1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    .......Mấy hôm trước lên tìm nổ đom đóm mắt mà chả thấy cái chủ đề ấy đâu cả,cú ko chịu được.Hỏi bà chị FG thì bà chị nói mấy hôm rồi chị đâu có lên.Tìm anh P để hỏi mà chả gặp.Hỏi bà chị HD thì bà chị trả nhời giống bà chị FG.Tóm lại là do mấy cha Ất min ấy mờ,sửa chữa kiểu gì mà mất toi cái chủ đề nhiều trang nhất(32 trang chứ ít ỏi giè?)
    ......Ngày ......tháng......năm.......
    ...Sáng vừa đến lớp đã gặp ngay thằng béo,khé khé,lại nhăn nhở roài.Hôm nay chào cờ,mẹ mình giữ ghế cho mình mới tốt chớ,hèhè.Thế mờ chả hỉu sao lại giận,cú lắm,thây kệ.......
    ....Chiều nằm ngủ troèo queo trên ghế,nghe nhạc....Lúc bố dắt xe đi làm thì bật dậy,ăn.....
    ....Lúc mò lên hàng chat,chưa kịp dựng xong xe đã thấy em dâu mình gọi ý ới:"Chị ui chị ui"...."Gì thía em?"....Ngôisao_đấtcảng rủ đi ăn"."Đi đi đi,đi ăn đi,hôm nay có lộc ăn roài,khá khá".
    ....Tối mưa thế này chắc lại ngồi chat đến giờ vìa thoai,hé hé...
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
    Bai viết của An_an_an
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    .......Mấy hôm trước lên tìm nổ đom đóm mắt mà chả thấy cái chủ đề ấy đâu cả,cú ko chịu được.Hỏi bà chị FG thì bà chị nói mấy hôm rồi chị đâu có lên.Tìm anh P để hỏi mà chả gặp.Hỏi bà chị HD thì bà chị trả nhời giống bà chị FG.Tóm lại là do mấy cha Ất min ấy mờ,sửa chữa kiểu gì mà mất toi cái chủ đề nhiều trang nhất(32 trang chứ ít ỏi giè?)
    ......Ngày ......tháng......năm.......
    ...Sáng vừa đến lớp đã gặp ngay thằng béo,khé khé,lại nhăn nhở roài.Hôm nay chào cờ,mẹ mình giữ ghế cho mình mới tốt chớ,hèhè.Thế mờ chả hỉu sao lại giận,cú lắm,thây kệ.......
    ....Chiều nằm ngủ troèo queo trên ghế,nghe nhạc....Lúc bố dắt xe đi làm thì bật dậy,ăn.....
    ....Lúc mò lên hàng chat,chưa kịp dựng xong xe đã thấy em dâu mình gọi ý ới:"Chị ui chị ui"...."Gì thía em?"....Ngôisao_đấtcảng rủ đi ăn"."Đi đi đi,đi ăn đi,hôm nay có lộc ăn roài,khá khá".
    ....Tối mưa thế này chắc lại ngồi chat đến giờ vìa thoai,hé hé...
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
    Bai viết của An_an_an
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    ......Ngày........tháng........năm........
    ...Sáng bảo dậy sớm đi ăn bánh cuốn với đứa bạn,thế mà lại buồn ngủ quá,thành ra ăn bánh mì ruốc,khô dã man con ngan.
    ...Đến lớp chưa gì bạn đã hỏi:"Ko bị bắt à?"...Nhìn mình 1 hồi sau khi nhìn nó 1 lúc,cười:"Hi`hi`,ko,thầy Tình đi ăn sáng nên ko bắt được tớ"...Chả là ko cho áo vào trong thùng ấy mờ,khé khé.
    ...Chiều nghỉ học,chả biết ở lớp có gì xảy ra ko?Học tiếng Anh thì sai be bét,chán quá.Chiều mai thi thử ĐH môn Toán,chả hiểu có làm được bài ko???Oài,nhiều vấn đề quá mà ko ai giải đáp mình nghe......
