1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Vậy là qua được những ngày mịt mù rồi ....
    Thực tập xong ở Cần Thơ rồi , giờ thì trở lại SG ....
    Lại nốt mấy môn khỉ gió rồi Bắc tiến nào ...
  2. meocon1234

    meocon1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Vừa ngủ dậy đang yêu đời thì có 1 thằng ranh nó mắng Vài đứa vào hỏi lung tung ức chế vật vã giá tẩn đứa nào đc fát
  3. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn hơn một con chuồn chuồn, chán hơn một con gián, Đầu trống rỗng. Chẳng biết làm gì nữa
  4. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi tình nguyện về vui quá, ai cũng hò hét, khản cả tiếng luôn, vui nhất là lúc chơi trò chơi với các em, mấy chị nhà ta bị các em kéo cho chạy tí đâm đầu vào ..........
  5. ttc_dc

    ttc_dc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    cảm giác của mình bây giờ là gì ?mình không biết ....tại sao mình lại như thế này ?lẽ ra mình phải vui vẻ với anh ấy chứ...nhưng mình không thể ...mình không thể vui vẻ được ...mình không muốn khi ở bên anh ấy mình không thể cảm thấy vui vẻ ...mình biết mình không thể trách anh ấy được .....mình biết mình đã thật vô lý ....nhưng mình cũng không muốn phải buồn ..mình muốn ổn định tâm lí để thi cử ....cứ ở bên anh ấy như thế này mình lại suy nghĩ lung tung ...mình không muốn có một kết quả tệ....
    nhưng mình thật lòng yêu anh ấy ..mình chỉ mong sao chúng mình mãi ở bên nhau thật vui vẻ ...chứ không phải cãi nhau cứ mỗi khi nhìn thấy nhau ......cứ tạm thời không đi với nhau nữa ..có lẽ như vậy tốt hơn ....
  6. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi đánh bạc đen quá, kiểu này hôm nay dễ bị mất hết gold qúa, định tham lam một quả để làm giàu bất chính, nhưng chắc khônh được rồi.
  7. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá ............... mà không có chỗ ............. phải làm sao giờ ........
  8. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được nhận tài trợ, thế là có gold đi oánh bạc tiếp ùi , nhà mình ai còn gold mà ko dùng cho tớ để tớ đi oánh bạc nào.
  9. meocon1234

    meocon1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã rất lâu rồi nó mới lại khóc nhiều như thế. Buồn kinh khủng Ngay cả khi nó quyết định mất đi đứa bạn thân nhất nó cũng ko khóc vậy mà. Nó nghĩ nó đã chai lỳ cảm xúc, đã từ rất lâu nó chỉ còn biết nhe răng và cười với mọi người Cuộc sống ôi cuộc sống sao mà khắc nghiệt thế. Sinh ra nó rồi để nó fải buồn. Ba má nó không để nó sống kém bạn bè, nhìn lên nó chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống nhiều đứa mơ ước như nó ko đc. Vậy mà có lẽ khi có quá nhiều thứ thì người ta ko biết trân trọng những gì mình có. Nó có rất nhiều rồi chính tay nó tự huỷ hoại tất cả Nó là một đứa tồi nhỉ vậy mà lúc nào nó cũng tự ngẩng cao đầu mà khen mình rằng nó ngoan Càng khóc càng buồn chưa bao giờ nó thất vọng về cuộc sống như thế. Nó muốn chạy trốn, nó muốn bỏ tất cả. Chỉ cần 1 hành động đơn giản nhưng nó lại ko thể làm đc. Nó ko có cái dũng khí của 1 dũng sĩ Samurai. Nó chỉ biết ngẩng mặt lên và than với ông trời. Ngày xưa, mỗi lần giận bố mẹ nó đều chui lên chỗ cao nhất của nhà mình ngồi khóc và tìm xem trên bầu trời kia vì sao nào là bà nội đã mất của nó. Nó muốn kể cho bà nghe tại sao nó khóc, nó muốn có một người bà như trong những câu truyện nó vẫn đọc an ủi. Rồi kể lể chán chê nó cũng hứa với bà là nó sẽ ko khóc nữa. Hết lần này đến lần khác nó hứa rồi nó lại lên và lại khóc Cho đến khi vào đại học nó biết nó ko thể khép kín mãi với những quyển truyện tranh và những bộ film. Nó kết bạn, nó chơi với nhiều người và nó cởi mở hơn. Nó đã xây dựng một hình ảnh hoàn toàn khác với cái vỏ bọc ngày xưa của nó. Một môi trường mới ko ai biết nó là ai hết thì việc này trở nên dễ dàng rất nhiều. Bạn bè cấp 3 ko còn nhận ra nó của ngày xưa. Giờ đây nó là 1 con bé nói nhiều vui tính, cái lầm lỳ ngày xưa đã ko còn. Nó nghĩ nó sẽ sống vui vẻ hơn, nó sẽ tận hưởng cuộc sống mới với 1 bộ mặt mới. Nhưng rồi đến một ngày nó cảm thấy trống rỗng, dằn vặt nó chán và nó ko muốn gặp ai hết. Nó muốn đi thật xa đến một nơi mà ko ai biết nó là ai để nó lại trở về là nó ngày xưa. Khó quá cái cuộc sống này với nó nghiệt ngã quá. Nó đã ko còn đc chào đón nữa rồi. Nó vẫn tiếp tục lê bước trên con đường mà nó đc xếp đặt trc để đi. Ko chống trả ko than vãn. Trong nó vẫn hi vọng có một ngày nó thoát ra được, nó sẽ ko còn fải sống ở cái đất HN bon chen này nữa, nó sẽ đc thoải mái làm cái mà nó muốn. Nó chờ...!
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Đã đến HN 5h sáng nay roài ... hẹn anh em box DHP tháng 7 nhá !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này