1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Thấy buồn quá, sao vậy nhỉ? Mình có điên không?Trời đất... mình không muốn là mình, tại sao???
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  2. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Thấy buồn quá, sao vậy nhỉ? Mình có điên không?Trời đất... mình không muốn là mình, tại sao???
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  3. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    He he....Vậy là mấy cái nick chat và mail của mình vẫn chưa có bị mất......Hì....nhưng mà có đứa nào mà vào thử chắc là cũng cú lắm.....cho chết vì cái tội tò mò nhá....Vào thử xem có cái gì không nhá.........
    Chơi Games về.....vào hàng Net....chúng nó đang chơi trò gì trên Web trông hay hay ra phết....toàn oánh nhau bằng chưởng,kiếm........Mình đăng ký vào xem thử mới được.....


    anh vẫn luôn mong chờ em mãi thôi
  4. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    He he....Vậy là mấy cái nick chat và mail của mình vẫn chưa có bị mất......Hì....nhưng mà có đứa nào mà vào thử chắc là cũng cú lắm.....cho chết vì cái tội tò mò nhá....Vào thử xem có cái gì không nhá.........
    Chơi Games về.....vào hàng Net....chúng nó đang chơi trò gì trên Web trông hay hay ra phết....toàn oánh nhau bằng chưởng,kiếm........Mình đăng ký vào xem thử mới được.....


    anh vẫn luôn mong chờ em mãi thôi
  5. DaNgErOuSgIrL

    DaNgErOuSgIrL Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    .............. Lại cười V bảo nếucườinhư thế thì mếu còn hơn, hè tội gì phải mếuchứ??? Phải cười vào cái cuộc đời này kia mà.. nhưng rồicuối cùng lại bật khóc ngon lành, đôi vaicủa anh to rộng và ấm... Việt chưa đọc giỏi chỉ biết nói , chỉ vào cái màn hình "cái này làm em khóc à.. đọc anh nghe coi khủng kinh lắm hả?" Lại bậtcười .. không khóc được nữa...... ngồi và chỉ biết ngồi thôi..... Cô độc thật. bây giờ là 10 giờ sáng VN à? ở đây giờ mới còn sớm mình ngồi mấy tiếng rồi nhỉ? Có 1cáiđĩa UHP mà nghe đi nghe lạicả đêm... thích" tôi đitìm tôi" và "chạy trốn kỉ niệm.." Việt chê âm nhạcdở hơi... hay thật mình tự nhiên ghét mấycáithứ nhạc đau đầu của Việt ,tự nhiên bị chê ,ghét... quăng luôn cốc nước V tránh được cười cười " con gái gì mà ghớm không dám lấyvợ VN đâu" lại phì cười " không bạn em hiền lắm...."FGcó hiền không nhỉ? chắc có..... Ba xuống rồi kìa ,mặt cau có V sợ thanh minh líu cả lên " Việt bảo em nghỉ rồi mà em không nghỉ?" mình thì lầm lì :" Ba đừng bắtcon làm những gì mà con không thích, con muốn ngồi được chưa ?" và lại bắt đầu khóc .. Ba ôm mình.... xin lỗi ... ba khóc nước mắt đàn ông? Con thương ba và con biết ba lo cho con hơn những gì mà ba cóthể... nhưng con đang sock lắm ... đằng nào cũng thế cơ mà... ba ơi Con không thể làm nhưng gì con muốn đưọc sao... Được hả ba .. nhưng mà như ba nói... con biết đubngs sai rồi................................................
    Tình Yêu Là Phát Dao Đâm Vào Tim
  6. DaNgErOuSgIrL

    DaNgErOuSgIrL Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    .............. Lại cười V bảo nếucườinhư thế thì mếu còn hơn, hè tội gì phải mếuchứ??? Phải cười vào cái cuộc đời này kia mà.. nhưng rồicuối cùng lại bật khóc ngon lành, đôi vaicủa anh to rộng và ấm... Việt chưa đọc giỏi chỉ biết nói , chỉ vào cái màn hình "cái này làm em khóc à.. đọc anh nghe coi khủng kinh lắm hả?" Lại bậtcười .. không khóc được nữa...... ngồi và chỉ biết ngồi thôi..... Cô độc thật. bây giờ là 10 giờ sáng VN à? ở đây giờ mới còn sớm mình ngồi mấy tiếng rồi nhỉ? Có 1cáiđĩa UHP mà nghe đi nghe lạicả đêm... thích" tôi đitìm tôi" và "chạy trốn kỉ niệm.." Việt chê âm nhạcdở hơi... hay thật mình tự nhiên ghét mấycáithứ nhạc đau đầu của Việt ,tự nhiên bị chê ,ghét... quăng luôn cốc nước V tránh được cười cười " con gái gì mà ghớm không dám lấyvợ VN đâu" lại phì cười " không bạn em hiền lắm...."FGcó hiền không nhỉ? chắc có..... Ba xuống rồi kìa ,mặt cau có V sợ thanh minh líu cả lên " Việt bảo em nghỉ rồi mà em không nghỉ?" mình thì lầm lì :" Ba đừng bắtcon làm những gì mà con không thích, con muốn ngồi được chưa ?" và lại bắt đầu khóc .. Ba ôm mình.... xin lỗi ... ba khóc nước mắt đàn ông? Con thương ba và con biết ba lo cho con hơn những gì mà ba cóthể... nhưng con đang sock lắm ... đằng nào cũng thế cơ mà... ba ơi Con không thể làm nhưng gì con muốn đưọc sao... Được hả ba .. nhưng mà như ba nói... con biết đubngs sai rồi................................................
    Tình Yêu Là Phát Dao Đâm Vào Tim
  7. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình thường...........
    Hẹn với bọn bạn ra trường từ sớm , thế mà đến tận 9h mới lóc ngóc bò dậy , đến tận 9h30 mới gò lưng đạp xe ra trường , đi tìm chúng bở cả hơi tai . Lên thư viện chẳng có ma nào ngoài mấy sinh viên đang làm lễ tốt nghiệp . Đi khắp trường mới thấy chúng " chui " trong phòng học , sao chúng chăm thế không biết " chăm chỉ như lũ khỉ " . Túm năm tụm ba vào ngồi học , mình vào phá tan không khí im lặng của bọn chúng " im lặng như lũ nhặng " . Sau 1 hối ngồi nói phét này nọ làm ầm ĩ cả phòng lên .
    ........." thôi không ở lại với chúng mày nữa , tao đi về đây ......." té về , chẳng muốn về nhà nữa thế là lại mò lên mạng , nhận được mail của an_an_an . Lại " hì hục " ngồi mail cho an_an_an he he định ngồi 1 lúc thì về vì đã nói với mọi người là đợt này mình bận không online được thế mà ngồi đến giờ này vẫn chưa chịu đứng lên .
    ...Nhưng ở lại có nhiều trò vui wá , đi phá phách hay ra trò . Trêu được 2 tên , mình lấy nick giả , mà rõ ràng là nick của con trai , thế mà chúng con hỏi mình là boy hay girl , đúng là 1 lũ ngốc quá thể ......sau 1 hồi Chat thì thấy chẳng hứng thú lắm ..........OUT luôn ngồi viết bài ...............hì hì hì hì ..........
    As time goes by , my love for you grows deeper . You made my heart dance , my mind sing , my soul soar , and I can do nothing but think of my heart

