1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt , chỉ muốn trào ra cho nhẹ bớt . Nhưng giữa đám đông này thì làm sao có thể làm vậy được chứ . Chỉ 1 chút nữa là nó trào ra , nhưng khi thấy 1 người bạn mình lại cố nén lại để người đó không thấy . Ngồi đọc những dòng tâm sự của mọi người mà cảm thấy mình vẫn còn 1 chút may mắn , nhưng liệu điều may mắn đó có thể tồn tại được đến lúc nào đây ???? Khi mà chính mình cũng vừa mới đây thôi nhận được 1 tin nhắn , thấy không ngờ đã làm tổn thương 1 người ,người mà mình không muốn phải buồn . Tại sao vậy chứ ??? Sao cái đầu ngu si này không thể nghĩ được điều gì tốt hơn chứ , lúc nào cũng chỉ có câu muôn thủa tại sao ? tại sao ? Sao lai ngu thế không biết ........
    Chiều thi rồi mà lúc này vẫn còn ngồi đây , chẳng muốn đi thi nữa ,chẳng còn tâm trạng nào để thi nữa . Thôi để thi lại cả thể cho đỡ lạc đàn ......
    As time goes by , my love for you grows deeper . You made my heart dance , my mind sing , my soul soar , and I can do nothing but think of my heart

  2. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt , chỉ muốn trào ra cho nhẹ bớt . Nhưng giữa đám đông này thì làm sao có thể làm vậy được chứ . Chỉ 1 chút nữa là nó trào ra , nhưng khi thấy 1 người bạn mình lại cố nén lại để người đó không thấy . Ngồi đọc những dòng tâm sự của mọi người mà cảm thấy mình vẫn còn 1 chút may mắn , nhưng liệu điều may mắn đó có thể tồn tại được đến lúc nào đây ???? Khi mà chính mình cũng vừa mới đây thôi nhận được 1 tin nhắn , thấy không ngờ đã làm tổn thương 1 người ,người mà mình không muốn phải buồn . Tại sao vậy chứ ??? Sao cái đầu ngu si này không thể nghĩ được điều gì tốt hơn chứ , lúc nào cũng chỉ có câu muôn thủa tại sao ? tại sao ? Sao lai ngu thế không biết ........
    Chiều thi rồi mà lúc này vẫn còn ngồi đây , chẳng muốn đi thi nữa ,chẳng còn tâm trạng nào để thi nữa . Thôi để thi lại cả thể cho đỡ lạc đàn ......
    As time goes by , my love for you grows deeper . You made my heart dance , my mind sing , my soul soar , and I can do nothing but think of my heart

  3. hanhphuccuaanhlacoem

    hanhphuccuaanhlacoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang lãng phí đó. Nếu tôi là cha của bạn thì tôi sẽ đạp vào đầu bạn để bạn tỉnh táo lại đi. Khi mà tương lai của bạn có thể còn xa vời thì bạn nên cố, cố đến chừng nào còn có thể để khẳng định với mọi người rằng bạn không phải là người bỏ đi vì kém tri thức và học vấn. Nếu tôi là bạn, tôi đã gạt sang 1 bên những suy nghĩ lung tung để cho ngày hôm nay thi thật tốt. Còn ngày mai tôi mới nghĩ đến nó. Bạn là 1 thằng con trai.
  4. hanhphuccuaanhlacoem

    hanhphuccuaanhlacoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang lãng phí đó. Nếu tôi là cha của bạn thì tôi sẽ đạp vào đầu bạn để bạn tỉnh táo lại đi. Khi mà tương lai của bạn có thể còn xa vời thì bạn nên cố, cố đến chừng nào còn có thể để khẳng định với mọi người rằng bạn không phải là người bỏ đi vì kém tri thức và học vấn. Nếu tôi là bạn, tôi đã gạt sang 1 bên những suy nghĩ lung tung để cho ngày hôm nay thi thật tốt. Còn ngày mai tôi mới nghĩ đến nó. Bạn là 1 thằng con trai.
  5. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Khóc ư ?Liệu có giải quyết được mọi chuyện không?
