1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Ngày.....tháng.....năm......
    Tối qua cả nhà mình tập trung đông quá.Vui phải biết luôn.Có chị huong_duong này,chị tigôn này,anh duc_thienvn này,autumn_heart2207 này,soidem này,ngoisaocodon20985 này,anh nhim20 này,anh bibihaybuon này,anh dokihote này,chị hoa_dien_vy này và mình nữa,tất cả là 11 người.Đã lâu lắm rồi mới đông vui được đến như thế.Tiếc là ko có anh P bếu,chị FG,chị DG.....ối giời ơi,thiếu cũng nhiều phết.
    Đến lúc đi ăn mới là hay chứ.Còn lại có 9 người đi ăn bánh mì cay,và 8 người đi ăn kem.Ăn bánh mì,anh duc_thienvn bảo tương tớ ko mất xiền em ạ.Há há,ông anh này kinh tế hơn cả mình.Nhưng mờ mình lại ứ ăn được cay,ko là chết với mình.
    Đi ăn kem,8 người mà có mỗi 1 cái hộp kem và 8 cái thìa.1,2,3,8 cái thìa chọc ngoáy cái hộp kem,tí ra còn mỗi 1 ít.Trông vào ai cũng nghĩ ngay cái hộp kem giống.........cái máng......
    Đêm qua ăn xong vìa chạy chối chết.Đau bụng dữ dội.Được cái vui..............
    sướng thía ko bít.............
    .....Chết đã khó,sống sao cho vui vẻ còn khó hơn...
  2. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Ngày.....tháng.....năm......
    Tối qua cả nhà mình tập trung đông quá.Vui phải biết luôn.Có chị huong_duong này,chị tigôn này,anh duc_thienvn này,autumn_heart2207 này,soidem này,ngoisaocodon20985 này,anh nhim20 này,anh bibihaybuon này,anh dokihote này,chị hoa_dien_vy này và mình nữa,tất cả là 11 người.Đã lâu lắm rồi mới đông vui được đến như thế.Tiếc là ko có anh P bếu,chị FG,chị DG.....ối giời ơi,thiếu cũng nhiều phết.
    Đến lúc đi ăn mới là hay chứ.Còn lại có 9 người đi ăn bánh mì cay,và 8 người đi ăn kem.Ăn bánh mì,anh duc_thienvn bảo tương tớ ko mất xiền em ạ.Há há,ông anh này kinh tế hơn cả mình.Nhưng mờ mình lại ứ ăn được cay,ko là chết với mình.
    Đi ăn kem,8 người mà có mỗi 1 cái hộp kem và 8 cái thìa.1,2,3,8 cái thìa chọc ngoáy cái hộp kem,tí ra còn mỗi 1 ít.Trông vào ai cũng nghĩ ngay cái hộp kem giống.........cái máng......
    Đêm qua ăn xong vìa chạy chối chết.Đau bụng dữ dội.Được cái vui..............
    sướng thía ko bít.............
    .....Chết đã khó,sống sao cho vui vẻ còn khó hơn...
  3. maimaikoquen

    maimaikoquen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cuộc sống cứ muốn thách thức với chúng ta thế bạn nhỉ?Tôi cũng chẳng biết làm gìtrong trường hợp này nữa,Còn bạn thì sao?Chúng ta cùng tâm sự nhớ.
    -------------Hôm nay đi học cũng vui nhưng mà tôi vẫn thấy buồn.Chết rồi hình như bạn yêu người ta lắm lắm thì phải.Tôi phải làmgì để bạn đừng đi quá sâu vào chuyện này đây? Bạn đừng yêu người ta thì tôi đỡ khó xử biết bao nhiêuko.Nếu là người khác thì tôi chẳng bao giờ phải nhường nhịn gì đâu nhưng mà tại sao chứ?Tại sao lại là bạn mà ko là ai khác??????????????????
  4. maimaikoquen

    maimaikoquen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cuộc sống cứ muốn thách thức với chúng ta thế bạn nhỉ?Tôi cũng chẳng biết làm gìtrong trường hợp này nữa,Còn bạn thì sao?Chúng ta cùng tâm sự nhớ.
    -------------Hôm nay đi học cũng vui nhưng mà tôi vẫn thấy buồn.Chết rồi hình như bạn yêu người ta lắm lắm thì phải.Tôi phải làmgì để bạn đừng đi quá sâu vào chuyện này đây? Bạn đừng yêu người ta thì tôi đỡ khó xử biết bao nhiêuko.Nếu là người khác thì tôi chẳng bao giờ phải nhường nhịn gì đâu nhưng mà tại sao chứ?Tại sao lại là bạn mà ko là ai khác??????????????????
  5. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Tối qua gọi điện cho anh Dương, cái bác gì nhà anh í làm mình sợ líu cả lưỡi... "dạ thưa.. dạ thưa cháu.. cháu xin gặp anh Dương ạ... " Kin dị.. gặp rùi thì ông bác cười hi hí ... hỏi "anh vẫn cười à? "trả lời" gặp em anh không cười thì mếu chắc.." . Khoe " nhà mình đang đứng ngoài kia kìa.." thế là khoái định nhờ qua số anh chồng hỏi thăm mọi người cơ mà chồng bảo đang không đứng gần ai,đang ở ngoài vì trong kia ồn lắm ,thế thì thui vậy cho gửi lời hỏi thăm của mình tới cả nhà vậy nhớ mọi người quá. Đêm ngủ vẫn thấy buồn cười..bé Hướng dương làm chị sợ quá đi mất nhắn mess kỉu gì lại ba anh D mất gặp Tigon mới biết là bà,oài à mà hồi tốianh Bi bảo bên đâylà nhạc hiếu bên kia là nhạc nhà thờ hay sao í nhỉ? thế thì oánhnhau chết thôi chúa và phật đánh nhau hehê
    Mọi người tối qua lại đichơi vớinhau à...? buồn quá nhỉ ?tủithân nữa hic hic hic bao giờ mới gặp mọingười đây?
