1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Ố là la ! cuối cùng thì cũng vô box mình post được một bài . Tức mún đập đầu vô chăn bông tự tử luôn . Nhưng mờ ửa đây người ta chả cho mượn chăn bông để đập đầu vô tự tử gì sất . Chán chả bùn chít nữa , đành thử vô mạng lần nữa post bài coi có được gì ko ? Tức thì vưỡn tức , chỉ có điều , mải lo ba cái chuyện lằng nhằng của mọi người nên hết tức lun .
    Lên mạng tới lần thứ ba mới post được bài , xiền mất , tật mang , vìa nhà chả bị má chưởi cho một trận mới là lạ . Gặp em trai nói chuyện cho đỡ bùn ,mà chả thấy đỡ bùn gì , gặp chị nói chuyện tưởng đỡ hơn , ai dè , chị bị giống mình hồi chiều , cũng ko vô dc . Rõ khổ !
    Chị hỏi em toàn những điều khó nói ! Em bít bắt đầu từ đâu đây ? Chị hỏi những điều em muốn trả lời thật lòng , nhưng chị sẽ hiểu sao về sự thật lòng ấy .Em muốn bật khóc chỉ vì em là kẻ có trái tim băng giá , em ko bít iu ai , chỉ bít tự hiểu cho chính mình , tự nhận phần buồn chán vìa mình .
    Có lẽ cái mình phải nhận lúc này là...một ngày bùn nữa lại trôi wa !
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ....
  2. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Ố là la ! cuối cùng thì cũng vô box mình post được một bài . Tức mún đập đầu vô chăn bông tự tử luôn . Nhưng mờ ửa đây người ta chả cho mượn chăn bông để đập đầu vô tự tử gì sất . Chán chả bùn chít nữa , đành thử vô mạng lần nữa post bài coi có được gì ko ? Tức thì vưỡn tức , chỉ có điều , mải lo ba cái chuyện lằng nhằng của mọi người nên hết tức lun .
    Lên mạng tới lần thứ ba mới post được bài , xiền mất , tật mang , vìa nhà chả bị má chưởi cho một trận mới là lạ . Gặp em trai nói chuyện cho đỡ bùn ,mà chả thấy đỡ bùn gì , gặp chị nói chuyện tưởng đỡ hơn , ai dè , chị bị giống mình hồi chiều , cũng ko vô dc . Rõ khổ !
    Chị hỏi em toàn những điều khó nói ! Em bít bắt đầu từ đâu đây ? Chị hỏi những điều em muốn trả lời thật lòng , nhưng chị sẽ hiểu sao về sự thật lòng ấy .Em muốn bật khóc chỉ vì em là kẻ có trái tim băng giá , em ko bít iu ai , chỉ bít tự hiểu cho chính mình , tự nhận phần buồn chán vìa mình .
    Có lẽ cái mình phải nhận lúc này là...một ngày bùn nữa lại trôi wa !
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ....
  3. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Vậy là hôm nay mình sẽ buồn rồi,em thì về quê,sáng nay em tranh thủ qua gặp mình 1 chút rồi phải đi,ước gì lúc đó cô chị của em không ở đó nhỉ!mình sẽ ôm chặt em vào lòng mình cho thoả nỗi nhớ mong,nhưng mà hông được.Lang thang trên mạng mà chẳng thấy ai cả.
    Nghĩ lại chuyện thằng bạn mà tức muốn hết thật to vào mặt nó:"tiên sư thằng điên" nhưng mà trông nó cũng khổ.Khi không chẳng chuyện vào đâu lại đi bật lại thầy u để thầy đuổi khỏi nhà,mà sao thằng này cũng máu ,đuổi 1 cái là té khẩn,làm mình phải tới làm hoà để nó về nhà.Mà cũng may mà cái mặt mình lại dán tem bảo hành xịn thế mới đỉnh chứ.Bị ngồi nghe thuyết giáo đau cả đầu,lại còn làm mình lỡ hẹn với em nữa chứ.Chẳng lẽ lại đạp cho nó 1 cái.
    Ngồi đó mà sốt cả ruột,biết giờ này em đang chờ mình ở trên mạng mà không dứt ra được,em sẽ lại lo lắng cho mình rồi thế nào cũng tìm mình,thật tội cho em.Thế là phải mò vào nhà em để xem em như nào?thấy em ở nhà rồi mình mới yên tâm.
    Em ơi! anh yêu em .Ờ mà mình già rồi"phanh phiêu phem,phiêu phiều phắm!"

