1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Quái sao hôm nay là ngày gì mà xui và buồn thê thảm đền thế nhở?Chẳng có ai ở trên mạng nữa rồi.Chán quá.Sáng và chiều đi học thì sao mà vui thế vậy mà bây giờ ngồi chán kinh khủng.Có rất nhiều bạn để chat vậy mà mình lại ẩn nick không chat.Chat để rồi mình lại bực mình quát mắng người ta luôn à?Thôi một mình chịu vậy.Mình muốn hét to quá nhưng đây dang là hàng net nên thôi.Mình đành hét bằng tay vậy"Tao ghét mày lắm .Mày biến đi.Chỉ vì mày mà tao khó xử.Tao không muốn đi với mày nữa đâu.Mày đừng để tao nói thẳng vào mặt mày câu đấy nhớ.Đồ mặt dày."Mày có biết tại sao tao không dám nói thẳng không ?Tao vẫn còn đang muốn mày với bạn tao là một đôi nên tao không tthể.Cứ cho rằng tao là kẻ lợi dụng mày đi nhưng mà thà vậy còn hơn.Bây giờ tao ghét mày lắm rồi thế mà taokhông thể nói ra.Mày đừng để tao bực mình nữa mà.Tao chỉ muốn yên ổn mấy tháng nữa thôi.Ra trường rồi mày muốn làm gì tao mặc kệ mày coi như tao không biết.Tao đã nhận cái người mày gặp đi với tao ấy là người yêu của tao thế mà mày vẫn không tin.Vậy tao làm thế nào mày mới tin đây hả?
    Thôi muộn rồi về thôi không mẹ chửi cho chết.Đi suốt từ 1h đến giờ còn gì
  2. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Quái sao hôm nay là ngày gì mà xui và buồn thê thảm đền thế nhở?Chẳng có ai ở trên mạng nữa rồi.Chán quá.Sáng và chiều đi học thì sao mà vui thế vậy mà bây giờ ngồi chán kinh khủng.Có rất nhiều bạn để chat vậy mà mình lại ẩn nick không chat.Chat để rồi mình lại bực mình quát mắng người ta luôn à?Thôi một mình chịu vậy.Mình muốn hét to quá nhưng đây dang là hàng net nên thôi.Mình đành hét bằng tay vậy"Tao ghét mày lắm .Mày biến đi.Chỉ vì mày mà tao khó xử.Tao không muốn đi với mày nữa đâu.Mày đừng để tao nói thẳng vào mặt mày câu đấy nhớ.Đồ mặt dày."Mày có biết tại sao tao không dám nói thẳng không ?Tao vẫn còn đang muốn mày với bạn tao là một đôi nên tao không tthể.Cứ cho rằng tao là kẻ lợi dụng mày đi nhưng mà thà vậy còn hơn.Bây giờ tao ghét mày lắm rồi thế mà taokhông thể nói ra.Mày đừng để tao bực mình nữa mà.Tao chỉ muốn yên ổn mấy tháng nữa thôi.Ra trường rồi mày muốn làm gì tao mặc kệ mày coi như tao không biết.Tao đã nhận cái người mày gặp đi với tao ấy là người yêu của tao thế mà mày vẫn không tin.Vậy tao làm thế nào mày mới tin đây hả?
