1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ......Ngày.......tháng......năm.......
    ...Sáng đến lớp lại nhận được thư của em gái lớp 10.Kể cũng lại,lúc viết thư mình bốc phét như thật,làm em bé tin sái cổ.
    ...Lại ngồi đọc truyện,nói chuyện,ăn,....Chồng mình bảo ốm mà sao nói lắm thế?Thèng bếu chơi ngay câu:"Con này mà ốm á?Có mà ốm ăn".
    ...Mà sao hôm nay mình đen thế nhờ.Ngồi ngay lên bã kẹo cao su.Đúng là chó cắn áo rách,đến lớp chả chịu kiểm tra gì cả,ngồi phịch 1 cái,toi cái quần duy nhất để mặc đi học.Rồi hôm sau mặc gì đây????
    ...Chiều con bạn thân gọi đến,bảo chờ nó,nó đến chơi.Lại chờ.Một giờ sau nó đến,thế mới cáu,nó bảo nó đến ngay,bực thật.Đến 3h đi học,té khẩn.
    ...Giờ ngồi viết nhật ký mà thấy mình điên.
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  2. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ......Ngày.......tháng......năm.......
    ...Sáng đến lớp lại nhận được thư của em gái lớp 10.Kể cũng lại,lúc viết thư mình bốc phét như thật,làm em bé tin sái cổ.
    ...Lại ngồi đọc truyện,nói chuyện,ăn,....Chồng mình bảo ốm mà sao nói lắm thế?Thèng bếu chơi ngay câu:"Con này mà ốm á?Có mà ốm ăn".
    ...Mà sao hôm nay mình đen thế nhờ.Ngồi ngay lên bã kẹo cao su.Đúng là chó cắn áo rách,đến lớp chả chịu kiểm tra gì cả,ngồi phịch 1 cái,toi cái quần duy nhất để mặc đi học.Rồi hôm sau mặc gì đây????
    ...Chiều con bạn thân gọi đến,bảo chờ nó,nó đến chơi.Lại chờ.Một giờ sau nó đến,thế mới cáu,nó bảo nó đến ngay,bực thật.Đến 3h đi học,té khẩn.
    ...Giờ ngồi viết nhật ký mà thấy mình điên.
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  3. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    cả ngày hôm nay ở nhà đến tối thì cuồng chân we' ko chịu dc ......bê xe ra đi chơi ,lại vô net lai đc nói chuyện với chị .Hôm nay thì vui roài ,ứ như hôm nọ nhưng đầu óc cứ quay cuồng sao đó .Mình ốm chẳng ai bít ngoài bà ,cả đêm cứ ho sù sụ ,mũi thì sụt sịt ,nghe mẹ nói mà nưóc mắt cứ chực trào ra .Dọn dc nha` rồi lại đến bữa cơm ,chiều lại lăn quay ra ngủ ,ôi con bạn iu quý ,hơ` sao nó bít mình ửa nhà nhở đúng là đồ vô tâm mình ốm vầy mà ko bít
    ............ơ mà an_an mãi chẳng thấy xuống ,trùi con em quý hoá thía ,bảo rủ chị đi với lại ko thấy đến .Thế mai em đi đâu? mai chị đi cắt tóc với chị HDV nè ,em đi hông ....