    quyết không yêu dành xiền uống rượu
    khắc tên em trên cổ,cánh,chân gà
  4. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Vậy là hôm nay mình sẽ buồn rồi,em thì về quê,sáng nay em tranh thủ qua gặp mình 1 chút rồi phải đi,ước gì lúc đó cô chị của em không ở đó nhỉ!mình sẽ ôm chặt em vào lòng mình cho thoả nỗi nhớ mong,nhưng mà hông được.Lang thang trên mạng mà chẳng thấy ai cả.
    Nghĩ lại chuyện thằng bạn mà tức muốn hết thật to vào mặt nó:"tiên sư thằng điên" nhưng mà trông nó cũng khổ.Khi không chẳng chuyện vào đâu lại đi bật lại thầy u để thầy đuổi khỏi nhà,mà sao thằng này cũng máu ,đuổi 1 cái là té khẩn,làm mình phải tới làm hoà để nó về nhà.Mà cũng may mà cái mặt mình lại dán tem bảo hành xịn thế mới đỉnh chứ.Bị ngồi nghe thuyết giáo đau cả đầu,lại còn làm mình lỡ hẹn với em nữa chứ.Chẳng lẽ lại đạp cho nó 1 cái.
    Ngồi đó mà sốt cả ruột,biết giờ này em đang chờ mình ở trên mạng mà không dứt ra được,em sẽ lại lo lắng cho mình rồi thế nào cũng tìm mình,thật tội cho em.Thế là phải mò vào nhà em để xem em như nào?thấy em ở nhà rồi mình mới yên tâm.
    Em ơi! anh yêu em .Ờ mà mình già rồi"phanh phiêu phem,phiêu phiều phắm!"

    quyết không yêu dành xiền uống rượu
    khắc tên em trên cổ,cánh,chân gà
  5. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cười hết chỗ nói , toàn những chuyện không đâu mà vui thật . Ai ngờ lại có chuyện đổi bài hát theo yêu cầu mà cứ như đi đánh nhau vậy . Cứ chọn bài này , rồi lại chọn bài khác , cười muốn chết luôn.
    As time goes by , my love for you grows deeper . You made my heart dance , my mind sing , my soul soar , and I can do nothing but think of my heart

  6. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Một ngày cười hết chỗ nói , toàn những chuyện không đâu mà vui thật . Ai ngờ lại có chuyện đổi bài hát theo yêu cầu mà cứ như đi đánh nhau vậy . Cứ chọn bài này , rồi lại chọn bài khác , cười muốn chết luôn.
    As time goes by , my love for you grows deeper . You made my heart dance , my mind sing , my soul soar , and I can do nothing but think of my heart

  7. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    phu` ......6h20 vìa chạy u` đi tắm gội ,rửa tai nghe mắng .....hi' hí......chẻng sao cả ,bố vẫn tưởng đi chơi roài vìa đi làm ,con gái bố giờ giỏi lắm mà
    nghỉ nên chẳng biết cái vụ cãi nhau trứơc tết sao chỉ thấy bảo hôm qua phải họp lên họp xuống ,sáng nay lại ối dứa xin nghỉ nữa chớ ,công ty này sắp toi roài ,chán .Lên mạng gặp chị với P nữa ,vui lắm .Bây giờ có bằng rồi tha hồ chạy linh tinh khỏi sợ tóm .An_an ơi sao hôm nay ko lên hả ,em đi đâu vậy
  8. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    phu` ......6h20 vìa chạy u` đi tắm gội ,rửa tai nghe mắng .....hi' hí......chẻng sao cả ,bố vẫn tưởng đi chơi roài vìa đi làm ,con gái bố giờ giỏi lắm mà
    nghỉ nên chẳng biết cái vụ cãi nhau trứơc tết sao chỉ thấy bảo hôm qua phải họp lên họp xuống ,sáng nay lại ối dứa xin nghỉ nữa chớ ,công ty này sắp toi roài ,chán .Lên mạng gặp chị với P nữa ,vui lắm .Bây giờ có bằng rồi tha hồ chạy linh tinh khỏi sợ tóm .An_an ơi sao hôm nay ko lên hả ,em đi đâu vậy
  9. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    hè hè dạo này sao mình thấy vui vui nhở hay thế không biết
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  10. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    hè hè dạo này sao mình thấy vui vui nhở hay thế không biết
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này