1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_nang_ngo_ngaoNY

    co_nang_ngo_ngaoNY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã là mùng 5 âm lịch,bên VN sắp đón Tết Nguyên Đán,Hương thèm được đón Tết ở VN nhưng có lẽ khó khăn quá.Khao khát ấy quá xa vời chăng?Xa quê,nhớ bạn bè,nhớ mọi người,nhớ người bạn ấy.Nơi đất lạ quê người,chỉ chực chờ đến tầm tan sở và tan học để lên Mạng,gặp bạn bè bên ấy.Nhớ quá.
    Trịnh Giáng Hương (^_^)
  2. co_nang_ngo_ngaoNY

    co_nang_ngo_ngaoNY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã là mùng 5 âm lịch,bên VN sắp đón Tết Nguyên Đán,Hương thèm được đón Tết ở VN nhưng có lẽ khó khăn quá.Khao khát ấy quá xa vời chăng?Xa quê,nhớ bạn bè,nhớ mọi người,nhớ người bạn ấy.Nơi đất lạ quê người,chỉ chực chờ đến tầm tan sở và tan học để lên Mạng,gặp bạn bè bên ấy.Nhớ quá.
    Trịnh Giáng Hương (^_^)
  3. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Hôm kia mưa, lạnh và ret, ngồi online với cái áo khoác không được dầy cho lắm thế là ốm vì nhiễm lạnh, lại nhớ lời HD" chị là chuyên khôngchú ý mặc ấm..." Sáng qua gọi điện nghỉ làm mấy ông tướng trêu, hét qua điện thoại " trời ơi voi còi mà cũng ốm hả?""trả lời " anh bảo với các ông ấy hộ em voi còi biết ốm còn giun dế như các ông ấy thì không thể ốm" Làm anh Trường cười rungcả máy.tốiqua cả bọn vào thăm,mua 1 bó hoa(cứ như tây)& 1 cái đĩa nhạc.. mở ra thấy đề 1 câu vô cùng chuối" các anh ở Trunng Tâm tặng em nhân ngày bị ốm" Chuối thế không biết. Sáng nay ra bưu điện gưởi tiền vào tài khoản.. he oai thế không biết cơ mà tiền bị rút gần cạn rồi thôi ăn ít mặc dè từ nay đến giữa tháng còn bao nhiêu việc,cố lên Chiaki
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  4. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Hôm kia mưa, lạnh và ret, ngồi online với cái áo khoác không được dầy cho lắm thế là ốm vì nhiễm lạnh, lại nhớ lời HD" chị là chuyên khôngchú ý mặc ấm..." Sáng qua gọi điện nghỉ làm mấy ông tướng trêu, hét qua điện thoại " trời ơi voi còi mà cũng ốm hả?""trả lời " anh bảo với các ông ấy hộ em voi còi biết ốm còn giun dế như các ông ấy thì không thể ốm" Làm anh Trường cười rungcả máy.tốiqua cả bọn vào thăm,mua 1 bó hoa(cứ như tây)& 1 cái đĩa nhạc.. mở ra thấy đề 1 câu vô cùng chuối" các anh ở Trunng Tâm tặng em nhân ngày bị ốm" Chuối thế không biết. Sáng nay ra bưu điện gưởi tiền vào tài khoản.. he oai thế không biết cơ mà tiền bị rút gần cạn rồi thôi ăn ít mặc dè từ nay đến giữa tháng còn bao nhiêu việc,cố lên Chiaki
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  5. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    buồn chết đi dc ,mọi người té đâu cả roài ? lại ốm hả chị ,biết ngay mà ,emnói ko sai ,măc như thía ko ốm là chuyện lạ .Mai lại đi làm rùi ,sao mà chán thía ko biết ,toàn chơi mà cũng bắt đến cho ở nhà cuối tháng phát lương cho xong ,bắt đến chẳng làm giè mỗi việc dập thẻ ăn lương mà thấy chán òm
  6. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    buồn chết đi dc ,mọi người té đâu cả roài ? lại ốm hả chị ,biết ngay mà ,emnói ko sai ,măc như thía ko ốm là chuyện lạ .Mai lại đi làm rùi ,sao mà chán thía ko biết ,toàn chơi mà cũng bắt đến cho ở nhà cuối tháng phát lương cho xong ,bắt đến chẳng làm giè mỗi việc dập thẻ ăn lương mà thấy chán òm
  7. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đáng ghét .........
