1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    khờ khờ...các cụ bảo:"Con người ta hay ăn nhau về phần hậu" kể cũng đúng. Đang đóng máy chuẩn bị đứng lên thì nhận được fax của sếp gửi xuống. Xếp bảo tăng lương cho mình lên 1 triệu 200 một tháng, chưa hết lại thưởng tháng tết cho mình 2 triệu. Khờ khờ...đúng là không phụ lòng mình thờ cúng suốt...
    Các cụ lại có câu: "Trong cái may luôn tồn tại cái rủi". Ngẫm cũng tháy chí lý. Đang mừng như vớ được vàng vì 1 thằng như mình đã bị phạt cả 1 tháng lương vì cãi xếp mà vẫn cao nhất văn phòng. Thì cái bà trưởng chi nhánh dội ngay cho 1 gáo nước lạnh. 28 tết chị mới về HN, ra giêng lĩnh lương nhé. Mẹ ơi..!! Tết này húp cháo rồi. Đã vậy mức lương 1 triệu 2 áp dụng từ tháng 3, còn tháng 2 vẫn là 1 triệu. [:((]. Cú thật...Tết này tớ đắp chăn ngủ khoẻ......
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    khờ khờ...các cụ bảo:"Con người ta hay ăn nhau về phần hậu" kể cũng đúng. Đang đóng máy chuẩn bị đứng lên thì nhận được fax của sếp gửi xuống. Xếp bảo tăng lương cho mình lên 1 triệu 200 một tháng, chưa hết lại thưởng tháng tết cho mình 2 triệu. Khờ khờ...đúng là không phụ lòng mình thờ cúng suốt...
    Các cụ lại có câu: "Trong cái may luôn tồn tại cái rủi". Ngẫm cũng tháy chí lý. Đang mừng như vớ được vàng vì 1 thằng như mình đã bị phạt cả 1 tháng lương vì cãi xếp mà vẫn cao nhất văn phòng. Thì cái bà trưởng chi nhánh dội ngay cho 1 gáo nước lạnh. 28 tết chị mới về HN, ra giêng lĩnh lương nhé. Mẹ ơi..!! Tết này húp cháo rồi. Đã vậy mức lương 1 triệu 2 áp dụng từ tháng 3, còn tháng 2 vẫn là 1 triệu. [:((]. Cú thật...Tết này tớ đắp chăn ngủ khoẻ......
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  3. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Hic...Vậy là sướng roài.....Tiền không dùng thì nó còn đó mà ông bạn ạ!!!
    Hôm nay có nhiều chủ đề mới quá há!?Nồi từ sáng đến giờ mà chẳng thấy ma nào vào Post bài...Đi chơi hết rồi hả???
    Mấy cái trang Web mình cần vào thì lại bị Banwidth chảng vào được,cứ ngồi nhìn thế này à?Chán thật....Có dự định cho CN này rùi mà không biết có làm được không nữa???
    Lâu rùi không gặp mặt mọi người,nhớ quá....Nhớ An_an_an nè,nhớ Hoa_dien_vy nè,nhớ Tigonhp nè.....Oé,còn cả ông bạn Dương nữa chứ,tẹo nữ thì quên....Không biết mọi người dạo này sao rùi nhỉ???Hẹn gặp vào ngày CN nha!!!!


    Đêm đến một mình tôi với bóng tối,ôm ấp mong chờ em đến dưới nắng nhưng đó chỉ là mộng mơ hư vô cho tôi niềm đau.
  4. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Hic...Vậy là sướng roài.....Tiền không dùng thì nó còn đó mà ông bạn ạ!!!
    Hôm nay có nhiều chủ đề mới quá há!?Nồi từ sáng đến giờ mà chẳng thấy ma nào vào Post bài...Đi chơi hết rồi hả???
    Mấy cái trang Web mình cần vào thì lại bị Banwidth chảng vào được,cứ ngồi nhìn thế này à?Chán thật....Có dự định cho CN này rùi mà không biết có làm được không nữa???
    Lâu rùi không gặp mặt mọi người,nhớ quá....Nhớ An_an_an nè,nhớ Hoa_dien_vy nè,nhớ Tigonhp nè.....Oé,còn cả ông bạn Dương nữa chứ,tẹo nữ thì quên....Không biết mọi người dạo này sao rùi nhỉ???Hẹn gặp vào ngày CN nha!!!!


