1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    thế làm hôm nay mùng 1 mà đã phải mất tiền, xót xa quá
    - 7h sáng: mẹ gọi dậy giục đi chợ
    - 7h20: ra khỏi nhà sau khi đã làm các công tác xã hội cần thiết và chỉn chu để chỉ việc đi chợ xong là come to office ngay
    - 8h10: alô, em đến muộn tý nhé vì phải đèo mẹ ra ga
    - 8h20: in office
    - 8h...: lượn lờ đọc ttvn (điên cả ruột vì Thuận - chã lại dám tỉa mình là dịch nhầm Kopek ===> đã ứ biết gì về điện thì thôi lại còn nói người ta nhầm
    - 11h .. : out khỏi cty đi mua bánh mỳ (lại một sự nghiệp trường tồn cùng cái dạ dày)
    - 12h ..: chát chít với x, y, z người buôn dưa lê
    - 15h..: lên Sở y tế làm khám sức khỏe (úi giời ơi, đau lòng quá. Mình bị cận nhưng không thèm đeo kính nên bà bác sĩ ứ cho khám, bắt phải đi mua kính đeo vào rồi mới chịu khám. Thế là chảy máu dạ dày rồi. May là còn mượn được tiền chứ không thì lại phải về nhà để mai đến tiếp
    16h: out ra khỏi cái chỗ toàn mùi thuốc sát trùng
    16h...: chát chít, lượn lờ trên mạng
    17h00: hết giờ làm rồi out thôi.
    thôi cố viết thêm mấy chữ nữa rồi out
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Quằn quại , gào xé , trống rỗng ...
  3. kidlovexxx

    kidlovexxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    buôn-chán-trông rỗng
    một ngày buồn tẻ-chẳng vui vẻ gì
    không biết ngày mai có khá hơn không đây
  4. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Đã 2 tuần xa nhà rồi.
    Công việc thì vừa làm vừa chờ đợi. Oải quá mà chẳng biết đến bao giờ mới được về. Hôm qua hí hửng tưởng sáng nay được về. Vậy mà lão nhóm trưởng bảo chưa xong nên lại phải ở lại thêm vài hôm nữa.
    Sáng đang ngủ thì " thằng đồng nghiệp " gọi í ới. Tưởng có chuyện gì, hoá ra nó gọi dậy đi làm.... Hai thằng lượn lờ ăn sáng chán chê mới mò đến chỗ làm. Cí thằng này này cứ đầu độc mình " ăn sáng ". Thế là đành " phải ăn sáng " cùng với nó.... Đến nơi thì lại không phải làm gì. Báo hại mình vừa leo lên sà lan ngồi. Được " chu du " bằng sà lan ra giữa sông, không có phương tiện gì để vào được. Đành ngồi " tắm nắng " gần tiếng đồng hồ. May sao lại có 1 cô lái đò đẹp gái, mỗi tội hơi đen, không biết là màu đen của da hay màu đen của than ??? Được cái nhiệt tình mời lên đò. Vừa bước lên thì thèng cu lái đò máy lại xuất hiện và bảo ra đón anh vào. Chưa kịp " sơ múi " gì. Đen quá đi thôi ( lần này là mình đen .... hix.... hix ... thằng ám quẻ).
    .....Hai anh em lại lượn gần chục kí_lồ_mẹt về chỗ trọ. Vừa về đến nơi gặp mấy " cu nghiệp ", thì tụi nó bảo về nhà chơi đến chiều ra vì không có việc. Tụi nó bỏ lại mình không phương tiện, không người quen biết, được cái là để lại cho vài trăm " Ka ". Thế là sống rồi. Giá như ngày nào tụi nó cũng về thế có phải mình giàu to không.....
    Đói rồi....Đi măm đã, rồi tý lại vào nghịch..... Chào cả nhà nhé. Chúc cả nhà ngon miệng.......
  5. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi để mặc ta với nỗi trống trải, với sự tranh đấu sục sôi cứ ngày ngày một tăng lên. Lòng ta mỗi ngày đều là một cuộc đấu tranh và mỗi ngày cũng là một vết thương đang bị ăn mòn. Nó có thể lấp đầy bởi sự đồi đắp của "lớp phù sa" sau mỗi cơn bão nó cũng có thể ngày càng bị sói mòn bởi ảnh hưởng "lớp địa chất quá dầy". Tại sao ko đối mặt với thực tại, tại sao ko nhìn thẳng vào sự thật, tại sao ta lại tự huyễn hoặc mình với cái mộng tưởng thật viển vông.
    ta chẳng biết mình, ta cũng chẳng biết người, ta biết làm gì để đối mặt với những cám dỗ, những bí ẩn đằng sau kia.
  6. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    nhớ 1 người
    yêu 1 người
    giận 1 người
    đau 1 người
  7. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Tôi vẫn lang thang trên phố một mình,
    Phố vẫn dài vẫn vắng bóng dáng em
    Tìm đâu được một khoảng trời trong vắt
    Để tôi tìm yêu thương trong tim tôi.

  8. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi tìm tài liệu trong máy tính vô tình giở lại những trang "văn" mà ngày xưa mình đã add vào. Những kỷ niệm buồn vui chợt hiện về như muối xát vào lòng. Sao lòng người mau thay đổi, sao lòng mình lại cho phép mình dễ dãi đến thế. Giờ này anh đang làm gì, anh đang sống ra sao giữa nhưng người bạn mới, những đồng nghiệp mới, những tình cảm mới. Khoảng cách cứ ngày một xa thêm, thời gian cứ ngày một dài ra và nõi nhớ thì đã dần dần ăn mòn
    Thầm mong anh ...................................
  9. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    whoaaaaaa...... bùn ngủ quá. Về thăm nhà thôi
  10. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    cậu về HP đấy à. Sao ko báo trước 1 câu để tớ còn nhờ vả tẹo nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này