1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    _ 5 gặp nhau được không?
    _ Gặp làm gì?
    1 câu hỏi như xoáy vào mình.Đúng gặp làm gì?Mình không biết nhưng mà cần thiết phải gặp.Mình muốn biết tại sao???? Cô ấy luôn tránh câu hỏi tại sao của mình. Chỗ này thời tiết lạnh lắm.Cũng không thấy nhớ nhà nhiều.chỉ nhớ cái mà mình không muốn nhớ.Cô bạn sợ mình buồn hỏi mãi.. khờ à.. tôi mà sợ buồn thì tôi chẳng quyết định lên với bà...Đừng day dứt nhiều khùng nhé.. mọi chuyện qua cả thôi , chuyện gì thì cũng vào quên lãng... bay giờ tôi vì bà ... nhớ bà găbns bó với bà.. nhưng mà rồi tôi sẽ quên bà thôi.... sự thật là như thế.Cứ thẳng thắn thì có lẽ bà sẽ thấy nhẹ hơn phải không? Tơi qua chiều bà cho bà ngồi đén 12 giờ đêm rồi... hôm nay thì nghỉ nhé.Về rồi tình.. cú kìa...

    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
  2. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    _ 5 gặp nhau được không?
    _ Gặp làm gì?
    1 câu hỏi như xoáy vào mình.Đúng gặp làm gì?Mình không biết nhưng mà cần thiết phải gặp.Mình muốn biết tại sao???? Cô ấy luôn tránh câu hỏi tại sao của mình. Chỗ này thời tiết lạnh lắm.Cũng không thấy nhớ nhà nhiều.chỉ nhớ cái mà mình không muốn nhớ.Cô bạn sợ mình buồn hỏi mãi.. khờ à.. tôi mà sợ buồn thì tôi chẳng quyết định lên với bà...Đừng day dứt nhiều khùng nhé.. mọi chuyện qua cả thôi , chuyện gì thì cũng vào quên lãng... bay giờ tôi vì bà ... nhớ bà găbns bó với bà.. nhưng mà rồi tôi sẽ quên bà thôi.... sự thật là như thế.Cứ thẳng thắn thì có lẽ bà sẽ thấy nhẹ hơn phải không? Tơi qua chiều bà cho bà ngồi đén 12 giờ đêm rồi... hôm nay thì nghỉ nhé.Về rồi tình.. cú kìa...

