1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .........Ngày.......tháng........năm.........
    ...Sáng đến lớp rúc đầu vào đọc truyện.4 tiết học đọc hết 3 quyển+chép bài đầy đủ.NUMBERONE.
    ...Vừa nãy bố giao cho nhiệm vụ tìm hiểu xem là những chữ trên điều khiển nó có những chức năng gì,vác quyển từ điển to uỵch ra,tra tra cứu cứu,nhạc bật thật to,to đến mức có thể nổ tung đầu.Thế mà vẫn lặng người đi và nhớ....nhớ về 1 người.
    ...Chán ko làm nữa,quay ra đọc truyện ma với hy vọng những hình ảnh ghê rợn giúp mình quên đi phần nào.....Ko ngờ nó có kết quả mạnh quá,làm mình ko dám lên lầu thay đồ,sợ bị ma bóp cổ.
    ...Tối có đứa bạn nó nhờ qua phụ nó,hôm nay sinh nhật mà,định trốn nghĩa vụ nhưng nghĩ sao lại thôi,đằng nào cũng chả có gì để làm.Rồi lúc về còn phải qua chỗ anh P bếu trả truyện nữa chứ. mệt.
    .
    .....Chết đã khó,sống sao cho vui vẻ còn khó hơn...
  2. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .........Ngày.......tháng........năm.........
    ...Sáng đến lớp rúc đầu vào đọc truyện.4 tiết học đọc hết 3 quyển+chép bài đầy đủ.NUMBERONE.
    ...Vừa nãy bố giao cho nhiệm vụ tìm hiểu xem là những chữ trên điều khiển nó có những chức năng gì,vác quyển từ điển to uỵch ra,tra tra cứu cứu,nhạc bật thật to,to đến mức có thể nổ tung đầu.Thế mà vẫn lặng người đi và nhớ....nhớ về 1 người.
    ...Chán ko làm nữa,quay ra đọc truyện ma với hy vọng những hình ảnh ghê rợn giúp mình quên đi phần nào.....Ko ngờ nó có kết quả mạnh quá,làm mình ko dám lên lầu thay đồ,sợ bị ma bóp cổ.
    ...Tối có đứa bạn nó nhờ qua phụ nó,hôm nay sinh nhật mà,định trốn nghĩa vụ nhưng nghĩ sao lại thôi,đằng nào cũng chả có gì để làm.Rồi lúc về còn phải qua chỗ anh P bếu trả truyện nữa chứ. mệt.
    .
    .....Chết đã khó,sống sao cho vui vẻ còn khó hơn...
  3. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    mệt ,mình ốm thiệt roài ,cả chiều ôm lấy cái máy mà chẳng làm gì cả,định ko vô net nhưng khó chịu nên vô kể ra cái trò chat chit này cũng thú vị ấy nhỉ nhưng sao chẳng gặp ai trên mạng kì vậy nè . mai nghỉ ,ngày kia ,ngày kìa cũng nghỉ eo ui chán chit à ,có ai đi chơi cùng em hông........
  4. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    mệt ,mình ốm thiệt roài ,cả chiều ôm lấy cái máy mà chẳng làm gì cả,định ko vô net nhưng khó chịu nên vô kể ra cái trò chat chit này cũng thú vị ấy nhỉ nhưng sao chẳng gặp ai trên mạng kì vậy nè . mai nghỉ ,ngày kia ,ngày kìa cũng nghỉ eo ui chán chit à ,có ai đi chơi cùng em hông........
  5. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngày kỷ niệm mình và anh gặp nhau .Mình lại giở chứng giận dỗi vớ vỉn .Lại làm anh buồn .Tìm anh suốt cả sáng và chiều cuối cùng cũng gặp .Và lại làm hoà Lắm lúc thấy mình trẻ con thiệt .
    Bên nhau giây phút này rồi xa nhau trong ngày mai .....
  6. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ngày kỷ niệm mình và anh gặp nhau .Mình lại giở chứng giận dỗi vớ vỉn .Lại làm anh buồn .Tìm anh suốt cả sáng và chiều cuối cùng cũng gặp .Và lại làm hoà Lắm lúc thấy mình trẻ con thiệt .
    Bên nhau giây phút này rồi xa nhau trong ngày mai .....
  7. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    rầm, xỉu................................
    giá như mọi thứ đều bền như Electrolux
    nevermin"e"_70, w.a.y?​
  8. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    rầm, xỉu................................
    giá như mọi thứ đều bền như Electrolux
    nevermin"e"_70, w.a.y?​
  9. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ... Hướng Dương ơi ! em cố lên chứ dù thế nào cũng không được chán nản ...
    [​IMG]
    Viên đá kiên cố nhất cho một toà nhà kiến trúc là viên đá đặt thấp nhất dưới chân nền​
  10. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ... Hướng Dương ơi ! em cố lên chứ dù thế nào cũng không được chán nản ...
    [​IMG]
    Viên đá kiên cố nhất cho một toà nhà kiến trúc là viên đá đặt thấp nhất dưới chân nền​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này