1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    vào đây thấy mỗi người ai cũng có nỗi buồn riêng .Thấy cuộc đời cũng trớ trêu thậy.Khi ta buồn nhất lại là khi mọi người vui nhất ,giờ đây khi ta đang trong khoảng thời gian hạnh phúc nhất thì mọi người lại.............Biết chia sẻ hạnh phúc này cho mọi người sao đây khi hạnh phúc này làm ta ích kỷ ,ta không thể chia sẻ cùng ai !Mọi người ơi hãy cố lên ,cuộc đời còn ở phía trước mà.Hãy có niềm tin vào cuộc sống nhé!
    đời lắm chuyện buồn cười[/size=20]
  2. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    vào đây thấy mỗi người ai cũng có nỗi buồn riêng .Thấy cuộc đời cũng trớ trêu thậy.Khi ta buồn nhất lại là khi mọi người vui nhất ,giờ đây khi ta đang trong khoảng thời gian hạnh phúc nhất thì mọi người lại.............Biết chia sẻ hạnh phúc này cho mọi người sao đây khi hạnh phúc này làm ta ích kỷ ,ta không thể chia sẻ cùng ai !Mọi người ơi hãy cố lên ,cuộc đời còn ở phía trước mà.Hãy có niềm tin vào cuộc sống nhé!
    đời lắm chuyện buồn cười[/size=20]
  3. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Bùn quá , đời thật lắm chuyện bất ngờ .Ko ngờ có ngày mình lại như thế này .Bớt ngang ngạnh , bướng bỉnh nghe lời một người , sợ mất một người . Muốn gặp con bạn thân nói chuyện thì lại ko dc . Tại sao chúng nó lại ko hiểu mình nhỉ ? Tại sao lớn roài chúng nó cũng ko thay đổi suy nghĩ ích kỷ của 3 đứa trước kia .Giờ chúng luôn muốn mình yêu chúng nó hơn cả người yêu mình . Làm sao có thể dc cơ chứ , chúng nó lại ghét anh .Tại sao thế ????
    Dù ngàn năm , yêu chỉ nghĩa là điên .
  4. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Bùn quá , đời thật lắm chuyện bất ngờ .Ko ngờ có ngày mình lại như thế này .Bớt ngang ngạnh , bướng bỉnh nghe lời một người , sợ mất một người . Muốn gặp con bạn thân nói chuyện thì lại ko dc . Tại sao chúng nó lại ko hiểu mình nhỉ ? Tại sao lớn roài chúng nó cũng ko thay đổi suy nghĩ ích kỷ của 3 đứa trước kia .Giờ chúng luôn muốn mình yêu chúng nó hơn cả người yêu mình . Làm sao có thể dc cơ chứ , chúng nó lại ghét anh .Tại sao thế ????
    Dù ngàn năm , yêu chỉ nghĩa là điên .
  5. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Sáng anh bảo chiều anh ko online tự dưng giận anh . Vậy là anh ko muốn gặp mình ah . Ko thèm nói gì đi về .Kệ anh gọi theo . Về nhà lại có chuyện .Khó chịu , bực mình dồn nén . Rửa bát làm vỡ một chồng bát .Mẹ chưởi .Chán . Chiều online rủ an_an đi ăn nó lại đi học .Lại gặp anh trên mạng , lại giận nhau vô cớ .Lần này có lẽ là lâu vì anh cũng ko nhường mà tui cũng bướng .Từ ngày yêu nhau giận ko biết bao nhiêu lần .Chẳng lẽ đúng như bạn anh và bạn tôi nói "Chúng mày ko bền dc đâu , một đứa thì quá trẻ con , một đứa thì người lớn " Buồn thê thảm .Lại khổ cái bụng roài .( Mỗi khi buồn thì ăn thật nhiều lúc đó sẽ ko buồn nữa vì còn bận lo bị bội thực ).An_an ơi , Thanh ơi , Quyên ơi , có đứa nào ko đi ăn với chị đi .....
    Bên nhau giây phút này rồi xa nhau trong ngày mai .....