    ....Tối online lúc đầu chả gặp ai,sau sao mà đông thía??
    Bài viết của An_an_an
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    ......Ngày........tháng........năm........
    ...Sáng bảo dậy sớm đi ăn bánh cuốn với đứa bạn,thế mà lại buồn ngủ quá,thành ra ăn bánh mì ruốc,khô dã man con ngan.
    ...Đến lớp chưa gì bạn đã hỏi:"Ko bị bắt à?"...Nhìn mình 1 hồi sau khi nhìn nó 1 lúc,cười:"Hi`hi`,ko,thầy Tình đi ăn sáng nên ko bắt được tớ"...Chả là ko cho áo vào trong thùng ấy mờ,khé khé.
    ...Chiều nghỉ học,chả biết ở lớp có gì xảy ra ko?Học tiếng Anh thì sai be bét,chán quá.Chiều mai thi thử ĐH môn Toán,chả hiểu có làm được bài ko???Oài,nhiều vấn đề quá mà ko ai giải đáp mình nghe......
    ....Tối online lúc đầu chả gặp ai,sau sao mà đông thía??
    Bài viết của An_an_an
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  5. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Thời gian là liều thuốc sẽ giúp chúng ta xoá hết mọi chuyện tốt nhât, em ko nghĩ là anh có thể quên, nhưng tại sao ko để cho nó ngủ yên vậy, hãy để cho nó mãi là mối tình đẹp còn hơn ngồi đó mà than thở, con trai mà như vậy thì chẳng còn ý chí của con trai đâu anh a
  6. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Thời gian là liều thuốc sẽ giúp chúng ta xoá hết mọi chuyện tốt nhât, em ko nghĩ là anh có thể quên, nhưng tại sao ko để cho nó ngủ yên vậy, hãy để cho nó mãi là mối tình đẹp còn hơn ngồi đó mà than thở, con trai mà như vậy thì chẳng còn ý chí của con trai đâu anh a
  7. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Sáng đến lớp , nghe tin ngày tới chuẩn bị cho hội giảng . Nghe nói chỉ có khoang hai mươi người phải đi thui . Vội chạy sang nói với bạn " Đừng bắt tớ đi nhá " !
    May wá vì lát sau công bố danh sách những người phải đi hổng có mình . Chưa bao giờ mình hét to vì sung sướng hơn thía . Bạn bị bao nhiu người trong lớp quay ra phản đối . Rồi thía là căng thẳng , ganh tị : người này được nghỉ ở nhà , người kia ko ! Bạn bị trách vì chính bạn cũng trốn tránh ...Nhưng bạn cử ra hai mươi người như cô giáo nhờ bạn , vậy là được rùi . Bạn chẳng muốn bận tâm vìa những gì họ nói , chỉ có điều những điều chướng tai gai mắt bạn phải nghe khiến bạn ko khỏi bực mình . Quay ra muốn cảm ơn bạn , nhưng thấy bạn có vẻ bực tức gì đó nên chẳng nói được gì nữa .
    Lớp học chưa thôi xôn xao . Người này lại nhờ người kia đi giùm. Có H chịu đi giùm kìa . Nhưng mà thui rùi , họ a lô xô đến nhờ vả . H biết nhận lời đi giùm ai đây . H có vẻ như đã đồng ý đi giùm " mẹ " H . Tuy chưa nói ra nhưng cái vẻ ấy như thể là đông ý rùi . Người ko nhờ được lại quay ra trách H . Càng nghĩ càng thấy ...đúng là " làm phúc phải tội "
    Chả ra sao hết !
    Buổi học trôi qua chẳng có gì mới mẻ . Chiều lại phải đi học nữa chứ đã được nghỉ ngay đâu .
    Tiết toán học mãi mới thoát nổi , mệt wá đi mất !
