1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cuối cùng mình cũng chẳng được gặp nữa rồi....Đợi,lần này không biết là bao lâu đây???1 tuần,2 tuần....1 tháng ,2 tháng....hay là mãi mãi đây....Mọi sự cố gắng của mọi người rốt cục là nhận được kết quả như thế này sao???
    Mỗi người có một cách nghĩ riêng....suy nghĩ của em chưa chắc đã là suy nghĩ của anh và ngược lại.
    Anh sẽ không chịu để như thế này đâu nhé......
    Anh sẽ cố gắng đến cùng.....em cứ đợi đấy.....He he....


    anh vẫn luôn mong chờ em mãi thôi
  2. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cuối cùng mình cũng chẳng được gặp nữa rồi....Đợi,lần này không biết là bao lâu đây???1 tuần,2 tuần....1 tháng ,2 tháng....hay là mãi mãi đây....Mọi sự cố gắng của mọi người rốt cục là nhận được kết quả như thế này sao???
    Mỗi người có một cách nghĩ riêng....suy nghĩ của em chưa chắc đã là suy nghĩ của anh và ngược lại.
    Anh sẽ không chịu để như thế này đâu nhé......
    Anh sẽ cố gắng đến cùng.....em cứ đợi đấy.....He he....


    anh vẫn luôn mong chờ em mãi thôi
  3. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ...........Ngày........tháng.........năm........
    ...Hôm nay gọi điện bảo lớp trưởng xin nghỉ vì nhà có việc bận.Ngồi đọc truyện rồi ngủ lúc nào ko hay.Ngủ chập chờn,nửa tỉnh nửa ngủ,đau đầu.Dậy bật nước tắm cho đầu óc sảng khoái.Bố về,chạy ko kịp,đành ở nhà thêm được 1 lúc.Bố bảo:"Mày treo cho tao cái này lên,thang này lung lay như răng ông lão ấy,mày nhẹ hơn tao"Trèo lên mà tay chân cứ run run,Hãi.Lúc xuống lại nảy ra ý định ngã 1 phát để đi bệnh viện,chấn thương sọ não thì càng tốt,chả muốn sống nữa.Ít ra khi vào bệnh viện còn được anh tới thăm,chứ như bây giờ,nản quá.Nhưng sao hôm nay lại nhảy giỏi thế ko biết,1 phát ăn ngay,chả bị ngã,cũng chả chùn chân,
    ...Tí nữa ko biết làm gì.Về nhà?Ko,chắc chắn là bị chửi vì lúc đi chưa có dọn nhà.Ngồi chat?Chán lắm.Đi lang thang?Mệt lắm.Chết đi--->>nghe có lý.
    .....Chết đã khó,sống sao cho vui vẻ còn khó hơn...
  4. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ...........Ngày........tháng.........năm........
    ...Hôm nay gọi điện bảo lớp trưởng xin nghỉ vì nhà có việc bận.Ngồi đọc truyện rồi ngủ lúc nào ko hay.Ngủ chập chờn,nửa tỉnh nửa ngủ,đau đầu.Dậy bật nước tắm cho đầu óc sảng khoái.Bố về,chạy ko kịp,đành ở nhà thêm được 1 lúc.Bố bảo:"Mày treo cho tao cái này lên,thang này lung lay như răng ông lão ấy,mày nhẹ hơn tao"Trèo lên mà tay chân cứ run run,Hãi.Lúc xuống lại nảy ra ý định ngã 1 phát để đi bệnh viện,chấn thương sọ não thì càng tốt,chả muốn sống nữa.Ít ra khi vào bệnh viện còn được anh tới thăm,chứ như bây giờ,nản quá.Nhưng sao hôm nay lại nhảy giỏi thế ko biết,1 phát ăn ngay,chả bị ngã,cũng chả chùn chân,
    ...Tí nữa ko biết làm gì.Về nhà?Ko,chắc chắn là bị chửi vì lúc đi chưa có dọn nhà.Ngồi chat?Chán lắm.Đi lang thang?Mệt lắm.Chết đi--->>nghe có lý.
    .....Chết đã khó,sống sao cho vui vẻ còn khó hơn...
