1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Ngoài đường đang bắn pháo hoa kìa!Không biết mọi người có ai đi xem không nhỉ???Khà ,mình là người đầu tiên xông đất DHP rùi!!
    Chúc DHP sang năm mới............Hì....chúc gì thì mọi người tự hiểu nha!!!
    See then!Sleep Well!Happy New Year!


    Đêm đến một mình tôi với bóng tối,ôm ấp mong chờ em đến dưới nắng nhưng đó chỉ là mộng mơ hư vô cho tôi niềm đau.
  2. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Ngoài đường đang bắn pháo hoa kìa!Không biết mọi người có ai đi xem không nhỉ???Khà ,mình là người đầu tiên xông đất DHP rùi!!
    Chúc DHP sang năm mới............Hì....chúc gì thì mọi người tự hiểu nha!!!
    See then!Sleep Well!Happy New Year!


    Đêm đến một mình tôi với bóng tối,ôm ấp mong chờ em đến dưới nắng nhưng đó chỉ là mộng mơ hư vô cho tôi niềm đau.
  3. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Lên mạng giờ này mà chỉ lo chưa có ai xông đất , mà có gì đâu nhỉ , mình xông đất DHP càng hay chứ sao . Nhưng anh P xông đất rùi . Ngày mồng một người ta mải lo đi đâu ko biết nữa , thành thử mồng một tết mà mình cứ rui rủi ửa nhà . Chẳng biết nên đi đâu lúc này . Giá sử kiếm được ai rủ mình đi chơi lúc này , mình sẽ chẳng tội gì từ chối đâu .
    Nhưng lại chẳng có ai nên mới kiếm mạng để tâm sự thía này .A , có anh Nhím lên mạng nói chuyện rùi . Thế là sướn rùi ! Ko đi chơi đâu được nhưng nói chuyện với ảnh cũng zui wá ! Nhưng nói chuyện chả được bao lâu đã sợ bố mẹ lo . Kể ra mà mình được như anh P có phải tốt ko ? Cứ việc tận hưởng cảm giác vui vẻ một mình , miễn là ko cô đơn là được . Dù sao mình vẫn thấy hạnh phúc khi ở bên bạn bè . Và tất nhiên là cả sự ấm áp nữa . Như tối giao thừa hôm qua ấy , đi chơi ở nghĩa địa mà chẳng biết sợ là gì . Muốn kể lại cuộc đi chơi đó cho mọi người thèm chảy nước miếng lun . Nhưng lại ko muốn tranh phàn của người khác . Thui đành để ai đó kể sau vậy . Giờ trhì té cho kịp chọc mấy người vừa vô . Bibi nhật kí , hẹn sớm tái ngộ...!
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ....
  4. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Lên mạng giờ này mà chỉ lo chưa có ai xông đất , mà có gì đâu nhỉ , mình xông đất DHP càng hay chứ sao . Nhưng anh P xông đất rùi . Ngày mồng một người ta mải lo đi đâu ko biết nữa , thành thử mồng một tết mà mình cứ rui rủi ửa nhà . Chẳng biết nên đi đâu lúc này . Giá sử kiếm được ai rủ mình đi chơi lúc này , mình sẽ chẳng tội gì từ chối đâu .
    Nhưng lại chẳng có ai nên mới kiếm mạng để tâm sự thía này .A , có anh Nhím lên mạng nói chuyện rùi . Thế là sướn rùi ! Ko đi chơi đâu được nhưng nói chuyện với ảnh cũng zui wá ! Nhưng nói chuyện chả được bao lâu đã sợ bố mẹ lo . Kể ra mà mình được như anh P có phải tốt ko ? Cứ việc tận hưởng cảm giác vui vẻ một mình , miễn là ko cô đơn là được . Dù sao mình vẫn thấy hạnh phúc khi ở bên bạn bè . Và tất nhiên là cả sự ấm áp nữa . Như tối giao thừa hôm qua ấy , đi chơi ở nghĩa địa mà chẳng biết sợ là gì . Muốn kể lại cuộc đi chơi đó cho mọi người thèm chảy nước miếng lun . Nhưng lại ko muốn tranh phàn của người khác . Thui đành để ai đó kể sau vậy . Giờ trhì té cho kịp chọc mấy người vừa vô . Bibi nhật kí , hẹn sớm tái ngộ...!
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ....
  5. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Đêm 29 tháng 12 năm 2002!
    Càng nghĩ cáng tức cho cái số của mình thật là không may đáng ra mình là ngưới xông box nhưng mà tại máy nhà mình cài Win 98 lên không nhận được modem lên phải ôm hận là người đến sau.Hic vậy mình vẫn là người thứ 2 sau cả beckhamus82 thế mới điên chứ.

    Jindo_love
  6. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Đêm 29 tháng 12 năm 2002!
    Càng nghĩ cáng tức cho cái số của mình thật là không may đáng ra mình là ngưới xông box nhưng mà tại máy nhà mình cài Win 98 lên không nhận được modem lên phải ôm hận là người đến sau.Hic vậy mình vẫn là người thứ 2 sau cả beckhamus82 thế mới điên chứ.

    Jindo_love
  7. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    tối qua là tối 30 vui nhất và hạnh phúc nhất nữa ,đã ước nhưng diều ước đó có quá nhiều ko nhỉ? chị ơi năm mới hạnh phúc và vui vẻ nha, đừng buồn nữa và hãy sống cho mình 1 tí nhé .Mới xa có mấy ngày nhưng thời gian đó tưởng chừng như lâu lắm ,ước gì có dc chị ở cạnh ,cái cảm giác bình yên bao bọc lấy em làm em chẳng dứt ra dc như 1 đứa trẻ bén hơi mùi của mẹ ấy chẳng hiểu sao cứ thấy buồn buồn _lại giở thư chị ra đọc ,lại viết ...........tự dưng thấy trống trải lắm ,em muốn chị đến với em ,xoá bỏ mọi vách ngăn trong tim mình .Mọi thứ vẫn trôi qua mà ,ôm hoài niệm cũ làm gì _ chị nhớ câu này ko ,chị đã dc đọc mà ,vì nó vì cái tương lai phía trước ấy chị hãy vui vẻ mà sống nha ,chị còn mọi người ,còn cả em nữa .Em sẽ đợi ,1 năm.......2 năm ........hay lâu hơn thế để chị có thể xoá bỏ cái vách ngăn đó đẻ đến với em nha chị
  8. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    tối qua là tối 30 vui nhất và hạnh phúc nhất nữa ,đã ước nhưng diều ước đó có quá nhiều ko nhỉ? chị ơi năm mới hạnh phúc và vui vẻ nha, đừng buồn nữa và hãy sống cho mình 1 tí nhé .Mới xa có mấy ngày nhưng thời gian đó tưởng chừng như lâu lắm ,ước gì có dc chị ở cạnh ,cái cảm giác bình yên bao bọc lấy em làm em chẳng dứt ra dc như 1 đứa trẻ bén hơi mùi của mẹ ấy chẳng hiểu sao cứ thấy buồn buồn _lại giở thư chị ra đọc ,lại viết ...........tự dưng thấy trống trải lắm ,em muốn chị đến với em ,xoá bỏ mọi vách ngăn trong tim mình .Mọi thứ vẫn trôi qua mà ,ôm hoài niệm cũ làm gì _ chị nhớ câu này ko ,chị đã dc đọc mà ,vì nó vì cái tương lai phía trước ấy chị hãy vui vẻ mà sống nha ,chị còn mọi người ,còn cả em nữa .Em sẽ đợi ,1 năm.......2 năm ........hay lâu hơn thế để chị có thể xoá bỏ cái vách ngăn đó đẻ đến với em nha chị
  9. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Không đi thì buồn đi thì chán.. cười mãi thì mỏi mồm không cười thì hết người nọ hỏi sao người kia hỏi sao... Mình bây giờ chỉ muốn chui vào cái vỏ ốc của riêng mình mà không được, biết sao đây.. Bố đỡ đầu gọi điện nói lên ăn cơm vói bà nội và bố ... Mừng.. thế là tết năm nay không phải lên Hn mới gặp bố nữa rồi.... 1 mình phi về... lạnh cóng... ăn xong lại vội vã đứng dậy về. ub... Bố bảo đừng có chơi nữa... cứ lông bông không chán à.... Nhưng mà hình như ngồi như đóng đinh 1chỗ không có hợp với mình... Phụng phịu.." con biết rồi..." " Không thử sức thử xiếc gì... lo cho mày mà mày cứ dửng dưng... bây giờ vào nhà nước không phải dễ.... cứ như trẻ con..." Mày tưởng ra đời làm ăn là dễ sao?Chú Sáu cười ... Thì cứ để nó làm... Bố bảo.. ổn định đi mà chồng con.." Oè.. cáigì? Bố còn nghĩ ra cái gì kì cục hơn không? Chồng là gông đeo cổ.. khì con khônglấy chồng đâu"...............
    8 giờ... lại đi à? Mọi người tha đuwọc không? Chán lắm đi để được cái gì chứ? Lại bị kéo dậy.. thôi đuwọc rồi bà ơi.. chùa thì chùa... bà để nguyên con đứng lên..oảiquá
    Tự nhiên thấy nhớ... vô hình.... đã nói khôngnhớ rồi mà.... điên chưa tôi ơi!
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  10. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Không đi thì buồn đi thì chán.. cười mãi thì mỏi mồm không cười thì hết người nọ hỏi sao người kia hỏi sao... Mình bây giờ chỉ muốn chui vào cái vỏ ốc của riêng mình mà không được, biết sao đây.. Bố đỡ đầu gọi điện nói lên ăn cơm vói bà nội và bố ... Mừng.. thế là tết năm nay không phải lên Hn mới gặp bố nữa rồi.... 1 mình phi về... lạnh cóng... ăn xong lại vội vã đứng dậy về. ub... Bố bảo đừng có chơi nữa... cứ lông bông không chán à.... Nhưng mà hình như ngồi như đóng đinh 1chỗ không có hợp với mình... Phụng phịu.." con biết rồi..." " Không thử sức thử xiếc gì... lo cho mày mà mày cứ dửng dưng... bây giờ vào nhà nước không phải dễ.... cứ như trẻ con..." Mày tưởng ra đời làm ăn là dễ sao?Chú Sáu cười ... Thì cứ để nó làm... Bố bảo.. ổn định đi mà chồng con.." Oè.. cáigì? Bố còn nghĩ ra cái gì kì cục hơn không? Chồng là gông đeo cổ.. khì con khônglấy chồng đâu"...............
    8 giờ... lại đi à? Mọi người tha đuwọc không? Chán lắm đi để được cái gì chứ? Lại bị kéo dậy.. thôi đuwọc rồi bà ơi.. chùa thì chùa... bà để nguyên con đứng lên..oảiquá
    Tự nhiên thấy nhớ... vô hình.... đã nói khôngnhớ rồi mà.... điên chưa tôi ơi!
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này