1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Có lang thang trên những diễn đàn của nhìu box khác mới thấy box mình giờ hẻo wá trời . Quả không trách sao có kẻ bước chân vào đã kêu chán ỏm tỏi cả lên rùi .
    Ngồi trong phòng _ nơi anh làm việc, chẳng có cảm giác được ngoài trời kia thế nào nữa . Hai tai đã được bịt bằng một cái headfone roài còn rì ! Có điều , ngồi viết nhật kí mà mắt cứ nhìn ra ngoài như thể chờ đợi ở ngoài kia có cái gì tạo cho mình chút hứng thú viết tiếp cho những dòng nhật ký buồn tẻ này vậy !

    Trời vẫn mưa _ cơn mưa của mùa lạnh nhưng không mang theo cái lạnh vào trong lòng HN lúc này . Thấy man mác nhớ cái gì đó của ngày cũ .
    Có hai bài viết cho mình đọc , vậy cũng là một niềm vui rùi . Biết được " người " dù có bận vẫn luôn quan tâm lo lắng cho mình , đó cũng là một niềm hạnh phúc . Chẳng hiểu sao vẫn thấy lòng nặng trĩu một tâm trạng gì đó mà ngay cả khi ngồi gõ những dòng nhật ký cho ngày hôm nay cũng không biết phải viết nó ra như thế nào nữa . Mình đang cần gì đây? Chẳng hiểu ?!? Mưa rơi nhìu nhưng không phải là một trận mưa to để cuốn trôi đi những bụi bặm ngày cũ . Tiết trời cứ " ẩm ương " thía này chỉ khiến lòng người bùn nhìu mà thui .

    Hôm nay thứ bảy , chắc giờ này chị đã ửa nhà và đang " sắp sửa " được chúc mừng sinh nhật " cô em iu quý " của chị . Hai ngày trước cũng là sinh nhật em mình , nhưng bao nhiêu cái card gửi cứ thấy vô nghĩa sao í ! Hơn một năm rùi còn rì ! Người ngoài thì nghĩ " mới có một năm thì sá gì , người ta đi xa còn cả mấy năm ấy chứ " . Những dòng nhật kí viết riêng cho em đã bỏ ngỏ được một năm , hai lần " nợ " nhỏ quà sinh nhật . Cứ băn khoăn mãi : Liệu nhỏ ửa bên đó sinh nhật có vui không ?!? Mẹ chắc cũng gọi điện cho nhỏ để chúc mừng . Chỉ riêng mình là vô tâm wá đỗi , một cuộc điện thoại cho nhỏ cũng chẳng có . Giờ ngồi viết nhật ký cho mình lại thấy nhớ nhỏ thật nhìu ! Cũng sắp đến ngày anh vìa , có lẽ mình sẽ gửi được một cái gì có ý nghĩa cho nhỏ .
    Còn 10 ngày nữa lận !

  2. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ..... Ây da, thấy iem mình nó vào viết nhật ký dài dài cũng đua đòi vào nháy nhó tí cho đỡ bùn...
    ..... Ở ngoài thì cắm đầu cắm cổ vào, đến lúc vào roài thì thấy chán quá đi. Cả tuần trong chuồng. Ăn, ngủ, học rồi lại học ngủ ăn, như 1 quy trình nuôi heo công nghiệp. Mà sao con trai trường này xấu thế, chả bù cho bên CS, thấy bạn mình quảng cáo ầm ĩ, hix. Cuối tuần muốn ra ngoài chơi, mà như thế thì phải ở lại nhà iem mình. Chà, 2 đứa to to ngủ trên nền đất trải chăn nho nhỏ, đúng là 1 bức tranh biếm hoạ. Rồi nó lại phải lai mình đi vòng vòng hít bụi chơi, khổ lắm cái phổi của tôi ôi. Cái khoản ăn uống cứ gọi là mệt. Tuần trước nó cho mình đi ăn xôi với bánh giò.... chạy ma ra tông như điên cuồng, hơn cả vận động viên chuyên nghiệp. Từ ấy, vốn đã ghét đồ ăn HN mình lại càng ghét tợn. Cái bụn í, ko chịu học vệ sinh an toàn thực phẩm gì cả.
    ..... Cố gắng nghĩ lắm nhưng chả còn gì để viết nữa. Văn mình hay thật. Ngắn gọn, cô đọng, súc tích.....

