1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ... Ba tuần rồi thì phải, từ cái ngày mà ngày nào mình cũng lên Net, Chát, Post bài ... hôm nay vào máy xem xem ngó ngó mà nghĩ ra cái gì đó hay ho để viết ...
    [​IMG]
    Chính khi mọi thứ dường như tồi tệ, là lúc bạn không được buông xuôi.​
  2. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ... Ba tuần rồi thì phải, từ cái ngày mà ngày nào mình cũng lên Net, Chát, Post bài ... hôm nay vào máy xem xem ngó ngó mà nghĩ ra cái gì đó hay ho để viết ...
    [​IMG]
    Chính khi mọi thứ dường như tồi tệ, là lúc bạn không được buông xuôi.​
  3. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    vậy là cũng lâu lâu rồi mình mới lại vào diễn đàn nhỉ
    sao trong lòng mình lúc này lại gợn buồn thế nhỉ? có lẽ là vì khi em nói có thể em sẽ lên hà nội ôn thi.Mình chẳng biết phải khuyên em thế nào nữa.Mặc dù trong lòng mình không hề muốn xa em,nhưng lên đó em có cơ hội để tiến xa hơn...... và còn nhiều cái có lợi cho em,nhưng xa em anh phải làm sao đây? khuyên em ở lại? anh sẽ là 1 con người ích kỷ ư?không anh không vậy đâu.Lúc này điều anh có thể làm là im lặng thôi,anh sẽ luôn tôn trọng những quyết định của em.Điều anh muốn nói với em là:"anh luôn tin vào tình yêu của chúng mình" hãy suy nghĩ thật chín chắn nhé em

    làm trai cho đáng nên trai
    cái chai đi trước ,bộ bài sau lưng
  4. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    vậy là cũng lâu lâu rồi mình mới lại vào diễn đàn nhỉ
    sao trong lòng mình lúc này lại gợn buồn thế nhỉ? có lẽ là vì khi em nói có thể em sẽ lên hà nội ôn thi.Mình chẳng biết phải khuyên em thế nào nữa.Mặc dù trong lòng mình không hề muốn xa em,nhưng lên đó em có cơ hội để tiến xa hơn...... và còn nhiều cái có lợi cho em,nhưng xa em anh phải làm sao đây? khuyên em ở lại? anh sẽ là 1 con người ích kỷ ư?không anh không vậy đâu.Lúc này điều anh có thể làm là im lặng thôi,anh sẽ luôn tôn trọng những quyết định của em.Điều anh muốn nói với em là:"anh luôn tin vào tình yêu của chúng mình" hãy suy nghĩ thật chín chắn nhé em

    làm trai cho đáng nên trai
    cái chai đi trước ,bộ bài sau lưng
  5. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Lại có cái để mình ghét rồi , cái môn học của mình dạo này càng ngày càng chán . Ngày nào đến lớp cũng ngồi chơi , ko chơi thì nói chuyện , đến cả đứa bạn gái ngồi trên mình mang tiếng nói nhiều mà cũng phải kêu nên " buôn lãi to rồi thì thôi đi " , " nhưng tôi vẫn còn hàng , bà hết hàng bán rồi à ? " , nó tức mình , tránh qua 1 bên nói to 1 câu để cô giáo nghe thấy " Hiệp hôm nay đi học ko có vở à " , nó tưởng mình không dám nói nữa. Ai ngờ gặp đúng " cớm " cho ngay 1 câu " không " rõ to . Thế mà cô giáo chẳng ý kiến gì , hết chịu nổi sinh viên kiểu này . Đến đứa bạn gái cũng phải xỉu ra bàn , sau 1 hồi mới tỉnh , không ngờ dân chợ búa gặp nhau . Hì hì ................. Chiều lại phải đi học nữa rồi , nhưng cũng may là chỉ có 3 tiết , lại có thời gian chơi game đến tối rồi .....Ui chít , hết tiền rồi còn đâu mà chơi game , còn mỗi tý tiền ngồi chat thui , tiền cắt tóc cũng chưa có mà cứ đi chat với chit ........... hết nói thèng này rồi ( Ơ thèng này là thèng nào vậy nhể ? ) .