    Thôi muộn rồi về thôi không mẹ chửi cho chết.Đi suốt từ 1h đến giờ còn gì
  3. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    DG củ chuối nói chuyện với ông béo mãi chả sao,mình vào , kêu mệt rồi nghỉ luôn , còn hẹn" ngồi lâu lâu tí tao lên".Đấy bây giờ lâu lắm rồi đấy mà có thấy lên đâu đồ củ chuối hic hic cha mẹ ơi ăn thịt thỏ rồi,
    Lại ho,giữấm cổ" được rùi.. 1 cái khăn to uỳnh được quàng vào, "giữ ấm chân".. 1 đôi tất thôi ,xỏ thêm 1 đôi nữa.Hôm nọ con Cò ua1 đôi giày mới cho mình mà hơi rộng nên mua1 đôi tất nam đí cho vừa, đi kiếm thì thôi rồi , sáng mớiđể ở đây mà???? Chạy lên hỏi chú " chúcó đeo nhầm đôi tất trắng của cháu không?"thì thấy ông chú đã cuỗm nhầm luôn cái quần thể thao, hu hu hét toáng lên cả nhà cười ngoặt nghẽo. Ông chú xấuhổ bảo " đền cái mới được chưa?" Vẫn nhăn nhó " cháukhông thich đồ mới" thôi thíchhaykhông cũng mặcthêm áo, quàng thêmcáikhăn congườinhắc nhở rồi cáibàn phím chết tiệt này rít quá cáiphím cách như ăn vạ ấychuối thật.. nhớ phải khoẻ thìthứ 3 mới đichơi được khì khì
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  4. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    DG củ chuối nói chuyện với ông béo mãi chả sao,mình vào , kêu mệt rồi nghỉ luôn , còn hẹn" ngồi lâu lâu tí tao lên".Đấy bây giờ lâu lắm rồi đấy mà có thấy lên đâu đồ củ chuối hic hic cha mẹ ơi ăn thịt thỏ rồi,
    Lại ho,giữấm cổ" được rùi.. 1 cái khăn to uỳnh được quàng vào, "giữ ấm chân".. 1 đôi tất thôi ,xỏ thêm 1 đôi nữa.Hôm nọ con Cò ua1 đôi giày mới cho mình mà hơi rộng nên mua1 đôi tất nam đí cho vừa, đi kiếm thì thôi rồi , sáng mớiđể ở đây mà???? Chạy lên hỏi chú " chúcó đeo nhầm đôi tất trắng của cháu không?"thì thấy ông chú đã cuỗm nhầm luôn cái quần thể thao, hu hu hét toáng lên cả nhà cười ngoặt nghẽo. Ông chú xấuhổ bảo " đền cái mới được chưa?" Vẫn nhăn nhó " cháukhông thich đồ mới" thôi thíchhaykhông cũng mặcthêm áo, quàng thêmcáikhăn congườinhắc nhở rồi cáibàn phím chết tiệt này rít quá cáiphím cách như ăn vạ ấychuối thật.. nhớ phải khoẻ thìthứ 3 mới đichơi được khì khì
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  5. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .......Ngày........tháng........năm.....
    ...Sáng nay bị đói đau cả ruột,hic.Về nhà thì xơi cơm với rau,chuối thế là cùng.Giờ Sử,NSCĐ đi họp,lớp trưởng đi họp,bàn còn trơ ra mỗi mình.Chép bài nửa tiết,thời gian còn lại ngủ.Đang mơ màng tự rưng thèng bếu nó đập vào lưng:"Cho tao mượn cái thước kẻ".Chuối thế chứ lại."Tao ko có,mày biến chỗ khác.Cho mày chết này".Dơ tay đập nó,ai ngờ lại cầm thước kẻ trong tay.Nó được thể to mõm:"Úi giời,đồ keo bẩn".Lại quay ra choảng nhau.Tỉnh cả ngủ.
    ...Chiều ngủ đến 3h dậy đi học,lượn qua Cầu Đất mua đồ vào lớp ăn,gặp ngay NSCĐ đang đi ngược lại.Mừng rỡ:"Nghỉ học hả???"."Ko,tao xin phép về"<------thất vọng tràn trề.Mất công mình mua đồ ăn.Đến lớp ngồi chơi vì có học hành gì đâu,cô giáo tổng kết điểm mà.Chuông đổ,vìa nhà.
    ....Giờ online,chả có ma nào.Ngồi viết nhật ký thấy buồn cười,cười 1 mình như dở người.
    .....Chết đã khó,sống sao cho vui vẻ còn khó hơn...
