1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Welcome me back,. Hi`.. đã lâu lắm rồi mới quay trở lại diễn đàn DHP - cái diễn đàn thân thương và nhiều kỷ niệm. Hạnh phúc thật khi nhận ra bao nhiêu người bạn cũ vẫn còn đây, bao người bạn mới. Thanks các bạn nhiều
  2. nucuoixinh

    nucuoixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay cũng không đưọc gặp chồng rùi!
    Vợ nói vậy là vì vợ nhớ chồng thui! Chồng đừng bận tâm nhé!
    Từ mai vợ bận rùi sợ không còn được gặp chồng nữa!
    Chúc chồng luôn vui và mạnh khoẻ nhé!
  3. nucuoixinh

    nucuoixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0

    Welcome me back,. Hi`.. đã lâu lắm rồi mới quay trở lại diễn đàn DHP - cái diễn đàn thân thương và nhiều kỷ niệm. Hạnh phúc thật khi nhận ra bao nhiêu người bạn cũ vẫn còn đây, bao người bạn mới. Thanks các bạn nhiều
    La terre se tourne sans cese. Le temps s''écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    Gửi lúc 22:20, 13/03/06
    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Muội rất vui vì có thêm 1 người đồng môn sẽ cùng đồng hành với muội trrên TTVN!
    Chúc cho sự trở lại của huynh thật nhiều niềm vui và hạnh phúc!
  4. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    em thấy mình nhớ anh như fát điên rồ lên mất khi nghe tin a thông báo lấy vợ,e thấy hụt hẫng vô cùng,tại sao? tại sao lại như vậy cơ chứ,e nhớ anh nhiều lắm,điều này càng làm cho e cảm thấy ân hận và day dứt nhiều hơn,a lạnh lùng đến vô tình,nhưng để làm gì cơ chứ,khi mà e biết rằng anh vẫn còn yêu em nhiều lắm lắm,e biết a k tha thứ cho e về những gì e nói,nhưng e đã xin lỗi a,e đã biết e sai nhg sao a fải trừng fạt e = cách ấy,,,hay e đã lầm tưởng,rằng anh đã k yêu em nhiều như a vẫn nói,như e vẫn nghĩ.....nhưng trong sâu thẳm trái tim mình em cầu chúc cho a hạnh phúc........
  5. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    [:D ] thanks muội dù không biết muội là ai . Ráng cùng huynh và các huynh đệ xây dựng DHP nhé. Thân ái
  6. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới lại "rúc" vào đây viết bài. Cũng không biết nên viết gì nữa. Chẳng nhẽ là spam bài như trước à. Thế thì ngại chít được í. Kekekeke.....
    Hôm nay không phải chạy lòng vòng quanh thành phố như mọi ngày. Ở nhà được nghỉ xả hơi nhưng lại bị giật mình vì chiều qua có 1 lá thư chưa gửi. Thế là bật dậy .... "từ từ" (hehe)... dậy rồi nhưng vẫn đủng đỉnh như chẳng có gì vội vàng cả. Đến tận 9h mới mò ra khỏi nhà đến công ty. Chả bù cho mọi hôm đông như kiến bu, hôm nay chủ nhật có khác, có được 3 cái mống người ngối trong văn phòng trực.....
    ....ngồi online mà chẳng có con ma xó nào ở trên mạng cả....
    ...vừa mò được về đến nhà, bóc cái bánh ra chưa kịp đưa vào miệng thì lão sếp béo gọi điện réo .... không đi làm mà cũng bị lão quát cho giật hết cả nảy, cái tội quên chưa trả hàng cho khách.... thế là đưa vội cái bánh lên ăn rồi hộc tốc mang hàng trả cho khách.
    ....đến nơi gặp những 3 "gái" đang ngồi chơi và chờ lấy hàng. Nhìn mà rùng cả mình, xinh kinh cơ... thế mà lại chả quên biết gì mới đau sờ lòng chứ....
    ....về nhà (tập 2) thì lại bị 1 "gái" nữa gọi điện réo ....
    ....chiều lấy xe lượn lên mạng ngồi (tập 2) .....
  7. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Một ngày mưa buồn.!
    Đã lâu lắm rồi tôi mới lại ngồi viết nhật ký. Cái trang nhật ký này đã chứa quá nhiều kỷ niệm với DHP rồi đó. Biết bao chuyện xẩy ra trong cuộc sống của các thành viên đều được ghi ở đây. Điều đầu tiên mà tôi phải nói: TÔI NHỚ CÁC BẠN