  6. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Lại có cái để mình ghét rồi , cái môn học của mình dạo này càng ngày càng chán . Ngày nào đến lớp cũng ngồi chơi , ko chơi thì nói chuyện , đến cả đứa bạn gái ngồi trên mình mang tiếng nói nhiều mà cũng phải kêu nên " buôn lãi to rồi thì thôi đi " , " nhưng tôi vẫn còn hàng , bà hết hàng bán rồi à ? " , nó tức mình , tránh qua 1 bên nói to 1 câu để cô giáo nghe thấy " Hiệp hôm nay đi học ko có vở à " , nó tưởng mình không dám nói nữa. Ai ngờ gặp đúng " cớm " cho ngay 1 câu " không " rõ to . Thế mà cô giáo chẳng ý kiến gì , hết chịu nổi sinh viên kiểu này . Đến đứa bạn gái cũng phải xỉu ra bàn , sau 1 hồi mới tỉnh , không ngờ dân chợ búa gặp nhau . Hì hì ................. Chiều lại phải đi học nữa rồi , nhưng cũng may là chỉ có 3 tiết , lại có thời gian chơi game đến tối rồi .....Ui chít , hết tiền rồi còn đâu mà chơi game , còn mỗi tý tiền ngồi chat thui , tiền cắt tóc cũng chưa có mà cứ đi chat với chit ........... hết nói thèng này rồi ( Ơ thèng này là thèng nào vậy nhể ? ) .
  7. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm suy nghĩ .Mệt mỏi quá . Bố mẹ nói cũng có lý . Nhưng vẫn nhất quyết ko đi . Cuối cùng bố fán chắc mày có bạn trai hả ? Hoảng .Sáng ra suy nghĩ xong . Chấp nhận xa gia đình , xa anh , bạn bè , diễn đàn .... để có một tương lai khác . Nhưng ko biết một đứa chưa xa bố mẹ một ngày như mình liệu có chịu nổi ko nhỉ ? Nghĩ đến việc ko có ai ở bên đã khóc rồi .........Buồn thê thảm .....
    Bên nhau giây phút này rồi xa nhau trong ngày mai .....
  8. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm suy nghĩ .Mệt mỏi quá . Bố mẹ nói cũng có lý . Nhưng vẫn nhất quyết ko đi . Cuối cùng bố fán chắc mày có bạn trai hả ? Hoảng .Sáng ra suy nghĩ xong . Chấp nhận xa gia đình , xa anh , bạn bè , diễn đàn .... để có một tương lai khác . Nhưng ko biết một đứa chưa xa bố mẹ một ngày như mình liệu có chịu nổi ko nhỉ ? Nghĩ đến việc ko có ai ở bên đã khóc rồi .........Buồn thê thảm .....
    Bên nhau giây phút này rồi xa nhau trong ngày mai .....
  9. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ........Ngày.......tháng.......năm........
    ...Sáng nay có gì để nói ko nhỉ?Sáng nay bỗng nhiên mình lại giở chứng đi học sớm.Đưa em mình đi học xong,mình cũng lên đường đi học.Gần đến cổng trường thì gặp 2 người ấy.Cha chả,suýt nữa đụng mặt.
    ...Đến học 3 tiết rưỡi,ngủ 1 tiết rưỡi,các giờ ra chơi ngồi đọc truyện,khé khé.Ngủ dậy tí nữa gãy cần cổ,nằm 1 bên nên mới thành ra thế mờ.
    ...Chiều đang thả hồn mơ mộng bỗng đứa bạn lên đập 1 phát lên vai,hãi vãi hìu.Nó hỏi rõ to:"Sao hôm nay lại học ca 1?".Cười khì khì kêu:"Hôm nay kiểm tra 15' mờ,ko đi thì có mờ chit".
    Làm bài cũng được,chả đến nỗi nào.Bảo em dâu mình tối nay đến nhà nó học mà giờ thì ngại quá.Tầm mình chat thì mọi người làm việc,tầm mình học thì mọi người chat,bùn quá.Chịu thôi,biết sao gờ.
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  10. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ........Ngày.......tháng.......năm........
    ...Sáng nay có gì để nói ko nhỉ?Sáng nay bỗng nhiên mình lại giở chứng đi học sớm.Đưa em mình đi học xong,mình cũng lên đường đi học.Gần đến cổng trường thì gặp 2 người ấy.Cha chả,suýt nữa đụng mặt.
    ...Đến học 3 tiết rưỡi,ngủ 1 tiết rưỡi,các giờ ra chơi ngồi đọc truyện,khé khé.Ngủ dậy tí nữa gãy cần cổ,nằm 1 bên nên mới thành ra thế mờ.
    ...Chiều đang thả hồn mơ mộng bỗng đứa bạn lên đập 1 phát lên vai,hãi vãi hìu.Nó hỏi rõ to:"Sao hôm nay lại học ca 1?".Cười khì khì kêu:"Hôm nay kiểm tra 15' mờ,ko đi thì có mờ chit".
    Làm bài cũng được,chả đến nỗi nào.Bảo em dâu mình tối nay đến nhà nó học mà giờ thì ngại quá.Tầm mình chat thì mọi người làm việc,tầm mình học thì mọi người chat,bùn quá.Chịu thôi,biết sao gờ.
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này