1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trinhvutruonggiang

    trinhvutruonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Lên chỉ để tóm cổ con bé an_an mà ko thể nào tóm được,nó trốn nhanh thế cơ chứ lại.Vừa thấy cái mặt đây đã lại lủi đâu mất.Mình chậm chân quá rồi.
    Không đâm không chém đời không nể
    Không tiền không bạc gái không theo
  2. trinhvutruonggiang

    trinhvutruonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Lên chỉ để tóm cổ con bé an_an mà ko thể nào tóm được,nó trốn nhanh thế cơ chứ lại.Vừa thấy cái mặt đây đã lại lủi đâu mất.Mình chậm chân quá rồi.
    Không đâm không chém đời không nể
    Không tiền không bạc gái không theo
  3. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Choàng tỉnh dậy sau giấc mơ vìa điểm thi đại học ! Pa pa hỏi hôm nay có phải đi học ko ! Thôi thì cứ coi như bình thường và trả lời " con có ..."
    Đèo em đến trường rùi cũng té khẩn trương như thể bận đi học như mọi ngày vậy . Lại là những con đường cũ mình đi qua mỗi khi được nghỉ học . Mọi thứ chẳng thay đổi gì ngoại trừ những suy nghĩ của mình hôm nay . Dọc theo con đường Điện Biên Phủ , rẽ ngang đường Trần Phú ...Ngả đường này chẳng có gì khác với mọi ngày ...Vẫn những người đi tập thể dục vìa ...Vẫn những người đánh cầu lông . Nhìn mọi người vui vẻ với những gì họ đang có , mình lại muốn tìm lấy một chút gì đó ...chẳng muộn phiền cho bản thân .
    Có lẽ cờná sớm để một hàng NET có thể mở cửa cho mình vào . Tiếp tục lang thang trên những con đường vừa là mong muốn của mình khi buồn , lại vừa là...sự chán nản . Thực sự , mình đã chán nản với những gì mình đang làm . Giấc mơ vìa điểm thi đại học cứ ám ảnh ....trong mình . Dọc theo con đường Quang Trung , mình tìm thấy mong muốn của mình khi ngắm nhìn những hàng cây bên sông . Giá như những gì mình thấy lúc đó , giống như những gì mình được thấy sau này . Bờ sông ấy ...ước gì là bờ Hồ Tây mà mình được ngắm nhìn .
    Bạn đèo mẹ đi ******** cờ gặp mình ...vẫy vẫy ! Một giây nào đó , mình thấy lòng vui vui . Nhưng rùi ngay lập tức lại chạnh lòng nghĩ : Mình đã kịp làm gì cho ba mẹ ?
    Còn bao nhiêu thời gian nữa để mình kịp thay đổi lại tất cả , hay làm một cái gì đó có ý nghĩa hơn cho ba mẹ ? Trốn tránh bản thân , mình mặc kệ cho những câu hỏi ấy . Tốt hơn hết là đừng cố trả lời nó để mình đừng phải đau đầu . Đường Tô Hiệu buổi sáng vẫn đông như thía ...và Chợ Con lại đập vào mắt mình với những cảnh người người bận rộn .
    Đâm xuyên vào đường Lạch Tray , vui thiệt đấy , mình lại trở vìa với bản thân mình khi trước . Lại tìm đến với hàng NET mà đã từ lâu mình chẳng thể ghé vào . Hàng NET với ko ít kỉ niệm bên ...anh và bạn ! Có wá nhìu boy khiến mình chẳng muốn vào chat . Vô viết nhật kí đầu tiên trước khi post bài khác bù cho ngày hôm qua .
    If we hold on together , I know our dreams will never die ...
  4. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Choàng tỉnh dậy sau giấc mơ vìa điểm thi đại học ! Pa pa hỏi hôm nay có phải đi học ko ! Thôi thì cứ coi như bình thường và trả lời " con có ..."
    Đèo em đến trường rùi cũng té khẩn trương như thể bận đi học như mọi ngày vậy . Lại là những con đường cũ mình đi qua mỗi khi được nghỉ học . Mọi thứ chẳng thay đổi gì ngoại trừ những suy nghĩ của mình hôm nay . Dọc theo con đường Điện Biên Phủ , rẽ ngang đường Trần Phú ...Ngả đường này chẳng có gì khác với mọi ngày ...Vẫn những người đi tập thể dục vìa ...Vẫn những người đánh cầu lông . Nhìn mọi người vui vẻ với những gì họ đang có , mình lại muốn tìm lấy một chút gì đó ...chẳng muộn phiền cho bản thân .
    Có lẽ cờná sớm để một hàng NET có thể mở cửa cho mình vào . Tiếp tục lang thang trên những con đường vừa là mong muốn của mình khi buồn , lại vừa là...sự chán nản . Thực sự , mình đã chán nản với những gì mình đang làm . Giấc mơ vìa điểm thi đại học cứ ám ảnh ....trong mình . Dọc theo con đường Quang Trung , mình tìm thấy mong muốn của mình khi ngắm nhìn những hàng cây bên sông . Giá như những gì mình thấy lúc đó , giống như những gì mình được thấy sau này . Bờ sông ấy ...ước gì là bờ Hồ Tây mà mình được ngắm nhìn .
    Bạn đèo mẹ đi ******** cờ gặp mình ...vẫy vẫy ! Một giây nào đó , mình thấy lòng vui vui . Nhưng rùi ngay lập tức lại chạnh lòng nghĩ : Mình đã kịp làm gì cho ba mẹ ?
