1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Mình lại chợt sa vào đúng vết xe đổ của em hời trước....Không biết mình làm thế là đúng hay sai nữa??!!?Chỉ là giải quyết tạm thời thôi phải không?!?!Đến bao giờ thì mình sẽ nhận ra là mình đã làm sai đây!?!?hay cứ tiếp tục như vậy mãi?!?
    [​IMG]
  2. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Mình lại chợt sa vào đúng vết xe đổ của em hời trước....Không biết mình làm thế là đúng hay sai nữa??!!?Chỉ là giải quyết tạm thời thôi phải không?!?!Đến bao giờ thì mình sẽ nhận ra là mình đã làm sai đây!?!?hay cứ tiếp tục như vậy mãi?!?
    [​IMG]
  3. spider_girl

    spider_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mình không về nhà.... mình sợ phải " cãi nhau" với mẹ.. sợ lắm.. dù chẳng bao giờ muốn.. dù luôn ý thức được rằng như thế là không tốt.... Nhưng mà không lần nào được yên thân..cố nhịn và cố nhịn chỉàm sự bùng nổ lớn thêm mà thôi.Hôm nay khi về chỉ mình bố.. mình cảm thấy vui. 2 bố con ngồi nói chuyện.... có thể khi ấy mình cũng đã chia sẻ với bố cái gánh nặng đang đè trên vai.... và chính mình cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng... cảm giác có trách nhiệm hơn với gia đình đúng hơn là có trách nhiệm với những nhọc nhằn của bố....Nhưng khi mẹ về thìmọi thứ bị ngắt giữa chừng...... mình thu đồ và đứng dậy.... nhưng cũngnhư mọi lần chẳng khác tẹo nào cả..... Mình hét " Nếu nhà này chỉ mình mẹ thôi thì có lẽ con không có về đâu..." quay xe đi mà nước mắt ngân ngấn.. chẳng bao giờ mình để mẹ thấy mình rơi nước mắt........ mẹ đã làm những gì cho mình ngoài cho mình 1 cuộc sống... nhưng chỉ đơn thuần là 1 cuộc sống thôi thì chẳng thể nào đủ.........Mẹ nói mình coi thường mẹ vì mẹ khônglàm được gì cho gia đình? Phải thế không? Không bao giờ là thế.... Mình không cần 1 bà mẹ giàu có lắm tiền như mẹ ngày xưa.. cũng không muốn có 1 bà mẹ luôn bất cần với cuộc sống như bây giờ.. mình muốn có 1 người mẹ quan tâm ân cần với con cái... quán xuyến nhà cửa... là 1 người vợ tốt của bố chia sẻ với bố hàng lô những nhọc nhằn bây giờ... nhưng những thứ nhỏ nhất đó mẹ chưa làm được... tại sao mẹ bắt mình phải nói chuyện của mình với mẹ.. trong khi chuyện nào mẹ cũng bôi bác dè bỉu và cạnh khoé... Mẹ muốn gì? mẹ muốn bóc trộm thư của mình , đọc lén nhật ký??????? lại chẳng biết mấy ngày nữa mới lại thấy muốn về nhà?
  4. spider_girl

    spider_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mình không về nhà.... mình sợ phải " cãi nhau" với mẹ.. sợ lắm.. dù chẳng bao giờ muốn.. dù luôn ý thức được rằng như thế là không tốt.... Nhưng mà không lần nào được yên thân..cố nhịn và cố nhịn chỉàm sự bùng nổ lớn thêm mà thôi.Hôm nay khi về chỉ mình bố.. mình cảm thấy vui. 2 bố con ngồi nói chuyện.... có thể khi ấy mình cũng đã chia sẻ với bố cái gánh nặng đang đè trên vai.... và chính mình cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng... cảm giác có trách nhiệm hơn với gia đình đúng hơn là có trách nhiệm với những nhọc nhằn của bố....Nhưng khi mẹ về thìmọi thứ bị ngắt giữa chừng...... mình thu đồ và đứng dậy.... nhưng cũngnhư mọi lần chẳng khác tẹo nào cả..... Mình hét " Nếu nhà này chỉ mình mẹ thôi thì có lẽ con không có về đâu..." quay xe đi mà nước mắt ngân ngấn.. chẳng bao giờ mình để mẹ thấy mình rơi nước mắt........ mẹ đã làm những gì cho mình ngoài cho mình 1 cuộc sống... nhưng chỉ đơn thuần là 1 cuộc sống thôi thì chẳng thể nào đủ.........Mẹ nói mình coi thường mẹ vì mẹ khônglàm được gì cho gia đình? Phải thế không? Không bao giờ là thế.... Mình không cần 1 bà mẹ giàu có lắm tiền như mẹ ngày xưa.. cũng không muốn có 1 bà mẹ luôn bất cần với cuộc sống như bây giờ.. mình muốn có 1 người mẹ quan tâm ân cần với con cái... quán xuyến nhà cửa... là 1 người vợ tốt của bố chia sẻ với bố hàng lô những nhọc nhằn bây giờ... nhưng những thứ nhỏ nhất đó mẹ chưa làm được... tại sao mẹ bắt mình phải nói chuyện của mình với mẹ.. trong khi chuyện nào mẹ cũng bôi bác dè bỉu và cạnh khoé... Mẹ muốn gì? mẹ muốn bóc trộm thư của mình , đọc lén nhật ký??????? lại chẳng biết mấy ngày nữa mới lại thấy muốn về nhà?
