1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trinhvutruonggiang

    trinhvutruonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng... năm...
    Vậy là một năm nữa cũng đã trôi qua, càng ngày con người ta càng già đi trong suy nghĩ và trong hành động. Tôi không thích như thế chút nào. Tôi chỉ thích được làm trẻ con mãi thôi, để không phải vướng vào nhữung lo toan thường ngày và cả những lụy phiền không đáng có!
    Tôi hòa vào dòng người tấp nập trên đường. Con đường này hôm nay đông đúc hơn mọi ngày nhiều quá. Năm mới, cầu chúc cho tôi và "người ta" ngày càng thân thiết hơn và hiểu nhau nhiều hơn, nhé "người ta"!
    Hạnh phúc như ngọc trong đá, không đến với ai chưa một lần đi qua
    Không đâm không chém đời không nể
    Không tiền không bạc gái không theo
  2. trinhvutruonggiang

    trinhvutruonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng... năm...
    Vậy là một năm nữa cũng đã trôi qua, càng ngày con người ta càng già đi trong suy nghĩ và trong hành động. Tôi không thích như thế chút nào. Tôi chỉ thích được làm trẻ con mãi thôi, để không phải vướng vào nhữung lo toan thường ngày và cả những lụy phiền không đáng có!
    Tôi hòa vào dòng người tấp nập trên đường. Con đường này hôm nay đông đúc hơn mọi ngày nhiều quá. Năm mới, cầu chúc cho tôi và "người ta" ngày càng thân thiết hơn và hiểu nhau nhiều hơn, nhé "người ta"!
    Hạnh phúc như ngọc trong đá, không đến với ai chưa một lần đi qua
    Không đâm không chém đời không nể
    Không tiền không bạc gái không theo
  3. hoadaquy

    hoadaquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tồi hôm qua sang nhà người ta, tình cờ biết rằng việc gia đình người ta nhắn mình sang là do người ta gửi quà cho mình. Người ta biết mình thích lắm hoa phăng, vì thế người ta mới nhờ chị người ta mang đến cho mình cả một bó phăng thật to làm mình cảm động quá! Đây không phải là lần đầu tiên mình trông thấy loài hoaấy, nhưng đặt hoàn cảnh vào chị người ta phải ôm cả một bó hoa to ấy trong suốt chuyến bay từ Đà Lạt_Hải Phòng, mình thật sự cảm thấy khó xử quá! Cũng may rằng gia đình người ta yêu thương mình lắm nên chị người ta mới chiều người ta và cả chiều mình như thế. Mình và chị em người ta gắn bó từ khi còn rất nhỏ, vì thế người ta hiểu mình là điều tất nhiên. Ngày còn bé mình và người ta hay bị trêu là người yêu của nhau lắm và tất nhiên mình không bao giờ chịu như thế. Đến gần đây người ta gặp chuyện không vui thế mà mình lại bỏ mặc, để cho người ta đi làm ở một nơi thật xa. Người ta nào biết rằng mình không hề muốn vậy, bởi thời gian đó mình đã đắm đuối vào một chuyện tình trên Internet nên mình mới "lơ" người ta, chứ thật sự mình đã xem người ta là chỗ dựa của mình từ lâu rồi. Khi không có người ta bên cạnh mình đã thấy khó chịu lắm, nhất là khi cái chuyện tình lơ ngơ kia của mình không còn tồn tại nữa. Nghĩ lại chuyện mình đã đối xử với người ta thì mình lại thấy hối hận lắm. Sinh nhật mình, người ta vượt hơn 100 cây số để về mừng, còn mình thì bỏ đi chơi xa lắc. Người ta quả là rộng lượng, chứ nếu là mình chắc sẽ trách móc ghê lắm rồi. Nhưng thôi, bây giờ mọi chuyện cũ mình và người ta đều xếp lại, chỉ còn 24h nữa mình và người ta sẽ lại gặp nhau, có lẽ lần gặp nhau này mình và người ta sẽ không trêu chọc nhau như trước nữa, mình mong như vậy đó. (Nói vậy thôi chứ không biết có được vậy không, bởi mình với người ta xáp lại không thua cái chợ mà!) Năm mới này mình sẽ ước rằng chuyện của tụi mình luôn lãng mạn và thắm như bó hoa phăng kia, mình sẽ vững lòng chờ người ta tới khi người ta lại chuyển công tác về đây, và lần này thì mình sẽ giữ chặt người ta cho mà xem, có đồng ý không hở "người ta"?Còn như người ta cứ ở mãi nơi ấy thì chắc 2 đứa không duyên rồi phải không?
  4. hoadaquy

    hoadaquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tồi hôm qua sang nhà người ta, tình cờ biết rằng việc gia đình người ta nhắn mình sang là do người ta gửi quà cho mình. Người ta biết mình thích lắm hoa phăng, vì thế người ta mới nhờ chị người ta mang đến cho mình cả một bó phăng thật to làm mình cảm động quá! Đây không phải là lần đầu tiên mình trông thấy loài hoaấy, nhưng đặt hoàn cảnh vào chị người ta phải ôm cả một bó hoa to ấy trong suốt chuyến bay từ Đà Lạt_Hải Phòng, mình thật sự cảm thấy khó xử quá! Cũng may rằng gia đình người ta yêu thương mình lắm nên chị người ta mới chiều người ta và cả chiều mình như thế. Mình và chị em người ta gắn bó từ khi còn rất nhỏ, vì thế người ta hiểu mình là điều tất nhiên. Ngày còn bé mình và người ta hay bị trêu là người yêu của nhau lắm và tất nhiên mình không bao giờ chịu như thế. Đến gần đây người ta gặp chuyện không vui thế mà mình lại bỏ mặc, để cho người ta đi làm ở một nơi thật xa. Người ta nào biết rằng mình không hề muốn vậy, bởi thời gian đó mình đã đắm đuối vào một chuyện tình trên Internet nên mình mới "lơ" người ta, chứ thật sự mình đã xem người ta là chỗ dựa của mình từ lâu rồi. Khi không có người ta bên cạnh mình đã thấy khó chịu lắm, nhất là khi cái chuyện tình lơ ngơ kia của mình không còn tồn tại nữa. Nghĩ lại chuyện mình đã đối xử với người ta thì mình lại thấy hối hận lắm. Sinh nhật mình, người ta vượt hơn 100 cây số để về mừng, còn mình thì bỏ đi chơi xa lắc. Người ta quả là rộng lượng, chứ nếu là mình chắc sẽ trách móc ghê lắm rồi. Nhưng thôi, bây giờ mọi chuyện cũ mình và người ta đều xếp lại, chỉ còn 24h nữa mình và người ta sẽ lại gặp nhau, có lẽ lần gặp nhau này mình và người ta sẽ không trêu chọc nhau như trước nữa, mình mong như vậy đó. (Nói vậy thôi chứ không biết có được vậy không, bởi mình với người ta xáp lại không thua cái chợ mà!) Năm mới này mình sẽ ước rằng chuyện của tụi mình luôn lãng mạn và thắm như bó hoa phăng kia, mình sẽ vững lòng chờ người ta tới khi người ta lại chuyển công tác về đây, và lần này thì mình sẽ giữ chặt người ta cho mà xem, có đồng ý không hở "người ta"?Còn như người ta cứ ở mãi nơi ấy thì chắc 2 đứa không duyên rồi phải không?
  5. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Tối mùng 1 : 2 chị em gái và 2 thằng người iu hẹn nhau cùng đi chơi .Nhưng anh đến mụn nử tiếng vì bạn anh đến nhà . Cuối cùng lại đá chị để đi với anh và bạn thân anh .
    1H chiều mùng 2 đi với anh chúc tết nhà 3 con bạn thân đến tận 9h tối .Mệt .
    Sáng mùng 3 đi chúc tết nhà bạn anh .
    Mùng 4 bị bố cấm cửa . Cuối cùng tết chả có lúc nào dành cho anh cả . Buồn em hông anh ???
    Bên nhau giây phút này rồi xa nhau trong ngày mai .....
  6. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Tối mùng 1 : 2 chị em gái và 2 thằng người iu hẹn nhau cùng đi chơi .Nhưng anh đến mụn nử tiếng vì bạn anh đến nhà . Cuối cùng lại đá chị để đi với anh và bạn thân anh .
    1H chiều mùng 2 đi với anh chúc tết nhà 3 con bạn thân đến tận 9h tối .Mệt .
    Sáng mùng 3 đi chúc tết nhà bạn anh .
    Mùng 4 bị bố cấm cửa . Cuối cùng tết chả có lúc nào dành cho anh cả . Buồn em hông anh ???
    Bên nhau giây phút này rồi xa nhau trong ngày mai .....
  7. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    một ngày buồn và thật vô nghĩa........lại đi......em biết làm gì đây hả chị ,suy nghĩ và nội tâm cứ mâu thuẫn......lên net gần 2h mà em chẳng làm dc gì cả ,cứ ngồi giở giở ,đọc đọc rôi chẳng viết gì ,đợi mãi mà chẳng thấy chị lên ,sao thế ạ........
  8. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    một ngày buồn và thật vô nghĩa........lại đi......em biết làm gì đây hả chị ,suy nghĩ và nội tâm cứ mâu thuẫn......lên net gần 2h mà em chẳng làm dc gì cả ,cứ ngồi giở giở ,đọc đọc rôi chẳng viết gì ,đợi mãi mà chẳng thấy chị lên ,sao thế ạ........
  9. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 cái Tết Hắn lang thang ngoài quán Net , năm trước đã vậy nhưng không ngờ năm nay còn tồi tệ hơn .Hôm nay cả nhà về quê , mỗi mình không về vì hẹn đi chơi với mọi người . Nhưng chuyến đi chơi đã thất bại vì chỉ có vài người đến , rồi có người đến lại phải về . Chán quá . Rủ mọi người về nhà , nhưng cũng chẳng thể vui lên được , vừa về đến nhà đã bật nhạc rõ to , sở thích của mình khi buồn , nhưng hôm nay có nhiều người như vậy mà mình vẫn bật rõ to . Đến chiều thì mọi người về hết , lại lang thang ra quán . Ngồi được 1 lúc thì bố ở quê ra gọi về , bảo bố về trước rồi về sau , nhưng ngồi chẳng muốn về nữa . Gặp bạn , bạn lại bảo bạn vẫn còn buồn chuyện cũ , mình chẳng biết làm sao nữa . Mình bảo với mọi người là mình về , nhưng lại ngồi lại . Lại 1 lần nói dối . Nhưng chẳng muốn về nhà nữa , về chẳng có việc gì làm cả , ăn xong thì lại vác xe lang thang 1 mình như thằng điên trên đường , thà ngồi ngoài quán còn hơn .
    As time goes by , my love for you grows deeper . You made my heart dance , my mind sing , my soul soar , and I can do nothing but think of my heart

