1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    sao mọi thứ càng ngày càng tồi tệ thế này ,mọi viêc chẳng còn quan trọng nữa khi những việc "đen xì "cứ bao quanh .em phải làm gì bây giờ??????????
  2. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    nhờ trang này chút nhé để trút bầu tâm sự ấy mà:
    hôm nay thật buồn,lại phải tự trốn chạy mình,lại phải đi chơi với chúng bạn để lòng không phải nhớ tới người đó,sang nay lại gặp người ấy nhưng sao cảm thấy xa lạ quá,chiều.....buồn rủ chúng bạn đi rượu ốc cho quên đời.nhưng sao lại chẳng say được.giờ lại ngồi online mà sao chẳng muốn nói chuyện với ai cả.Sao cuộc đời lúc này bế tắc đến thế.có lẽ đêm nay lại thức trắng rồi.chuỗi ngày này bao giờ mới kết thúc đây.Buồn waaaaaaaaaaa
    đời lắm chuyện buồn cười[/size=20]
  3. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    nhờ trang này chút nhé để trút bầu tâm sự ấy mà:
    hôm nay thật buồn,lại phải tự trốn chạy mình,lại phải đi chơi với chúng bạn để lòng không phải nhớ tới người đó,sang nay lại gặp người ấy nhưng sao cảm thấy xa lạ quá,chiều.....buồn rủ chúng bạn đi rượu ốc cho quên đời.nhưng sao lại chẳng say được.giờ lại ngồi online mà sao chẳng muốn nói chuyện với ai cả.Sao cuộc đời lúc này bế tắc đến thế.có lẽ đêm nay lại thức trắng rồi.chuỗi ngày này bao giờ mới kết thúc đây.Buồn waaaaaaaaaaa
    đời lắm chuyện buồn cười[/size=20]
  4. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    em ơi! em đâu biết rằng chính anh cũng đâu muốn thế,nhưng sẽ là mất em nếu anh không nói.Em đâu biết anh buồn thế nào,em đâu biết trước ngày sinh nhật em,anh muốn chúng ta ở bên nhau đến nhường nào?anh muốn chúng ta có những phút bên nhau để anh có thể làm 1 cái gì đó làm chúng ta hiểu nhau hơn..................và anh muốn rằng thời gian sẽ chứng minh rằng anh yêu em đến nhường nào,nhưng giờ thì................. em đã xa thật rồi.em ơi!!!!!!!!!!! nếu có thể anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để có em (cao thưọng ơi chỉ vì mày ,chỉ vì mày mà tao đã đánh mất em rồi,tao hận mày và hận cả chính tao nữa)
    đời lắm chuyện buồn cười[/size=20]
  5. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    em ơi! em đâu biết rằng chính anh cũng đâu muốn thế,nhưng sẽ là mất em nếu anh không nói.Em đâu biết anh buồn thế nào,em đâu biết trước ngày sinh nhật em,anh muốn chúng ta ở bên nhau đến nhường nào?anh muốn chúng ta có những phút bên nhau để anh có thể làm 1 cái gì đó làm chúng ta hiểu nhau hơn..................và anh muốn rằng thời gian sẽ chứng minh rằng anh yêu em đến nhường nào,nhưng giờ thì................. em đã xa thật rồi.em ơi!!!!!!!!!!! nếu có thể anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để có em (cao thưọng ơi chỉ vì mày ,chỉ vì mày mà tao đã đánh mất em rồi,tao hận mày và hận cả chính tao nữa)
    đời lắm chuyện buồn cười[/size=20]
  6. nhoccon_dangyeu

    nhoccon_dangyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    minh moi bi nga xe xong thang ban than cua minh lam minh cam dong qua . minh rat vui khi co 1 nguoi ban nhu no ko co no minh se chang duoc vui nhu the ma the gio cua minh cung khong duoc dep nhu the nay no luon o canh minh moi khi minh buon . phuong duy ah minh quy ban nhat that do
    Giang
  7. nhoccon_dangyeu

    nhoccon_dangyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    minh moi bi nga xe xong thang ban than cua minh lam minh cam dong qua . minh rat vui khi co 1 nguoi ban nhu no ko co no minh se chang duoc vui nhu the ma the gio cua minh cung khong duoc dep nhu the nay no luon o canh minh moi khi minh buon . phuong duy ah minh quy ban nhat that do
    Giang
  8. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Em hẹn.. anh đợi sáng trưa rồi chiều...không thấy... Nhưng nếu anh về.. 1 chut em lên thếnào em cũng gầm.. anh buồn... lần trước em bảo " mới trễ hẹn có 2 tiếng.." Em hỏi mọi người đi.. chậm 2 tiếng? mới chỉ là mới
    Anh sắp phải về.. tẹo nữa em có lên không? đừng lên nhé.. để anh không phải là người lỡ hẹn với em... Hôm nay buồn thật... nhớ em nhiều quá... Vào topic đọc càng buồn... những hờn ghen vô lý... anh bực dọc với chính bản thân mình.. uwóc chi em có thể yêu anh nhỉ? ước chi .. ước chỉ là để ước, chứ mọi thứ vô vọng lắm, nếu yêu chắc em đã yêu từ lâu rồi.. đâu phải đến giờ... Anh sắp không vào đây nữa.. không vào để trêu em, làm phiền em, anhlại trở về là anh.. 1 thằng bất cần khô khan, và hay diễu cợt.. Anh sẽ lại như hồi ấy ,như hồi mới gặp và quen em... Rồ ơi , nhưng bất cứ khi nào cần em có thể tìm anh, bất cứ khi nào cần em nhé.. anh cứ nói rằng em cần anh.. anh sẽ lại về ở bên em.. như bây giờ như lúc này... anh buồn
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
  9. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Em hẹn.. anh đợi sáng trưa rồi chiều...không thấy... Nhưng nếu anh về.. 1 chut em lên thếnào em cũng gầm.. anh buồn... lần trước em bảo " mới trễ hẹn có 2 tiếng.." Em hỏi mọi người đi.. chậm 2 tiếng? mới chỉ là mới
    Anh sắp phải về.. tẹo nữa em có lên không? đừng lên nhé.. để anh không phải là người lỡ hẹn với em... Hôm nay buồn thật... nhớ em nhiều quá... Vào topic đọc càng buồn... những hờn ghen vô lý... anh bực dọc với chính bản thân mình.. uwóc chi em có thể yêu anh nhỉ? ước chi .. ước chỉ là để ước, chứ mọi thứ vô vọng lắm, nếu yêu chắc em đã yêu từ lâu rồi.. đâu phải đến giờ... Anh sắp không vào đây nữa.. không vào để trêu em, làm phiền em, anhlại trở về là anh.. 1 thằng bất cần khô khan, và hay diễu cợt.. Anh sẽ lại như hồi ấy ,như hồi mới gặp và quen em... Rồ ơi , nhưng bất cứ khi nào cần em có thể tìm anh, bất cứ khi nào cần em nhé.. anh cứ nói rằng em cần anh.. anh sẽ lại về ở bên em.. như bây giờ như lúc này... anh buồn
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
  10. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    mày ơi ,tao xin lỗi vì tất cả ,tao chẳng đủ can đảm gặp mày ,có lẽ lòng tự ái dâng lên cao quá rồi chăng ,tao sợ khi gặp cái câu nói đó ko thể bật ra nủi ,mình như xưa dc ko ???????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này