1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nghi_Suy

    Nghi_Suy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi thế là em đã chịu thua, vì em yêu anh nên em mới vậy còn anh yêu gì em đâu chỉ là đùa tý cho vui mà . Hơ!!! mình bị đem ra làm trò đùa cơ đấy! sỉ nhục quá, mình chưa thèm chơi trò tình yêu thì đã bị một vố đau chết khiếp. Ngu thì chết kêu ca gì.Đã bảo là yêu là ngu như con cún mà thế đâm đầu vào yêu vào mơ mộng giờ đau đớn gì? uất ức gì? trả thù đời ư?Thôi ngay cái tư tưởng ấy đi mình tự chuốc lấy thì cấm kêu ca oán thán. MÌnh là người như vậy mà tự làm tự chịu vậy! MK đời dở như vậy đấy khi nếm chưa chọn vẹn vị ngọt ngào của tình yêu thì đã đắng nghét con tim vì bị coi như một trò đùa. Cười mà lòng đau quặn lại, nghĩ là sẽ chửi rủa anh một trận nghĩ là sẽ căm thù anh nhưng làm thế để được gì? để người ta hãnh diện vì có một con bé đau khổ vì người ta sao? đã ngu một lần rồi ngu nữa thì chết quách đi cho được việc.
    Chết cười! mình còn cặm cụi học đan để chính tay đan khăn cho anh khi valentin đến chứ. Bình thường bảo cầm cái kim khâu cái cúc áo bị tuột còn ko khâu ấy chứ vậy mà học đan cơ đấy,mẹ mà biết thì sẽ đập chít vì mẹ nói ko làm mà tự nguyện làm cho người dưng khác họ.Nuốt nước mắt vào trong ngẩng cao đầu vì chưa bao giờ nói rằng yêu anh cả, nên dù cắn chặt môi đến rớmmáu vẫn tự hào " em mà thèm buồn à" chỉ giận vì anh lừa dối em thôi. Đúng là đến chết vẫn to mồm.Thôi em đi lượn một tẹo anh ở lại vui vẻ nhé! may còn cầm cự đến hết câu nói đó nếu ko anh đã biết giọng em nghẹn cứng lại. Thôi chưa kịp nói tiếng yêu đã fải học cách quên. Cuộc đời là vậy ko tỉnh táo thì chết như chơi
    ko yêu ko chết nhưng ko có tiền mới chết....
  2. Nghi_Suy

    Nghi_Suy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi thế là em đã chịu thua, vì em yêu anh nên em mới vậy còn anh yêu gì em đâu chỉ là đùa tý cho vui mà . Hơ!!! mình bị đem ra làm trò đùa cơ đấy! sỉ nhục quá, mình chưa thèm chơi trò tình yêu thì đã bị một vố đau chết khiếp. Ngu thì chết kêu ca gì.Đã bảo là yêu là ngu như con cún mà thế đâm đầu vào yêu vào mơ mộng giờ đau đớn gì? uất ức gì? trả thù đời ư?Thôi ngay cái tư tưởng ấy đi mình tự chuốc lấy thì cấm kêu ca oán thán. MÌnh là người như vậy mà tự làm tự chịu vậy! MK đời dở như vậy đấy khi nếm chưa chọn vẹn vị ngọt ngào của tình yêu thì đã đắng nghét con tim vì bị coi như một trò đùa. Cười mà lòng đau quặn lại, nghĩ là sẽ chửi rủa anh một trận nghĩ là sẽ căm thù anh nhưng làm thế để được gì? để người ta hãnh diện vì có một con bé đau khổ vì người ta sao? đã ngu một lần rồi ngu nữa thì chết quách đi cho được việc.
    Chết cười! mình còn cặm cụi học đan để chính tay đan khăn cho anh khi valentin đến chứ. Bình thường bảo cầm cái kim khâu cái cúc áo bị tuột còn ko khâu ấy chứ vậy mà học đan cơ đấy,mẹ mà biết thì sẽ đập chít vì mẹ nói ko làm mà tự nguyện làm cho người dưng khác họ.Nuốt nước mắt vào trong ngẩng cao đầu vì chưa bao giờ nói rằng yêu anh cả, nên dù cắn chặt môi đến rớmmáu vẫn tự hào " em mà thèm buồn à" chỉ giận vì anh lừa dối em thôi. Đúng là đến chết vẫn to mồm.Thôi em đi lượn một tẹo anh ở lại vui vẻ nhé! may còn cầm cự đến hết câu nói đó nếu ko anh đã biết giọng em nghẹn cứng lại. Thôi chưa kịp nói tiếng yêu đã fải học cách quên. Cuộc đời là vậy ko tỉnh táo thì chết như chơi
    ko yêu ko chết nhưng ko có tiền mới chết....
  3. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0

    Oạc...1 tuần 2 cái đám cưới......xong đời mình rồi....Cuối năm chúng nó cưới nhau nhiều thế nhở?Cú....
    Online thì chẳng thấy ai......Mail thì vẫn chưa được đọc.....Vậy là giận mình thật rùi?

  4. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0

    Oạc...1 tuần 2 cái đám cưới......xong đời mình rồi....Cuối năm chúng nó cưới nhau nhiều thế nhở?Cú....
    Online thì chẳng thấy ai......Mail thì vẫn chưa được đọc.....Vậy là giận mình thật rùi?

