có đi chơi ( nhưng học mà ko chơi thì phí đời mà). Chẳng thể hiểu nổi, thật tình tôi chẳng thể nào hiểu nổi, huhuhuhuhuhuuhuhuhuhuhuhu. Nghe hết đứa này đến đứa kia đỗ mà lòng tôi ko khỏi đau cho cái thân này. Cảm giác chán nản, xấu hổ...... cứ thế dội vào óc như người ta khoan bê tông bên cạnh. Hic, thỉnh thoảng loé lên tia hi vọng nhưng ..... chỉ là loé lên thôi, huhu, rồi nó lại tắt lịm như chưa từng sinh ra, chưa từng xuất hiện. Và lại có ý nghĩ điên rồ rằng ta quyết phục thù bằng cách năm sau ta lấy 3 điểm 10 tuyệt đối. Ôi trời, quả là điên rồ nhưng lòng ta cứ sôi sục cái ý nghĩ ấy. Bọn nó làm được thì tại sao mình ko làm được? hừ., Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn thì thân nữ nhi như mình chỉ cần 5 năm thôi, hừ, mà mình mới đi có 1/2 quãng thời gian, lo gì.
    ..... Thôi, anh chị học ở ĐHDLHP nhắm mắt nhắm mũi nhận em vào làm đệ 1 năm nay rồi năm sau em xin tình nguyện vác thân ra đi khỏi trường mà ko dám thân thở gì cả, hic hic. Có lẽ em và mọi người sẽ đụng nhau côm cốp ở cổng trường nên mọi người cần đề phòng nhé, phải nhớ trang bị mũ bảo hiểm, áo giáp.... linh tinh xi ti vào kẻo tan xương nát thịt em ko đền đâu đấy.
    .... Ôi, tôi đang luyên thuyên cái gì nè trời. Tôi đau khổ như bị cho uống thuốc xổ vậy đó. Tôi sắp phải lết về nhà, nơi bao khuôn mặt đau buồn kết hợp giận dữ đang chờ đợi tôi. Ôi, ai cứu tôi với.
    Được an_an_an sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 28/08/2004
  3. van_se_cho

    van_se_cho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    MK........Nhục thật!!!!!Không thể nói,cứ ôm mãi trong lòng.Có ngày đến chết mất thôi.
    Càng nhớ thì lại càng thấy căm thù.....

  4. van_se_cho

    van_se_cho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    MK........Nhục thật!!!!!Không thể nói,cứ ôm mãi trong lòng.Có ngày đến chết mất thôi.
    Càng nhớ thì lại càng thấy căm thù.....

  5. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Buồn ...!
    Chẳng hiểu sao lại như thế này nữa . Hình như cứ đến tháng mưa ngâu hàng năm là mình lại phải đón nhận bao nhiêu là chuyện . Ngay cả khi ước mơ lớn nhứt của mình đạt được rùi cũng vẫn cảm thấy sao buồn wá vậy .
    Sống mũi cay cay , mắt nhòa đi vì thứ nước gì cứ ứ đầy lên . Luôn tự nhủ mình phải sống mạnh mẽ , nhưng sao cứ mãi yếu đuối vậy chứ . Muốn tâm sự với một ai đó , lại càng thấy mình đơn độc hơn . Bạn có việc phải lo của bạn , anh thì giờ đã thay đổi wá nhiều . Ngay cả người anh trai mình có thể gặp bất kì lúc nào nếu mình lên mạng , cũng chẳng thể gặp được vì hôm nay là chủ nhật .
    Công việc của anh thay đổi làm em thấy hụt hẫng wá ! Em ko thể vừa ngồi nói chuyện với anh vừa khóc ngon lành như trước nữa . Nhưng có lẽ em nên cảm ơn cuộc sống đã sắp xếp mọi chuyện như thế , để em có thời gian thay đổi dần lại mình .
    Anh ơi ! Anh sống tự lập wen rùi , nói cho em biết em phải làm sao để đón nhận mọi thay đổi lúc này . Làm sao để em có thể mạnh mẽ hơn đây?!? Bạn đang chờ xét nguyện vọng 2 . Em vẫn cầu chúc may mắn đến với bạn . Dù ko chắc em thực lòng có tốt vậy ko ? !? hay chỉ là vì em ko thể , ko muốn xa bạn . Em vì bạn hay vì bản thân mình _ Em cũng ko biết nữa . Nếu em lẻ loi một mình ở nơi xa nhà ấy , có lẽ em khó mờ biết được mình có thể sống thế nào nữa . Đã wen với việc có bạn ở bên an ủi mỗi khi gia đình có chuyện ko vui . Đã wen tham khảo ý kiến bạn mỗi khi em ko biết cách cư xử thế nào . Có lẽ bởi thế nên em mới cầu chúc bạn đạt được mong muốn lúc này . Em vốn sống ích kỉ lém mờ !
    Em muốn gặp anh để khóc _ một lần thôi cũng được . Vì chỉ có anh mới thấy những lúc em trẻ con , yếu đuối đến vậy . Giá có thể giải toả hết những kìm nén trong em bi giờ thì tốt biết mấy , bởi em ko biết mình còn có thể cứng cỏi , hay nói đúng hơn là cố tỏ ra cứng cỏi đến bao giờ nữa .
    1/9 ...cũng là ngày em phải xa đứa em gái duy nhứt . Vừa thương nó , lại vừa mừng cho nó . Mừng vì nó được đến một nơi có cuộc sống đầy đủ điều kiện hơn ở đây . Nhưng thương vì nó phải xa gia đình , xa bố mẹ . Và biết nó có nhớ người chị gái hay gây sự này ko nữa . Rồi cả em nữa cũng học xa nhà . Nhớ bố mẹ thì vìa nhà được , còn nhớ nó .... em gặp sao đây ?!? Muốn nói với nó , để nó biết được em yêu nó thế nào , nhưng ko hiểu sao mỗi lần định nói lại thấy khó khăn đến vậy . Thật may là em đã dạy cho nó biết được cách nói chuyện bằng tay , bằng kí hiệu , có như vậy em mới biết mình có thể nói gì vào ngày nó bay .
    Mỗi sáng thức dậy lại nhận ra một thay đổi _ ko biết phải coi là lớn hay nhỏ . Chỉ biết rằng .... em muốn coi như tất cả chỉ là ....một cơn mơ . Tự cấu mình một cái để có thể thoát khỏi giấc mơ ấy . Nhưng em ko thoát ra được và lại một ngày buồn nữa lại đến trong " cơn mơ thực tại " của em .
    Một tuần lao vào với bao công việc cho bản thân bận rộn để quên đi cảm giác đáng sợ này , nhưng chẳng thay đổi được gì anh ạ ! Anh à ! Hôm nay là chủ nhật , nhưng em vẫn ước mong gặp được anh lúc này !
    Cầu chúc cho mong muốn của bạn nhanh chóng thành hiện thực .
    Và chúc cho anh có được một ngày chủ nhật tràn đầy hạnh phúc !

