1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Anh thấy cũng hay đó chứ,lần đầu tiên được đọc một profile như vậy đó.Thấy cũng thú vị không kém những chuyện khác đâu à..
  2. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là chủ nhật đầu tiên mình phải trực.
    Buổi sang ngủ quên nên 8h30 mới mò đến công ty.
    Hehe... cũng may mà mạng sfone sáng nay tự nhiên bị ngố, không liên lạc được nên không bị ai la ó gì cả. May quá. Thoát chết trong gang ..... chân. Phù !!!!
    Chiều đến công ty lại ngồi chơi. Đã thế lại còn được online nữa chứ. Chắc chiều nay về sớm thôi. Lại được đi chơi nữa thì càng thích.....
  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Hơ.. 2 hum roài hôm qua mới được ngủ. 12 giờ dạy ăn cơm roài lên mạng. he he.. Tý đi uống cafe với cuoi_xinh.
    Tối chắc lại lang thang rồi cà phê cà pháo thôi. he he.. 1 ngày bận rộn
  4. nhoccung

    nhoccung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    bất lực .................
  5. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lên mang nhìn cái topic " chương trinh off của DHP ngày 1/5" mà cảm thấy buồn, không thấy ai đăng ký tham gia ngày này cả, mà ngày mai là ngày mai la` ngày chôt chương trình rồi mà không thấy có ai vào đăng ký cả, . Kiểu này chác chỉ có mấy QTV của DHP ngồi off với nhau thôi đây.
  6. meocon1234

    meocon1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi với bà chị và con bạn vui hết biết Được tặng cái chơi xếp hình về đến nhà mí fát hiện ra mình làm rớt nó ở đâu mất rồi Giận cái tội hậu đậu của mình quá Mày ơi tao xin lỗi mày nhiều lắm
  7. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua 2 vợ chồng đi ăn ốc, mà mỗi người ăn có 1 bát ốc luộc và 1 bát ốc xào đã chán rồi, không hiểu hôm qua sao mà ăn ít thê không biết . Mọi hôm phải ăn đến 5 bát ốc mới chán, kiểu này phải có buổi khác đi ăn bù rồi
  8. ttc_dc

    ttc_dc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    nhóc ơi sao nhóc lại ngốc nghếch như vậy?chị đã nói bao nhiêu lần rồi mà sao nhóc chẳng bao giờ chịu nghe lời chị ?tại sao vậy hả nhóc ?chẳng phải biết bao nhiêu người đã nói với nhóc phải biết nghĩ tới bản thân mình đó sao?nhóc ơi sao nhóc lại dễ dàng chấp nhận cho đi cái quý nhất của một người con gái ?May cho nhóc T là một người biết kiềm chế ...nếu không nhóc sẽ ra sao?vâymà nhóc vẫn không tỉnh ngộ ra ư ?nhóc không sợ T sẽ coi thường nhóc sao?nhóc sợ rồi phải không ?nếu nhóc nghe lời chị thì mọi việc đâu có rối mù như thế này ...nhóc đã thấy mình ngốc nghếch chưa ?chị thấy lo sợ thay cho nhóc ...rồi nhóc sẽ như thế nào đây nếu một ngày nào đó người đó rời xa nhóc ?đau khổ ư ?hận bản thân ư?không còn kịp nữa đâu ....nếu nhóc đọc được những dòng này thì chị xin nhóc hãy suy nghĩ lại đi ...chị biết nhóc yêu T lắm nhưng ....nhóc đang hạ thấp giá trị của bản thân ...đừng như vậy nữa nếu không một ngày nào đó gần đây thôi T sẽ rời xa nhóc ....chắc chắn là như vậy ...đừng tin tưởng con trai ...khi họ có được mình rồi họ sẽ rời bỏ ta ...vì chán...và vì muốn thay người khác ...chỉ có em là sẽ khổ thôi ...xin em hãy nghe chị một lần này đi ....đừng bướng bỉnh như thế chứ ....nhóc ơi...chị biết nhóc suy nghĩ nhiều lắm và cũng buồn nhiều ...nhiều lúc nhìn nhóc khóc chị thương nhóc nhiều lắm ....nếu bạn bè nhóc biết họ sẽ cho nhóc là dễ dãi ...là ngu ngốc ...chỉ có chị hiểu nhóc đang nghĩ và muốn gì ..chị càng thương nhóc hơn .....chị biết nhóc yêu T lắm và nhóc không tiếc gì mà trao cho T tất cả ....chị biết nhóc đã từng nói nhóc đã làm gì thì dù kết quả có như thế nào nhóc cũng không bao giờ hối hận ...chị biết ...nhóc chỉ mong được ở bên T với nhóc như thế là một điều hạnh phúc ...nhóc sao lại ngang bướng vậy .....chị phải làm gì để giúp nhóc đây ?chị phải làm sao đây?
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi uống cafe với bác dương về. Hik, lại bị muộn giờ làm, ghét thía
  10. kiss_831

    kiss_831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá.Hôm trước chỉ vì mình mà con bạn mình bị leo cây.Làm nó cứ oán mình mãi.Hic.Đâu ai muốn vậy đâu mày.Cho tao xin lỗi nhe.Tại mày ko bảo tao trước mà.Làm trò cười ah?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này