  6. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Sáng anh bảo chiều anh ko online tự dưng giận anh . Vậy là anh ko muốn gặp mình ah . Ko thèm nói gì đi về .Kệ anh gọi theo . Về nhà lại có chuyện .Khó chịu , bực mình dồn nén . Rửa bát làm vỡ một chồng bát .Mẹ chưởi .Chán . Chiều online rủ an_an đi ăn nó lại đi học .Lại gặp anh trên mạng , lại giận nhau vô cớ .Lần này có lẽ là lâu vì anh cũng ko nhường mà tui cũng bướng .Từ ngày yêu nhau giận ko biết bao nhiêu lần .Chẳng lẽ đúng như bạn anh và bạn tôi nói "Chúng mày ko bền dc đâu , một đứa thì quá trẻ con , một đứa thì người lớn " Buồn thê thảm .Lại khổ cái bụng roài .( Mỗi khi buồn thì ăn thật nhiều lúc đó sẽ ko buồn nữa vì còn bận lo bị bội thực ).An_an ơi , Thanh ơi , Quyên ơi , có đứa nào ko đi ăn với chị đi .....
    Bên nhau giây phút này rồi xa nhau trong ngày mai .....
  7. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ngày thê thảm , chẳng làm dc giè cả ,chiều trốn công ty đi chơi tí nữa là bị bọn chuyên gia phát hiện ,hãi . lên mạng chẳng gặp ai chui đi đâu cả roài ,nhớ
  8. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ngày thê thảm , chẳng làm dc giè cả ,chiều trốn công ty đi chơi tí nữa là bị bọn chuyên gia phát hiện ,hãi . lên mạng chẳng gặp ai chui đi đâu cả roài ,nhớ
  9. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    He he....mình thì đi làm suốt ngày trốn mà chẳng phải sợ ai cả.....Hôm nay đi làm trốn đi chat 3 lần rồi.....Còn bây giờ là trốn về hẳn rồi nên ngồi chat thoải mái...,..
    Online lâu rùi mà tình hình vẫn thế...Chẳng thấy đâu cả.Nhớ quá rồi nè...
    Trưa nay TTVN bị làm sao í,muốn Login post bài mà không được trong khi đó em Ngớ Ngẩn vẫn Post bài đều đều....Chắc là mạng VN tìu quá rồi.
    Bây giờ thì thấy nick Thotranghoatuyet.Cái nick này sao lại quen thế nhỉ?Lần này la thật đó,không phải là giả vờ để làm quen đâu.....Vào xem Profile thì lại là thành viên mới,nghĩ mãi mà không ra là ai nữa.....
    Login vào mạng thì gặp Mess của An_an_an mời mình đi họp....Hì,vậy là An_an_an có thể tự đứng ra lo cho Box được rồi....Dạo này An_an_an người lớn nhỉ?Hí hí.....
    Nhưng mà ngồi mãi thế này sao?Chán quá.....Chào cả nhà nhé....Đi chơi Games thôi.....

    [/b]
  10. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    He he....mình thì đi làm suốt ngày trốn mà chẳng phải sợ ai cả.....Hôm nay đi làm trốn đi chat 3 lần rồi.....Còn bây giờ là trốn về hẳn rồi nên ngồi chat thoải mái...,..
    Online lâu rùi mà tình hình vẫn thế...Chẳng thấy đâu cả.Nhớ quá rồi nè...
    Trưa nay TTVN bị làm sao í,muốn Login post bài mà không được trong khi đó em Ngớ Ngẩn vẫn Post bài đều đều....Chắc là mạng VN tìu quá rồi.
    Bây giờ thì thấy nick Thotranghoatuyet.Cái nick này sao lại quen thế nhỉ?Lần này la thật đó,không phải là giả vờ để làm quen đâu.....Vào xem Profile thì lại là thành viên mới,nghĩ mãi mà không ra là ai nữa.....
    Login vào mạng thì gặp Mess của An_an_an mời mình đi họp....Hì,vậy là An_an_an có thể tự đứng ra lo cho Box được rồi....Dạo này An_an_an người lớn nhỉ?Hí hí.....
    Nhưng mà ngồi mãi thế này sao?Chán quá.....Chào cả nhà nhé....Đi chơi Games thôi.....

    [/b]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này