    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
  3. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Đã ko lên nhưng rùi lại lên . Nghe mà thấy lòng mình cũng chuối . Sáng dậy chuẩn bị rõ sớm , để làm gì , có chúa mới biết được . Ai biểu muốn đi chơi cơ chứ ! Muốn đi chơi thì phải chịu khổ thui , có gì lạ đâu . Ở đời được cái nọ phải mất cái kia ! Đời là thế rùi mà .
    Chuẩn bị thì rõ sớm , mà đi thì rõ ...ko sớm cho lém. Mà nói vậy cũng chả phải . Đi ko sớm thì đâu có thời gian chui vô Net thế này . Buồn ! Ngày tết ngày nhất , muốn tránh chữ " buồn" mà sao thấy khó thế . Sợ đi muộn , bố mẹ dậy rùi thì hết cả đi , thế là sang ra , vừa bảnh mắt ra đã ra ngoài đường , đi lăng quăng như kẻ mất hồn . Đi qua nhà anh D coi có ai giống mình ko , nhưng chả thấy , chắc giờ này mọi người đang mải chuẩn bị cho bữa ăn sáng , hay ai đó cũng đang say sưa với giấc mơ đẹp trên giường .
    Chợt nhớ ra hình như mình vừa mở mail , mà chưa vô xem , phải vô xem ngay mới được !
    Thư quảng cáo nhìu wá , xoá mãi mới hết , vô checkmail nhìn thấy mail của anh . Muốn mở ra xem ngay nhưng còn chút chần chừ vì giận anh ... Những ngày vừa rùi anh về HP , nhưng anh đâu có liên lạc gì với em , anh chỉ liên lạc với...!Những tưởng anh quên em rồi , lòng tự kiêu kjo cho phép em gọi điện hay liên lạc gì với anh . Để rồi tới lúc này đây , em thấy sống mũi mình cay cay , và cả sự nuối tiếc . Có thể , nếu em liên lạc với anh , cũng ko làm anh khó xử , kho làm anh vường bạn điều gì . Em chỉ muốn nói chuyện với anh _ vì lâu rồi ko được nghe tiếng anh nói . Nhưng có lẽ anh đã sợ , nói chuyện rồi chỉ làm mọi thứ lưu luyến thêm . Em trách mình đã giận nhầm anh , em trách bản thân đã cố lãng quên anh dù chỉ một lần vào đêm giao thừa ấy . Em đi chơi với bạn bè , qua nhà anh đó , nhưng em ngoảnh mặt chẳng muốn nhìn vào . Vì em sợ một lần nữa em lại gạt bỏ tất cả những hờn giận để cố hiểu cho anh . Người bạn ấy cho em biết mọi thứ về anh , cho em biết những cuộc nói chuyện với anh . Em vui vì hai người có vẻ thân thiết , chứ ko như trước kia .
    Rồi chạnh lòng em nhớ có một lần em thử bói vui , em nhận được một dòng chữ khi em bói về anh " người ấy đang nghĩ đến người khác " . Có cảm giác gì đó thật là lạ đan xen trong tâm trí em . Dường như em biết người khác kia là ai . Em phải vui hay buồn về điều đó . Em biết hỏi ai , ai có thể giúp em giải quyết những băn khoăn trong lòng đây ? Em iu wí người bạn ấy , em luôn cố gắng làm người bạn ấy vui , vì em hiểu , cuộc sống cần em như em cần người bạn ấy .
    Anh ơi ! Bi giờ em viết những dòng nhật kí này , để làm gì anh nhỉ . Cái gì em cũng muốn hỏi , nhưng hỏi rồi lại ko tìm được cho mình câu trả lời nào thích hợp . Sao mãi đến lúc rời HP anh mới mail cho em , sao mãi lúc này anh mới nhớ tới em ? Em muốn gặp anh để mắng anh một trận , dẫu biết rằng khi gặp anh rồi em sẽ chẳng thể mắng anh được điều gì . Em muốn cười bản thân , muốn bật lên một tiếng cười thật to mà thấy mắt rưng rưng . Muốn nói " em ghét anh " mà lại ko nói với anh được .
    Anh mail hai bức vội vội vàng vàng . Anh chuẩn bị đi nhưng lại cố mail cho em những dòng mail vội vã . Anh cứ chúc cho những ngày tết em được vui vẻ , cứ chúc em học tốt thi tốt , để rồi chẳng kịp nhận được lời chúc nào trước lúc anh rời HP .
    Giờ đây em mới thất sao ghét bản thân mình đến thế , em ích kỉ nên ko nghĩ cho anh . Em ích kỉ nên mới tưởng anh đã quên em rồi . Nhưng những lời em nói với anh thì anh vẫn nhớ ! Cảm ơn anh đã cố gắng làm một người anh , một người bạn tuyệt vời như em đã nói . Em chẳng kịp nói gì với anh trước lúc anh rời HP , nhưng hơn bao giờ hết , lúc này đây em thầm nhủ , sẽ cố gắng làm những gì có thể , để lời chúc của anh trở thành sự thật ... Cảm ơn anh của em !
    Nhìn đồng hồ đã chín giờ hơn rồi kia đó , thôi đành chuẩn bị nhổ rễ sau bức mail cho anh !
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ....
  4. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Đã ko lên nhưng rùi lại lên . Nghe mà thấy lòng mình cũng chuối . Sáng dậy chuẩn bị rõ sớm , để làm gì , có chúa mới biết được . Ai biểu muốn đi chơi cơ chứ ! Muốn đi chơi thì phải chịu khổ thui , có gì lạ đâu . Ở đời được cái nọ phải mất cái kia ! Đời là thế rùi mà .
    Chuẩn bị thì rõ sớm , mà đi thì rõ ...ko sớm cho lém. Mà nói vậy cũng chả phải . Đi ko sớm thì đâu có thời gian chui vô Net thế này . Buồn ! Ngày tết ngày nhất , muốn tránh chữ " buồn" mà sao thấy khó thế . Sợ đi muộn , bố mẹ dậy rùi thì hết cả đi , thế là sang ra , vừa bảnh mắt ra đã ra ngoài đường , đi lăng quăng như kẻ mất hồn . Đi qua nhà anh D coi có ai giống mình ko , nhưng chả thấy , chắc giờ này mọi người đang mải chuẩn bị cho bữa ăn sáng , hay ai đó cũng đang say sưa với giấc mơ đẹp trên giường .
    Chợt nhớ ra hình như mình vừa mở mail , mà chưa vô xem , phải vô xem ngay mới được !
    Thư quảng cáo nhìu wá , xoá mãi mới hết , vô checkmail nhìn thấy mail của anh . Muốn mở ra xem ngay nhưng còn chút chần chừ vì giận anh ... Những ngày vừa rùi anh về HP , nhưng anh đâu có liên lạc gì với em , anh chỉ liên lạc với...!Những tưởng anh quên em rồi , lòng tự kiêu kjo cho phép em gọi điện hay liên lạc gì với anh . Để rồi tới lúc này đây , em thấy sống mũi mình cay cay , và cả sự nuối tiếc . Có thể , nếu em liên lạc với anh , cũng ko làm anh khó xử , kho làm anh vường bạn điều gì . Em chỉ muốn nói chuyện với anh _ vì lâu rồi ko được nghe tiếng anh nói . Nhưng có lẽ anh đã sợ , nói chuyện rồi chỉ làm mọi thứ lưu luyến thêm . Em trách mình đã giận nhầm anh , em trách bản thân đã cố lãng quên anh dù chỉ một lần vào đêm giao thừa ấy . Em đi chơi với bạn bè , qua nhà anh đó , nhưng em ngoảnh mặt chẳng muốn nhìn vào . Vì em sợ một lần nữa em lại gạt bỏ tất cả những hờn giận để cố hiểu cho anh . Người bạn ấy cho em biết mọi thứ về anh , cho em biết những cuộc nói chuyện với anh . Em vui vì hai người có vẻ thân thiết , chứ ko như trước kia .
    Rồi chạnh lòng em nhớ có một lần em thử bói vui , em nhận được một dòng chữ khi em bói về anh " người ấy đang nghĩ đến người khác " . Có cảm giác gì đó thật là lạ đan xen trong tâm trí em . Dường như em biết người khác kia là ai . Em phải vui hay buồn về điều đó . Em biết hỏi ai , ai có thể giúp em giải quyết những băn khoăn trong lòng đây ? Em iu wí người bạn ấy , em luôn cố gắng làm người bạn ấy vui , vì em hiểu , cuộc sống cần em như em cần người bạn ấy .
    Anh ơi ! Bi giờ em viết những dòng nhật kí này , để làm gì anh nhỉ . Cái gì em cũng muốn hỏi , nhưng hỏi rồi lại ko tìm được cho mình câu trả lời nào thích hợp . Sao mãi đến lúc rời HP anh mới mail cho em , sao mãi lúc này anh mới nhớ tới em ? Em muốn gặp anh để mắng anh một trận , dẫu biết rằng khi gặp anh rồi em sẽ chẳng thể mắng anh được điều gì . Em muốn cười bản thân , muốn bật lên một tiếng cười thật to mà thấy mắt rưng rưng . Muốn nói " em ghét anh " mà lại ko nói với anh được .
    Anh mail hai bức vội vội vàng vàng . Anh chuẩn bị đi nhưng lại cố mail cho em những dòng mail vội vã . Anh cứ chúc cho những ngày tết em được vui vẻ , cứ chúc em học tốt thi tốt , để rồi chẳng kịp nhận được lời chúc nào trước lúc anh rời HP .
    Giờ đây em mới thất sao ghét bản thân mình đến thế , em ích kỉ nên ko nghĩ cho anh . Em ích kỉ nên mới tưởng anh đã quên em rồi . Nhưng những lời em nói với anh thì anh vẫn nhớ ! Cảm ơn anh đã cố gắng làm một người anh , một người bạn tuyệt vời như em đã nói . Em chẳng kịp nói gì với anh trước lúc anh rời HP , nhưng hơn bao giờ hết , lúc này đây em thầm nhủ , sẽ cố gắng làm những gì có thể , để lời chúc của anh trở thành sự thật ... Cảm ơn anh của em !
    Nhìn đồng hồ đã chín giờ hơn rồi kia đó , thôi đành chuẩn bị nhổ rễ sau bức mail cho anh !
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ....
  5. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ... Hôm nay tự nhiên thấy buồn tê tái. Cố quên cảm giác bị lừa dối, phản bội ...
    [​IMG]
    Chính khi mọi thứ dường như tồi tệ, là lúc bạn không được buông xuôi.​
  6. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ... Hôm nay tự nhiên thấy buồn tê tái. Cố quên cảm giác bị lừa dối, phản bội ...
    [​IMG]
    Chính khi mọi thứ dường như tồi tệ, là lúc bạn không được buông xuôi.​
  7. metal-iron

