1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suy_dinh_duong

    suy_dinh_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đập cái nọ,đập cái kia..........he he..........Hay nhở.Nếu là mình thì mình chả dám đập cái gì cả.Nhà nghèo,đến ăn còn không có thì làm gì có cái gì mà đập.

    Đói đói đói.........
  2. suy_dinh_duong

    suy_dinh_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Khi xưa bên nhau anh hằng mơ ước
    Ta sẽ muôn đời được gần nhau
    Tình yêu thiết tha nhưng sao đời không như ước mở
    Rồi em cất bước quên tình yêu cũ để lại đây những đêm buồn
    Một mình anh ngồi đây nhớ em ngoài hiên mưa rơi muôn tiếng than
    Này em hỡi anh còn yêu mãi,sao em nỡ bước quay mặt đi
    Còn gì không em những ân tình mưa rơi sao giọt mưa đắng cay
    Từng giọt mưa như ngàn nỗi nhớ xin hãy xoá đi niềm dau
    Để tình yêu trong em lắm u buồn xin cho gió mưa ngừng rơi.....

    Đói đói đói.........
  3. suy_dinh_duong

    suy_dinh_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Khi xưa bên nhau anh hằng mơ ước
    Ta sẽ muôn đời được gần nhau
    Tình yêu thiết tha nhưng sao đời không như ước mở
    Rồi em cất bước quên tình yêu cũ để lại đây những đêm buồn
    Một mình anh ngồi đây nhớ em ngoài hiên mưa rơi muôn tiếng than
    Này em hỡi anh còn yêu mãi,sao em nỡ bước quay mặt đi
    Còn gì không em những ân tình mưa rơi sao giọt mưa đắng cay
    Từng giọt mưa như ngàn nỗi nhớ xin hãy xoá đi niềm dau
    Để tình yêu trong em lắm u buồn xin cho gió mưa ngừng rơi.....

    Đói đói đói.........
  4. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    lại một ngày nữa trôi đi chănngr có gì đáng để nhớ . Ai cũng có cho mình những dòng nhật kí riêng . Nhưng tôi phải viết gì đây khi những gì tôi muốn nói đều bị mọi người nói hết rùi . Đành chấp nhận ngậm ngùi , im lặng . Tôi sẽ nín lặng cho tới khi tự nhiên tôi bật khóc , và khi đó tôi sẽ quên đi tất cả .
    You would never ask me why my heart is so disguise . I just can live life any more... .
  5. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    lại một ngày nữa trôi đi chănngr có gì đáng để nhớ . Ai cũng có cho mình những dòng nhật kí riêng . Nhưng tôi phải viết gì đây khi những gì tôi muốn nói đều bị mọi người nói hết rùi . Đành chấp nhận ngậm ngùi , im lặng . Tôi sẽ nín lặng cho tới khi tự nhiên tôi bật khóc , và khi đó tôi sẽ quên đi tất cả .
    You would never ask me why my heart is so disguise . I just can live life any more... .
  6. suy_dinh_duong

    suy_dinh_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đang bực mình chui vào Topic kia chửi nhau với mấy con điên bên ngoại thương sướng quá.Nhẹ cả người.Mình lại được sống thật với đúng con người thật của mình.Hè hè.........
    Lại một ngày mới sắp bắt đầu.Ngày hôm nay sao mà chuối thế không biết.Lại mưa rồi.Mình lại ngồi chờ,chờ và chờ.Sao mình ghét phải chờ đợi thế không biết.

    Đói đói đói.........
  7. suy_dinh_duong

    suy_dinh_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đang bực mình chui vào Topic kia chửi nhau với mấy con điên bên ngoại thương sướng quá.Nhẹ cả người.Mình lại được sống thật với đúng con người thật của mình.Hè hè.........
    Lại một ngày mới sắp bắt đầu.Ngày hôm nay sao mà chuối thế không biết.Lại mưa rồi.Mình lại ngồi chờ,chờ và chờ.Sao mình ghét phải chờ đợi thế không biết.

    Đói đói đói.........
  8. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Tôi không dám kêu buồn không dám kêu thất vọng, tôi cố tỏ ra mạnh mẽ, cố tỏ ra mọi thứ chẳng đáng gì.... nhưng từ sâu trong lòng tôi biết tôi lo cho bạn nhiêu flắm.. đừng bỏ tôi mà đi.đừng quay lưng lại với tôi với mọi người.. bạn ơi
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  9. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Tôi không dám kêu buồn không dám kêu thất vọng, tôi cố tỏ ra mạnh mẽ, cố tỏ ra mọi thứ chẳng đáng gì.... nhưng từ sâu trong lòng tôi biết tôi lo cho bạn nhiêu flắm.. đừng bỏ tôi mà đi.đừng quay lưng lại với tôi với mọi người.. bạn ơi
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  10. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    _Alô béo hả?sao mày không đón tao đi học?
    _Tao qua tư cách rồi không phải đi,mày đi đi,chỉ những thằng như mày thiếu bài mới phải đi thôi.
    _Nhưng mà 12 giờ hơn rồi,kiểm tra rồi..Mà sao mày không báo tao để tao đi.
    _Tao biết làm sao được..cạch..tít..tít..
    _ MK..lại thêm một bài nữa,chắc sang năm mình gọi chúng nó bằng anh.
    *Tiểu*đệ*băng*đảng**DCMT**
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này