1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ..........Ngày.....tháng........năm........
    ...Tối qua rủ mãi mà bà chị HD chả chịu đi chơi với mình giè cả,cuối cùng mỗi mình với anh Dê đến nhà chị HDV chơi.Ngồi nói chuyện mà cứ thủ thà thù thì,như buôn bạc giả á(chwả là mama bà chị ngồi ngay cạnh,nói to sợ lộ hàng)
    ...Sáng nay đến lớp ngồi chơi cả buổi,sắp Tết nên mấy cô dễ tình dã man,hê,chỉ sướng mỗi học sinh như mình thoai.
    ...Ngồi đánh nhau với NSCĐ.Mình lãi quá,véo má nó liên tục mà nó ko làm sao đánh lại được mình,khekhe.Mẹt nó đỏ hết cả lên,trông tức cười ko chịu được.
    ...Tí nữa lại đi chơi này,vui phải biết.
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  2. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ..........Ngày.....tháng........năm........
    ...Tối qua rủ mãi mà bà chị HD chả chịu đi chơi với mình giè cả,cuối cùng mỗi mình với anh Dê đến nhà chị HDV chơi.Ngồi nói chuyện mà cứ thủ thà thù thì,như buôn bạc giả á(chwả là mama bà chị ngồi ngay cạnh,nói to sợ lộ hàng)
    ...Sáng nay đến lớp ngồi chơi cả buổi,sắp Tết nên mấy cô dễ tình dã man,hê,chỉ sướng mỗi học sinh như mình thoai.
    ...Ngồi đánh nhau với NSCĐ.Mình lãi quá,véo má nó liên tục mà nó ko làm sao đánh lại được mình,khekhe.Mẹt nó đỏ hết cả lên,trông tức cười ko chịu được.
    ...Tí nữa lại đi chơi này,vui phải biết.
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Viết rồi lại xoá, chẳng có cái gì ra cái gì cả. Một mớ bòng bong những cảm xúc, những suy tư mà lần mãi chẳng thể nào tìm ra được đâu là điểm đầu của những xúc cảm. Thằng bạn gọi điện về bảo:? Sao mày toàn cười thế, vẫn còn cười được cơ đó?. ?ouh`! Chẳng có gì khiến tao không cười cả. Càng buồn thì tao lại càng cười. Tại sao lại phải khóc hay chán mỗi khi buồn. Tao muốn thay đổi quy luật đó:?. ?oMày là 1 thằng khó hiểu nhất và sống nội tâm nhất mà tao quen, phải chăng thằng nào cười liên tục cũng vậy?. ?o Chưa chắc, tao khác mọi người, tao chỉ muốn tao là tao. Tao chẳng muốn ai giống tao cả?.....
    .....Bạn bè luôn nghĩ mình là 1 người mà luôn để tình cảm ảnh hưởng lên tất cả. Buồn cười thật, đến ngay cả thằng bạn thân nhất cũng nghĩ thế mới kỳ cục chứ. Ừ nghĩ cũng đúng, có ai khi buồn mà lại làm được việc đâu. Duy có 1 người biết được...em gái ơi, đó sẽ mãi là bí mật riêng của anh em mình nhé...
    .....Bát nước đã hắt đi rồi, bạn bảo tôi lấy lại. Tại sao bạn chẳng bao giờ nghĩ rằng chẳng bao giờ có thể điều đó xảy ra cả. Quá khứ dù có ảnh hưởng như thế nào đến hiện tại cũng chẳng thể nào thay thế được hiện tại trong tôi. Giá như, giá như đừng có cái giá như nhỉ, ngày đó bạn có nghĩ rằng tôi đã ra sao. Giờ đây, khi mà mọi cái đã thay đổi. Hãy để cho nó như là nó đã từng đi, tôi không muốn phá vỡ. Dù sao bây giờ và mãi sau này, tôi cũng chẳng muốn trong tôi có 1 hình bóng nào khác ngoài em....
    .....Tết sắp đến rồi. Sao năm nay mình chẳng thể nào có được cái niềm hứng khởi hay niềm vui khi xuân đến. Lang thang trên đường ngắm mọi người đón xuân mà lòng trống rỗng. ?o...nếu không mong đợi gì, thì đừng đến nữa xuân ơi...? Giọng ca Duy Khánh vẫn vang lên đâu đó như mang nặng một nỗi buồn mang mác. vậy sao mình thấy giống mình lúc này đến vậy. ?oÊ giao thừa năm nay chơi chắc hay lắm nhỉ, Tao mong tết quá?,? Uh`..có thể....?. Lại phải cười khi lòng trống trải...