    Đêm đến một mình tôi với bóng tối,ôm ấp mong chờ em đến dưới nắng nhưng đó chỉ là mộng mơ hư vô cho tôi niềm đau.
  5. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Anh nhé đỉu quá không nhớ em hả? Nhờ em mà CN anh mới gặp mọi người này
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  6. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Anh nhé đỉu quá không nhớ em hả? Nhờ em mà CN anh mới gặp mọi người này
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  7. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    cả ngày hôm nay chẳng làm dc cái giè cả ,lau máy máy cào rách cả tay chảy bao nhiêu máu ,đau chết đi dc .......đánh bài búng tai ,tẹt mũi mình toàn thắng ai biểu nhường đã thế cố tình đánh cho đau thiệt đau ,ai biểu nghỉ những 17 ngày cơ chứ
    ........cái công ty chết tiệt ,tết mà thưởng dc 25000 vậy mà cũng thưởng lại còn bày đặt mới thành lập chưa làm ăn dc ,xì .Cả công nhân đình công cãi nhau tay bo với quản lý nhân sự ,giám đốc điều hành ,khé khé có người khóc kìa ,xấu hổ cái lỗ mẹt ,đáng đời lém ai biểu lừa công nhân ,toàn lũ mắt
    toét lương tháng nào lĩnh nổi đến 600.000 chưa mà bảng lương cứ hơn 1triệu mà cũng kí .Lần này thì ăn tết to roài ,sướng ,nỗi lòng bức bách bấy lâu nay dc giãi bày cả nhá . Ra tết ko đeo thẻ _ko dc vào công ty thế dc đứng ngoài hành lang ngắm mẹt trời mọc ,tán dóc ,cuộc đời lên tiên cả roài
    ................chưa có bao giờ đẹp như hôm nay ,non nước mây trời lòng dạ mê say ............
  8. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    cả ngày hôm nay chẳng làm dc cái giè cả ,lau máy máy cào rách cả tay chảy bao nhiêu máu ,đau chết đi dc .......đánh bài búng tai ,tẹt mũi mình toàn thắng ai biểu nhường đã thế cố tình đánh cho đau thiệt đau ,ai biểu nghỉ những 17 ngày cơ chứ
    ........cái công ty chết tiệt ,tết mà thưởng dc 25000 vậy mà cũng thưởng lại còn bày đặt mới thành lập chưa làm ăn dc ,xì .Cả công nhân đình công cãi nhau tay bo với quản lý nhân sự ,giám đốc điều hành ,khé khé có người khóc kìa ,xấu hổ cái lỗ mẹt ,đáng đời lém ai biểu lừa công nhân ,toàn lũ mắt
    toét lương tháng nào lĩnh nổi đến 600.000 chưa mà bảng lương cứ hơn 1triệu mà cũng kí .Lần này thì ăn tết to roài ,sướng ,nỗi lòng bức bách bấy lâu nay dc giãi bày cả nhá . Ra tết ko đeo thẻ _ko dc vào công ty thế dc đứng ngoài hành lang ngắm mẹt trời mọc ,tán dóc ,cuộc đời lên tiên cả roài
    ................chưa có bao giờ đẹp như hôm nay ,non nước mây trời lòng dạ mê say ............
  9. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Ngày....tháng...năm....
    Một ngày mệt mỏi..
    ...Đang ngủ ngon thì thằng bạn qua nhà gọi đi khao. 2 giờ đêm rồi còn gì. hic..lại phải lóc cóc mở cửa đi. Tưởng nó có chuyện gì, hoá ra nó khao có người yêu mới. Biết thế ở cóc ở nhà còn hơn...3 đứa đi lên ăn mực. Từ bé đến giờ mới được ăn mực để mừng bạn mình có bạn gái....Thôi thì chúc mày hạnh phúc...
    ......Sáng đến công ty, dính ngay quả máy móc bị trục chặc. Mất toi mất buổi sáng để sửa. Mà nào có phải 1 máy, 2 máy lận. Đang cú vì tưởng mình trốn công ty đi được ra ngoài thì lại phải dí mắt vào máy tính. Bực cả mình. Đang loay hoay thì chị trưởng chi nhánh bảo:"Em hướng dẫn cho cái L để nó làm cho, em đi xem nhà với chị. Anh H anh ấy tin em hơn tin tụi chị nên em đi xem về làm báo cáo cho anh ấy. Có gì ra giêng mình làm văn phòng mới". Cú lại thêm cú. cái L nó biết cái cóc gì về vi tính mà đòi sửa. thôi thì đành phải gác máy đó, đi đã. ..
