1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện tình điên đầu ........
    ....sáng nay sao buồn ngủ thế , ngồi trong lớp ngáp như nghiện , học hết tiết thứ tư thì té về quán Net ngồi chơi , cũng chẳng có ai để chat cả .... chán .......
    Chiều nay lại phải nghỉ học rồi , chính xác là trốn .... sao đứa bạn mình nó dốt thế , đang tự do vui vẻ lại đi lấy chồng .... thế là phải nghỉ 1 buổi đến với bạn rồi ...... hì.. hì dù sao thì cũng phải đến chúc mừng nó chứ .........
  2. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện tình điên đầu ........
    ....sáng nay sao buồn ngủ thế , ngồi trong lớp ngáp như nghiện , học hết tiết thứ tư thì té về quán Net ngồi chơi , cũng chẳng có ai để chat cả .... chán .......
    Chiều nay lại phải nghỉ học rồi , chính xác là trốn .... sao đứa bạn mình nó dốt thế , đang tự do vui vẻ lại đi lấy chồng .... thế là phải nghỉ 1 buổi đến với bạn rồi ...... hì.. hì dù sao thì cũng phải đến chúc mừng nó chứ .........
  3. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696

    Chiều buồn đang định lên mạng viết tiếp chương 3 cho câu chuyện nhưng mà hổng hiểu sao cảm nghĩ chẳng còn gì cả chỉ thấy buồn và chán mà thôi.Lên mạng chẳng gặp ma nào cả ngay đến cả người vào mạng nhiều nhất là bác ladthuan cũng vắng mẹt vì đi phỏng vấn chán quá không viết nữa đành để hôm khãc viết tiếp vậy thành thật xin lỗi các bạn đọc nhé................


    Jindo_love

  4. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696

    Chiều buồn đang định lên mạng viết tiếp chương 3 cho câu chuyện nhưng mà hổng hiểu sao cảm nghĩ chẳng còn gì cả chỉ thấy buồn và chán mà thôi.Lên mạng chẳng gặp ma nào cả ngay đến cả người vào mạng nhiều nhất là bác ladthuan cũng vắng mẹt vì đi phỏng vấn chán quá không viết nữa đành để hôm khãc viết tiếp vậy thành thật xin lỗi các bạn đọc nhé................


