1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Sắp đến Noel rồi cảm thấy nhớ em nhiều hơn hơ hơ không hiểu là nhớ em hay là nhớ quà của em đây nhưng mà chắc là cả 2 luôn à vì khi nhớ quà của em thì mới nhớ đến em còn không thì chắc là cũng chỉ thoáng qua rồi vụt tắt mất trong tăm tối và trong bóng đêm mà thôi
    Ha ha ha ha ha buồn cười thật đó
  2. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Sắp đến Noel rồi cảm thấy nhớ em nhiều hơn hơ hơ không hiểu là nhớ em hay là nhớ quà của em đây nhưng mà chắc là cả 2 luôn à vì khi nhớ quà của em thì mới nhớ đến em còn không thì chắc là cũng chỉ thoáng qua rồi vụt tắt mất trong tăm tối và trong bóng đêm mà thôi
    Ha ha ha ha ha buồn cười thật đó
  3. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Hết giờ rồi mà muốn viết nhật kí dài dài cơ. Hẹn mai nhá.
  4. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Hết giờ rồi mà muốn viết nhật kí dài dài cơ. Hẹn mai nhá.
  5. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Mai là lúc nào ? Sao đến hôm nay mà vẫn chưa thấy . Lại nói suông rồi .
    Lâu lâu không vào đây ngiá . Hôm nay mò vào ngắm tý cho đỡ nhớ. Thấy có cái hay hay copy cho mọi người cùng đọc. Ai thấy buồn cười thì cười , ai ko có cảm xúc gì thì cũng cố mà đọc cho hết nhá, ai đọc rồi thì đọc lại một chút cũng ko sao .
    "Giọt Nắng Cuối Chiều" rơi xuống chân cầu. Ưng Hoàng Phúc vác A Gù phóng trên đường cao tốc, anh ta phóng qua đèn đỏ có một viên cảnh sát giao thông bắt lại, và hỏi anh đi đâu,Ưng Hoàng Phúc nói "Tôi Đi Tìm Tôi"
    - Sao anh phóng nhanh thế ?
    - "Chạy Trốn Kỉ Niệm"
    - Thế anh có tin tôi phạt anh ko ?
    - "Tôi Không Tin"
    - Thế bố mẹ anh đâu ?"
    - "Mỗi Người Một Nơi"
    - "Thế hôm nay ngày bao nhiêu nhỉ ?"
    - "Ngày Không Em"
    Ưng Hoàng Phúc vào tù được một tháng, người yêu anh đến thăm và anh nhìn thấy anh hét lên "BaBy Anh Yeu Em" .Người yêu anh khóc và nói em ko còn yêu anh nữa, anh ta nói "Anh Chỉ Biết Câm Nín Nghe Tiếng Em Khóc", và người yêu anh ta quay mặt đi thẳng, anh ta úp mặt xuống bàn và khóc, có một người trong tù cùng phòng anh nói: "Người Ta Cứ Nói Đừng Quá Yêu".
  6. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Mai là lúc nào ? Sao đến hôm nay mà vẫn chưa thấy . Lại nói suông rồi .
    Lâu lâu không vào đây ngiá . Hôm nay mò vào ngắm tý cho đỡ nhớ. Thấy có cái hay hay copy cho mọi người cùng đọc. Ai thấy buồn cười thì cười , ai ko có cảm xúc gì thì cũng cố mà đọc cho hết nhá, ai đọc rồi thì đọc lại một chút cũng ko sao .
    "Giọt Nắng Cuối Chiều" rơi xuống chân cầu. Ưng Hoàng Phúc vác A Gù phóng trên đường cao tốc, anh ta phóng qua đèn đỏ có một viên cảnh sát giao thông bắt lại, và hỏi anh đi đâu,Ưng Hoàng Phúc nói "Tôi Đi Tìm Tôi"
    - Sao anh phóng nhanh thế ?
    - "Chạy Trốn Kỉ Niệm"
    - Thế anh có tin tôi phạt anh ko ?
    - "Tôi Không Tin"
    - Thế bố mẹ anh đâu ?"
    - "Mỗi Người Một Nơi"
    - "Thế hôm nay ngày bao nhiêu nhỉ ?"
    - "Ngày Không Em"
    Ưng Hoàng Phúc vào tù được một tháng, người yêu anh đến thăm và anh nhìn thấy anh hét lên "BaBy Anh Yeu Em" .Người yêu anh khóc và nói em ko còn yêu anh nữa, anh ta nói "Anh Chỉ Biết Câm Nín Nghe Tiếng Em Khóc", và người yêu anh ta quay mặt đi thẳng, anh ta úp mặt xuống bàn và khóc, có một người trong tù cùng phòng anh nói: "Người Ta Cứ Nói Đừng Quá Yêu".
  7. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Ô bài trên độc đáo nhỉ??

    .... Ngày ...... tháng...... năm........
    ... Đi từ sáng sớm chả biết đi đâu đành mò lên mạng. Lạnh nhỉ. Mấy ngày lễ tết được nghỉ nhưng lạnh quá nên ngồi nhà ôm chăn, còn thiên hạ cứ nườm nượp nườm nượp rủ nhau đi chơi, đã thế còn đi ăn kem. Oé, lạnh vãi hàng ra còn lắm chiện.
    ... Bao nhiêu người gửi tin chúc mừng năm mới thế mà mình chẳng chúc ai cả, hí hí, à sang năm mới phải là quác quác chứ, xấu quá.
    ... Anh P bếu ơi lại sang 1 năm mới rồi đấy nhá
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Ô bài trên độc đáo nhỉ??

    .... Ngày ...... tháng...... năm........
    ... Đi từ sáng sớm chả biết đi đâu đành mò lên mạng. Lạnh nhỉ. Mấy ngày lễ tết được nghỉ nhưng lạnh quá nên ngồi nhà ôm chăn, còn thiên hạ cứ nườm nượp nườm nượp rủ nhau đi chơi, đã thế còn đi ăn kem. Oé, lạnh vãi hàng ra còn lắm chiện.
    ... Bao nhiêu người gửi tin chúc mừng năm mới thế mà mình chẳng chúc ai cả, hí hí, à sang năm mới phải là quác quác chứ, xấu quá.
    ... Anh P bếu ơi lại sang 1 năm mới rồi đấy nhá
  9. thumans

    thumans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    lâu lẩu lầu lâu rồi không vào được cái trang khỉ này gì cả,,,
    Giấc mơ mỏng manh lẻ loi buồn lắng xuống đáy tim
    ---------
    không có người yêu thì thấy lo , thấy buồn, bây giờ có thì tự dưng lòi ở đâu ra nhiều thế...đang phân vân, anh A cũng thích, mà anh B thì cũng muốn,,, chả biết bỏ anh nào cả, anh A thì quê ở xa, pamá không ưng lắm, nhưng lỡ yêu anh í rồi, anh B ở gần nhưng mà bây giờ mới xuất hiện..theo hiện tại thì phần thắng nghiêng về phía anh B, nhưng mà như thế thì mình lại thấy có lỗi với anh A quá...heeeeeee giá mà được trở về thời kì đồ đá nhở, mình sẽ chơi cả 2 anh luôn.........
  10. thumans

    thumans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    lâu lẩu lầu lâu rồi không vào được cái trang khỉ này gì cả,,,
    Giấc mơ mỏng manh lẻ loi buồn lắng xuống đáy tim
    ---------
    không có người yêu thì thấy lo , thấy buồn, bây giờ có thì tự dưng lòi ở đâu ra nhiều thế...đang phân vân, anh A cũng thích, mà anh B thì cũng muốn,,, chả biết bỏ anh nào cả, anh A thì quê ở xa, pamá không ưng lắm, nhưng lỡ yêu anh í rồi, anh B ở gần nhưng mà bây giờ mới xuất hiện..theo hiện tại thì phần thắng nghiêng về phía anh B, nhưng mà như thế thì mình lại thấy có lỗi với anh A quá...heeeeeee giá mà được trở về thời kì đồ đá nhở, mình sẽ chơi cả 2 anh luôn.........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này