1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Ngày..tháng...năm..
    .....Tối qua mình lại nói chuyện với bạn qua điện thoại. Lại lào thào như buôn thuốc phiện. nhưng mà...Mình muốn được nói chuyện với bạn mãi, nói thật nhiều nhưng không được. Nếu có thể thì mình sẽ nói chuyện với bạn cả cuộc đời này. (to tát qúa chăng) nhưng chỉ có 1 điều chắc chắn là mình luôn luôn vui và rất hạnh phúc mỗi khi nghe...giọng của bạn....
    ...Sáng đến công ty, lắp ráp nốt máy móc cho OK là lại ngồi chơi. Chẳng có việc gì để làm cả. Xếp dở hơi quá, 28 tét rồi, có ai hơi đâu hỏi chương trình đi du học đâu. Người ta còn lo đi sắm tết chưa xong thì hỏi rằng ai còn muốn hỏi nữa. Vậy mà vẫn phải đi làm. Ngồi chơi GAME đến tận lúc về. Định đi đón bạn nhưng về qua thì bạn đã về từ lúc nào rồi. ...
    ..Chiều đến công ty thì nhận được tin sếp báo là sếp về HN rồi...Ha ha ha vậy là lại được về sớm. NIêm phong máy móc xong, ngẫm nghĩ 1 lúc:"Tết này mà mình lại phải ngồi ở nhà mà chẳng có cái gì làm cũng chán". Thế là tháo luôn 1 máy đem về nhà. hi`..Tết này lại có cái để làm rồi. Lúc niêm phong công ty, mình được ký vào phần cán bộ công ty. Oai phết...không có mẹt mình ai dám mở cửa công ty. Lúc chiều ONLINE tìm bạn mà chẳng thấy bạn đâu...HÌnh như bạn bỏ thói quen online chiều thì phải....
    ..Tối về đến nhà thì "cha nội" H gọi sang bảo dọn nhà hộ với. Lại lóc cóc sang nhà nó làm hộ. Đang làm thì bạn gái nó gọi đi ăn. ha ha thế là nó tếch đi luôn làm mình cũng phẻ..
    Ăn cơm xong là mình lại online..chờ bạn mãi mà chẳng thấy bạn đâu. Bạn ơi.....Mình nhớ bạn quá. Giờ này bạn ở đâu....?
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Ngày..tháng...năm..
    .....Tối qua mình lại nói chuyện với bạn qua điện thoại. Lại lào thào như buôn thuốc phiện. nhưng mà...Mình muốn được nói chuyện với bạn mãi, nói thật nhiều nhưng không được. Nếu có thể thì mình sẽ nói chuyện với bạn cả cuộc đời này. (to tát qúa chăng) nhưng chỉ có 1 điều chắc chắn là mình luôn luôn vui và rất hạnh phúc mỗi khi nghe...giọng của bạn....
    ...Sáng đến công ty, lắp ráp nốt máy móc cho OK là lại ngồi chơi. Chẳng có việc gì để làm cả. Xếp dở hơi quá, 28 tét rồi, có ai hơi đâu hỏi chương trình đi du học đâu. Người ta còn lo đi sắm tết chưa xong thì hỏi rằng ai còn muốn hỏi nữa. Vậy mà vẫn phải đi làm. Ngồi chơi GAME đến tận lúc về. Định đi đón bạn nhưng về qua thì bạn đã về từ lúc nào rồi. ...
    ..Chiều đến công ty thì nhận được tin sếp báo là sếp về HN rồi...Ha ha ha vậy là lại được về sớm. NIêm phong máy móc xong, ngẫm nghĩ 1 lúc:"Tết này mà mình lại phải ngồi ở nhà mà chẳng có cái gì làm cũng chán". Thế là tháo luôn 1 máy đem về nhà. hi`..Tết này lại có cái để làm rồi. Lúc niêm phong công ty, mình được ký vào phần cán bộ công ty. Oai phết...không có mẹt mình ai dám mở cửa công ty. Lúc chiều ONLINE tìm bạn mà chẳng thấy bạn đâu...HÌnh như bạn bỏ thói quen online chiều thì phải....