    Jindo_love

  5. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    .....cứ làm như mỗi mình nó có thể buồn ấy....chán ,vì rút cục nó chẳng hiểu mình....
    .....mỗi ngày đến chỗ làm giờ lại là 1 hứng thú ,mình muốn quên đi tất cả ,mọi cái ....giá mình có thể là 1 người điên....chẳng phải nghĩ cái quái gì ....thế lại hay ...khỏi bị người ta trách là chẳng chịu hiểu.....Chị à ,nhớ chị lắm ...
  6. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    .....cứ làm như mỗi mình nó có thể buồn ấy....chán ,vì rút cục nó chẳng hiểu mình....
    .....mỗi ngày đến chỗ làm giờ lại là 1 hứng thú ,mình muốn quên đi tất cả ,mọi cái ....giá mình có thể là 1 người điên....chẳng phải nghĩ cái quái gì ....thế lại hay ...khỏi bị người ta trách là chẳng chịu hiểu.....Chị à ,nhớ chị lắm ...
  7. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều bùn lại đến nữa , mà chẳng biết vì sao mình bùn . Chỉ biết rằng , mình đã có một ngày qua đi ko cảm giác ...ước gì mỗi ngày qua đi đừng như vầy nữa . Một thoáng chợt thấy mình mít ướt wá , chẳng có lí do gí mà mắt cứ nhoè đi vì...thứ nước gì đó đang dâng lên .
    Ngồi viết bài trong ttvn , nhưng lại hiểu rằng lâu lắm rùi mình mới lại nói vìa tâm trạng của chính mình như vậy . Có ai đó như mún biểu : đừng khóc nữa tôi ơi ! Nhưng chỉ kịp nhận ra , đó là lời của chính mình . Vâng , tại sao tôi lại phải khóc , cho bạn , cho những gì tôi đang đi qua . Tôi ghét phải nhận ra cuộc sống âm thầm đến vậy . Mặc kệ những gì đã qua , tôi vẫn phải tiếp tục đi trên con đường dài phía trước .
    Sáng đến lớp có thông báo mua hồ sơ ở phòng đoàn của trường , vui vẻ cười với bạn ..." tớ mua 10 bộ " . Nói rùi mới nhớ , mình mua 10 bộ để nộp vào những đâu kia ? Chẳng hiểu được mình nữa . Ước mơ lớn nhất của chính mình là ...trở thành một luật sư . Nhưng từ khi bước vào cấp 3 , vào lớp 11 , mình mới hiểu , trong cuộc sống ko phải mọi cái đều được như ta mong muốn . Còn nhớ khi lên lớp 11 phải chọn khối thi cho mình , đã bị ba má mắng cho một trận vì chọn khối C .
    " Con muốn trở thành luật sư " _ câu nói ấy chẳng bao giờ thôi ám ảnh bản thân mình . Nhưng rồi , mọi thứ ra sao nhỉ , bạn khuyên ...chọn khối D , để đỡ vất vả . Nghe lời bạn chẳng chút băn khoăn , cứ lao vào học cho khối D từ đó . Mặc kệ thời gian trôi , có bận tâm chút ít cũng chẳng làm gì được , vì thời gian vẫn cứ trôi như vậy .
    Năm lớp 11 cuối cùng cũng qua đi , bi giờ ngồi nhìn lại những gì đã qua , thấy mình cũng lớn lên nhìu thiệt . Nhưng với ba má , chưa bao giờ mình lớn thực sự . Ba má vẫn quản chặt như khi nào , vẫn mắng mỏ vì ...tật đãng trí ...lỡ quên một việc gì đó , vẫn trách móc vì đôi khi làm ba má lo lắng ...
    Bạn nói mình sướng hơn bạn vì ko phải làm nhìu việc khi học ôn thời kì này . Ngẫm lại thấy mình thiệt ...đáng ghét . Đã có lúc khi má trách vì tội ...để phòng mình bừa bộn , vậy mà mình đối lại má rằng : rùi sẽ có lúc má nhớ sự bừa bộn này đó má ạ ! Lúc đó mình thật ngốc , tại sao ko thử một lần tự hiểu : là má , má sẽ suy nghĩ thế nào . Muốn nói với má " con xin lỗi " nhưng trở vìa nhà lại gọi " má iu của con , làm giúp con..." .
    5' nữa thôi , mình sẽ lại trở về cuộc sống buồn tẻ như trước , thương má thiệt đấy , nhưng ...sao chẳng thay đổi được gì . Rùi ngày mai nữa , hồ sơ cầm vìa trên tay , sẽ phải nói với má sao đây ? Ước gì mình đừng có mặt trên đời , mà thay vào đó là một kẻ khác _ một kẻ sẽ làm má hạnh phúc hơn mình . ...
    If we hold on together , I know our dreams will never die ...
  8. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều bùn lại đến nữa , mà chẳng biết vì sao mình bùn . Chỉ biết rằng , mình đã có một ngày qua đi ko cảm giác ...ước gì mỗi ngày qua đi đừng như vầy nữa . Một thoáng chợt thấy mình mít ướt wá , chẳng có lí do gí mà mắt cứ nhoè đi vì...thứ nước gì đó đang dâng lên .
    Ngồi viết bài trong ttvn , nhưng lại hiểu rằng lâu lắm rùi mình mới lại nói vìa tâm trạng của chính mình như vậy . Có ai đó như mún biểu : đừng khóc nữa tôi ơi ! Nhưng chỉ kịp nhận ra , đó là lời của chính mình . Vâng , tại sao tôi lại phải khóc , cho bạn , cho những gì tôi đang đi qua . Tôi ghét phải nhận ra cuộc sống âm thầm đến vậy . Mặc kệ những gì đã qua , tôi vẫn phải tiếp tục đi trên con đường dài phía trước .
    Sáng đến lớp có thông báo mua hồ sơ ở phòng đoàn của trường , vui vẻ cười với bạn ..." tớ mua 10 bộ " . Nói rùi mới nhớ , mình mua 10 bộ để nộp vào những đâu kia ? Chẳng hiểu được mình nữa . Ước mơ lớn nhất của chính mình là ...trở thành một luật sư . Nhưng từ khi bước vào cấp 3 , vào lớp 11 , mình mới hiểu , trong cuộc sống ko phải mọi cái đều được như ta mong muốn . Còn nhớ khi lên lớp 11 phải chọn khối thi cho mình , đã bị ba má mắng cho một trận vì chọn khối C .
    " Con muốn trở thành luật sư " _ câu nói ấy chẳng bao giờ thôi ám ảnh bản thân mình . