1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    cái mạng chết tiệt ,thế từ sáng ko ai lên mạng à ,bài viết ngày hôm qua bay đi đâu mất tiêu rồi kìa ,chuối thế ko biết
    ..............sáng nay phải ở nhà 1 mình buồn quá ,giờ chắc đã ở nhà roài chị nhỉ ? có bị say xe ko thế ,tưởng chị ở trên mạng nên em lên đây nè thế mà ko có .Quanh ra quẩn vào cũng độc có 1 mình em ở nhà ,1 mình phải đối diện với4bứctường........giá như ngày hôm kia quay lại nhỉ ..........đưa chị ra bến em ko nỡ xa ,muốn khóc nhưng khóc thì ích gì lại bị cho là đứa hay khóc nhè nên thôi vậy ,em cứ phải cười đã như vầy nè cả tối 2 chị em ko ai nói với nhau câu gì chẳng bù cho tối hôm trước cứ xì sụt nghe mà buồn cười ,chị sẽ ra đây nữa chứ ạ ,mong ngày đó ko xa..........
  2. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    cái mạng chết tiệt ,thế từ sáng ko ai lên mạng à ,bài viết ngày hôm qua bay đi đâu mất tiêu rồi kìa ,chuối thế ko biết
    ..............sáng nay phải ở nhà 1 mình buồn quá ,giờ chắc đã ở nhà roài chị nhỉ ? có bị say xe ko thế ,tưởng chị ở trên mạng nên em lên đây nè thế mà ko có .Quanh ra quẩn vào cũng độc có 1 mình em ở nhà ,1 mình phải đối diện với4bứctường........giá như ngày hôm kia quay lại nhỉ ..........đưa chị ra bến em ko nỡ xa ,muốn khóc nhưng khóc thì ích gì lại bị cho là đứa hay khóc nhè nên thôi vậy ,em cứ phải cười đã như vầy nè cả tối 2 chị em ko ai nói với nhau câu gì chẳng bù cho tối hôm trước cứ xì sụt nghe mà buồn cười ,chị sẽ ra đây nữa chứ ạ ,mong ngày đó ko xa..........
  3. trinhvutruonggiang

    trinhvutruonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    ngày ..tháng ...năm .....
    Không hiểu sao tôi lại buồn ...một nỗi buồn vô cớ ......một nỗi buồn sao lại chẳng mang tên .....và tôi cũng ko biết phải tâm sự sao với trang nhật kí của riêng mình .....
    Tất cả ....sao với tôi lại vô nghĩa .......nếu cách đây....(...) không có tôi ...có lẽ cuộc sống của mọi người hạnh phúc và vui vẻ hơn nhiều phải không ??? Đã đôi lần tôi tự hỏi mình như vây .....
    Cuộc sống ......tôi ko dám trách , ko dám hờn aai cả ...tôi chỉ giận bản thân mình ......sao mà ...hmmmmmmmmmmmm
    đến bao giờ tôi sẽ tìm được nguồn vui thật sự cho mình.....??? Một câu hỏi ..mà tôi chưa tìm được câu trả lời thật sự ........
    Không đâm không chém đời không nể
    Không tiền không bạc gái không theo
  4. trinhvutruonggiang

    trinhvutruonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    ngày ..tháng ...năm .....
    Không hiểu sao tôi lại buồn ...một nỗi buồn vô cớ ......một nỗi buồn sao lại chẳng mang tên .....và tôi cũng ko biết phải tâm sự sao với trang nhật kí của riêng mình .....
    Tất cả ....sao với tôi lại vô nghĩa .......nếu cách đây....(...) không có tôi ...có lẽ cuộc sống của mọi người hạnh phúc và vui vẻ hơn nhiều phải không ??? Đã đôi lần tôi tự hỏi mình như vây .....
    Cuộc sống ......tôi ko dám trách , ko dám hờn aai cả ...tôi chỉ giận bản thân mình ......sao mà ...hmmmmmmmmmmmm
    đến bao giờ tôi sẽ tìm được nguồn vui thật sự cho mình.....??? Một câu hỏi ..mà tôi chưa tìm được câu trả lời thật sự ........
    Không đâm không chém đời không nể
    Không tiền không bạc gái không theo
  5. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ........Ngày......tháng.......năm........
    ...Hôm nay là cái ngày giè mà sao buồn cười thế ko biết.Sáng đến lớp làm bài kiểm tra thì chép như máy.Trưa về bạn gọi điện rủ đi chơi nhưng đi chơi chưa về.Tiếc quá.
    ...Sáng nay dậy từ 5h30 để đi đưa chị FG ra bến phà,buồn suýt nữa khóc,may mà mình té kịp.Đi lang thang,đi ăn,đi mua xôi cho NSCĐ và cả........ mình nữa.Quên mất hôm nay bàn mình trực nhật,oè,lại bị càu nhàu.
    ....Chiều ở nhà ngủ như chết.Ngủ gần 4 tiếng đồng hồ.Chắc tại hôm trước đi nhiều mệt quá,hôm nay ngủ bù.Công nhận hôm qua mình đi ác thật,hé hé.Về bị chưởi cho,hãi quá.
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ........Ngày......tháng.......năm........
    ...Hôm nay là cái ngày giè mà sao buồn cười thế ko biết.Sáng đến lớp làm bài kiểm tra thì chép như máy.Trưa về bạn gọi điện rủ đi chơi nhưng đi chơi chưa về.Tiếc quá.
    ...Sáng nay dậy từ 5h30 để đi đưa chị FG ra bến phà,buồn suýt nữa khóc,may mà mình té kịp.Đi lang thang,đi ăn,đi mua xôi cho NSCĐ và cả........ mình nữa.Quên mất hôm nay bàn mình trực nhật,oè,lại bị càu nhàu.
    ....Chiều ở nhà ngủ như chết.Ngủ gần 4 tiếng đồng hồ.Chắc tại hôm trước đi nhiều mệt quá,hôm nay ngủ bù.Công nhận hôm qua mình đi ác thật,hé hé.Về bị chưởi cho,hãi quá.
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  7. hanhphuccuaanhlacoem

    hanhphuccuaanhlacoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    .....Chuối vật vã.....
    Hôm qua, hôm nay....tóm lại chỉ có 2 từ là: CHUỐI và CHÁN
    Chẳng có gì để nói cả
  8. hanhphuccuaanhlacoem

    hanhphuccuaanhlacoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    .....Chuối vật vã.....
    Hôm qua, hôm nay....tóm lại chỉ có 2 từ là: CHUỐI và CHÁN
    Chẳng có gì để nói cả
  9. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay 6 giờ 2 chị m vẫn còn trong chăn ,nghe tiếng gọi ,ra thấy bác Dương đến ...đánh răng rửa mặt xong thấy thêm bác Phương cùng bé an_an.FG xúc động wá ạ... cố kìm rùi mà cuối cùng vẫn khóc đưọc ngon lành an_an chắc sợ 3 chị em cùng khóc nên chuồn trước .Lên xe bỏ thư của mọi người ra đọc .. không thể nói gì đưọc nữa.. mọi người trên xe cứ nhìn... hình như nuwóc mắt theo về tận đến nhà... sao mình ghét mình quá... cám ơn mọi người nhiều và nhiều lắm.Sang Hp lần này... ai cũng có1 câu "vì FG" FG cám ơn mọi người rất nhiều... thật không thể biết nói gì hơn...............................................................................................................
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  10. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay 6 giờ 2 chị m vẫn còn trong chăn ,nghe tiếng gọi ,ra thấy bác Dương đến ...đánh răng rửa mặt xong thấy thêm bác Phương cùng bé an_an.FG xúc động wá ạ... cố kìm rùi mà cuối cùng vẫn khóc đưọc ngon lành an_an chắc sợ 3 chị em cùng khóc nên chuồn trước .Lên xe bỏ thư của mọi người ra đọc .. không thể nói gì đưọc nữa.. mọi người trên xe cứ nhìn... hình như nuwóc mắt theo về tận đến nhà... sao mình ghét mình quá... cám ơn mọi người nhiều và nhiều lắm.Sang Hp lần này... ai cũng có1 câu "vì FG" FG cám ơn mọi người rất nhiều... thật không thể biết nói gì hơn...............................................................................................................
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này