    Ko thấy cô Văn đến , những tưởng được nghỉ tiết Văn , đang sung sướng . Nhưng ôi thôi , cô vừa phi xe vô dựng cái khực trước của phòng bảo vệ . Vậy là lại phải ...tiếp tục chiến đấu .
    Cô đang chuẩn bị chữa bài văn , cô đọc tên những người phải làm lại bài , và phải cho bố mẹ xem bài nữa chứ ! Lắng nghe ...ko bỏ sót một tên , thấy tim cứ nảy lên thon thót . Bởi rõ ràng bài viết của mình hôm đó rất tệ . May sao , tên người phải làm lại bài đã hết , ko có tên mình . Vừa thở phù vì thoát nạn , vẫn thấy lo lo...sợ bài viết của mình ...wá tệ !
    Bác bảo vệ nói cô cho học sinh nghỉ , cả lớp hò reo vì sung sướng , tất nhiên ko thiếu cả tiếng hét của mình . Lúc đó mới thiệt là...hạnh phúc ! Cô đưa bài trả vội vã trước khi lớp kéo nhau ra vìa . Bài viết của mình điểm ngoài sức tưởng tượng , ko đến nỗi ....wá tệ !
    Trở vìa nhà wá sớm chẳng có gì vui ! Lên mạng tranh thủ viết bài bù cho ngày hôm qua ...và bài đầu tiên lại là...nhật kí !
    If we hold on together , I know our dreams will never die ...
  8. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Sáng đến lớp , nghe tin ngày tới chuẩn bị cho hội giảng . Nghe nói chỉ có khoang hai mươi người phải đi thui . Vội chạy sang nói với bạn " Đừng bắt tớ đi nhá " !
    May wá vì lát sau công bố danh sách những người phải đi hổng có mình . Chưa bao giờ mình hét to vì sung sướng hơn thía . Bạn bị bao nhiu người trong lớp quay ra phản đối . Rồi thía là căng thẳng , ganh tị : người này được nghỉ ở nhà , người kia ko ! Bạn bị trách vì chính bạn cũng trốn tránh ...Nhưng bạn cử ra hai mươi người như cô giáo nhờ bạn , vậy là được rùi . Bạn chẳng muốn bận tâm vìa những gì họ nói , chỉ có điều những điều chướng tai gai mắt bạn phải nghe khiến bạn ko khỏi bực mình . Quay ra muốn cảm ơn bạn , nhưng thấy bạn có vẻ bực tức gì đó nên chẳng nói được gì nữa .
    Lớp học chưa thôi xôn xao . Người này lại nhờ người kia đi giùm. Có H chịu đi giùm kìa . Nhưng mà thui rùi , họ a lô xô đến nhờ vả . H biết nhận lời đi giùm ai đây . H có vẻ như đã đồng ý đi giùm " mẹ " H . Tuy chưa nói ra nhưng cái vẻ ấy như thể là đông ý rùi . Người ko nhờ được lại quay ra trách H . Càng nghĩ càng thấy ...đúng là " làm phúc phải tội "
    Chả ra sao hết !
    Buổi học trôi qua chẳng có gì mới mẻ . Chiều lại phải đi học nữa chứ đã được nghỉ ngay đâu .
    Tiết toán học mãi mới thoát nổi , mệt wá đi mất !
    Ko thấy cô Văn đến , những tưởng được nghỉ tiết Văn , đang sung sướng . Nhưng ôi thôi , cô vừa phi xe vô dựng cái khực trước của phòng bảo vệ . Vậy là lại phải ...tiếp tục chiến đấu .
    Cô đang chuẩn bị chữa bài văn , cô đọc tên những người phải làm lại bài , và phải cho bố mẹ xem bài nữa chứ ! Lắng nghe ...ko bỏ sót một tên , thấy tim cứ nảy lên thon thót . Bởi rõ ràng bài viết của mình hôm đó rất tệ . May sao , tên người phải làm lại bài đã hết , ko có tên mình . Vừa thở phù vì thoát nạn , vẫn thấy lo lo...sợ bài viết của mình ...wá tệ !