  6. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Buồn ...!
    Chẳng hiểu sao lại như thế này nữa . Hình như cứ đến tháng mưa ngâu hàng năm là mình lại phải đón nhận bao nhiêu là chuyện . Ngay cả khi ước mơ lớn nhứt của mình đạt được rùi cũng vẫn cảm thấy sao buồn wá vậy .
    Sống mũi cay cay , mắt nhòa đi vì thứ nước gì cứ ứ đầy lên . Luôn tự nhủ mình phải sống mạnh mẽ , nhưng sao cứ mãi yếu đuối vậy chứ . Muốn tâm sự với một ai đó , lại càng thấy mình đơn độc hơn . Bạn có việc phải lo của bạn , anh thì giờ đã thay đổi wá nhiều . Ngay cả người anh trai mình có thể gặp bất kì lúc nào nếu mình lên mạng , cũng chẳng thể gặp được vì hôm nay là chủ nhật .
    Công việc của anh thay đổi làm em thấy hụt hẫng wá ! Em ko thể vừa ngồi nói chuyện với anh vừa khóc ngon lành như trước nữa . Nhưng có lẽ em nên cảm ơn cuộc sống đã sắp xếp mọi chuyện như thế , để em có thời gian thay đổi dần lại mình .
    Anh ơi ! Anh sống tự lập wen rùi , nói cho em biết em phải làm sao để đón nhận mọi thay đổi lúc này . Làm sao để em có thể mạnh mẽ hơn đây?!? Bạn đang chờ xét nguyện vọng 2 . Em vẫn cầu chúc may mắn đến với bạn . Dù ko chắc em thực lòng có tốt vậy ko ? !? hay chỉ là vì em ko thể , ko muốn xa bạn . Em vì bạn hay vì bản thân mình _ Em cũng ko biết nữa . Nếu em lẻ loi một mình ở nơi xa nhà ấy , có lẽ em khó mờ biết được mình có thể sống thế nào nữa . Đã wen với việc có bạn ở bên an ủi mỗi khi gia đình có chuyện ko vui . Đã wen tham khảo ý kiến bạn mỗi khi em ko biết cách cư xử thế nào . Có lẽ bởi thế nên em mới cầu chúc bạn đạt được mong muốn lúc này . Em vốn sống ích kỉ lém mờ !
    Em muốn gặp anh để khóc _ một lần thôi cũng được . Vì chỉ có anh mới thấy những lúc em trẻ con , yếu đuối đến vậy . Giá có thể giải toả hết những kìm nén trong em bi giờ thì tốt biết mấy , bởi em ko biết mình còn có thể cứng cỏi , hay nói đúng hơn là cố tỏ ra cứng cỏi đến bao giờ nữa .
    1/9 ...cũng là ngày em phải xa đứa em gái duy nhứt . Vừa thương nó , lại vừa mừng cho nó . Mừng vì nó được đến một nơi có cuộc sống đầy đủ điều kiện hơn ở đây . Nhưng thương vì nó phải xa gia đình , xa bố mẹ . Và biết nó có nhớ người chị gái hay gây sự này ko nữa . Rồi cả em nữa cũng học xa nhà . Nhớ bố mẹ thì vìa nhà được , còn nhớ nó .... em gặp sao đây ?!? Muốn nói với nó , để nó biết được em yêu nó thế nào , nhưng ko hiểu sao mỗi lần định nói lại thấy khó khăn đến vậy . Thật may là em đã dạy cho nó biết được cách nói chuyện bằng tay , bằng kí hiệu , có như vậy em mới biết mình có thể nói gì vào ngày nó bay .
    Mỗi sáng thức dậy lại nhận ra một thay đổi _ ko biết phải coi là lớn hay nhỏ . Chỉ biết rằng .... em muốn coi như tất cả chỉ là ....một cơn mơ . Tự cấu mình một cái để có thể thoát khỏi giấc mơ ấy . Nhưng em ko thoát ra được và lại một ngày buồn nữa lại đến trong " cơn mơ thực tại " của em .
    Một tuần lao vào với bao công việc cho bản thân bận rộn để quên đi cảm giác đáng sợ này , nhưng chẳng thay đổi được gì anh ạ ! Anh à ! Hôm nay là chủ nhật , nhưng em vẫn ước mong gặp được anh lúc này !
    Cầu chúc cho mong muốn của bạn nhanh chóng thành hiện thực .
    Và chúc cho anh có được một ngày chủ nhật tràn đầy hạnh phúc !