    metal-iron Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    mấy bác zai ở đây thích buồn thế cơ à,
    metal_metal_metal_andmore
  8. metal-iron

    metal-iron Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    mấy bác zai ở đây thích buồn thế cơ à,
    metal_metal_metal_andmore
  9. hoadaquy

    hoadaquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Quá đáng,tất cả đều quá đáng mà.Hẹn với hò chuối không chịu được.Bia rượu cho nó lắm vào rồi có những cái sử xự chẳng ra làm sao cả.Sao anh không biến luôn đi cho nó xong.Đến để làm gì ?Sao không ở đấy mà uống rượu cho hết ngày luôn đi.Hẹn mọi người là tí nữa đến vậy anh đến như thế đấy hả?Thà anh đừng đến em còn cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn nhiều.Bực cả mình.
  10. hoadaquy

    hoadaquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Quá đáng,tất cả đều quá đáng mà.Hẹn với hò chuối không chịu được.Bia rượu cho nó lắm vào rồi có những cái sử xự chẳng ra làm sao cả.Sao anh không biến luôn đi cho nó xong.Đến để làm gì ?Sao không ở đấy mà uống rượu cho hết ngày luôn đi.Hẹn mọi người là tí nữa đến vậy anh đến như thế đấy hả?Thà anh đừng đến em còn cảm thấy thoải mái và vui vẻ hơn nhiều.Bực cả mình.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này