    ..Đến mấy nhà, ơi như cóc. Đưa name card ra bảo mình là chuyên viên trên HN về thăm dò trước khi ký hợp đồng. Thế mà họ cũng tin. Lại còn mời mình xem xét thật kỹ mới hay chứ. Nhưng mà giá cả vớ vỉn quá. Những 8 vé dến 10 vé tính ra sơ sơ đã là 12 triệu. Làm thế cóc nào nổi. Thôi lại đi tìm nhà khác vậy....
    .....Chiều đi lấy công chứng tài liệu dịch tiếng ANH cho du học sinh. Chỉ muốn đập vào mặt cái bọn công chứng ấy 1 chuyện. Một lũ quan liêu, đầu củ chuối. Bản tiếng Việt thì nó công chứng có 5 phút, thế mà bản sang tiếng Anh nó bắt mình phải có giấy tờ này giấy tờ nọ. Cú mang về công ty dịch sang tiếng Anh đóng dấu công ty lấy tiền. he he..giá mà mọi hàng công chứng đều như HP..mình lãi to...
    ...Tối nay, chẳng đi đâu cả. Bạn chưa chắc đã lên mạng. Viết vài bài cho đỡ rồi về ngủ thôi. Đêm nay tôi lại mong.....
    ....MỘT NGÀY HƠI MỆT.....
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  10. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Ngày....tháng...năm....
    Một ngày mệt mỏi..
    ...Đang ngủ ngon thì thằng bạn qua nhà gọi đi khao. 2 giờ đêm rồi còn gì. hic..lại phải lóc cóc mở cửa đi. Tưởng nó có chuyện gì, hoá ra nó khao có người yêu mới. Biết thế ở cóc ở nhà còn hơn...3 đứa đi lên ăn mực. Từ bé đến giờ mới được ăn mực để mừng bạn mình có bạn gái....Thôi thì chúc mày hạnh phúc...
    ......Sáng đến công ty, dính ngay quả máy móc bị trục chặc. Mất toi mất buổi sáng để sửa. Mà nào có phải 1 máy, 2 máy lận. Đang cú vì tưởng mình trốn công ty đi được ra ngoài thì lại phải dí mắt vào máy tính. Bực cả mình. Đang loay hoay thì chị trưởng chi nhánh bảo:"Em hướng dẫn cho cái L để nó làm cho, em đi xem nhà với chị. Anh H anh ấy tin em hơn tin tụi chị nên em đi xem về làm báo cáo cho anh ấy. Có gì ra giêng mình làm văn phòng mới". Cú lại thêm cú. cái L nó biết cái cóc gì về vi tính mà đòi sửa. thôi thì đành phải gác máy đó, đi đã. ..
    ..Đến mấy nhà, ơi như cóc. Đưa name card ra bảo mình là chuyên viên trên HN về thăm dò trước khi ký hợp đồng. Thế mà họ cũng tin. Lại còn mời mình xem xét thật kỹ mới hay chứ. Nhưng mà giá cả vớ vỉn quá. Những 8 vé dến 10 vé tính ra sơ sơ đã là 12 triệu. Làm thế cóc nào nổi. Thôi lại đi tìm nhà khác vậy....
    .....Chiều đi lấy công chứng tài liệu dịch tiếng ANH cho du học sinh. Chỉ muốn đập vào mặt cái bọn công chứng ấy 1 chuyện. Một lũ quan liêu, đầu củ chuối. Bản tiếng Việt thì nó công chứng có 5 phút, thế mà bản sang tiếng Anh nó bắt mình phải có giấy tờ này giấy tờ nọ. Cú mang về công ty dịch sang tiếng Anh đóng dấu công ty lấy tiền. he he..giá mà mọi hàng công chứng đều như HP..mình lãi to...
    ...Tối nay, chẳng đi đâu cả. Bạn chưa chắc đã lên mạng. Viết vài bài cho đỡ rồi về ngủ thôi. Đêm nay tôi lại mong.....
    ....MỘT NGÀY HƠI MỆT.....
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này