    ....Ngoài kia đang mưa, sao mỗi lúc buồn là trời lại mưa. Không hẳn vậy, đúng hơn phải là sao mỗi lúc mưa lại thấy buồn. Em có biết giờ đây anh đang nghĩ về em. Anh muốn nói thật to lên rằng...JTA..mà sao không thể. Củ cải thật. Thôi thì đành phải nói chuyện mặt trăng và trái đất thôi em gái nhỉ..???.
    .....Ngày mai lại rộn tiếng cười............

    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Viết rồi lại xoá, chẳng có cái gì ra cái gì cả. Một mớ bòng bong những cảm xúc, những suy tư mà lần mãi chẳng thể nào tìm ra được đâu là điểm đầu của những xúc cảm. Thằng bạn gọi điện về bảo:? Sao mày toàn cười thế, vẫn còn cười được cơ đó?. ?ouh`! Chẳng có gì khiến tao không cười cả. Càng buồn thì tao lại càng cười. Tại sao lại phải khóc hay chán mỗi khi buồn. Tao muốn thay đổi quy luật đó:?. ?oMày là 1 thằng khó hiểu nhất và sống nội tâm nhất mà tao quen, phải chăng thằng nào cười liên tục cũng vậy?. ?o Chưa chắc, tao khác mọi người, tao chỉ muốn tao là tao. Tao chẳng muốn ai giống tao cả?.....
    .....Bạn bè luôn nghĩ mình là 1 người mà luôn để tình cảm ảnh hưởng lên tất cả. Buồn cười thật, đến ngay cả thằng bạn thân nhất cũng nghĩ thế mới kỳ cục chứ. Ừ nghĩ cũng đúng, có ai khi buồn mà lại làm được việc đâu. Duy có 1 người biết được...em gái ơi, đó sẽ mãi là bí mật riêng của anh em mình nhé...
    .....Bát nước đã hắt đi rồi, bạn bảo tôi lấy lại. Tại sao bạn chẳng bao giờ nghĩ rằng chẳng bao giờ có thể điều đó xảy ra cả. Quá khứ dù có ảnh hưởng như thế nào đến hiện tại cũng chẳng thể nào thay thế được hiện tại trong tôi. Giá như, giá như đừng có cái giá như nhỉ, ngày đó bạn có nghĩ rằng tôi đã ra sao. Giờ đây, khi mà mọi cái đã thay đổi. Hãy để cho nó như là nó đã từng đi, tôi không muốn phá vỡ. Dù sao bây giờ và mãi sau này, tôi cũng chẳng muốn trong tôi có 1 hình bóng nào khác ngoài em....
    .....Tết sắp đến rồi. Sao năm nay mình chẳng thể nào có được cái niềm hứng khởi hay niềm vui khi xuân đến. Lang thang trên đường ngắm mọi người đón xuân mà lòng trống rỗng. ?o...nếu không mong đợi gì, thì đừng đến nữa xuân ơi...? Giọng ca Duy Khánh vẫn vang lên đâu đó như mang nặng một nỗi buồn mang mác. vậy sao mình thấy giống mình lúc này đến vậy. ?oÊ giao thừa năm nay chơi chắc hay lắm nhỉ, Tao mong tết quá?,? Uh`..có thể....?. Lại phải cười khi lòng trống trải...
    ....Ngoài kia đang mưa, sao mỗi lúc buồn là trời lại mưa. Không hẳn vậy, đúng hơn phải là sao mỗi lúc mưa lại thấy buồn. Em có biết giờ đây anh đang nghĩ về em. Anh muốn nói thật to lên rằng...JTA..mà sao không thể. Củ cải thật. Thôi thì đành phải nói chuyện mặt trăng và trái đất thôi em gái nhỉ..???.
    .....Ngày mai lại rộn tiếng cười............

    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  5. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .........Ngày.......tháng.......năm..........
    ...Sáng nay đúng là số con rận,cú ko tưởng được.Mọi khi làm bài đầy đủ thì cô ko kiểm tra vở,đến hôm nay mình ko làm lại kiểm tra.Bị đuổi xuống cuối lớp,nhục nhã con hà mã.Nhưng ngồi cuối cũng hay,tha hồ nói chuyện chả bị cô super soi,đã ghê.
    ...Chiều ngủ quên,lại nghỉ mất 1 ca học,hi`hi`.Đến cổng trường bị cô bắt được.Sáng mới bị đuổi xuống cuối lớp can tội ko làm bài môn ấy,chiều lại trốn,bị bắt,hic,sáng mình gặp cô nào mà sao số đen thui thế nhỉ?
    ...Lên mạng chơi 1 tí,câu được nhiều nhiều bài,sướng quá đi mất.