    Sáng nay cóđiện thoại,thằng em cùng làm nói " con gái chị ạ.." thế là bổ đến cái máy ngã 1 cái đánh oặch, đau điếng cầm ống nghe.. thất vọng não nề .. đâu rồi yêu thương của tôi..... sao thế có chuyện gì xảyra thế????? lo lắng quá
    '
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  6. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Tối qua gọi điện cho anh Dương, cái bác gì nhà anh í làm mình sợ líu cả lưỡi... "dạ thưa.. dạ thưa cháu.. cháu xin gặp anh Dương ạ... " Kin dị.. gặp rùi thì ông bác cười hi hí ... hỏi "anh vẫn cười à? "trả lời" gặp em anh không cười thì mếu chắc.." . Khoe " nhà mình đang đứng ngoài kia kìa.." thế là khoái định nhờ qua số anh chồng hỏi thăm mọi người cơ mà chồng bảo đang không đứng gần ai,đang ở ngoài vì trong kia ồn lắm ,thế thì thui vậy cho gửi lời hỏi thăm của mình tới cả nhà vậy nhớ mọi người quá. Đêm ngủ vẫn thấy buồn cười..bé Hướng dương làm chị sợ quá đi mất nhắn mess kỉu gì lại ba anh D mất gặp Tigon mới biết là bà,oài à mà hồi tốianh Bi bảo bên đâylà nhạc hiếu bên kia là nhạc nhà thờ hay sao í nhỉ? thế thì oánhnhau chết thôi chúa và phật đánh nhau hehê
    Mọi người tối qua lại đichơi vớinhau à...? buồn quá nhỉ ?tủithân nữa hic hic hic bao giờ mới gặp mọingười đây?
    Sáng nay cóđiện thoại,thằng em cùng làm nói " con gái chị ạ.." thế là bổ đến cái máy ngã 1 cái đánh oặch, đau điếng cầm ống nghe.. thất vọng não nề .. đâu rồi yêu thương của tôi..... sao thế có chuyện gì xảyra thế????? lo lắng quá
    '
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  7. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng mong gặp mọi người lắm chứ em . hic hic nghĩ lại vẫn còn cú bữa nào qua đây chị chỉ để mọi người oánh nhá. Thế lúc ăn cóai nhớ đến chị không nhở? hay là được ăn sướng quá quên luôn cả chị rồi
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  8. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng mong gặp mọi người lắm chứ em . hic hic nghĩ lại vẫn còn cú bữa nào qua đây chị chỉ để mọi người oánh nhá. Thế lúc ăn cóai nhớ đến chị không nhở? hay là được ăn sướng quá quên luôn cả chị rồi
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  9. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Ngày.......tháng........năm......
    ....Tối qua về nhà,ăn cơm,dạo này mình bị nhồi như nhồi vịt,ăn muốn bội thực.Xong chui lên giường ngồi viết thư cho bà chị FG củ chuối.Trời lạnh,cầm bút cũng run run,giá như có gì bỏ bụng...hehe.Đến lớp xin xỏ mãi mới đủ 8oo VNĐ để mua tem gửi thư cho bà chị chuối.Nghèo wáaaaaaaa.
    ....Còn nữa,sáng nay đến lớp,ngăn bàn mình ko giống như mọi ngày (mọi khi toàn rác rưởi,đựng đồ ăn vứt lại mờ).Trong ngăn bàn mình có cái phong bì dán kín ko đề tên người gửi,sướng quá,tưởng thèng nào viết thư làm quen chớ.Tưởng bở 1 hồi.Bóc ra,cảm giác run run.Oé,ko phải thèng nào,mờ là em gái lớp 10.ỨcMuốn làm quen chị.Cũng được,thêm bạn thì bớt thù.Hí hoáy viết thư trả lời,xin xỏ mãi mới được cái phong bì của NSCĐ.Cho vào,dán vào,nhét vào,phủi tay.Xong.Chờ đợi giờ tan học---->>>té.
    .....Chết đã khó,sống sao cho vui vẻ còn khó hơn...
  10. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Ngày.......tháng........năm......
    ....Tối qua về nhà,ăn cơm,dạo này mình bị nhồi như nhồi vịt,ăn muốn bội thực.Xong chui lên giường ngồi viết thư cho bà chị FG củ chuối.Trời lạnh,cầm bút cũng run run,giá như có gì bỏ bụng...hehe.Đến lớp xin xỏ mãi mới đủ 8oo VNĐ để mua tem gửi thư cho bà chị chuối.Nghèo wáaaaaaaa.
    ....Còn nữa,sáng nay đến lớp,ngăn bàn mình ko giống như mọi ngày (mọi khi toàn rác rưởi,đựng đồ ăn vứt lại mờ).Trong ngăn bàn mình có cái phong bì dán kín ko đề tên người gửi,sướng quá,tưởng thèng nào viết thư làm quen chớ.Tưởng bở 1 hồi.Bóc ra,cảm giác run run.Oé,ko phải thèng nào,mờ là em gái lớp 10.ỨcMuốn làm quen chị.Cũng được,thêm bạn thì bớt thù.Hí hoáy viết thư trả lời,xin xỏ mãi mới được cái phong bì của NSCĐ.Cho vào,dán vào,nhét vào,phủi tay.Xong.Chờ đợi giờ tan học---->>>té.
    .....Chết đã khó,sống sao cho vui vẻ còn khó hơn...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này