    Ngày tôi đi làm, khi đó các bạn còn đang đi học. Chúng ta cùng chung 1 hướng nhưng suy nghĩ cho mỗi con đường mỗi khác. Tôi có thêm kinh nghiệm thực tế và trải nghiệm qua bản thân. Bạn có thêm những trang sách hồng và những kiến thức mới. Chúng ta suy nghĩ khác nhau nhưng cùng chung 1 con đường. Chỉ có điều bạn nói tôi thay đổi. Tôi chỉ cười và nói: Rồi bạn sẽ giống tôi. Đó là cuộc sống
    Nhận được điện của 1 người bạn nói không về được.Tự nhiên thấy buồn. Ừ thì có sao đâu, có bạn thì vui thêm mà thiếu bạn thì cũng sẽ cố vui thôi. Nhưng...... Bạn đâu biết bạn là người mà tôi hy vọng nhất vì sự có mặt của bạn làm tôi thấy vui hơn. Có lẽ bạn bận, vì công việc hay vì 1 lý do gì khác. Có lẽ DHP đã thực sự không còn là mái nhà chung của mọi người. Cuộc sống đã khiến chúng ta quên đi ngôi nhà ảo này rồi.
    Tự nhiên đem hình bạn ra ngắm. Lại thấy nhớ bạn. Bạn dạo này mệt mỏi quá. Muốn giúp bạn mà chẳng thể nào giúp được. Bạn ơi... Tôi nhớ bạn
    Hun nay là 1 ngày mưa. Chuyện vui cũng có nhưng có lẽ chuyện buồn nhiều hơn.
  8. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi thấy tâm trạng quá,,hôm trước cố đi dự đám cưới của ex để xem cô dâu thế nào,lúc gặp mặt thấy quá tèm,tự dưng thấy ăn cỗ ngon thế....thương mình quá
  9. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    mình không còn biết mình có phải là con người của ngày xưa nữa không. Mỉnh trở nên nhu nhược, chấp vặt, khó tính, bao nhiêu cái xấu đang hình thành. Mình cũng chẳng hiểu tại sao lại thế. Mình quá cầu toàn cũng chẳng phải. Mùng 5 Tết, mình nghe một người bạn cũ nói với mình rằng : Sao em lại trở nên dễ dãi với bản thân mình như thế. Minh thật đau lòng. Nhưng nó có phải thật sự mình đang sống qúa, sống quá mình. Nhiều lúc mình thấy chán, chán vô cùng. Chán không phải vì mình ko có tiền, chán không phải vì mình có tình, mà chán vì chẳng có ai thật sự hiểu mình, chán vì mình ko thể đem những suy nghĩ của minh để chia sẽ cho người khác. Con người có còn đáng tin nữa hay không?????
  10. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Ngày hông có vui.
    Chẳng hiểu sao nữa. Hôm qua mess cho bạn rằng mình sẽ xa bạn 1 thời gian và đừng hỏi mình lý do tại sao. Rằng mình cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống xung quanh. Rằng mình sẽ cố làm tất cả cho bạn trong suốt khoảng thời gian đó nhưng cũng đừng hỏi mình lý do tại sao? Mình chẳng biết tai sao mình lại thế. Tự nhiên thấy trống vắng.
    Lang thang cùng thằng bạn từ Cát Bà về. Hai thằng ngồi trên Italia uống cafe rồi lại rủ nhau lên Biển Gọi uống rượu mà cũng chẳng thể nào hết được chán. Nhìn nó cười vui mà mình chỉ biết nốc rượu. Có lẽ lâu lắm rồi mình mới lại uống nhiều đến thế. Cảm thấy trống vắng quá.
    Gặp gỡ mấy người bạn cùng chung ý tưởng trên mạng. Bàn phương hướng phát triển và cách làm cho tour du lịch. Tự nhiên thấy vui vui. Không ngờ những người bạn ảo lại nhiệt tình đến thế. Bàn công việc lần đầu làm, lần đầu gặp mà như đã quen nhau từ bao giờ. Không biết các bạn có dám làm không? Nhưng D nghĩ D sẽ dám làm điều đó. Mình dám làm, mình dám nói còn hơn chất chứa nó trong lòng để rồi ngày sau mìh lại ân hận vì đã nhát. hi`.. Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiêu đúng không các bạn?
    Trời lất phất mưa, đường xa hun hút. Cái mệt dường như tan biến khi em ôm anh. Anh không bao giờ quên được những cảm giác lúc đó. Em ơi.........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này