1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangtucodon114

    hoangtucodon114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bị leo cây hả?Buồn bác này quá!
  2. sakura_touya

    sakura_touya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    hãy sáng lên niềm tin giá như mình có thể làm được điều đó ngày hôm nay,mất đi niềm tin niềm hạnh phúc thật sự có phải là điều ai cũng muốn khi làmn ở nơi đây mình thật sự thất vọng khi tất cả trong mình thế là sụp đổ hết
    chết là cái chắc!!!!!!!!!
  3. ttc_dc

    ttc_dc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Nghe cô nhóc tâm sự tự dưng mình cũng thấy chán nản vô cùng . Tại sao người ta lại cứ phải đối xử với nhau như vậy nhỉ ?Tại sao cứ yêu rồi lại chia tay ?Cô nhóc suy sụp nhiều quá . Làm thế nào để có thể khiến cô bé vui vẻ hơn đây? mình cũng không biết nữa . Mình chỉ có thể lắng nghe tâm sự của cô nhóc , động viên an ủi , khuyên được cái gì thì khuyên nhưng cũng chẳng giúp được gì nhiều . Cô nhóc vẫn buồn và suy nghĩ thật vớ vẩn . Nhưng nếu mình là cô bé chắc mình cũng sẽ bị như thế ... bế tắc và không tìm thấy lối ra .
    Th ơi , tại sao ông không thể thay đổi bản thân vì cô nhóc ....ông cũng yêu cô nhóc nhiều lắm mà ? tại sao cứ làm cho cô nhóc đau khổ như thế chứ ? tôi biết phải làm sao đây ?
    Cô nhóc ơi , sao cô không thể vững tin lên chứ ?
    Nếu một ngày nào đó người ta rời xa mình thì mình cũng chăng biết làm thế nào cả .Nhưng mình không bao giờ chấp nhận những gì mà số phận đã sắp đặt ......mình là thế mà .....phải tin tưởng vào người ta ... tin vào tương lai .....cái gì đến sẽ đến mà.
  4. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    gần tết nggoài đường đông những người và người ......năm nay chỉ còn mình em .....lang thang dọc các con phố ngắm nhìn mọi người qua lại ,em thật khờ sao cứ nghĩ mãi về cái hôm anh xa em ....công việc bận bịu cứ về dến nhà lại chạy ù đi học cứ nghĩ bận em sẽ chóng quên mọi cái.....Năm mới sắp đến chảng biết mọi cái sẽ thế nào ,công việc.....muốn bận thật nhiều để khi về nhà khi con 1 minh đối diện với chính em ...lại thấy buồn ....anh giờ sao nhỉ? Nghĩ lúc trước em thật ngốc ,nhớ anh mà ko dám gọi ,ko dám nói ra t.c em ....để khi mọi cái đi thật xa em mới nhận ra rằng em thích anh hon bao giờ hết .Anh à ,em xin lỗi vì những muộn phiền gây ra cho anh ," trời tan cơn mưa anh sẽ quay về" câu hát đó cứ vang mãi ....em thấy lòng mình chưa yên ....bao giờ đây anh ?????
  5. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ai lấy nick em vậy
  6. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Biết chết liền !
  7. ttc_dc

    ttc_dc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    mình không hiểu ngày hôm qua mình đã làm gì nữa ?mình đã đập phá ..và đã định vất đi tất cả những gì mình đang cố công xây dựng ...tại sao ?mình cũng không hiểu nữa .Mình cảm thấy mệt mỏi ...chán nản ..và cảm thấy không còn cần thiết bất kể điều gì nữa....mình yêu anh ấy thế mà mình lại bảo anh ấy hãy rời xa mình ...nếu anh ấy không còn bên mình nữa thì mình sẽ như thế nào đây?mình sẽ chết mất ..mình không thể sống mà không có anh ấy ...không mình không muốn đánh mất anh ấy ...nhưng mình phải làm như thế nào đây ?có lẽ sự quậy phá của mình hôm qua và cả sự tưc giận mà mọi người trút lên đầu anh ấy sẽ làm cho anh ấy ghét mình chăng?anh ấy nói anh ấy không rời xa mình đâu vì anh ấy yêu mình ....thế nhưng ....nghe mọi người nói anh ấy mình cảm thấy đau lắm ..mình thấy thật có lỗi với anh ấy mà không biết phải nói sao bây giờ ...mình rất sợ ...
  8. nucuoixinh

    nucuoixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    7/3 /2006
    Thức qua 24h để mong nhận được tin nhắn đầu tiên từ người mình yêu mà không thấy! Buồn man mác!
    Text​
    8/3/2006
    6h sáng, cùng lúc với nhạc báo thức là 1 tin nhắn. Không có lời chúc nào nhưng rất vui vì nhận được tin nhắn của chồng.!
    Chiều , vừa đi ăn hỏi cô bạn gái cùng bàn từ hồi cấp 3 về thì nhận được điện chúc mừng của C! Cảm động quá không biết nói gì !
    9/3/2006
    Tình cờ gặp chồng cũng online vui chẳng muốn về! Quà của C thật ý nghĩa biết bao! Vợ cảm ơn chồng nhiều lắm!
    Lần đầu tiên tham gia vào diễn đàn chẳng có 1 chút kinh nghiệm nào cả, nếu không có chồng thì sẽ ra sao nhỉ ?!
    Vì chưa có thời gian đọc bài nên thử viết 1 chủ đề mới, Gửi bài chưa quen nên 1 chủ đề gửi đến 2 lần mà không biết . Hic!
    10/3/2006
    Nóng ruột quá nên ra xem thế nào! Vẫn chưa thấy gì cả! ThẮng không kiêu . Bại không nản. Thất bại là mẹ thành công . Thuận vợ thuận chồng tat biển đông cũng cạn chồng nhỉ ? !
    Mong được gặp chồng quá!
  9. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Vợ có biết là chồng cũng yêu vợ nhiều lắm không!
    Lúc nào cũng mong được ở bên cạnh vợ cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn.
    Hạnh phúc thật nhiều!
    Mong luôn được thấy vợ cười thật tươi và xinh xắn như cái nick của vợ vậy ^_^
  10. nucuoixinh

    nucuoixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    13/3/06
    Hôm qua Vợ muốn nói chuyện với chồng quá mà không cách gì liên lạc được! Và vợ đã rất buồn!!!
    Hôm nay ra lại được trò chuyện với chồng vợ dù không trực tiếp nhưng cũng thấy rất vui rùi!
    Vợ biết rùi! Dù không đưọc gặp Chồng , không được nghe tiếng chồng vợ hứa sẽ vẫn vui, chỉ cần vợ luôn cảm nhận thấy sự quan tâm của C là đưọc mà. Chồng cũng vậy nhé!
    Mong đến ngày vợ được nhìn ngắm nụ cười tươi tắn của chồng!
    Chồng không được để vợ vấp ngã rơi răng đâu đấy nhé!
    Vợ yêu chồng nhiều lắm. XXX
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này