  5. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu nữa ,chị ơi giờ em phải làm gì những i' nghĩ kia cứ quẩn quanh làm em điên cái đầu ,em muốn học tiếp nhưng......... .Ba mẹ ơi hiểu con ko ? sao bắt con phải chọn lựa ,con phải làm giè nữa mọi người mới tin con đây ?con cảm thấy oải ,cô đơn và tủi than kinh khủng , mỗi tối đi làm về con chỉ muốn dc lang thang ngoài phố về muộn 1 chút là bị la .Con biết con đã hỗn khi đã nói "bố có từ con cũng chẳng sợ " khi những giọt nước mắt lăn dài trên má là lúc con đau khổ nhất .Con muốn có sự tự do cho riêng mình vậy ko đủ sao ? Tính con thế nào ,ra sao đáng lẽ ba mẹ phải hiểu hơn ai cả mới đúng chứ ?con thích sự tự do ,ko thích gò bó,ko thích phụ thuộc vào ba mẹ khi đã đi làm ,trong khi đó lúc nào mọi người cũng cho con là đứa trẻ ,con ko dc làm những gì ba mẹ ko thích rồi cấm đoán con đủ diều con ghét vậy.Mấy hôm rồi con ko nói chuyện với ba mà luôn gắt gỏng mỗi khi ba nói nhưng ba mẹ ơi xin hãy hiểu ,con ko còn là trẻ con ,con muốn nghĩ ,muốn làm những gì con thích chẳng lẽ ko dc sao
  6. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu nữa ,chị ơi giờ em phải làm gì những i' nghĩ kia cứ quẩn quanh làm em điên cái đầu ,em muốn học tiếp nhưng......... .Ba mẹ ơi hiểu con ko ? sao bắt con phải chọn lựa ,con phải làm giè nữa mọi người mới tin con đây ?con cảm thấy oải ,cô đơn và tủi than kinh khủng , mỗi tối đi làm về con chỉ muốn dc lang thang ngoài phố về muộn 1 chút là bị la .Con biết con đã hỗn khi đã nói "bố có từ con cũng chẳng sợ " khi những giọt nước mắt lăn dài trên má là lúc con đau khổ nhất .Con muốn có sự tự do cho riêng mình vậy ko đủ sao ? Tính con thế nào ,ra sao đáng lẽ ba mẹ phải hiểu hơn ai cả mới đúng chứ ?con thích sự tự do ,ko thích gò bó,ko thích phụ thuộc vào ba mẹ khi đã đi làm ,trong khi đó lúc nào mọi người cũng cho con là đứa trẻ ,con ko dc làm những gì ba mẹ ko thích rồi cấm đoán con đủ diều con ghét vậy.Mấy hôm rồi con ko nói chuyện với ba mà luôn gắt gỏng mỗi khi ba nói nhưng ba mẹ ơi xin hãy hiểu ,con ko còn là trẻ con ,con muốn nghĩ ,muốn làm những gì con thích chẳng lẽ ko dc sao
  7. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ngồi buồn quá muốn có đứa bạn nào bên cạnh để tâm sự như trước kia .Nhưng chẳng có , lại chui xuống bếp ngồi khóc một mình .Chán , 1h vẫn ngồi viết thư cho P .Muốn kể nhiều chuyện nhưng viết mỏi tay quá .Sáng nay lại nhận dc 2 tin nhắn xin tiền trùi ui chúng nó tưởng mình là tỷ phú chắc .
    Bên nhau giây phút này rồi xa nhau trong ngày mai .....
  8. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Tối qua ngồi buồn quá muốn có đứa bạn nào bên cạnh để tâm sự như trước kia .Nhưng chẳng có , lại chui xuống bếp ngồi khóc một mình .Chán , 1h vẫn ngồi viết thư cho P .Muốn kể nhiều chuyện nhưng viết mỏi tay quá .Sáng nay lại nhận dc 2 tin nhắn xin tiền trùi ui chúng nó tưởng mình là tỷ phú chắc .
    Bên nhau giây phút này rồi xa nhau trong ngày mai .....
  9. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    To HD : có chuyện gì thì đến nhà tao .Tao cho mày mượn vai đó .
    Bên nhau giây phút này rồi xa nhau trong ngày mai .....
  10. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    To HD : có chuyện gì thì đến nhà tao .Tao cho mày mượn vai đó .
    Bên nhau giây phút này rồi xa nhau trong ngày mai .....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này