1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Nhờ vả cái gì. Laị nhờ mua tương ớt Đại Long hả? hay nhờ mang hộ cá khô mẹ mua lên. Nhờ thì gọi điện nhá. . Phí vận chuyển = 5% tổng giá trị gói hàng. Thanks
  2. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Đây là nhật ký nhá....ra Topic khác mà buôn dưa
  3. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông mà phải ở nhà đắp chăn ngủ thì bùn lém...... ngoài đường thì tụi nó từng đôi, từng đôi tíu tít đi với nhau.......mình thì cứ như.... con gấu... ngủ đông vậy ....Hic hic ......chẳng có người iu nên iem cũng chẳng bít mùa đông bên người iu thế nào...... thê thảm vậy đấy....
    Thui, dẫu không có người iu thì cũng không nên ở nhà đắp chăn.... kéo mấy đứa bạn không người iu như mình xuống phố mà uống cà phê nóng,ăn ngô nướng gì đó cho ấm áp...... Ăn kem vào mùa đông là sở trường của iem đấy ạ..... Lạnh ..... Grừ Grừ ... hic....hic.... Không bít năm nay có khá hơn năm ngoái ko nhỉ

  4. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Ghét cái mùa này thế . Sáng bảnh mắt mà chưa muốn chui ra khỏi chăn ấm . Chân tay cứ cứng đờ , chả muốn làm gì .
    Yêu cái mùa này thế ! Được nằm đệm êm , đè lên người mấy cái chăn liền , cảm giác mình giống loài nhộng , hay sâu rì rì đó , cứ việc nằm yên trong cái kén của mình .
    Bực cái mùa này ghê ! Chân tay , rùi cả mặt mũi nữa cứ ngứa ran , rùi nổi mẩn . Chưa bao giờ thấy mình xấu xí hơn thía .
    Buồn cho mùa này nữa chứ ! Cứ nghĩ lòng chỉ xao xác vào mùa thu , nhưng lại thảng một nỗi gì đó tai tái với cái lạnh căm căm của " gió mùa đông bắc " . Híc ! Lòng ko nặng , nhưng cảm giác khó chịu xâm lấn , và nhiều khi đầu óc hổng mún nghĩ chi nữa . Kệ đi ! Giá cứ việc chui trong chăn ấm , và ngủ suốt thì hay bít mấy !
    Tự dưng cái lạnh làm mình nhơ nhớ một tác phẩm đọc được từ hồi mới biết đọc truyện nước ngoài ( " Không gia đình " ) .
    Chân tay cứng wá ! Nó biểu tình , chẳng muốn mình làm được gì nữa. Cảm giác đông năm nay giá lạnh nhìu hơn mấy năm trước . Sờ vào nước lạnh mất cả cảm giác của tay , chỉ thấy ran rát giống như bị bỏng nước sôi zậy !
    Hổng viết tiếp nữa , vì đến giờ phải đi học roài .
    Chúc cả nhà một ngày ấm lòng !

    Được autumn_heart_2207 sửa chữa / chuyển vào 07:50 ngày 12/12/2006
  5. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    chúc mọi người ở lại vui vẻ. Nhớ mọi người nhiều nhiều
  6. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    @ Saochoi81: Chúc bạn hiền bình an, tìm được cuộc sống yên bình tại phương trời mới. Chúc bạn hiền thành công.
  7. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    @ bạn: cám ơn bạn nhiều lắm. nhưng tớ sẽ chóng về thôi vì tớ còn vướng bận với Hải Phòng nhiều lắm
    @anh: khó quá ................ khi đặt chân vào chốn này
  8. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Lời tử tế: Chúc em lên đường chân cứng đá mềm. Noel này vắng em sẽ bùn nhưng yên tâm, mọi người vẫn nhớ em và em luôn bên mọi người.
    Lời "bạn hiền": Mụ kia, đi mà không thèm báo cáo báo cò gì hả. M..k, bạn tốt là thía hả. Bà về đây tôi đạp chết lun. Mà nhớ chuẩn bị quà không là không toàn thây đâu đó.
  9. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Trưa đi làm thì nóng,tối đi về thì lạnh,Grừ....không mang áo rét,lạnh quá!!!
  10. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    sắp được gặp mặt anh em ở HP rồi, sắp được cười, được vui, được sống lại với tình bằng hữu, tình anh em. được vứt bỏ những lo toan thường nhật để vui...
    DHP - Mình nhớ các bạn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này