  3. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Tối nay người phải đi học . Lại thấy hơi bùn vì khi không có người bên cạnh . Online đọc tin nhắn nhưng lại nhận được tin nhắn của anh D . Chẹp chẹp ! Cứ nghĩ anh í đâu có còn thì giờ nhớ tới cô em gái " phiền hà " này nữa chớ !
    Tò mò wá nên thử vô diễn đàn coi anh ấy đã có " bước đột phá mới " nào trong này không . Vẫn những bài viêt cũ của mình từ hôm trước nằm lại trang 1 . Có mỗi bài của chị là mới .
    Chị nói sao mờ oan uổng wá trời ! Đúng thì cũng có đúng , đường HN bụi thì ai chả công nhận . Đi vào ban ngày nên mới càng thấy nắng với bụi nhìu . Ăn uống lôm côm cũng chỉ bởi hai đứa đi chơi tít wá . Có chịu để ý giờ vìa gì đâu . Để đến tấn 1 giờ trưa mới về thì có mà còn cơm để mà ăn kia . Đi ăn nào xôi , nào bánh bao , nào bánh giò , rồi còn gì nữa nhỉ ....?!? Chị cũng " nhồi " như em mà chị chạy " té khói " còn em có phải " phi nước rút " chặng nào đâu ? Lại còn trách người ta chả hỉu cái giè vìa " vệ sinh ăn uống " nữa chớ ! Hix ! Đúng là ........oan gia !
    Cái phòng rộng 10m2 , đã có tới 3 đứa ở rùi . Chưa kể đồ đạc kê trong phòng nữa chứ ! Lần trước, cũng có một nhỏ bạn vào ở chơi , cũng ngủ chỗ như em với chị , vưỡn thấy chúng nó khoẻ như vâm . Chả kêu ca rì ! Chỉ ngủ được một lần đã sợ vãi lúa ! Lại còn kêu than đau nhừ cả người vì không được nằm rộng rãi !

    Hix ! mới ngồi viết được chút đã đến giờ xem phim . Stop tại đây đã ....

  4. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Úi xời mới có ngót gần một năm không vào nữa mà nhật ký dạo này dài ác,hỏi làm sao có thể đọc được đây cơ chứ.Lâu không gặp rùi chúc mọi người thành đạt trong cuộc sống cũng như trong tình yêu,và điều quan trọng nhất là phải đánh cắp được trái tim của một ai đó dành cho riêng mình nha..........
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Lần anh Hưng dắt mình đi xem kí túc trường DL HP . Bất ngờ vì khách sạn SV của các bạn quá . Và cho dù anh Hưng có dẫn mình đi đâu chơi ở HP thì mình cũng thấy bất cứ nơi nào anh đưa mình đi ở HP cũng là nơi cho mình cảm giác bình yên nhất .
  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ..... Ạch ạch, iem mình bức xúc wá. Mình chỉ kêu cho nó dài dài vậy thôi chứ mùa đông nằm vừa khít như thế nó mới tình củm, khé khé.
    .... Gạ gẫm mãi mà bố mẹ ko chịu mua cho mình, ghét thật. Mình phê nó wá đi mất. Bao giờ mày mới là của riêng tao đây hỡi mày??? Hix, tao iu mày ghê gớm, khủng khiếp.
  7. ttc_dc

    ttc_dc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    đau đầu quá , học mãi mà chẳng vào gì cả , càng học càng thấy mình chẳng biết gì cả . Chẳng lẽ mình không thể thực hiện được lời hứa với mẹ và anh ấy sao ? họ đặt kì vọng vào mình nhiều quá . Mình phải làm sao đây ? mình thấy lo lắng quá .Làm thế noà để có thể học được đây ? môn thi đầu tiên ... ôi trời ơi , mình chẳng biết tí gì cả , mệt quá . Xin lỗi anh , có lẽ em không thể làm được đâu , em không thể nhét thêm đươc chữ nào vào đầu cả . Hic .
  8. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Tan sớm một tiết !.................Lại online tìm cái gì wen thuộc , giải toả ....
    Hôm nay học 4 tiết một môn ! Sao trời ác wá vậy ! À mà hổng phải trời ác , có trường hơi ác chút thôi ! Cuối kì rùi mà vưỡn còn bị dồn ép học bù ! Chả thấy vào đầu tí nèo , cứ chui vô tai này thì lại ra tai kia . Rồi thầy tiết kiệm bảng hay tiết kiệm phấn không biết mà lại đi viết chữ bé tí tẹo teo . Bắc ống nhòm bằng " hai cái lỗ ngón tay " của mình mờ chả dòm được chữ thầy nữa . Quay đầu sang cậu bạn chép bài mà nghẹo cả cổ . Đúng là cực hình !
    Ra chơi ! Tụi nó chạy như ........" cướp " , mình ngồi một chỗ , nhắn tin cho bạn . Chả hiểu tụi nó oánh nhau thế nào lại vơ ngay cả quyển vở mình rùi bỏ lên bàn trên chứ !
    Thầy giáo vào lớp , nhỏ bạn cũng ổn định chỗ rùi . Mình thì vẫn hí hoáy nhắn tin . Tự dưng thấy nhỏ bạn lẳng một phát không thương tiếc .... ===> Một quyển vở được phát hiện nằm ngay dưới đất chỗ chân mình ! Cậu bạn nhặt quyển vở lên đưa cho mình . Còn mình thì.............. tái mặt _ Vở mình mà ! Giận tím gan mà không biết phải mở lời thế nào với cái vẻ mặt thản nhiên của nhỏ bạn . Muốn quát tháo ầm ĩ , muốn nổi khùng lên một trận , rùi chẳng hiểu sao lại im lặng ! Cậu bạn ngồi bên dường như hiểu điều gì .... đang diễn ra quanh mình . Có phải quanh mình đang có một luồng khí nóng ko nhỉ ? Bạn tệ wá ! Sao lại đối xử với mình như vậy ? Bạn làm mình càng ngày càng nghĩ khác đi vìa bạn !
    Huhu ! Muốn khóc wá ! Sáng nay chẳng có gì vui cả !
    Đang bùn , gặp bạn ! Bạn rủ đi uống cafe ! Bùn wá nên cũng đi cho thay đổi cái không khí này !
    Out thôi