    Còn bao nhiêu thời gian nữa để mình kịp thay đổi lại tất cả , hay làm một cái gì đó có ý nghĩa hơn cho ba mẹ ? Trốn tránh bản thân , mình mặc kệ cho những câu hỏi ấy . Tốt hơn hết là đừng cố trả lời nó để mình đừng phải đau đầu . Đường Tô Hiệu buổi sáng vẫn đông như thía ...và Chợ Con lại đập vào mắt mình với những cảnh người người bận rộn .
    Đâm xuyên vào đường Lạch Tray , vui thiệt đấy , mình lại trở vìa với bản thân mình khi trước . Lại tìm đến với hàng NET mà đã từ lâu mình chẳng thể ghé vào . Hàng NET với ko ít kỉ niệm bên ...anh và bạn ! Có wá nhìu boy khiến mình chẳng muốn vào chat . Vô viết nhật kí đầu tiên trước khi post bài khác bù cho ngày hôm qua .
    If we hold on together , I know our dreams will never die ...
  5. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Lên mạng tìm người wen , vì có hẹn họ rùi . Cuối cùng lại bị ....ăn thịt thỏ , thía có chuối ko kia chứ . may gặp chị HDV , với anh Đôn . Sướn wá , thía là được đi ăn rùi !
    If we hold on together , I know our dreams will never die ...
    (bài viết của AT)
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Lên mạng tìm người wen , vì có hẹn họ rùi . Cuối cùng lại bị ....ăn thịt thỏ , thía có chuối ko kia chứ . may gặp chị HDV , với anh Đôn . Sướn wá , thía là được đi ăn rùi !
    If we hold on together , I know our dreams will never die ...
    (bài viết của AT)
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  7. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .......Ngày.......tháng.......năm.......
    ...Lâu gồi mới viết nhật ký,vì thật sự chẳng có gì để viết cả.Hôm nay được nghỉ học,ở nhà chán quá,lên Net ngồi,chiều lại lên.Hôm nay anh Dokihote và chị HDV rủ đi ăn kem,lúc đầu định ko đi nhưng lại thôi vì dù có ở nhà cũng chẳng có gì để làm.May mà nhanh chân chứ ko là bị xổng mất con mồi gồi,may mà lên kịp ko bà chị với ông anh bỏ đi mất là tiêu đời.Khé khé.
    ...Tí nữa chắc ngồi cho đến lúc về thôi,chẳng có mục đích gì cả,nếu ko thì về nhà sớm để học bài,sắp thi gồi mà.
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .......Ngày.......tháng.......năm.......
    ...Lâu gồi mới viết nhật ký,vì thật sự chẳng có gì để viết cả.Hôm nay được nghỉ học,ở nhà chán quá,lên Net ngồi,chiều lại lên.Hôm nay anh Dokihote và chị HDV rủ đi ăn kem,lúc đầu định ko đi nhưng lại thôi vì dù có ở nhà cũng chẳng có gì để làm.May mà nhanh chân chứ ko là bị xổng mất con mồi gồi,may mà lên kịp ko bà chị với ông anh bỏ đi mất là tiêu đời.Khé khé.
    ...Tí nữa chắc ngồi cho đến lúc về thôi,chẳng có mục đích gì cả,nếu ko thì về nhà sớm để học bài,sắp thi gồi mà.
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  9. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    viết rồi xoá ,oài ,rỗi thời gian ghê
    .........lên mạng 1 lúc thì gặp mọi người lại đi ăn kem ,vui ,dc ăn tranh phần của mấy đứa ,HDV là đồ ngố ,bị cướp những 2 lần mà còn ko chừa ,lần sauu cứ thế nhá
    .....cả ngày chịu đứng yên 1 chỗ ,dạo này ngoan , muốn cố làm để quên moị thứ nhưng ....sao vậy nhở....vẫn chẳng khác trước là mấy......hình như là nó đang giận mình ,kì ghê ,sao vậy ,mình có làm gì đâu nào .....đứng đó chỉ để mong nó tạt qua hỏi 1 câu như mọi ngày thoai mờ .....đi đâu cũng ko dám đi lâu sợ nó ra ko thấy lại mất công đi tìm ,mình thương nó thế chẳng lẽ nó ko biết ; nó sống nhiều về công việc biết vậy nhưng vẫn cố dành lấy nó mình có điên ko thế nó đi chẳng thèm nói 1 câu cứ lẳng lặng đến bực mình ,cứ là dân phiên dịch thì thế hả ,tui ko thèm đâu đồ kiêu ạ ......
  10. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    viết rồi xoá ,oài ,rỗi thời gian ghê
    .........lên mạng 1 lúc thì gặp mọi người lại đi ăn kem ,vui ,dc ăn tranh phần của mấy đứa ,HDV là đồ ngố ,bị cướp những 2 lần mà còn ko chừa ,lần sauu cứ thế nhá
    .....cả ngày chịu đứng yên 1 chỗ ,dạo này ngoan , muốn cố làm để quên moị thứ nhưng ....sao vậy nhở....vẫn chẳng khác trước là mấy......hình như là nó đang giận mình ,kì ghê ,sao vậy ,mình có làm gì đâu nào .....đứng đó chỉ để mong nó tạt qua hỏi 1 câu như mọi ngày thoai mờ .....đi đâu cũng ko dám đi lâu sợ nó ra ko thấy lại mất công đi tìm ,mình thương nó thế chẳng lẽ nó ko biết ; nó sống nhiều về công việc biết vậy nhưng vẫn cố dành lấy nó mình có điên ko thế nó đi chẳng thèm nói 1 câu cứ lẳng lặng đến bực mình ,cứ là dân phiên dịch thì thế hả ,tui ko thèm đâu đồ kiêu ạ ......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này