    ..Tối về đến nhà thì "cha nội" H gọi sang bảo dọn nhà hộ với. Lại lóc cóc sang nhà nó làm hộ. Đang làm thì bạn gái nó gọi đi ăn. ha ha thế là nó tếch đi luôn làm mình cũng phẻ..
    Ăn cơm xong là mình lại online..chờ bạn mãi mà chẳng thấy bạn đâu. Bạn ơi.....Mình nhớ bạn quá. Giờ này bạn ở đâu....?
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  3. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Khà...Không ngờ cái Topic này của mình lại sống lâu đến vậy....26 trang rùi!!!Nhưng mà có vẻ như mọi chuyện mọi người viết vào nhật ký toàn là chuyện không vui vậy?Không biết khi đọc xong bài này mọi người có thay đổi gì không nhỉ?
    Cái gì đến thì nó sẽ đến,cho dù sự thật là như thế nào,chỉ cần mình biết là minh đã cố gắng hết sức là cũng an ủi được phần nào rùi!Làm sao để thay đổi quan điểm suy nghĩ của người ta đây!?
    Hic...Viết xong mà chẳng hiểu thật ra là mình đang viết gì nữa...He he


    Đêm đến một mình tôi với bóng tối,ôm ấp mong chờ em đến dưới nắng nhưng đó chỉ là mộng mơ hư vô cho tôi niềm đau.
  4. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Khà...Không ngờ cái Topic này của mình lại sống lâu đến vậy....26 trang rùi!!!Nhưng mà có vẻ như mọi chuyện mọi người viết vào nhật ký toàn là chuyện không vui vậy?Không biết khi đọc xong bài này mọi người có thay đổi gì không nhỉ?
    Cái gì đến thì nó sẽ đến,cho dù sự thật là như thế nào,chỉ cần mình biết là minh đã cố gắng hết sức là cũng an ủi được phần nào rùi!Làm sao để thay đổi quan điểm suy nghĩ của người ta đây!?
    Hic...Viết xong mà chẳng hiểu thật ra là mình đang viết gì nữa...He he


    Đêm đến một mình tôi với bóng tối,ôm ấp mong chờ em đến dưới nắng nhưng đó chỉ là mộng mơ hư vô cho tôi niềm đau.
  5. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    chiều qua đi HN đón bà chị về,tới tận 3h chiều nay mới về được.Mệt.Lên mạng tìm vào dòng nhật ký của em,tôi hiểu rằng em tự ái bởi khi nói chuyện với em,tôi đã mang em ra để so sánh với những người con gái khác.Nhưng em đâu hiểu rằng,trong tôi sẽ chẳng có người con gái nào có thể sánh với em.Có thể mọi người ngoài xã hội nhìn vào thì về mặt này mặt khác em không bằng những người con gái khác thật,nhưng tại sao tôi lại chọn em ma ko phải 1 ai khác?đó là bởi em là em ,và 1 lý do đúng đắn nhất là vì tôi yêu em,chỉ 1 mình em mà thôi.Kể cả những gì em ko bằng người ta nhưng với tôi thì chính người ta đó lại ko thể bằng em.Cả những cử chỉ nũng nụi,trẻ con của em với tôi cũng trở thành nhửng điều đáng yêu nhất của em.Tôi luôn hạnh phúc khi yêu em,có em bên cạnh.Và nếu có phải so sánh em với 1 con người hoàn hảo nhất thì với tôi cũng vẫn vậy thôi ,bởi sẽ chẳng có ai có thể thay thế em trong trái tim tôi.
    Khi xưa ngay cả khi em rời bỏ tôi,con người tôi vẫn chỉ yêu em mà thôi,tôi luôn mong em được hạnh phúc,cho dù tôi phải làm gì.Khi đó tôi nghĩ rằng nếu ko có em trong đời,thì người con gái sau này mà tôi phải lấy chỉ là nghĩa vụ với đời mà thôi,và với người đó tôi chỉ có thể yêu bằng sự tôn trọng mà thôi
    Vậy là 2 ngày không được gặp em,trong lòng tôi vô cùng trống trải,buồn vô hạn .Lúc này tôi chỉ muốn được chạy thật nhanh đến bên em,được ôm em vào lòng,được hôn em nồng cháy.