  9. ttc_dc

    ttc_dc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    yêu và được yêu .. đó phải là niềm hạnh phúc lớn lao lắm chứ ..vậy mà ..tại sao lúc nào em cũng phải buồn ... phải đau khổ .. và phải khóc ?tại sao ?em bảo tôi rằng khi nhìn những đôi lứa khác hạnh phúc bên nhau em thấy thật thèm muốn ... và em ước gì mình được như họ .
    tôi đã bảo em hãy tự giải thoát cho bản thân mình nhưng em lại nói em không làm được .. em không thể .. em yêu và rất cần người ấy . em thật ngốc nghếch .. ừ em ngốc lắm ... em biết điều đó chứ . Em đã yêu như thế thì còn kêu ca điều gì nữa , đã yêu là phải chấp nhận , đúng không ? Nhưng em chỉ là một đứa con gái quá đỗi bình thường cô bé ạ ... em không biết làm thể nào để tốt cho bản thân em ... càng ngày em càng dấn sâu vào ... em chán nản .. nhưng em lại càng yêu người ta.... yêu hơn bao giờ hết ... sao em lại cứ như thế mãi ...tại sao hả cô bé ?nghe lời tôi có phải sẽ tốt hơn cho em không ?
  10. ttc_dc

    ttc_dc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    tại sao bạn cứ hứa với tôi nhưng chẳng bao giờ thực hiện lời hứa của mình ? tại sao vậy ?bạn làm cho tôi cảm giác mình không được tôn trọng ...giận bạn ư?tôi biết rằng tôi chẳng thể nào giận được bạn hết . Vừa rồi gặp bạn tôi muốn mắng cho bạn một trận , muồn hỏi bạn lí do tại sao bạn luôn thất hẹn với tôi , nhưng rồi tôi lại không thể nói được gì hết , tôi chỉ biết im lặng và cười . Bạn nói bạn là bạn của tôi , bạn sẽ ở bên cạnh tôi ... thế nhưng liệu bạn sẽ ở bên cạnh tôi được bao lâu ? bạn bảo tôi phải tin bạn nhưng.. lúc nào bạn cũng đối xử với tôi như vậy thì bạn bảo tôi phải tin bạn như thế nào đây?
    Bạn ơi , bạn có biết cái cảm giác phải ngồi chờ mộ người khác nó như thế nào không ?tôi đã chẳng làm được việc gì nên hồn trong khoảng thời gian ấy ....
    Bạn nói tôi quan trọng với bạn ... quan trọng?thật sao ? nếu thực sự tôi quan trọng với bạn thì tại sao lại đối xử với tôi như thế ?tại sao?Tôi thật sự không hiểu bạn như thế nào nữa ...và tôi cũng không hiểu thật sự tôi ở vị trí nào trong bạn ?Có lẽ chẳn là cái gì cả ? đúng không ?
    Tôi .. tôi không thể lúc nào cũng ngồi đó mà chờ bạn , không thể lúc nào cũng chạy theo bạn , sẽ có một lúc nào đó tôi cảm thấy mệt mỏi ...Tôi cũng chỉ là một con người bình thường nên sự chịu đựng của tôi cũng chỉ có giới hạn mà thôi .
    Tôi có nên nói cho bạn cảm giác của tôi không ? tôi cũng không biết nữa , để ngày mai tôi thi xong tôi sẽ có đủ thời gian để suy nghĩ xem tôi sẽ phải làm gì .... còn bây giờ tôi đang rất mệt mỏi .. tôi không muốn phải suy nghĩ thêm nữa .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này