    Bác bảo vệ nói cô cho học sinh nghỉ , cả lớp hò reo vì sung sướng , tất nhiên ko thiếu cả tiếng hét của mình . Lúc đó mới thiệt là...hạnh phúc ! Cô đưa bài trả vội vã trước khi lớp kéo nhau ra vìa . Bài viết của mình điểm ngoài sức tưởng tượng , ko đến nỗi ....wá tệ !
    Trở vìa nhà wá sớm chẳng có gì vui ! Lên mạng tranh thủ viết bài bù cho ngày hôm qua ...và bài đầu tiên lại là...nhật kí !
    If we hold on together , I know our dreams will never die ...
  9. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đầy những chuyện vui,buồn,giận và tức nữa.Sáng được cô uỷ quyền cho ghi danh sách những đứa đi hội giảng mình sướng không chịu được bởi vì mình có thể không đi được rồi.Cả lớp ầm ĩ "đừng ghi tên tớ nhé"nhưng mình không nghe,kệ cứ viết đúng tên đứa nào đứa nấy phải đi.Rồi công bố danh sách mình bị bọn nó phản đối kịch liệt chỉ bởi tên mình và lớp trưởng không có.Lớp phó lại gọi ra mắng bảo hoặc lớp trưởng hoặc bí thư phải đi.Mình phải ghi tên lớp trưởng đi thôi thế là xung đột đã xảy ra.Lớp trưởng quát mình làm mình cũng cú cũng mắng lại-------->chiến tranh lạnh.Hy vọng thứ 2 này đi học sẽ bình thường như cũ.
    Chiều trước khi đi học tranh thủ lên mạng chút thì gặp anh và bạn.Chả hiểu hôm nay đi hai người đó nói chuyện nhiều không.Mong cho 2 người hiểu nhau một chút.Anh thì bớt ích kỉ
    đi mà trở lại với bạn như xưa.Lau lau không chat với bạn hôm nay cảm thấy sao sao đó.Dạo này bạn buồn buồn cũng muốn viết mail hỏi nhưng lại ngại nên thôi.Một ngày cũng hay hay bởi học nốt hôm nay là nghỉ nhiều rồi.Sung sướng quá
  10. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đầy những chuyện vui,buồn,giận và tức nữa.Sáng được cô uỷ quyền cho ghi danh sách những đứa đi hội giảng mình sướng không chịu được bởi vì mình có thể không đi được rồi.Cả lớp ầm ĩ "đừng ghi tên tớ nhé"nhưng mình không nghe,kệ cứ viết đúng tên đứa nào đứa nấy phải đi.Rồi công bố danh sách mình bị bọn nó phản đối kịch liệt chỉ bởi tên mình và lớp trưởng không có.Lớp phó lại gọi ra mắng bảo hoặc lớp trưởng hoặc bí thư phải đi.Mình phải ghi tên lớp trưởng đi thôi thế là xung đột đã xảy ra.Lớp trưởng quát mình làm mình cũng cú cũng mắng lại-------->chiến tranh lạnh.Hy vọng thứ 2 này đi học sẽ bình thường như cũ.
    Chiều trước khi đi học tranh thủ lên mạng chút thì gặp anh và bạn.Chả hiểu hôm nay đi hai người đó nói chuyện nhiều không.Mong cho 2 người hiểu nhau một chút.Anh thì bớt ích kỉ
    đi mà trở lại với bạn như xưa.Lau lau không chat với bạn hôm nay cảm thấy sao sao đó.Dạo này bạn buồn buồn cũng muốn viết mail hỏi nhưng lại ngại nên thôi.Một ngày cũng hay hay bởi học nốt hôm nay là nghỉ nhiều rồi.Sung sướng quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này