  4. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    cả ngày hôm nay ở nhà đến tối thì cuồng chân we' ko chịu dc ......bê xe ra đi chơi ,lại vô net lai đc nói chuyện với chị .Hôm nay thì vui roài ,ứ như hôm nọ nhưng đầu óc cứ quay cuồng sao đó .Mình ốm chẳng ai bít ngoài bà ,cả đêm cứ ho sù sụ ,mũi thì sụt sịt ,nghe mẹ nói mà nưóc mắt cứ chực trào ra .Dọn dc nha` rồi lại đến bữa cơm ,chiều lại lăn quay ra ngủ ,ôi con bạn iu quý ,hơ` sao nó bít mình ửa nhà nhở đúng là đồ vô tâm mình ốm vầy mà ko bít
    ............ơ mà an_an mãi chẳng thấy xuống ,trùi con em quý hoá thía ,bảo rủ chị đi với lại ko thấy đến .Thế mai em đi đâu? mai chị đi cắt tóc với chị HDV nè ,em đi hông ....
  5. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Em gái hôm nay hết buồn rùi, thế là chị vui lắm.. chị cũng nhẹ nhõm hơn rồi...mọi thứ nếu đến nó sẽ đến phải chấp nhận thôi biết làm sao hơn.... Nhưng dù thế nào thì cô ấy vẫn sống mãi trong mình....
    Cả ngày bới việc ra để làm.... Hic thui cố lên tôi ơi....Tối qua ngủ... cô bảo " mày làm sao mà trằn trọc thế? Nhớ thằng nào à? " " Ôi giời có ai đâu mà nhớ... mai cô lên trên ngủ vơí chú đi ... grừ" mà hình như mình đang nhớ ai thật... Nhớ ai nhỉ? Chịu nỗi nhớ không tên Tối nay về hộ cho anh Dương 1 việc đã.. anh chi tiền điện thoại cho em anh Dương nhé? Công việc anh xuôn xẻ thì công em to nhất đấy anh nhở?
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  6. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Em gái hôm nay hết buồn rùi, thế là chị vui lắm.. chị cũng nhẹ nhõm hơn rồi...mọi thứ nếu đến nó sẽ đến phải chấp nhận thôi biết làm sao hơn.... Nhưng dù thế nào thì cô ấy vẫn sống mãi trong mình....
    Cả ngày bới việc ra để làm.... Hic thui cố lên tôi ơi....Tối qua ngủ... cô bảo " mày làm sao mà trằn trọc thế? Nhớ thằng nào à? " " Ôi giời có ai đâu mà nhớ... mai cô lên trên ngủ vơí chú đi ... grừ" mà hình như mình đang nhớ ai thật... Nhớ ai nhỉ? Chịu nỗi nhớ không tên Tối nay về hộ cho anh Dương 1 việc đã.. anh chi tiền điện thoại cho em anh Dương nhé? Công việc anh xuôn xẻ thì công em to nhất đấy anh nhở?
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  7. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Hic....Biết làm sao bây giờ?Lại phải chờ nữa rùi,biết bao giờ em mới Online lại đây?Mãi mà mình vẫn không khôn lên được nhưng mà cũng tại em cơ.....Nói như thế bị mắng là đúng rùi.....Ai mà chịu cơ chứ.....Biết anh không làm được rùi mà cứ nói ra làm gì.....
    Gặp bạn em rùi....nó lại an ủi anh mãi.....Bày cách cho anh mãi......Lòng dịu đi một chút nhưng mà nó vẫn cứ sao sao ấy.
    Mãi rùi cũng hết một ngày......
    Hì.....Không ai được đầu hàng nhé!!
    Wait............


