1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngotaulai

    ngotaulai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    _Alô béo hả?sao mày không đón tao đi học?
    _Tao qua tư cách rồi không phải đi,mày đi đi,chỉ những thằng như mày thiếu bài mới phải đi thôi.
    _Nhưng mà 12 giờ hơn rồi,kiểm tra rồi..Mà sao mày không báo tao để tao đi.
    _Tao biết làm sao được..cạch..tít..tít..
    _ MK..lại thêm một bài nữa,chắc sang năm mình gọi chúng nó bằng anh.
    *Tiểu*đệ*băng*đảng**DCMT**
  2. suy_dinh_duong

    suy_dinh_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bực thật.Trời toàn mưa.Lại còn rét nữa.
    Đói,vìa nhà ăn cơm.Hết cơm.Không báo cơm trước thì không có phần.Chuối quá!
    Kiếm được 2 gói mì nấu nước sôi ăn.May quá,lục chạn bên bà kiếm được mấy miếng chả to quá.Còn có cá,có hành khô,có.....Đổ hết vào......Trông như bát cám lợn ấy,nhưng mà lúc đói ăn ngon thật.....Ăn mì xong lại còn hốc được thêm 3 quả chuối.Dã man quá.
    Đội mưa đi chat.Ngu thật.
    Hôm nay sướng mỗi cái là được chửi nhau với haxinh22.Công nhận sướng thật.
    Ngày mai bạn lại vào Box này nữa nhé,bạn hiền.Chúng mình lại chửi nhau tiếp.

    Đói đói đói.........
    Anh thèm em Vitamin_C ui ùi.....
  3. suy_dinh_duong

    suy_dinh_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Bực thật.Trời toàn mưa.Lại còn rét nữa.
    Đói,vìa nhà ăn cơm.Hết cơm.Không báo cơm trước thì không có phần.Chuối quá!
    Kiếm được 2 gói mì nấu nước sôi ăn.May quá,lục chạn bên bà kiếm được mấy miếng chả to quá.Còn có cá,có hành khô,có.....Đổ hết vào......Trông như bát cám lợn ấy,nhưng mà lúc đói ăn ngon thật.....Ăn mì xong lại còn hốc được thêm 3 quả chuối.Dã man quá.
    Đội mưa đi chat.Ngu thật.
    Hôm nay sướng mỗi cái là được chửi nhau với haxinh22.Công nhận sướng thật.
    Ngày mai bạn lại vào Box này nữa nhé,bạn hiền.Chúng mình lại chửi nhau tiếp.

    Đói đói đói.........
    Anh thèm em Vitamin_C ui ùi.....
  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    1 ngàykhông vui. Chẳng có gì để nói
    ***************************
    ...Vì em luôn thấy anh cười
    Đâu có nghĩa không giọt lệ rơi...
  5. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    1 ngàykhông vui. Chẳng có gì để nói
    ***************************
    ...Vì em luôn thấy anh cười
    Đâu có nghĩa không giọt lệ rơi...
  6. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn,quá buồn.Những niềm vui mỏng manh mới chỉ xuất hiện nay đã bị tắt ngóm.Cả ngày đi chơi từ 6h sáng đến 7h tối về.Về rồi lại chán lại dắt xe đi.Rủ bạn nhưng bạn cũng chẳng thèm đoái hoài.Có được người gửi gắm mọi điều mà người ta cũng chẳng có mặt lúc này.KO biết chuỗi ngày này bao giờ mới kết thúc với mình đây nữa
  7. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn,quá buồn.Những niềm vui mỏng manh mới chỉ xuất hiện nay đã bị tắt ngóm.Cả ngày đi chơi từ 6h sáng đến 7h tối về.Về rồi lại chán lại dắt xe đi.Rủ bạn nhưng bạn cũng chẳng thèm đoái hoài.Có được người gửi gắm mọi điều mà người ta cũng chẳng có mặt lúc này.KO biết chuỗi ngày này bao giờ mới kết thúc với mình đây nữa
  8. suy_dinh_duong

    suy_dinh_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa sắp qua rồi.
    Tró chết thật.Ngồi mà chả biết làm cái gì nữa.
    Vào nhật ký thì thấy ai cũng kêu buồn.Hình như khi người ta vui thì người ta ít viết nhật ký thì phải?Về đến nhà thì chán.Chả có gì để ăn.Cả bữa tối ăn 3 quả ô mai.Ăn xong rồi ngậm,ngậm rồi cắn nát cái hột ra.Uống nước.Xong bữa tối.Rồi lại đi chat.
    Lên mạng thì lại nhận được mấy cái Mess send cách đó 30 phút.Sao lại thế nhở?Lúc mình còn ngồi đó sao không Mess mà lại nhè đúng lúc mình về mới Mess?
    Ngồi mà chán,nói chuyện một mình với một cái nick đang offline.Nói mãi,nói mãi.Mie.,mình cứ như thằng điên ấy.
    Chửi nhau với con Haxinh22 mà vẫn chưa thấy hết bực chút nào?Sao lần này nó chửi mỗi 1 bài nhở?Bạn hiền ơi!bạn vào đây Post bài chửi nhau đi nào.Tớ chưa lúc nào thấy cần bạn như lúc này.

    Đói đói đói.........
    Anh thèm em Vitamin_C ui ùi.....
  9. suy_dinh_duong

    suy_dinh_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày nữa sắp qua rồi.
    Tró chết thật.Ngồi mà chả biết làm cái gì nữa.
    Vào nhật ký thì thấy ai cũng kêu buồn.Hình như khi người ta vui thì người ta ít viết nhật ký thì phải?Về đến nhà thì chán.Chả có gì để ăn.Cả bữa tối ăn 3 quả ô mai.Ăn xong rồi ngậm,ngậm rồi cắn nát cái hột ra.Uống nước.Xong bữa tối.Rồi lại đi chat.
    Lên mạng thì lại nhận được mấy cái Mess send cách đó 30 phút.Sao lại thế nhở?Lúc mình còn ngồi đó sao không Mess mà lại nhè đúng lúc mình về mới Mess?
    Ngồi mà chán,nói chuyện một mình với một cái nick đang offline.Nói mãi,nói mãi.Mie.,mình cứ như thằng điên ấy.
    Chửi nhau với con Haxinh22 mà vẫn chưa thấy hết bực chút nào?Sao lần này nó chửi mỗi 1 bài nhở?Bạn hiền ơi!bạn vào đây Post bài chửi nhau đi nào.Tớ chưa lúc nào thấy cần bạn như lúc này.

    Đói đói đói.........
    Anh thèm em Vitamin_C ui ùi.....
  10. everocky

    everocky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Lại Mess. Vẫn chỉ là những dòng Mess ngắn ngủi.
    Online hàng ngày dường như đã trở thành thói quen nhưng bi giờ thì sao?Đó không còn là thói quen nữa mà thay vào đó là nỗi sợ.Sợ gì?Sợ nhiều thứ.Mình cũng chả biết nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này