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .........Ngày.......tháng.......năm..........
    ...Sáng nay đúng là số con rận,cú ko tưởng được.Mọi khi làm bài đầy đủ thì cô ko kiểm tra vở,đến hôm nay mình ko làm lại kiểm tra.Bị đuổi xuống cuối lớp,nhục nhã con hà mã.Nhưng ngồi cuối cũng hay,tha hồ nói chuyện chả bị cô super soi,đã ghê.
    ...Chiều ngủ quên,lại nghỉ mất 1 ca học,hi`hi`.Đến cổng trường bị cô bắt được.Sáng mới bị đuổi xuống cuối lớp can tội ko làm bài môn ấy,chiều lại trốn,bị bắt,hic,sáng mình gặp cô nào mà sao số đen thui thế nhỉ?
    ...Lên mạng chơi 1 tí,câu được nhiều nhiều bài,sướng quá đi mất.
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  7. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ........... tết càng đến gần càng chẳng thấy thú vị cứ cảm thấy chan chán cái giè đó mà ko biết vì đâu Đến chỗ làm tưởng như thú vị hơn bởi công việc mà nào phải ,cả xưởng như 1 trại tị nạn hết ngồi lại đứng ,đứng lại ngồi ........mong hết giờ mau thật mau để tìm niềm vui trên net
    ......chẳng có ai cả ,niềm vui sót lại trong em chỉ mỗi khi gặp dc chị ,những lúc vậy chẳng muốn nhổm lên vìa nhà ,em chỉ muốn ngồi chat với chị lâu thật lâu ......chị biết em iu chị nhường nào hông như thía này nè em chảng muốn ai biết dc những suy nghĩ của em lúc này nhưng lại muốn chị biết và hiểu thật rõ nữa
    ...........mày à ,biết lúc này mày đang vui và rất hạnh phúc nhưng có biết tao nghĩ giè hông ,tao ko thích đi cùng khi có sự hiện diện của cả 2 người ,những lúc vậy tao lại thấy lạc lõng và bơ vơ kinh khủng ,những nụ cười lúc đó rất gượng gạo biết ko ? thời gian của 2 dứa ko nhiều như trước tao đã biết và đã đoán trước sẽ có lúc vậy mà .Ừ tao ích kỉ nhưng hãy dành cho tao 1 chút thời gian của riêng 2 đứa ,tao lại thích ngồi cùng mày như hồi trước kia .Tao ko muốn mày buồn nhưng anh của mày đã bảo nếu chơi thân thì càng nên nói ra những gì mình nghĩ ,ko sao chớ hả
    ...........một ngày nữa trôi qua ,sao lâu thế nhở ,mình mong đến chủ nhật này quá ,vui buồn lẵn lộn .............
  8. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ........... tết càng đến gần càng chẳng thấy thú vị cứ cảm thấy chan chán cái giè đó mà ko biết vì đâu Đến chỗ làm tưởng như thú vị hơn bởi công việc mà nào phải ,cả xưởng như 1 trại tị nạn hết ngồi lại đứng ,đứng lại ngồi ........mong hết giờ mau thật mau để tìm niềm vui trên net
    ......chẳng có ai cả ,niềm vui sót lại trong em chỉ mỗi khi gặp dc chị ,những lúc vậy chẳng muốn nhổm lên vìa nhà ,em chỉ muốn ngồi chat với chị lâu thật lâu ......chị biết em iu chị nhường nào hông như thía này nè em chảng muốn ai biết dc những suy nghĩ của em lúc này nhưng lại muốn chị biết và hiểu thật rõ nữa
    ...........mày à ,biết lúc này mày đang vui và rất hạnh phúc nhưng có biết tao nghĩ giè hông ,tao ko thích đi cùng khi có sự hiện diện của cả 2 người ,những lúc vậy tao lại thấy lạc lõng và bơ vơ kinh khủng ,những nụ cười lúc đó rất gượng gạo biết ko ? thời gian của 2 dứa ko nhiều như trước tao đã biết và đã đoán trước sẽ có lúc vậy mà .Ừ tao ích kỉ nhưng hãy dành cho tao 1 chút thời gian của riêng 2 đứa ,tao lại thích ngồi cùng mày như hồi trước kia .Tao ko muốn mày buồn nhưng anh của mày đã bảo nếu chơi thân thì càng nên nói ra những gì mình nghĩ ,ko sao chớ hả
    ...........một ngày nữa trôi qua ,sao lâu thế nhở ,mình mong đến chủ nhật này quá ,vui buồn lẵn lộn .............
  9. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy tháng nọ năm nay ........
