1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình chả buồn mà cũng chả vui.Nghĩ gì trong đầu bây giờ bản thân mình cũng không biết.Chỉ biết một điều là giờ chán về nhà king khủng.Chẳng nhẽ mình lại sống những tháng ngày như trước đây khi bố mẹ cãi nhau mình đã từng sống.Nhưng mà thôi không được.Năm nay cuối cấp rồi léng phéng ở lại lớp hoặc thi trượt chứ chơi à.Hôm nay lại nghe một người nữa nói cái trường mình định thi khó lắm---> nản quá.Chẳng nhẽ phải thi cái trường mình không thích để đỗ trước đã à.Ôi không đâu nghe lời bố mẹ thi ở đấy chắc đêm đến khi học xa nhà có lẽ mình không ngủ được quá.Trước đây bố mẹ muốn mình thi trường nào thì mình sẽ thi trường ấy thật.Nhưng đó chỉ là trước đây thôi.Giờ đây bên cạnh mình-nơi thành phố có quá nhiều nỗi buồn với mình -mình đã có được những người bạn tốt.Xa họ mình sẽ buồn và nhớ lắm.LÀm sao giờ nhở.Thôi tự mình quyết định thôi chứ hỏi ai bây giờ.Mọi người còn đang có nhiều chuyện để nghĩ hơn chuyện này mà.
    Hôm nay đi học ngày mai lại nghỉ rồi,lại một ngày chẳng biết làm gì nữa đây.Ngủ hay là lên net.Thôi để tối về 2 tay xù xi rồi quyết định sau.
    Hôm qua nhìn ánh mắt người ta sao mình thấy tội quá cơ.Chẳng nhẽ mình lại gây thêm chuyện rồi sao.Người ta ơi T không cố ý làm vậy đâu.Xin lỗi nhé.
    Anh vô tình đùa vui trong phút giây
    Rồi lãng quên khi tim em đong đầy
    Có bao giờ chạnh lòng anh chợt nhớ
    Mới hôm nào anh đã nói yêu em
  2. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình chả buồn mà cũng chả vui.Nghĩ gì trong đầu bây giờ bản thân mình cũng không biết.Chỉ biết một điều là giờ chán về nhà king khủng.Chẳng nhẽ mình lại sống những tháng ngày như trước đây khi bố mẹ cãi nhau mình đã từng sống.Nhưng mà thôi không được.Năm nay cuối cấp rồi léng phéng ở lại lớp hoặc thi trượt chứ chơi à.Hôm nay lại nghe một người nữa nói cái trường mình định thi khó lắm---> nản quá.Chẳng nhẽ phải thi cái trường mình không thích để đỗ trước đã à.Ôi không đâu nghe lời bố mẹ thi ở đấy chắc đêm đến khi học xa nhà có lẽ mình không ngủ được quá.Trước đây bố mẹ muốn mình thi trường nào thì mình sẽ thi trường ấy thật.Nhưng đó chỉ là trước đây thôi.Giờ đây bên cạnh mình-nơi thành phố có quá nhiều nỗi buồn với mình -mình đã có được những người bạn tốt.Xa họ mình sẽ buồn và nhớ lắm.LÀm sao giờ nhở.Thôi tự mình quyết định thôi chứ hỏi ai bây giờ.Mọi người còn đang có nhiều chuyện để nghĩ hơn chuyện này mà.
    Hôm nay đi học ngày mai lại nghỉ rồi,lại một ngày chẳng biết làm gì nữa đây.Ngủ hay là lên net.Thôi để tối về 2 tay xù xi rồi quyết định sau.
    Hôm qua nhìn ánh mắt người ta sao mình thấy tội quá cơ.Chẳng nhẽ mình lại gây thêm chuyện rồi sao.Người ta ơi T không cố ý làm vậy đâu.Xin lỗi nhé.
    Anh vô tình đùa vui trong phút giây
    Rồi lãng quên khi tim em đong đầy
    Có bao giờ chạnh lòng anh chợt nhớ
    Mới hôm nào anh đã nói yêu em
  3. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    bảo sẽ viết nhật kí cho em đọc mà lại bận à ,chán nhở.....từ sáng tới giờ cứ quanh quẩn trong nhà đến mụ cả người lại bò lên net .....sao ai cũng buồn thế ,nhìn và thấy mọi người vầy mà rầu thúi cả rụt
    ......hì ,em lại tha về 1 đống ảnh nhá ,cái vừa cúi mặt vừa cười toe toét ,cái thì chẻng nhìn thấy tổ quốc đâu...tự mình an ủi mình "thui cúi mặt thì vẫn cứ là đẹp chán "
    ......hôm nay mới mùng 6 thôi nhở ,sao mà lâu thế ko biết ,mai đến ngày hẹn với chị rồi mà đến bây giờ vẫn chẳng đâu vào đâu,lần này em lại thất hứa quá .......đừng buồn chị nhé .....8 này chị nhỏ bạn lấy chồng sao bây giờ người ta lại cứ thích lấy chồng sớm thế chứ ,ở nhà với bố mẹ còn sướng gấp vạn mà.....điên
  4. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    bảo sẽ viết nhật kí cho em đọc mà lại bận à ,chán nhở.....từ sáng tới giờ cứ quanh quẩn trong nhà đến mụ cả người lại bò lên net .....sao ai cũng buồn thế ,nhìn và thấy mọi người vầy mà rầu thúi cả rụt
    ......hì ,em lại tha về 1 đống ảnh nhá ,cái vừa cúi mặt vừa cười toe toét ,cái thì chẻng nhìn thấy tổ quốc đâu...tự mình an ủi mình "thui cúi mặt thì vẫn cứ là đẹp chán "
    ......hôm nay mới mùng 6 thôi nhở ,sao mà lâu thế ko biết ,mai đến ngày hẹn với chị rồi mà đến bây giờ vẫn chẳng đâu vào đâu,lần này em lại thất hứa quá .......đừng buồn chị nhé .....8 này chị nhỏ bạn lấy chồng sao bây giờ người ta lại cứ thích lấy chồng sớm thế chứ ,ở nhà với bố mẹ còn sướng gấp vạn mà.....điên
  5. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh lại buồn rồi.Em chẳng bao giờ muốn anh,bạn thân em và cả một người nữa trong đội mình buồn tí nào cả.Từ ngày chuyện ấy xảy ra chưa một ngày em thấy đội mình không có chuyện cả.Hôm nay em cũng chẳng biết em vui hay buồn nữa đây.Chỉ biiết rằng em chẳng muốn suy nghĩ gì nữa.Em chỉ muốn ngồi một chỗ mà như kẻ điên dại chẳng biết gì sự đời nữa.Việc em làm có gì là sai không hả anh?Em cũng không biết hậu quả của những việc em đã làm là gì vậy mà em vẫn làm.Em làm tất cả chỉ mong anh,nó và cả người kia nữa không bao giờ ỉu xìu những khi đối diện nhau.Đến bao giờ thì mọi chuyện sẽ xong đây hả anh,bạn và bạn thân?