  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .......Ngày........tháng........năm.....
    ...Sáng nay bị đói đau cả ruột,hic.Về nhà thì xơi cơm với rau,chuối thế là cùng.Giờ Sử,NSCĐ đi họp,lớp trưởng đi họp,bàn còn trơ ra mỗi mình.Chép bài nửa tiết,thời gian còn lại ngủ.Đang mơ màng tự rưng thèng bếu nó đập vào lưng:"Cho tao mượn cái thước kẻ".Chuối thế chứ lại."Tao ko có,mày biến chỗ khác.Cho mày chết này".Dơ tay đập nó,ai ngờ lại cầm thước kẻ trong tay.Nó được thể to mõm:"Úi giời,đồ keo bẩn".Lại quay ra choảng nhau.Tỉnh cả ngủ.
    ...Chiều ngủ đến 3h dậy đi học,lượn qua Cầu Đất mua đồ vào lớp ăn,gặp ngay NSCĐ đang đi ngược lại.Mừng rỡ:"Nghỉ học hả???"."Ko,tao xin phép về"<------thất vọng tràn trề.Mất công mình mua đồ ăn.Đến lớp ngồi chơi vì có học hành gì đâu,cô giáo tổng kết điểm mà.Chuông đổ,vìa nhà.
    ....Giờ online,chả có ma nào.Ngồi viết nhật ký thấy buồn cười,cười 1 mình như dở người.
    .....Chết đã khó,sống sao cho vui vẻ còn khó hơn...
  7. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Đã định ko online rùi , cuối cùng chả biết thế nào vẫn ko kìm nén được . Một ngày rõ là lạ ...Sáng dậy chưa bảnh mắt đã bị bố chưởi cho một trận , rầu thúi ruột , mà lại tức anh ách . Muốn cãi bố nhưng mà ko dám , chỉ vì một lẽ như thể đó đã là điều tất yếu : Người lớn bao giờ cũng đúng . Người lớn !_ tới bao giờ mình mới được tôn trọng và coi như một người lớn nhỉ ? Mình ước gì mình luôn giữ được tính vui vẻ , trẻ con như trong box , song ra ngoài đời thật lắm điều phiền muộn . Người lớn ko phải , trẻ con cũng ko ! Vậy rút cuộc mình là gì đây . Mình thấy ghét bản thân , để rồi lại thương thay cho chính mình . Ở nhà mong nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ bố mẹ , nhưng ko được . Ra ngoài cuộc sống , nhận được sự quan tâm từ bạn bè vẫn thấy ko đủ , thậm chí đôi khi lại nghi ngờ sự quan tâm đó có thật lòng ko ?!?
    Muốn khóc một trận thật to nhưng khóc để làm gì , nếu khóc mà thoát khỏi những lúc buồn thía này thì còn chần chừ gì mà ko khóc . Nhưng mình biết lắm chứ , ở đây đâu phải chỗ để khóc . Chẳng may nếu ai đó thấy mình mít ướt sẽ thương hại mình mất . Lại được bà chị , hơi tí là doạ mail cho em trai để kể chuyện em dâu . Sao có nhiều điều khó hiểu trong cuộc đời thía ? Muốn sống cho ra sống cũng ko được . Chợt nhớ ra , trước kia có một người bạn từng nói : " bạn sống wá khép kín , bạn chỉ luôn biết tự dằn lòng mình , bạn ko thích người khác lắng nghe , và hiểu với tâm sự của bạn . Bạn sống vậy là chính bởi bạn chứ bởi ai . Bạn sẽ chỉ luôn giữ lại phần buồn chán vìa mình ." Hình như người bạn đó đã đúng . Mình chẳng biết trách ai , trách cái gì , đành quay lại trách mình vậy
    Chị giục vìa vì đã muộn , mình sẽ phải gạt tâm sự sang một bên để trở vìa nhà viết những dòng nhật kí thực sự của riêng mình . Và biết đâu khi đó , mình có thể khóc được cho bớt chút phiền muộn .