    Đừng khóc nữa tôi ơi.Cười lên đi để mọi người còn vui.Đã bao lần tự nhủ vậy mà...Muốn cười nhưng nước mắt lại cứ rơi.Ngày hôm nay hay thật.Chỉ vì lời nói của một người "Em mà khóc là anh đến đó đấy"mà mình không khóc.Lần đầu tiên mình thấy sợ gặp mặt 1 người,sợ cảm giác ngượng ngùng khi đối diện.Đến bao giờ trong mình mới mất đi được cảm giác này nhỉ? Giá ngày hôm qua không tránh cái ô tô đó có phải hôm naymình đã được thanh thản rồi không.Tránh ô tô để rồi lại gặp xích lô ,để rồi lại bị đâm nhưng không chết,để rồi đến hôm nay cảm giác vẫn còn như búa gõ vào chân mà chẳng dám kêu ai .Đã thế cái cặp mình thích nhất lại còn bị vỡ khoá nữa chứ.Thế là toi cái cặp được tặng hôm sinh nhật rồi.Cái số mình đen đủi đến thế là cùng.
    Anh vô tình đùa vui trong phút giây
    Rồi lãng quên khi tim em đong đầy
    Có bao giờ chạnh lòng anh chợt nhớ
    Mới hôm nào anh đã nói yêu em
  6. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Khóc ư ?Liệu có giải quyết được mọi chuyện không?
    Đừng khóc nữa tôi ơi.Cười lên đi để mọi người còn vui.Đã bao lần tự nhủ vậy mà...Muốn cười nhưng nước mắt lại cứ rơi.Ngày hôm nay hay thật.Chỉ vì lời nói của một người "Em mà khóc là anh đến đó đấy"mà mình không khóc.Lần đầu tiên mình thấy sợ gặp mặt 1 người,sợ cảm giác ngượng ngùng khi đối diện.Đến bao giờ trong mình mới mất đi được cảm giác này nhỉ? Giá ngày hôm qua không tránh cái ô tô đó có phải hôm naymình đã được thanh thản rồi không.Tránh ô tô để rồi lại gặp xích lô ,để rồi lại bị đâm nhưng không chết,để rồi đến hôm nay cảm giác vẫn còn như búa gõ vào chân mà chẳng dám kêu ai .Đã thế cái cặp mình thích nhất lại còn bị vỡ khoá nữa chứ.Thế là toi cái cặp được tặng hôm sinh nhật rồi.Cái số mình đen đủi đến thế là cùng.
    Anh vô tình đùa vui trong phút giây
    Rồi lãng quên khi tim em đong đầy
    Có bao giờ chạnh lòng anh chợt nhớ
    Mới hôm nào anh đã nói yêu em
  7. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Ngày...tháng...năm..
    Vậy là đã 3 ngày nếu tính cả đêm nay là 4. Anh và em không nói chuyện với nhau. Những dòng chat lạnh lùng với những con chữ nhảy múa trên màn hình. Anh chẳng muốn điều này 1 chút nào cả, vì sao thì chắc em biết ha. Nhưng biết làm sao được khi cả anh và em đều ngại ngùng khi gặp nhau. Ngày hôm qua biết đến bao giờ mới trở lại đây. Lúc out mạng em chúc anh vui. Anh gật đầu bảo cám ơn em. Em ơi ! Niềm vui của anh là em đó, em có biết không
    ...Sáng trốn công ty lên mạng chơi thì bị om tóm được. Hỏi sao biết anh trên mạng. hơ..hoá ra mình log in vô nick trong TTVN. củ cải thật.....
    ...Trưa về nhà tự dưng thấy cả bố và mẹ ngồi chờ về ăn cơm. Bố lặng người ngồi nhìn mình ăn khẽ nói: ăn nhiều đi con, tao trông mày gầy lắm. đi ít thôi còn đâu phải giữ ginf sức khoe. Còn mẹ thì bảo: Chiều về sớm nhé, bố mẹ chờ cơm. Hic..mình cười bảo rằng:?Con khoẻ lắm không sao đâu à, bố mẹ không lo? mà nước mắt chỉ chực chảy ra.
    .....Chiều đến công ty. Công ty chẳng có 1 ai. Đúng là vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm. Bà trưởng chi nhánh bỏ công ty đi cắt tóc. Vậy mà trước khi dẫn nhau đi còn dặn nhân viên rằng:? Văn phòng HN gọi xuống bảo chị đi quảng cáo báo nhé?. Hi`...ra mọi người đều có thể nói dối nhau. Chán....
    ....Tối nay rồi sẽ sao đây........Mình vẫn chẳng biết mình dang trôi vềddaau nữa..Buồn thật... Apre`s toi, c?Tét moi. Je ne change pas mon amour pour toi.
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  8. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Ngày...tháng...năm..