  7. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ....... Ngày...... tháng...... năm.....
    .... Sáng được đánh thức bởi câu nói :" Hôm nay bố ko ăn cơm nhà đâu. Có bác làm cơm để liên hoan việc con bác ấy đỗ ĐH". Chết tiệt. Đỗ ĐH có gì to tát mà cơm nọ cơm kia. Hứ. Chán quá muốn lên mạng than thở 1 tí thì bị tên yêu tinh nhà mình nó lườm nguýt tưởng mình đi chơi bỏ nó ở nhà 1 mình, hừ, ghét ghét ghét.
    .... Sao hôm nay trời u ám quá vậy nhỉ??? Phố vẫn như mọi ngày nhưng sao cảm thấy buồn buồn. Người qua người lại cứ im lặng dật dờ như hồn ma. Nói gì đi chứ. Mà sao hội viên hội mình mấy hôm nay đi đâu mà mình cấm chẳng thấy mặt đứa nào. Èo, nó bỏ rơi mình đúng lúc ghê chứ.
    .... Tối qua đội mưa lên Bưu điện gửi nguyện vọng 2, ko biết ông trời có thấy thương cảm cho ko hay lại như những lần trước. Hôm đi phúc tra cũng mưa tầm tã cuối cùng phúc tra nhầm môn, ức ko chịu được. Hôm đi xin học ở nhà Văn hoá cũng mưa mà cũng có học hành được gì đâu. Quá ăn gian 3 bận nhé.
    ..... Nó bảo nó muốn mình được NV2 để lên sống với Nó cho khỏi lạc đàn, ác thế nhỉ??? Nhưng mờ Nó ác vậy mới đúng bạn mình chứ. Mình muốn lên ấy ko phải để học mà là thoát khỏi cái tình trạng khủng hoảng này thôi, lấy cái tiếng cũng là đỗ cho nó oai chứ thật ra ở đây mình có điều kiện học ôn hơn. Nó và đứa bạn cùng lớp Toán vui rồi. Bàn học có 3 đứa, thế mà rớt ngay đứa ngồi gần thầy nhất ( chắc tại bếu quá ông trời khiêng lên ko nủi ).
    ..... Ồ, dài quá dài quá.
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ....... Ngày...... tháng...... năm.....
    .... Sáng được đánh thức bởi câu nói :" Hôm nay bố ko ăn cơm nhà đâu. Có bác làm cơm để liên hoan việc con bác ấy đỗ ĐH". Chết tiệt. Đỗ ĐH có gì to tát mà cơm nọ cơm kia. Hứ. Chán quá muốn lên mạng than thở 1 tí thì bị tên yêu tinh nhà mình nó lườm nguýt tưởng mình đi chơi bỏ nó ở nhà 1 mình, hừ, ghét ghét ghét.
    .... Sao hôm nay trời u ám quá vậy nhỉ??? Phố vẫn như mọi ngày nhưng sao cảm thấy buồn buồn. Người qua người lại cứ im lặng dật dờ như hồn ma. Nói gì đi chứ. Mà sao hội viên hội mình mấy hôm nay đi đâu mà mình cấm chẳng thấy mặt đứa nào. Èo, nó bỏ rơi mình đúng lúc ghê chứ.
    .... Tối qua đội mưa lên Bưu điện gửi nguyện vọng 2, ko biết ông trời có thấy thương cảm cho ko hay lại như những lần trước. Hôm đi phúc tra cũng mưa tầm tã cuối cùng phúc tra nhầm môn, ức ko chịu được. Hôm đi xin học ở nhà Văn hoá cũng mưa mà cũng có học hành được gì đâu. Quá ăn gian 3 bận nhé.
    ..... Nó bảo nó muốn mình được NV2 để lên sống với Nó cho khỏi lạc đàn, ác thế nhỉ??? Nhưng mờ Nó ác vậy mới đúng bạn mình chứ. Mình muốn lên ấy ko phải để học mà là thoát khỏi cái tình trạng khủng hoảng này thôi, lấy cái tiếng cũng là đỗ cho nó oai chứ thật ra ở đây mình có điều kiện học ôn hơn. Nó và đứa bạn cùng lớp Toán vui rồi. Bàn học có 3 đứa, thế mà rớt ngay đứa ngồi gần thầy nhất ( chắc tại bếu quá ông trời khiêng lên ko nủi ).
    ..... Ồ, dài quá dài quá.
  9. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Lâu không lên mạng, ngồi buồn coi lại tất cả các Topic của BOX mình, thấy có vẻ hơi thất vọng.
    Mình nhớ không nhầm mình cũng đã tạo ra được không dưới 3 topic, giờ chẳng thấy đâu. Đã bị xoá rùi, không hiểu sao những topic của mình lại bị như thế nhỉ, mình post bài sai à, mình post bài chán đến thế sao?

  10. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Lâu không lên mạng, ngồi buồn coi lại tất cả các Topic của BOX mình, thấy có vẻ hơi thất vọng.
    Mình nhớ không nhầm mình cũng đã tạo ra được không dưới 3 topic, giờ chẳng thấy đâu. Đã bị xoá rùi, không hiểu sao những topic của mình lại bị như thế nhỉ, mình post bài sai à, mình post bài chán đến thế sao?

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này