1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    vừa nãy buồn kinh khủng,không muốn làm,di về nhà sớm,rẽ vào quán chát,chat 1 lúc,nói chuyện phiếm 1 lúc lại thấy lòng thanh thản,đỡ hơn........
    .Đôi khi cuộc sống cứ làm cho ta fải suy nghĩ,em đang nhớ anh nhiều lắm,nơi xa xôi đó anh đang làm gì,nhiều lúc tự nghĩ,nếu em là người đó trong ngày cưới của anh thì giờ mình đang nghĩ gì nhỉ......
    Em không bao giờ mong muốn anh được hạnh phúc vì em không thể dối lòng mình...
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Hịc hịc ... có người buồn kìa ...cả nhà biến đâu hết rồi .......
  3. thantuonghung

    thantuonghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    khốn lạn quá mình bị đuổi học rồi mà vẫn cười .Ngĩ đến năm tới suống DLHP học không biết anh chị HP có đồng ý không nhỉ? em ngán HN đến tận kiếp sau !!!!!
  4. nmthangimer

    nmthangimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi sợ cảm giác trở về Việt Nam để làm việc, tôi sợ sẽ là thầy của những người bạn. Nhưng tôi sẽ về, nơi đấy là quê hương tôi, nơi tôi muốn truyền đạt những gì tôi đã học được từ nước ngoài, tôi sợ những ý kiến của mình không được họ chấp nhận và cả sinh viên của tôi nữa, họ vốn sợ và không muốn thay đổi. Nhưng tôi sẽ thay đổi dù các bạn không muốn.
  5. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Chưa về thì sợ gì chứ. Chắc gì đã về mà nói thế.
  6. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Đã kìm nén lòng rồi mà sao vẫn nhớ. Chẳng muốn biết anh đang làm gì, đi với ai nhưng sao em vẫn phải biết. Dù vô tình hay cố ý em vẫn không thể quên. Có che đậy cũng chỉ là với người lạ chứ chẳng ai che giấu được lòng mình.
    Biết anh ốm mà em chẳng làm gì được cho anh, em tệ quá phải không. Biết làm sao được bây giờ. Đành nhờ cậy mọi người xung quanh vậy. Hãy tự chăm lo cho bản thân mình nhé.
  7. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Anh đã khỏi ốm rồi đúng không. Trời thì trở lạnh rồi mà ở dưới đó lạnh lắm. Anh lại chẳng biết giữ thân. Cổ họng thì đã yếu lại cứ uống lạnh, uống bia nhiều thế nào cũng lại viêm họng cho mà xem. Nhà thì ai cũng phải tự lo cho mình, không có con bé lắm mồm này thì ai nhắc nhở anh ăn mặc đây. Mà nói thì lại kêu lắm mồm, kêu mệt.

    Nó có lo, có quan tâm đến mình thì nó mới báo cho em là anh bị ốm chứ. Nếu không thì nó cũng sẽ kệ xác anh như bao người khác. Sao anh lại đi trách nó. Anh thật quá đáng. Hay là lại muốn có con bé ..... ở đó chăm. He he he.
    Đành vậy thôi, anh không còn là của em nữa rồi. Anh muốn làm gì, đi đâu là quyền của anh nhỉ.
  8. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn 1 tuần nữa thôi là hết cái hạn mà bà thầy nói với em. Chẳng biết nó là điềm xui hay hên nữa. Nhưng dẫu sao nó cũng sắp qua rồi. Dù nó qua thế nào chăng nữa nhưng em vẫn biét rằng anh rất buồn. Em cũng buồn.
    Sắp tròn 1 tháng rồi. Tại sao cứ phải căng thẳng với nhau làm gì, kìm nén mình làm gì trong khi lòng mình thì ngược lại. Có hơn 100km thì còn cố được chứ xa hơn thì biết làm sao đây.
  9. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    biết anh có còn nhớ
  10. Thang_nghien

    Thang_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký sáng mồng một:
    7:30 - Có mặt và ới ngay bát tiết canh, cháo lòng.
    7:50 - Ung dung ngồi quán cafe. Gọi ngay 1 ly mầu nóng. Nhâm nhi điếu thuốc trông oi khói thật.
    8:20 - Sếp mình có điện thoại, lại thả bộ 500 về nơi trả lương hàng tháng cho mình. Ôi cuộc đời.
    8:30 - Tình hình có vẻ không ổn lắm, vòng 2 của mình có vấn đề thì phải. Mà không hẳn là vòng 2 đâu, nó nằm giữa vòng 2 và vòng 3 hay sao ấy. Mà không, nó đang trôi từ vòng 2 xuống vòng 3 thì phải.
    8:45 - Vòng 3 bắt đầu gào thét.
    8:55 - Cho mày chết.
    9:00 - Khoẻ rồi. Cứ như trút gánh nặng ngàn cân.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này