  8. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình thường...........
    Hẹn với bọn bạn ra trường từ sớm , thế mà đến tận 9h mới lóc ngóc bò dậy , đến tận 9h30 mới gò lưng đạp xe ra trường , đi tìm chúng bở cả hơi tai . Lên thư viện chẳng có ma nào ngoài mấy sinh viên đang làm lễ tốt nghiệp . Đi khắp trường mới thấy chúng " chui " trong phòng học , sao chúng chăm thế không biết " chăm chỉ như lũ khỉ " . Túm năm tụm ba vào ngồi học , mình vào phá tan không khí im lặng của bọn chúng " im lặng như lũ nhặng " . Sau 1 hối ngồi nói phét này nọ làm ầm ĩ cả phòng lên .
    ........." thôi không ở lại với chúng mày nữa , tao đi về đây ......." té về , chẳng muốn về nhà nữa thế là lại mò lên mạng , nhận được mail của an_an_an . Lại " hì hục " ngồi mail cho an_an_an he he định ngồi 1 lúc thì về vì đã nói với mọi người là đợt này mình bận không online được thế mà ngồi đến giờ này vẫn chưa chịu đứng lên .
    ...Nhưng ở lại có nhiều trò vui wá , đi phá phách hay ra trò . Trêu được 2 tên , mình lấy nick giả , mà rõ ràng là nick của con trai , thế mà chúng con hỏi mình là boy hay girl , đúng là 1 lũ ngốc quá thể ......sau 1 hồi Chat thì thấy chẳng hứng thú lắm ..........OUT luôn ngồi viết bài ...............hì hì hì hì ..........
    As time goes by , my love for you grows deeper . You made my heart dance , my mind sing , my soul soar , and I can do nothing but think of my heart

  9. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ........Ngày.......tháng.......năm.......
    ...Mấy hôm rồi mới lên viết nhật ký.Tưởng là mình ko còn đủ sức để lên viết nữa chứ,mệt mỏi.
    ...Sáng ngủ dậy mắt sưng vù như ong chích,hớ,lại nhìn đời bằng con mắt mơ huyền mờ.Đến lớp ngồi rủ rì rù rì với NSCĐ,như buôn bạc giả,rồi mặt lại như đưa đám.Cắm đầu vào đọc truyện cho bớt phần nào.Đọc đến đoạn có ma,hãi vãi hìu,giật cả nảy.Xong lại thấy chả có vấn đề gì,chuối.
    ...Chiều ngủ quên,lại nghỉ mất ca học Anh,ức.Mấy hôm rồi khó ngủ,mãi mới chợp mắt được 1 lúc thì đến giờ đi học,hôm nay ngủ 1 lèo,đau đầu quá,giờ vẫn thấy đầu đau như búa bổ.
    ...Tối đi chơi với NSCĐ,mong là vui,cuộc đời vẫn thay đổi mà sao cái buồn nó ko giảm đi cho mình nhờ.
    .....Chết đã khó,sống sao cho vui vẻ còn khó hơn...
  10. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ........Ngày.......tháng.......năm.......
    ...Mấy hôm rồi mới lên viết nhật ký.Tưởng là mình ko còn đủ sức để lên viết nữa chứ,mệt mỏi.
    ...Sáng ngủ dậy mắt sưng vù như ong chích,hớ,lại nhìn đời bằng con mắt mơ huyền mờ.Đến lớp ngồi rủ rì rù rì với NSCĐ,như buôn bạc giả,rồi mặt lại như đưa đám.Cắm đầu vào đọc truyện cho bớt phần nào.Đọc đến đoạn có ma,hãi vãi hìu,giật cả nảy.Xong lại thấy chả có vấn đề gì,chuối.
    ...Chiều ngủ quên,lại nghỉ mất ca học Anh,ức.Mấy hôm rồi khó ngủ,mãi mới chợp mắt được 1 lúc thì đến giờ đi học,hôm nay ngủ 1 lèo,đau đầu quá,giờ vẫn thấy đầu đau như búa bổ.
    ...Tối đi chơi với NSCĐ,mong là vui,cuộc đời vẫn thay đổi mà sao cái buồn nó ko giảm đi cho mình nhờ.
    .....Chết đã khó,sống sao cho vui vẻ còn khó hơn...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này