    Nhưng..........giờ em vẫn giận tôi ,em ko muốn gặp tôi...Tôi phải làm gì đây?tôi chỉ biết đứng nhìn em mà không dám tới gần,tôi sợ làm em tổn thương,tôi sợ khi nhìn thấy tôi em sẽ quay mặt đi,lúc đó sẽ sao?.......................Tôi có thể được rút lại những suy nghĩ ,những lời nói của tôi ko?KO! tôi sẽ ko rút lại những điều đó bởi đó là con người tôi. NGƯỜI YÊU ƠI!ANH YÊU EM,YÊU NHIỀU LẮM,VÀ CHỈ MÌNH EM MÀ THÔI

    quyết không yêu dành xiền uống rượu
    khắc tên em trên cổ,cánh,chân gà
  6. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    chiều qua đi HN đón bà chị về,tới tận 3h chiều nay mới về được.Mệt.Lên mạng tìm vào dòng nhật ký của em,tôi hiểu rằng em tự ái bởi khi nói chuyện với em,tôi đã mang em ra để so sánh với những người con gái khác.Nhưng em đâu hiểu rằng,trong tôi sẽ chẳng có người con gái nào có thể sánh với em.Có thể mọi người ngoài xã hội nhìn vào thì về mặt này mặt khác em không bằng những người con gái khác thật,nhưng tại sao tôi lại chọn em ma ko phải 1 ai khác?đó là bởi em là em ,và 1 lý do đúng đắn nhất là vì tôi yêu em,chỉ 1 mình em mà thôi.Kể cả những gì em ko bằng người ta nhưng với tôi thì chính người ta đó lại ko thể bằng em.Cả những cử chỉ nũng nụi,trẻ con của em với tôi cũng trở thành nhửng điều đáng yêu nhất của em.Tôi luôn hạnh phúc khi yêu em,có em bên cạnh.Và nếu có phải so sánh em với 1 con người hoàn hảo nhất thì với tôi cũng vẫn vậy thôi ,bởi sẽ chẳng có ai có thể thay thế em trong trái tim tôi.
    Khi xưa ngay cả khi em rời bỏ tôi,con người tôi vẫn chỉ yêu em mà thôi,tôi luôn mong em được hạnh phúc,cho dù tôi phải làm gì.Khi đó tôi nghĩ rằng nếu ko có em trong đời,thì người con gái sau này mà tôi phải lấy chỉ là nghĩa vụ với đời mà thôi,và với người đó tôi chỉ có thể yêu bằng sự tôn trọng mà thôi
    Vậy là 2 ngày không được gặp em,trong lòng tôi vô cùng trống trải,buồn vô hạn .Lúc này tôi chỉ muốn được chạy thật nhanh đến bên em,được ôm em vào lòng,được hôn em nồng cháy.
