1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhphuccuaanhlacoem

    hanhphuccuaanhlacoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đúng lắm ! Quá đáng lắm phải không em.
    Em chỉ biết trách thôi sao?. Em có bao giờ biết tại sao lại vậy, tại sao anh lại về không?. Nếu anh không nghĩ là mọi người như thế nào thì anh cũng đã khôgn về. Tết nhất chuyện này tránh sao được. NHưng tóm lại là mọi người sao?. Một người thì biến mất, mà đến mãi 2 giờ 30 vẫn chẳng thấy đâu. 1 người thì đòi 3 giờ về khi mà mọi người đã hẹn nhau. Còn em, em làm gì ngoài việc bảo anh vặn bé đài cho em ngủ. Còn mọi ngươì thì lầm lầm lì lì. Vậy anh còn hứng thú khôgn em. Có bao giờ thử đặt vào vị trí của anh đi rồi nhận xét có được không?.
    Em nghĩ là chỉ 1 mình em khó chịu thôi à. Năm nay anh ở nhà, mà rồi vừa mới đi thì đã vậy. Em tưởng anh vui hả
  2. hanhphuccuaanhlacoem

    hanhphuccuaanhlacoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đúng lắm ! Quá đáng lắm phải không em.
    Em chỉ biết trách thôi sao?. Em có bao giờ biết tại sao lại vậy, tại sao anh lại về không?. Nếu anh không nghĩ là mọi người như thế nào thì anh cũng đã khôgn về. Tết nhất chuyện này tránh sao được. NHưng tóm lại là mọi người sao?. Một người thì biến mất, mà đến mãi 2 giờ 30 vẫn chẳng thấy đâu. 1 người thì đòi 3 giờ về khi mà mọi người đã hẹn nhau. Còn em, em làm gì ngoài việc bảo anh vặn bé đài cho em ngủ. Còn mọi ngươì thì lầm lầm lì lì. Vậy anh còn hứng thú khôgn em. Có bao giờ thử đặt vào vị trí của anh đi rồi nhận xét có được không?.
    Em nghĩ là chỉ 1 mình em khó chịu thôi à. Năm nay anh ở nhà, mà rồi vừa mới đi thì đã vậy. Em tưởng anh vui hả
  3. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    He he he....

    Đêm đến một mình tôi với bóng tối,ôm ấp mong chờ em đến dưới nắng nhưng đó chỉ là mộng mơ hư vô cho tôi niềm đau.
  4. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    He he he....

    Đêm đến một mình tôi với bóng tối,ôm ấp mong chờ em đến dưới nắng nhưng đó chỉ là mộng mơ hư vô cho tôi niềm đau.
  5. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    một ngày thật buồn,bị bố bắt đi làm từ sáng,mà có làm gì đâu cơ chứ,đến chỉ chơi.Lòng thì sốt hết cả lên được thả lúc 10h30 phi xe như điên về nhà hát lớn mong gặp đội nhà và chủ yếu là muốn gặp em.Chẳng thấy đâu,về qua nhà em thấy có người mà ko dám vào ,người mình đang làm bẩn hết chỗ nói,chiều về 6h qua nhà em em không có nhà,9h lai qua vẫn không có nhà,nhớ em kinh khủng luôn .Giờ lai thử vào lần nữa thử xem.Quá tam 3 bận mong là lần này gặp em

    quyết không yêu dành xiền uống rượu
    khắc tên em trên cổ,cánh,chân gà
  6. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    một ngày thật buồn,bị bố bắt đi làm từ sáng,mà có làm gì đâu cơ chứ,đến chỉ chơi.Lòng thì sốt hết cả lên được thả lúc 10h30 phi xe như điên về nhà hát lớn mong gặp đội nhà và chủ yếu là muốn gặp em.Chẳng thấy đâu,về qua nhà em thấy có người mà ko dám vào ,người mình đang làm bẩn hết chỗ nói,chiều về 6h qua nhà em em không có nhà,9h lai qua vẫn không có nhà,nhớ em kinh khủng luôn .Giờ lai thử vào lần nữa thử xem.Quá tam 3 bận mong là lần này gặp em

    quyết không yêu dành xiền uống rượu
    khắc tên em trên cổ,cánh,chân gà
  7. hoadaquy

    hoadaquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    To hanhphuccuaanhlacoem:Anh nghĩ là lúc ấy em ngủ được sao?Em ngủ thì đã ngủ từ trước rồi chứ chờ anh đến em mới ngủ sao?Em quá chán cái cảnh nhìn những người đàn ông mặt mày đỏ gay đỏ gắt rồi ngồi kêu đau đầu ấy nên em trốn vào trong giường chứ em vẫn còn nghe mọi người nói chuyện.Chính vì ai cũng nghĩ như anh nên mọi chuyện mới ra nông nỗi.Anh xem lại mình đi.Hẹn mọi người là tí nữa anh lên ,giờ anh về cài máy.Vậy anh cài như thế đấy.Cài ở nhà ông bố vợ của bạn cùng với chai rượu chứ gì?Rồi khi lên đến nơi thì sao?Cuối cùng lại bỏ về.Thế mà anh cũng làm được hả?
  8. hoadaquy

    hoadaquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    To hanhphuccuaanhlacoem:Anh nghĩ là lúc ấy em ngủ được sao?Em ngủ thì đã ngủ từ trước rồi chứ chờ anh đến em mới ngủ sao?Em quá chán cái cảnh nhìn những người đàn ông mặt mày đỏ gay đỏ gắt rồi ngồi kêu đau đầu ấy nên em trốn vào trong giường chứ em vẫn còn nghe mọi người nói chuyện.Chính vì ai cũng nghĩ như anh nên mọi chuyện mới ra nông nỗi.Anh xem lại mình đi.Hẹn mọi người là tí nữa anh lên ,giờ anh về cài máy.Vậy anh cài như thế đấy.Cài ở nhà ông bố vợ của bạn cùng với chai rượu chứ gì?Rồi khi lên đến nơi thì sao?Cuối cùng lại bỏ về.Thế mà anh cũng làm được hả?
  9. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .......Ngày.......tháng.......năm......
    ..."Ko nên cãi nhau vì những chuyện đâu đâu",mình luôn tự nhủ thế,và mình cảm thấy sống như thế thoải mái hơn.Chỉ vì những chuyện nhỏ,vì những điều bé tẹo mà thành ra buồn.....
    ...Lên Net bây giờ có lẽ là sở thích duy nhất và hàng Net cũng là nơi duy nhất mình có thể đến được khi ko biết phải đi đâu...Lên Net ko gặp ai,ko buồn vì dù sao cũng có diễn đafn...
    ...Bỏ qua chuyện ko vui đi.....
    ..Sáng vừa thò mẹt lên đã thấy Má mình đi đằng trước,té ra hôm nay nó cũng đi học muộn,khíkhí...sướng
    ........Hôm nay đến lớp chơi "chẵn lẻ".Mình xóc xóc mấy cái,thèng bếu với thèng anh 3 của mình nó cười như điên...Nó kêu mẹt mình đúng là dân cờ bạc----->>chết vì tiền....Chơi xong đến lúc trả lại xiền mình mất toi iiiiiiiiiiii 2 nghìn....Tết năm ngoái mình chơi xong cũng mất toi 5 nghìn.Số C quá,khikhi....
    ...Được về sớm 1 tiết,chạy lên Net luôn.Hai hôm ko lên nhớ kinh...
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  10. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .......Ngày.......tháng.......năm......
    ..."Ko nên cãi nhau vì những chuyện đâu đâu",mình luôn tự nhủ thế,và mình cảm thấy sống như thế thoải mái hơn.Chỉ vì những chuyện nhỏ,vì những điều bé tẹo mà thành ra buồn.....
    ...Lên Net bây giờ có lẽ là sở thích duy nhất và hàng Net cũng là nơi duy nhất mình có thể đến được khi ko biết phải đi đâu...Lên Net ko gặp ai,ko buồn vì dù sao cũng có diễn đafn...
    ...Bỏ qua chuyện ko vui đi.....
    ..Sáng vừa thò mẹt lên đã thấy Má mình đi đằng trước,té ra hôm nay nó cũng đi học muộn,khíkhí...sướng
    ........Hôm nay đến lớp chơi "chẵn lẻ".Mình xóc xóc mấy cái,thèng bếu với thèng anh 3 của mình nó cười như điên...Nó kêu mẹt mình đúng là dân cờ bạc----->>chết vì tiền....Chơi xong đến lúc trả lại xiền mình mất toi iiiiiiiiiiii 2 nghìn....Tết năm ngoái mình chơi xong cũng mất toi 5 nghìn.Số C quá,khikhi....
    ...Được về sớm 1 tiết,chạy lên Net luôn.Hai hôm ko lên nhớ kinh...
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này