    Vậy là đã 3 ngày nếu tính cả đêm nay là 4. Anh và em không nói chuyện với nhau. Những dòng chat lạnh lùng với những con chữ nhảy múa trên màn hình. Anh chẳng muốn điều này 1 chút nào cả, vì sao thì chắc em biết ha. Nhưng biết làm sao được khi cả anh và em đều ngại ngùng khi gặp nhau. Ngày hôm qua biết đến bao giờ mới trở lại đây. Lúc out mạng em chúc anh vui. Anh gật đầu bảo cám ơn em. Em ơi ! Niềm vui của anh là em đó, em có biết không
    ...Sáng trốn công ty lên mạng chơi thì bị om tóm được. Hỏi sao biết anh trên mạng. hơ..hoá ra mình log in vô nick trong TTVN. củ cải thật.....
    ...Trưa về nhà tự dưng thấy cả bố và mẹ ngồi chờ về ăn cơm. Bố lặng người ngồi nhìn mình ăn khẽ nói: ăn nhiều đi con, tao trông mày gầy lắm. đi ít thôi còn đâu phải giữ ginf sức khoe. Còn mẹ thì bảo: Chiều về sớm nhé, bố mẹ chờ cơm. Hic..mình cười bảo rằng:?Con khoẻ lắm không sao đâu à, bố mẹ không lo? mà nước mắt chỉ chực chảy ra.
    .....Chiều đến công ty. Công ty chẳng có 1 ai. Đúng là vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm. Bà trưởng chi nhánh bỏ công ty đi cắt tóc. Vậy mà trước khi dẫn nhau đi còn dặn nhân viên rằng:? Văn phòng HN gọi xuống bảo chị đi quảng cáo báo nhé?. Hi`...ra mọi người đều có thể nói dối nhau. Chán....
    ....Tối nay rồi sẽ sao đây........Mình vẫn chẳng biết mình dang trôi vềddaau nữa..Buồn thật... Apre`s toi, c?Tét moi. Je ne change pas mon amour pour toi.
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  9. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Muốn tranh thủ lên mạng chút chút thời gian thôi . Nhưng rồi lại thấy muốn ở lại lâu hơn . Lạ wá ! Chưa lên được bao lâu mà đã sợ tới lúc phải vìa . Chán ặc cổ !
    Sãng mới lên được một chút tranh thủ post được mấy bài cho box , định chiều ko lên nữa , vậy mà rồi cuối cùng lại ko kìm chế được . Thế là lại phải nói dối em gái để đi , thất vọng wá . Ko ngờ mình lại là kẻ chuyên lừa dối trẻ con.hic..hic
    Thôi , đành ráng post mấy bài nữa cho tới khi nào cảm thấy nóng ruột thì vìa vậy . Chả bít bi giờ bà chị đang làm gì nhỉ , tối nay liệu bà chị có lên mạng ko ? À mà cũng thiệt ngốc , bà chị tối nào chả trên mạng , chỉ có điều mình chắc chẳng ở lại đê gặp bà chị được rùi . Ko gặp bà chị kể cũng bùn , nhưng sáng mai lại có cớ để hỏi bà chị nhìu hơn
    Tranh thủ post bài thui , Ko chẳng mấy chốc tới giờ vìa bi giờ ! Nhật kí ui , mai viết tiếp vậy !
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ....
  10. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Muốn tranh thủ lên mạng chút chút thời gian thôi . Nhưng rồi lại thấy muốn ở lại lâu hơn . Lạ wá ! Chưa lên được bao lâu mà đã sợ tới lúc phải vìa . Chán ặc cổ !
    Sãng mới lên được một chút tranh thủ post được mấy bài cho box , định chiều ko lên nữa , vậy mà rồi cuối cùng lại ko kìm chế được . Thế là lại phải nói dối em gái để đi , thất vọng wá . Ko ngờ mình lại là kẻ chuyên lừa dối trẻ con.hic..hic
    Thôi , đành ráng post mấy bài nữa cho tới khi nào cảm thấy nóng ruột thì vìa vậy . Chả bít bi giờ bà chị đang làm gì nhỉ , tối nay liệu bà chị có lên mạng ko ? À mà cũng thiệt ngốc , bà chị tối nào chả trên mạng , chỉ có điều mình chắc chẳng ở lại đê gặp bà chị được rùi . Ko gặp bà chị kể cũng bùn , nhưng sáng mai lại có cớ để hỏi bà chị nhìu hơn
    Tranh thủ post bài thui , Ko chẳng mấy chốc tới giờ vìa bi giờ ! Nhật kí ui , mai viết tiếp vậy !
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này