    anh vẫn luôn mong chờ em mãi thôi

    Được minhphuongng_vm sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 18/01/2003
  8. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Hic....Biết làm sao bây giờ?Lại phải chờ nữa rùi,biết bao giờ em mới Online lại đây?Mãi mà mình vẫn không khôn lên được nhưng mà cũng tại em cơ.....Nói như thế bị mắng là đúng rùi.....Ai mà chịu cơ chứ.....Biết anh không làm được rùi mà cứ nói ra làm gì.....
    Gặp bạn em rùi....nó lại an ủi anh mãi.....Bày cách cho anh mãi......Lòng dịu đi một chút nhưng mà nó vẫn cứ sao sao ấy.
    Mãi rùi cũng hết một ngày......
    Hì.....Không ai được đầu hàng nhé!!
    Wait............


    anh vẫn luôn mong chờ em mãi thôi

    Được minhphuongng_vm sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 18/01/2003
  9. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Ngày.........../ / 2k3
    mình ctrl+c một fát cho đỡ mệt, tiện thỉa kâu thêm bài cho oai he he, đứa nào vote cho ông thì lên tiếng nhé, để mình biết được có đi có lại
    Hôm nay thời tiết thật là đẹp để đi chơi, thế mà đi qua mấy hàng net thấy người ở đâu mà đông thế, họ chả có việc gì hay sao mà lúc nào cũng ngồi net. Mỗi ngày nếu thích mình cũng chỉ ngồi một chút thôi, thế giới ảo trong net đâu có hay bằng bên ngoài, nếu mà ngồi chỉ để chat thì có nghĩa là đời này đã quá phí............ Thỉnh thoảng tìm tài liệu mới lên net, mà dạo này phải viết nhật ký nên mới vào thường xuyên thôi, chứ không vào nhiều chắc lên cơn thần kinh thôi, không khí ngột ngạt, cả một lũ mắt dán vào màn hình......... Cái thằng ngồi kia mấy phút rồi chả thấy nó chớp mắt, chả mấy mà mắt sẽ không chớp được nữa......................
    Đẹp mà trời vẫn bụi, trong hàng net này có khoảng 20 máy mà chỉ có khoảng 8 người, thế thì lãi vào đâu nhỉ ?? Kia là một anh bộ đội, chắc là tối được nghỉ phép ra đây. Biết đâu lại khai với chỉ huy là tối nay em đi chơi với người yêu, rồi ra đây ngồi, tí nữa trên đường về sẽ sáng tác ra xem mình vừa hôn người yêu thế nào. Còn kia là cô bé con, chắc dối mẹ để đi chat, biết đâu nick lại là " thiếuphụ áo đen" thì sao. Chỉ tội cho mấy đứa hay đi chat thôi, suốt ngày sống trong ảo tưởng, cống hiến con mắt và túi tiền cho máy tính và chủ cửa hàng. Bọn nó có biết là ảnh hưởng thế nào không nhỉ ??? Không hay có, có hay không...............
    .
    Hôm nay có lẽ là một ngày bình thường của mình mất thôi, chả có gì thú vị cả, hy vọng mai có hay hơn hôm nay không ? Chiều nay sẽ làm gì nhỉ, đi mua mấy thứ lặt vặt à, cũng được, ngày nghỉ chả làm mấy việc ấy thì làm gì ? Kem đánh răng tầng 2 hết rồi, cả xp tắm chỗ mình cũng hết nữa, quảng cáo trên TV loạn cả lên, biết cái gì tốt cái gì không đây. .....
    thôi vìa thật đây......

    giá như mọi thứ đều bền như Electrolux
    nevermin"e"_70, w.a.y?​
  10. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    Ngày.........../ / 2k3
    mình ctrl+c một fát cho đỡ mệt, tiện thỉa kâu thêm bài cho oai he he, đứa nào vote cho ông thì lên tiếng nhé, để mình biết được có đi có lại
    Hôm nay thời tiết thật là đẹp để đi chơi, thế mà đi qua mấy hàng net thấy người ở đâu mà đông thế, họ chả có việc gì hay sao mà lúc nào cũng ngồi net. Mỗi ngày nếu thích mình cũng chỉ ngồi một chút thôi, thế giới ảo trong net đâu có hay bằng bên ngoài, nếu mà ngồi chỉ để chat thì có nghĩa là đời này đã quá phí............ Thỉnh thoảng tìm tài liệu mới lên net, mà dạo này phải viết nhật ký nên mới vào thường xuyên thôi, chứ không vào nhiều chắc lên cơn thần kinh thôi, không khí ngột ngạt, cả một lũ mắt dán vào màn hình......... Cái thằng ngồi kia mấy phút rồi chả thấy nó chớp mắt, chả mấy mà mắt sẽ không chớp được nữa......................
    Đẹp mà trời vẫn bụi, trong hàng net này có khoảng 20 máy mà chỉ có khoảng 8 người, thế thì lãi vào đâu nhỉ ?? Kia là một anh bộ đội, chắc là tối được nghỉ phép ra đây. Biết đâu lại khai với chỉ huy là tối nay em đi chơi với người yêu, rồi ra đây ngồi, tí nữa trên đường về sẽ sáng tác ra xem mình vừa hôn người yêu thế nào. Còn kia là cô bé con, chắc dối mẹ để đi chat, biết đâu nick lại là " thiếuphụ áo đen" thì sao. Chỉ tội cho mấy đứa hay đi chat thôi, suốt ngày sống trong ảo tưởng, cống hiến con mắt và túi tiền cho máy tính và chủ cửa hàng. Bọn nó có biết là ảnh hưởng thế nào không nhỉ ??? Không hay có, có hay không...............
    .
    Hôm nay có lẽ là một ngày bình thường của mình mất thôi, chả có gì thú vị cả, hy vọng mai có hay hơn hôm nay không ? Chiều nay sẽ làm gì nhỉ, đi mua mấy thứ lặt vặt à, cũng được, ngày nghỉ chả làm mấy việc ấy thì làm gì ? Kem đánh răng tầng 2 hết rồi, cả xp tắm chỗ mình cũng hết nữa, quảng cáo trên TV loạn cả lên, biết cái gì tốt cái gì không đây. .....
    thôi vìa thật đây......

    giá như mọi thứ đều bền như Electrolux
    nevermin"e"_70, w.a.y?​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này