1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết dạo này mình bị làm sao nữa.Làm bài kiểm tra mà chán không chịu được.Nhưng mà lại còn cái kiểu sai lằng nhà lằng nhằng nhưng cuối cùng vẫn đúng mới buồn cười chứ.Chắc sau bàu kiểm tra này cần phảu xem lại tình hình học mới được.Dốt quá.
    Được về sớm vui thật mà lại chẳng gặp được ai trên mạng cả.Đi cả rồi.Thôi một mình mình ngồi chơi vậy.Về giờ cũng chẳng làm gì.Tết rồi cũng rảnh nhiều
    Năm nay định ăn tết xa nhà nhưng khổ rồi.Chiều, gọi điện cho bà chị kêu năm nayem về ăn tết ở chỗ chị.Bà chị lại kêu năm naychị buồn lắm.Chịvào trong Nam ăn tết chứ ở đây chị chả biết làm gì cả.Bà chị thân yêu ơi đừng buồn nữa.Hai chị em mình cùng cảnh ngộ rồi.Vì thấy chị buồn em cũng chỉ biết an ủi thôi chứ em cũng không tâm sự được chuyện của em.Thế là kết cục em không đượcăn tết xa nhà,xa Hải Phòng-nơi có quá nhiều chuyện buồn đến với em à.Thôi chị cứ đi đi.Đi cho khuây khoả.Tự mình em giải quyết chắc là được.Em tin ở bản thân em.
    Anh vô tình đùa vui trong phút giây
    Rồi lãng quên khi tim em đong đầy
    Có bao giờ chạnh lòng anh chợt nhớ
    Mới hôm nào anh đã nói yêu em
  2. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết dạo này mình bị làm sao nữa.Làm bài kiểm tra mà chán không chịu được.Nhưng mà lại còn cái kiểu sai lằng nhà lằng nhằng nhưng cuối cùng vẫn đúng mới buồn cười chứ.Chắc sau bàu kiểm tra này cần phảu xem lại tình hình học mới được.Dốt quá.
    Được về sớm vui thật mà lại chẳng gặp được ai trên mạng cả.Đi cả rồi.Thôi một mình mình ngồi chơi vậy.Về giờ cũng chẳng làm gì.Tết rồi cũng rảnh nhiều
    Năm nay định ăn tết xa nhà nhưng khổ rồi.Chiều, gọi điện cho bà chị kêu năm nayem về ăn tết ở chỗ chị.Bà chị lại kêu năm naychị buồn lắm.Chịvào trong Nam ăn tết chứ ở đây chị chả biết làm gì cả.Bà chị thân yêu ơi đừng buồn nữa.Hai chị em mình cùng cảnh ngộ rồi.Vì thấy chị buồn em cũng chỉ biết an ủi thôi chứ em cũng không tâm sự được chuyện của em.Thế là kết cục em không đượcăn tết xa nhà,xa Hải Phòng-nơi có quá nhiều chuyện buồn đến với em à.Thôi chị cứ đi đi.Đi cho khuây khoả.Tự mình em giải quyết chắc là được.Em tin ở bản thân em.
    Anh vô tình đùa vui trong phút giây
    Rồi lãng quên khi tim em đong đầy
    Có bao giờ chạnh lòng anh chợt nhớ
    Mới hôm nào anh đã nói yêu em
  3. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    chị ơi ,lên mạng lại khóc nè ,em thừa nước mắt lắm đúng ko ? tự dưng thấy mình ko thể cười nổi ,chiều đi với anh P vẫn cười rõ tươi dc cơ mà ,em rõ buồn cười đúng ko????
  4. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    chị ơi ,lên mạng lại khóc nè ,em thừa nước mắt lắm đúng ko ? tự dưng thấy mình ko thể cười nổi ,chiều đi với anh P vẫn cười rõ tươi dc cơ mà ,em rõ buồn cười đúng ko????
  5. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ... Tôi chỉ là 1 kẻ vô tâm. không ngờ đến một ngày lại bị mọi người trách đến như vậy ... Tôi yêu quý mọi người, luôn là như vậy ... Sống thật đơn giản và thẳng thắn, thẳng thật đến nỗi vô tâm ... Bạn tôi bảo : " Hãy nịnh tôi 1 câu đi " .. Tôi nói : " Không! Bao giờ thích thì tao Nịnh " ...
    ... Mọi chuyện rồi cũng qua. Hãy bỏ qua cho tôi ... Tôi yêu quy' mọi người ...
    [​IMG]
    Viên đá kiên cố nhất cho một toà nhà kiến trúc là viên đá đặt thấp nhất dưới chân nền​
  6. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ... Tôi chỉ là 1 kẻ vô tâm. không ngờ đến một ngày lại bị mọi người trách đến như vậy ... Tôi yêu quý mọi người, luôn là như vậy ... Sống thật đơn giản và thẳng thắn, thẳng thật đến nỗi vô tâm ... Bạn tôi bảo : " Hãy nịnh tôi 1 câu đi " .. Tôi nói : " Không! Bao giờ thích thì tao Nịnh " ...
    ... Mọi chuyện rồi cũng qua. Hãy bỏ qua cho tôi ... Tôi yêu quy' mọi người ...
    [​IMG]
    Viên đá kiên cố nhất cho một toà nhà kiến trúc là viên đá đặt thấp nhất dưới chân nền​
  7. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    oè!! mọi người bây giờ làm sao ấynhở? Mình thấy ai cũng buồn .. giả vờ buồn 1 tí.. cho khỏi lạc đàn.. hé khối đứa mắc lừa... em gái à! mai nói chuyện đi hỉu nhầm trầm trọng quáCái người mà chị đã nói đến rất tốt mà em saolại trách oan thế chứ hư quá.. chị ghét em rồi đâynày. Đùng lạm bàn giè nữa nhé... cũng đừng nóigì cả.. chị iu em nhiều em gáicon khờ hơn chị.... Chị mà thấy nóigì nữa là đừng hòng chị nhìn mặt đấynhé... cáichuyện này em lỡ nghĩ rồi thì1 mìnhemnghĩthôinhé.. chịquên rồivà em cũngquên đi em à
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  8. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    oè!! mọi người bây giờ làm sao ấynhở? Mình thấy ai cũng buồn .. giả vờ buồn 1 tí.. cho khỏi lạc đàn.. hé khối đứa mắc lừa... em gái à! mai nói chuyện đi hỉu nhầm trầm trọng quáCái người mà chị đã nói đến rất tốt mà em saolại trách oan thế chứ hư quá.. chị ghét em rồi đâynày. Đùng lạm bàn giè nữa nhé... cũng đừng nóigì cả.. chị iu em nhiều em gáicon khờ hơn chị.... Chị mà thấy nóigì nữa là đừng hòng chị nhìn mặt đấynhé... cáichuyện này em lỡ nghĩ rồi thì1 mìnhemnghĩthôinhé.. chịquên rồivà em cũngquên đi em à
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  9. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Hì....Vào Nhật Ký nhưng mà chẳng còn gì để mà viết nữa.
    Hết phim rồi


    Đêm đến một mình tôi với bóng tối,ôm ấp mong chờ em đến dưới nắng nhưng đó chỉ là mộng mơ hư vô cho tôi niềm đau.
  10. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Hì....Vào Nhật Ký nhưng mà chẳng còn gì để mà viết nữa.
    Hết phim rồi


    Đêm đến một mình tôi với bóng tối,ôm ấp mong chờ em đến dưới nắng nhưng đó chỉ là mộng mơ hư vô cho tôi niềm đau.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này