  5. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    oai` lần đầu tiên đám bật lại cả bố ,mắng với 1 lý do chẳng lấy giè làm chính đáng cả ,cú . Hôm qua gọi điện cho chị vừa khóc vừa cười nghe phát chuối ,lâu lắm mới nghe giọng chị đấy ,nhớ kinh à .Đến chỗ làm chẳng thấy giè làm vui nữa chớ làm thì toàn hỏng .1 ngày chán òm ,thật vô nghĩa
  6. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    oai` lần đầu tiên đám bật lại cả bố ,mắng với 1 lý do chẳng lấy giè làm chính đáng cả ,cú . Hôm qua gọi điện cho chị vừa khóc vừa cười nghe phát chuối ,lâu lắm mới nghe giọng chị đấy ,nhớ kinh à .Đến chỗ làm chẳng thấy giè làm vui nữa chớ làm thì toàn hỏng .1 ngày chán òm ,thật vô nghĩa
  7. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ......Ngày......tháng.......năm......
    ...Sáng nay đến lớp mình lại được những 2 nắm xôi,khè khè,tưởng em dâu mình nó lại mua cho mình,té ra là NSCĐ nó mua 2 túi,mỗi túi 1ooo.Củ chuối thế chứ lại.
    ...Giờ Sinh mình cú quá thể.Tưởng trốn được khỏi kiểm tra vở ghi,khé khé,đang sướng tự rưng bị.....Ko mang vở,mượn bạn vậy,xuống mua nhãn vở dán đè lên.Ở lớp còn thèng nữa cũng rứa,nó nhanh chân xin phép vào lớp trước,bị cô xé luôn nhã vở để kiểm tra.Hãi vãi hìu,lượn ra chạy 1 mạch xuống cầu thang ngồi thở,may mà mình nặng nề nên đi lại khó khăn.Tí nữa thì die.
    ...Chiều hẹn NSCĐ đi chơi,cuối cùng nó gọi đến lại kêu ko đi nữa,chắc nó cú mình roài.Thây kệ nó,mình cũng chả có hứng,đi với nó mà mang bị mặt đưa đám nó lại chưởi cho.
    ...Tối bố tự nhiên quyết định 1 câu xanh rờn:"Tao cho mày mượn xe máy của tao đi học.Hãi nữa:"Dạ thôi,con đi xe đạp được roài."Nói xong mới thấy tiếc..Đúng là đầu mình có vấn đề.
    .....Chết đã khó,sống sao cho vui vẻ còn khó hơn...
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ......Ngày......tháng.......năm......
    ...Sáng nay đến lớp mình lại được những 2 nắm xôi,khè khè,tưởng em dâu mình nó lại mua cho mình,té ra là NSCĐ nó mua 2 túi,mỗi túi 1ooo.Củ chuối thế chứ lại.
    ...Giờ Sinh mình cú quá thể.Tưởng trốn được khỏi kiểm tra vở ghi,khé khé,đang sướng tự rưng bị.....Ko mang vở,mượn bạn vậy,xuống mua nhãn vở dán đè lên.Ở lớp còn thèng nữa cũng rứa,nó nhanh chân xin phép vào lớp trước,bị cô xé luôn nhã vở để kiểm tra.Hãi vãi hìu,lượn ra chạy 1 mạch xuống cầu thang ngồi thở,may mà mình nặng nề nên đi lại khó khăn.Tí nữa thì die.
    ...Chiều hẹn NSCĐ đi chơi,cuối cùng nó gọi đến lại kêu ko đi nữa,chắc nó cú mình roài.Thây kệ nó,mình cũng chả có hứng,đi với nó mà mang bị mặt đưa đám nó lại chưởi cho.
    ...Tối bố tự nhiên quyết định 1 câu xanh rờn:"Tao cho mày mượn xe máy của tao đi học.Hãi nữa:"Dạ thôi,con đi xe đạp được roài."Nói xong mới thấy tiếc..Đúng là đầu mình có vấn đề.
    .....Chết đã khó,sống sao cho vui vẻ còn khó hơn...
  9. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Ngày..tháng...năm..
    Lang thang trên Net mong chờ tiếng em gọi. Những tiếng gọi quen thuộc, những tiếng gọi tưởng chừng như vô nghĩa mà quá đỗi thân quen. Vừa phone cho em xong mà sao đã thấy nhớ. ủ cải thật. Hôm nay em không lên mạng thật sao. ....???
    Dạo này mình củ cải thật. Mình cãi nhau với cả giám đốc chỉ vì mình không muốn xa HP. Những xúc cảm lộn xộn chẳng biết mình đang nghĩ gì và làm gì nữa. Chẳng nhẽ cuộc sống lại mãi vậy
    Vắng bà càng làm cho nỗi trống trải trong lòng tăng thêm. Nhiều đêm lang thang 1 mình trên phố, chui vô quán ngồi nghe nhạc mà chực khóc. Ngày mai set cho cùng chẳng hơn ngaỳ hôm nay...
    7 giờ 30 rồi...chẳng thấy đâu cả...chuối vật...
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  10. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Ngày..tháng...năm..
    Lang thang trên Net mong chờ tiếng em gọi. Những tiếng gọi quen thuộc, những tiếng gọi tưởng chừng như vô nghĩa mà quá đỗi thân quen. Vừa phone cho em xong mà sao đã thấy nhớ. ủ cải thật. Hôm nay em không lên mạng thật sao. ....???
    Dạo này mình củ cải thật. Mình cãi nhau với cả giám đốc chỉ vì mình không muốn xa HP. Những xúc cảm lộn xộn chẳng biết mình đang nghĩ gì và làm gì nữa. Chẳng nhẽ cuộc sống lại mãi vậy
    Vắng bà càng làm cho nỗi trống trải trong lòng tăng thêm. Nhiều đêm lang thang 1 mình trên phố, chui vô quán ngồi nghe nhạc mà chực khóc. Ngày mai set cho cùng chẳng hơn ngaỳ hôm nay...
    7 giờ 30 rồi...chẳng thấy đâu cả...chuối vật...
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này