    Anh vô tình đùa vui trong phút giây
    Rồi lãng quên khi tim em đong đầy
    Có bao giờ chạnh lòng anh chợt nhớ
    Mới hôm nào anh đã nói yêu em
  6. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh lại buồn rồi.Em chẳng bao giờ muốn anh,bạn thân em và cả một người nữa trong đội mình buồn tí nào cả.Từ ngày chuyện ấy xảy ra chưa một ngày em thấy đội mình không có chuyện cả.Hôm nay em cũng chẳng biết em vui hay buồn nữa đây.Chỉ biiết rằng em chẳng muốn suy nghĩ gì nữa.Em chỉ muốn ngồi một chỗ mà như kẻ điên dại chẳng biết gì sự đời nữa.Việc em làm có gì là sai không hả anh?Em cũng không biết hậu quả của những việc em đã làm là gì vậy mà em vẫn làm.Em làm tất cả chỉ mong anh,nó và cả người kia nữa không bao giờ ỉu xìu những khi đối diện nhau.Đến bao giờ thì mọi chuyện sẽ xong đây hả anh,bạn và bạn thân?
    Anh vô tình đùa vui trong phút giây
    Rồi lãng quên khi tim em đong đầy
    Có bao giờ chạnh lòng anh chợt nhớ
    Mới hôm nào anh đã nói yêu em
  7. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .......Ngày......tháng........năm......
    ....Mùa xuân sang ta chúc nhau,năm mới đến mong bao điều,hạnh phúc ơi xin quay về,xoá ưu tư dài đêm đông........Hi`hi`,hôm nay nghe bài này thấy hay hay là,tự nhiên thấy yêu đời quá....
    ...Lẽ ra hôm nay đi chụp ảnh để cho mấy anh chị mỗi người 1 cái xài cho đỡ buồn,thế mà lại phải hoãn lại,híhí,cũng may,mình ngại nhất chụp ảnh.....
    ...Tí nữa phải đến nhà bạn mình diễn kịch,để nó được đi chơi với người yêu....Khà khà,chả biết có bị lộ tẩy ko nữa....
    ....Thôi,thế đủ rồi,giờ đi ăn đã,đói rã ruột.
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .......Ngày......tháng........năm......
    ....Mùa xuân sang ta chúc nhau,năm mới đến mong bao điều,hạnh phúc ơi xin quay về,xoá ưu tư dài đêm đông........Hi`hi`,hôm nay nghe bài này thấy hay hay là,tự nhiên thấy yêu đời quá....
    ...Lẽ ra hôm nay đi chụp ảnh để cho mấy anh chị mỗi người 1 cái xài cho đỡ buồn,thế mà lại phải hoãn lại,híhí,cũng may,mình ngại nhất chụp ảnh.....
    ...Tí nữa phải đến nhà bạn mình diễn kịch,để nó được đi chơi với người yêu....Khà khà,chả biết có bị lộ tẩy ko nữa....
    ....Thôi,thế đủ rồi,giờ đi ăn đã,đói rã ruột.
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  9. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Bùn wé . Toàn bị bắt ở nhà thôi .Chả gặp anh dc . Ban ngày mình đi dc thì anh lại đi làm .Buổi tối anh rảnh thì mình fải ở nhà chán ốm người .Chả bù cho chị mình . Hai chị em = tuổi mà chị thì dc iu thoải mái em thì bị cấm tuyệt đối .Cú quá .
    Bên nhau giây phút này rồi xa nhau trong ngày mai .....
  10. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Bùn wé . Toàn bị bắt ở nhà thôi .Chả gặp anh dc . Ban ngày mình đi dc thì anh lại đi làm .Buổi tối anh rảnh thì mình fải ở nhà chán ốm người .Chả bù cho chị mình . Hai chị em = tuổi mà chị thì dc iu thoải mái em thì bị cấm tuyệt đối .Cú quá .
    Bên nhau giây phút này rồi xa nhau trong ngày mai .....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này