    Ui trùi ....rét run cả người .....sáng bố lại phải lên Hà Nội , mình lại lóc cóc dậy lai bố ra bến xe ....... Ở trong nhà sao nó ấm đến thế , chỉ vì cái tội mặc phong phanh , độc có 1 cái áo ...... Grừ.... grừ....cốp ....cốp .....2hàm răng nó đập vào nhau nghe mà kinh dị không thể tưởng được . Thế mà cái mặt cứ vênh như con kênh vậy , ra vẻ ta đây ko lạnh, vì sợ bố biết bố lại mắng cho vì cái tội ko chịu mắc thêm áo vào ...... cuối cùng thì bố cũng lên xe , còn mình thì khẩn trương về nhà chuẩn bị đi học .......Sớm quá thể nhìn đồng hồ mới chỉ 5 h 15 , giờ này mọi khi mình vẫn còn ngủ thế mà hôm nay lại thức , điều hiếm có .....ngủ cũng chẳng được , nẵm lấy chuyện ra đọc ......
    .......Hôm nay học cả ngày cũng hơi mệt nhưng vui , thầy giáo mấy hôm đầu khó tính thế mà mấy buổi cuối thì dễ tính thế không biết . Chưa bao giờ được học 1 thầy giáo như vậy , thầy dạy cho nhiều chuyện ở đời ..... học thì ko chịu học toàn đòi nghỉ , thầy lại kể chuyện , đọc thơ cho nghe , có khi thầy còn hát cho nghe nữa , vui thật .......đây cũng là thời gian mình bỏ hết mọi chuyện từng xảy ra với mình trong thời gian vừa qua ra khỏi đầu , mình bảo mình đi học chẳng có ai chịu tin , cũng đúng thôi vì trước kia mình đâu có chăm thế chứ , người ta nghi cũng chẳng oan gì ...........Tối nay về muộn chắc bố cũng đã về rồi , không biết bố có nói gì ko nữa , chắc lại những câu quen thuộc , đại loại như : đi học thì ko chịu về , lại la cà , bỏ cái kiểu đi học đó đi .........nhiều nhiều , nhưng bố ko làm gì mình cả .....về thôi...
    As time goes by , my love for you grows deeper . You made my heart dance , my mind sing , my soul soar , and I can do nothing but think of my heart

  10. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy tháng nọ năm nay ........
    Ui trùi ....rét run cả người .....sáng bố lại phải lên Hà Nội , mình lại lóc cóc dậy lai bố ra bến xe ....... Ở trong nhà sao nó ấm đến thế , chỉ vì cái tội mặc phong phanh , độc có 1 cái áo ...... Grừ.... grừ....cốp ....cốp .....2hàm răng nó đập vào nhau nghe mà kinh dị không thể tưởng được . Thế mà cái mặt cứ vênh như con kênh vậy , ra vẻ ta đây ko lạnh, vì sợ bố biết bố lại mắng cho vì cái tội ko chịu mắc thêm áo vào ...... cuối cùng thì bố cũng lên xe , còn mình thì khẩn trương về nhà chuẩn bị đi học .......Sớm quá thể nhìn đồng hồ mới chỉ 5 h 15 , giờ này mọi khi mình vẫn còn ngủ thế mà hôm nay lại thức , điều hiếm có .....ngủ cũng chẳng được , nẵm lấy chuyện ra đọc ......
    .......Hôm nay học cả ngày cũng hơi mệt nhưng vui , thầy giáo mấy hôm đầu khó tính thế mà mấy buổi cuối thì dễ tính thế không biết . Chưa bao giờ được học 1 thầy giáo như vậy , thầy dạy cho nhiều chuyện ở đời ..... học thì ko chịu học toàn đòi nghỉ , thầy lại kể chuyện , đọc thơ cho nghe , có khi thầy còn hát cho nghe nữa , vui thật .......đây cũng là thời gian mình bỏ hết mọi chuyện từng xảy ra với mình trong thời gian vừa qua ra khỏi đầu , mình bảo mình đi học chẳng có ai chịu tin , cũng đúng thôi vì trước kia mình đâu có chăm thế chứ , người ta nghi cũng chẳng oan gì ...........Tối nay về muộn chắc bố cũng đã về rồi , không biết bố có nói gì ko nữa , chắc lại những câu quen thuộc , đại loại như : đi học thì ko chịu về , lại la cà , bỏ cái kiểu đi học đó đi .........nhiều nhiều , nhưng bố ko làm gì mình cả .....về thôi...
    As time goes by , my love for you grows deeper . You made my heart dance , my mind sing , my soul soar , and I can do nothing but think of my heart

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này