  10. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 cái Tết Hắn lang thang ngoài quán Net , năm trước đã vậy nhưng không ngờ năm nay còn tồi tệ hơn .Hôm nay cả nhà về quê , mỗi mình không về vì hẹn đi chơi với mọi người . Nhưng chuyến đi chơi đã thất bại vì chỉ có vài người đến , rồi có người đến lại phải về . Chán quá . Rủ mọi người về nhà , nhưng cũng chẳng thể vui lên được , vừa về đến nhà đã bật nhạc rõ to , sở thích của mình khi buồn , nhưng hôm nay có nhiều người như vậy mà mình vẫn bật rõ to . Đến chiều thì mọi người về hết , lại lang thang ra quán . Ngồi được 1 lúc thì bố ở quê ra gọi về , bảo bố về trước rồi về sau , nhưng ngồi chẳng muốn về nữa . Gặp bạn , bạn lại bảo bạn vẫn còn buồn chuyện cũ , mình chẳng biết làm sao nữa . Mình bảo với mọi người là mình về , nhưng lại ngồi lại . Lại 1 lần nói dối . Nhưng chẳng muốn về nhà nữa , về chẳng có việc gì làm cả , ăn xong thì lại vác xe lang thang 1 mình như thằng điên trên đường , thà ngồi ngoài quán còn hơn .
    As time goes by , my love for you grows deeper . You made my heart dance , my mind sing , my soul soar , and I can do nothing but think of my heart

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này