    Sáng đi học , thầy giáo đến muộn thế là cả bọn rủ nhau đi chơi game , mấy thằng đánh chiến tranh nhưng chẳng thắng được trận nào cả . Đau đầu quá . Chán . 10 giờ thì vào lớp , vì lí do hết tiền chơi . Ngồi đến 10 h 30 thì té về . Buồn ngủ quá , chẳng nhẽ lại ở nhà ngủ , nghĩ đi nghĩ lại quyết định đi học . Nhưng cơn đau đầu từ sáng vẫn chưa hết , ngủ 1 giấc đến 2h 30 thì té ra ngoài quán xem bọn bạn đánh phỏm . Chẳng có chữ nào trong vở lẫn trong đầu cả . Chán. Về nhà lại chẳng có ai ở nhà , lục lọi xem có gì ăn không , tìm từ trên nhà xuống dưới bếp chẳng có gì ăn cả . Chán lần thứ ba . Ở nhà cũng chán , mò ra ngoài quán NET chơi , nhưng lại chẳng muốn chat với ai cả . Chán lần thứ tư ..............Đúng là 1 ngày đáng ghét .
    Yêu một khắc để mang sầu trọn kiếp
    Tình mười năm còn lại thế này thôi ...
  8. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đáng ghét .........
    Sáng đi học , thầy giáo đến muộn thế là cả bọn rủ nhau đi chơi game , mấy thằng đánh chiến tranh nhưng chẳng thắng được trận nào cả . Đau đầu quá . Chán . 10 giờ thì vào lớp , vì lí do hết tiền chơi . Ngồi đến 10 h 30 thì té về . Buồn ngủ quá , chẳng nhẽ lại ở nhà ngủ , nghĩ đi nghĩ lại quyết định đi học . Nhưng cơn đau đầu từ sáng vẫn chưa hết , ngủ 1 giấc đến 2h 30 thì té ra ngoài quán xem bọn bạn đánh phỏm . Chẳng có chữ nào trong vở lẫn trong đầu cả . Chán. Về nhà lại chẳng có ai ở nhà , lục lọi xem có gì ăn không , tìm từ trên nhà xuống dưới bếp chẳng có gì ăn cả . Chán lần thứ ba . Ở nhà cũng chán , mò ra ngoài quán NET chơi , nhưng lại chẳng muốn chat với ai cả . Chán lần thứ tư ..............Đúng là 1 ngày đáng ghét .
    Yêu một khắc để mang sầu trọn kiếp
    Tình mười năm còn lại thế này thôi ...
  9. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .........Ngày.....tháng.......năm......
    ...Sáng đến lớp tự dưng thấy trong ngăn bàn có 2 cái đĩa CD bị mất mấy hôm trước,sướng điên người.Ngồi gặm bánh mì,xơi quýt,táo,....no căng diều.
    ...Chiều đi học cả 2 ca,NSCĐ nó hỏi 1 câu nghe tức anh ách:"Hôm nay chăm thế nhờ".Biết thế ửa nhà ngủ tiếp,bực.Học xong ca 1,ngủ giải lao 3o',chả biết em dâu mình té vìa từ bao giờ nữa,chỉ biết mở mắt ra đã thấy cô lù lù trên bục giảng.Hãi quá.Đã thế,cựa quậy người thấy có gì đó nằng nặng.Oé mẹ ơi,lớp trưởng nó nằm ngủ ngay cạnh,lại hãi nữa.
    ...Tối lên online,gặp chị DG,chat thấy vui tính quá.Cười đau cả ruột.Anh P bếu hôm nay cũng mò lên quán này,hay thật.Gặp đông phết.Tí đi măm mẳmoài vìa nhà học bài.Cuộc đời kể cũng sướng.
    .....Chết đã khó,sống sao cho vui vẻ còn khó hơn...
  10. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .........Ngày.....tháng.......năm......
    ...Sáng đến lớp tự dưng thấy trong ngăn bàn có 2 cái đĩa CD bị mất mấy hôm trước,sướng điên người.Ngồi gặm bánh mì,xơi quýt,táo,....no căng diều.
    ...Chiều đi học cả 2 ca,NSCĐ nó hỏi 1 câu nghe tức anh ách:"Hôm nay chăm thế nhờ".Biết thế ửa nhà ngủ tiếp,bực.Học xong ca 1,ngủ giải lao 3o',chả biết em dâu mình té vìa từ bao giờ nữa,chỉ biết mở mắt ra đã thấy cô lù lù trên bục giảng.Hãi quá.Đã thế,cựa quậy người thấy có gì đó nằng nặng.Oé mẹ ơi,lớp trưởng nó nằm ngủ ngay cạnh,lại hãi nữa.
    ...Tối lên online,gặp chị DG,chat thấy vui tính quá.Cười đau cả ruột.Anh P bếu hôm nay cũng mò lên quán này,hay thật.Gặp đông phết.Tí đi măm mẳmoài vìa nhà học bài.Cuộc đời kể cũng sướng.
    .....Chết đã khó,sống sao cho vui vẻ còn khó hơn...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này