  5. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Cơn đau nó theo mình 2 ngày hôm nay rồi . Chẳng biết vì lí do gì mà nó lại đau đến thế hả trời . Lúc ngủ thì ko sao , dậy là lại đau . Đau mà cũng phải cố đến trường ......... vất vả lắm mới đến nơi , chỉ cầu cho lúc đến thì người ta đóng cổng để được về như an_an hôm qua . Nhưng sao hôm nay họ lại nhân đạo thế , cứ mở toang cả cửa ra , vào rồi cũng chẳng muốn học . Nhìn thấy thằng bạn đi học muộn không được vào , thế là lại mò ra cổng rủ nó đi chơi game ......... Chơi chán rồi , vào lớp xem chiều có kiểm tra ko . Tự nhiên , giáo viên cho làm bài kiểm tra đột xuất , chiều nghỉ . Sinh viên lười , giáo viên cũng chẳng kém .... Thế là chiều được nghỉ rồi , sướng thật .
    Nhưng thà không vào lớp còn hơn , vào rồi lại nhận được lịch học ngày mai , ngày kia và cả tuần sau nữa . Ko vào thì có phải không biết gì , mà không biết thì phải nghỉ rồi . Thế là kế hoạch mấy ngày tới của mình bị hỏng rồi . Đã thế lại học cái môn mà mình ghét , chẳng phải cái gì khác nó chính là môn tiếng Anh chuyên nghành .
    Học thứ 7 , chủ nhật , nghỉ ôn thi luôn , sao trường mình chuối thế không biết , lúc thì học bù đầu , lúc thì nghỉ dài , sắp xếp lịch chán thế không biết . Lại phải thi rồi . Chán .
    Lại đau nữa rồi ...............
  6. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Cơn đau nó theo mình 2 ngày hôm nay rồi . Chẳng biết vì lí do gì mà nó lại đau đến thế hả trời . Lúc ngủ thì ko sao , dậy là lại đau . Đau mà cũng phải cố đến trường ......... vất vả lắm mới đến nơi , chỉ cầu cho lúc đến thì người ta đóng cổng để được về như an_an hôm qua . Nhưng sao hôm nay họ lại nhân đạo thế , cứ mở toang cả cửa ra , vào rồi cũng chẳng muốn học . Nhìn thấy thằng bạn đi học muộn không được vào , thế là lại mò ra cổng rủ nó đi chơi game ......... Chơi chán rồi , vào lớp xem chiều có kiểm tra ko . Tự nhiên , giáo viên cho làm bài kiểm tra đột xuất , chiều nghỉ . Sinh viên lười , giáo viên cũng chẳng kém .... Thế là chiều được nghỉ rồi , sướng thật .
    Nhưng thà không vào lớp còn hơn , vào rồi lại nhận được lịch học ngày mai , ngày kia và cả tuần sau nữa . Ko vào thì có phải không biết gì , mà không biết thì phải nghỉ rồi . Thế là kế hoạch mấy ngày tới của mình bị hỏng rồi . Đã thế lại học cái môn mà mình ghét , chẳng phải cái gì khác nó chính là môn tiếng Anh chuyên nghành .
    Học thứ 7 , chủ nhật , nghỉ ôn thi luôn , sao trường mình chuối thế không biết , lúc thì học bù đầu , lúc thì nghỉ dài , sắp xếp lịch chán thế không biết . Lại phải thi rồi . Chán .
    Lại đau nữa rồi ...............
  7. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Hiếc hiếc...siđa dzoài...!!!!!!
    [​IMG]
  8. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Hiếc hiếc...siđa dzoài...!!!!!!
    [​IMG]
  9. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lại trốn làm để đi chơi ,lâu lắm mới nhìn chị ,lâu rồi đúng ko ? nhìn chị dạo này buồn lắm ,em nhận ra điều đó qua mắt chị mà ,dạo này ai cũng vậy ,cứ buồn buồn ,ít nói ..............
    ......sáng dậy xách xe ra khỏi nhà như mọi ngày ,mẹ bảo để quần áo đó mẹ giặt hộ ,tự dưng cái cảm giác tội lỗi vì trốn nhà đi chơi ,thương mẹnhưng ......hi` ,đi chơi đã ,tối tính sau
  10. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lại trốn làm để đi chơi ,lâu lắm mới nhìn chị ,lâu rồi đúng ko ? nhìn chị dạo này buồn lắm ,em nhận ra điều đó qua mắt chị mà ,dạo này ai cũng vậy ,cứ buồn buồn ,ít nói ..............
    ......sáng dậy xách xe ra khỏi nhà như mọi ngày ,mẹ bảo để quần áo đó mẹ giặt hộ ,tự dưng cái cảm giác tội lỗi vì trốn nhà đi chơi ,thương mẹnhưng ......hi` ,đi chơi đã ,tối tính sau
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này