    Nhưng..........giờ em vẫn giận tôi ,em ko muốn gặp tôi...Tôi phải làm gì đây?tôi chỉ biết đứng nhìn em mà không dám tới gần,tôi sợ làm em tổn thương,tôi sợ khi nhìn thấy tôi em sẽ quay mặt đi,lúc đó sẽ sao?.......................Tôi có thể được rút lại những suy nghĩ ,những lời nói của tôi ko?KO! tôi sẽ ko rút lại những điều đó bởi đó là con người tôi. NGƯỜI YÊU ƠI!ANH YÊU EM,YÊU NHIỀU LẮM,VÀ CHỈ MÌNH EM MÀ THÔI

    quyết không yêu dành xiền uống rượu
    khắc tên em trên cổ,cánh,chân gà
  7. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    1 ngày ko lên net .............thời gian quá dài ,bây giơ` thì ko thể chịu đựng nổi
    .........chạy ngược chạy xuôi cả mấy ngày khiến mình mệt mỏi ,tết mà như vầy thì chẳng mong tết tẹo nào ......nói chuyện và gặp chị tren net vui chết đi dc ,chị ơi à hãy sống và nghĩ cho mình 1 chú cứ như vầy em thấy thương chị nhìu lắm ,chị lo cho mọi người ,thương mọi người nhưng thế đâu đủ ,hãy vì bản thân mình chút đi mà ,nhá
    ....hẹn với mày mà lại ko đến dc ,tao có việc cần đi với mẹ mà đừng trách tao nha
    ........mấy ngày roài nhở ,em ko dc gặp mọi người ,nhớ lắm à ,iu mọi người nhìu lắm
    Được hahuyduonghp20012002 sửa vào 21:16 ngày 30/01/2003
  8. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    1 ngày ko lên net .............thời gian quá dài ,bây giơ` thì ko thể chịu đựng nổi
    .........chạy ngược chạy xuôi cả mấy ngày khiến mình mệt mỏi ,tết mà như vầy thì chẳng mong tết tẹo nào ......nói chuyện và gặp chị tren net vui chết đi dc ,chị ơi à hãy sống và nghĩ cho mình 1 chú cứ như vầy em thấy thương chị nhìu lắm ,chị lo cho mọi người ,thương mọi người nhưng thế đâu đủ ,hãy vì bản thân mình chút đi mà ,nhá
    ....hẹn với mày mà lại ko đến dc ,tao có việc cần đi với mẹ mà đừng trách tao nha
    ........mấy ngày roài nhở ,em ko dc gặp mọi người ,nhớ lắm à ,iu mọi người nhìu lắm
    Được hahuyduonghp20012002 sửa vào 21:16 ngày 30/01/2003
  9. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    oè hôm qua không nghe lời em đứng lên sớm báo hại chị bị chùng nó chưỏi nhìu quá... Dạo này mọi người ghét mình thì phải động tí là mắng , động tí là chửi .. chán wá.... bọn bạn mình giừ sao không chiều mình như hồi truwóc nữa nhỉ? Cứ thích là la thui
    Em gái à? Nếu như tôi cứ vf tôithì ai sẽ vì chúng ta? Câu hỏi này thầy giáo chị hỏi bọn chị đấy... em đừng nghĩ nhiều... chị cungbiết sống cho mình đấy chứ
    Càng nghĩ lại càng muốn đấm vào mặt tên đó 1 phát... hắn hỉu về con gái ... đơn giản quá... đâu phải ai cũng như ai... mình có phải con ngố đâu mà không biết nghĩ cơ chứ... mình có phải con bị đao đâu mà không buồn.... mọi thứ mình đã cố.. cuối cùng cũng chỉ là zezo......Thấy tổn thương trầm trọng.. nhưng mà hình như mình không ghét được ai... hãy nhìn vào mặt tốt của người khgác để chơi.... có 1 người bạn.. có thêm niềm hạnh phúc như thế không tốt sao ....
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  10. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    oè hôm qua không nghe lời em đứng lên sớm báo hại chị bị chùng nó chưỏi nhìu quá... Dạo này mọi người ghét mình thì phải động tí là mắng , động tí là chửi .. chán wá.... bọn bạn mình giừ sao không chiều mình như hồi truwóc nữa nhỉ? Cứ thích là la thui
    Em gái à? Nếu như tôi cứ vf tôithì ai sẽ vì chúng ta? Câu hỏi này thầy giáo chị hỏi bọn chị đấy... em đừng nghĩ nhiều... chị cungbiết sống cho mình đấy chứ
    Càng nghĩ lại càng muốn đấm vào mặt tên đó 1 phát... hắn hỉu về con gái ... đơn giản quá... đâu phải ai cũng như ai... mình có phải con ngố đâu mà không biết nghĩ cơ chứ... mình có phải con bị đao đâu mà không buồn.... mọi thứ mình đã cố.. cuối cùng cũng chỉ là zezo......Thấy tổn thương trầm trọng.. nhưng mà hình như mình không ghét được ai... hãy nhìn vào mặt tốt của người khgác để chơi.... có 1 người bạn.. có thêm niềm hạnh phúc như thế không tốt sao ....
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này