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ....
  8. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Đã định ko online rùi , cuối cùng chả biết thế nào vẫn ko kìm nén được . Một ngày rõ là lạ ...Sáng dậy chưa bảnh mắt đã bị bố chưởi cho một trận , rầu thúi ruột , mà lại tức anh ách . Muốn cãi bố nhưng mà ko dám , chỉ vì một lẽ như thể đó đã là điều tất yếu : Người lớn bao giờ cũng đúng . Người lớn !_ tới bao giờ mình mới được tôn trọng và coi như một người lớn nhỉ ? Mình ước gì mình luôn giữ được tính vui vẻ , trẻ con như trong box , song ra ngoài đời thật lắm điều phiền muộn . Người lớn ko phải , trẻ con cũng ko ! Vậy rút cuộc mình là gì đây . Mình thấy ghét bản thân , để rồi lại thương thay cho chính mình . Ở nhà mong nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ bố mẹ , nhưng ko được . Ra ngoài cuộc sống , nhận được sự quan tâm từ bạn bè vẫn thấy ko đủ , thậm chí đôi khi lại nghi ngờ sự quan tâm đó có thật lòng ko ?!?
    Muốn khóc một trận thật to nhưng khóc để làm gì , nếu khóc mà thoát khỏi những lúc buồn thía này thì còn chần chừ gì mà ko khóc . Nhưng mình biết lắm chứ , ở đây đâu phải chỗ để khóc . Chẳng may nếu ai đó thấy mình mít ướt sẽ thương hại mình mất . Lại được bà chị , hơi tí là doạ mail cho em trai để kể chuyện em dâu . Sao có nhiều điều khó hiểu trong cuộc đời thía ? Muốn sống cho ra sống cũng ko được . Chợt nhớ ra , trước kia có một người bạn từng nói : " bạn sống wá khép kín , bạn chỉ luôn biết tự dằn lòng mình , bạn ko thích người khác lắng nghe , và hiểu với tâm sự của bạn . Bạn sống vậy là chính bởi bạn chứ bởi ai . Bạn sẽ chỉ luôn giữ lại phần buồn chán vìa mình ." Hình như người bạn đó đã đúng . Mình chẳng biết trách ai , trách cái gì , đành quay lại trách mình vậy
    Chị giục vìa vì đã muộn , mình sẽ phải gạt tâm sự sang một bên để trở vìa nhà viết những dòng nhật kí thực sự của riêng mình . Và biết đâu khi đó , mình có thể khóc được cho bớt chút phiền muộn .
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ....
  9. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Bùn quá , con bạn thân nó thi trượt mình đùa là "Mày trượt tao ăn mừng " ai ngờ nó trượt thiệt hic hic . Hôm tết tây bận đi đám ma hông đi chơi với chúng nó dc chúng nó tưởng mình có người iu roài bỏ chúng nó . Ai ngờ bạn bè bao lâu roài nó lại nghĩ mình luôn ghanh ghé với nó . Nó nghĩ mình tệ như vậy từ hồi học cấp 3 .Thiệt là vô tư lại bị nghi oan . Chán chả muốn gặp nó nữa .
    Dù ngàn năm , yêu chỉ nghĩa là điên .
  10. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Bùn quá , con bạn thân nó thi trượt mình đùa là "Mày trượt tao ăn mừng " ai ngờ nó trượt thiệt hic hic . Hôm tết tây bận đi đám ma hông đi chơi với chúng nó dc chúng nó tưởng mình có người iu roài bỏ chúng nó . Ai ngờ bạn bè bao lâu roài nó lại nghĩ mình luôn ghanh ghé với nó . Nó nghĩ mình tệ như vậy từ hồi học cấp 3 .Thiệt là vô tư lại bị nghi oan . Chán chả muốn gặp nó nữa .
    Dù ngàn năm , yêu chỉ nghĩa là điên .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này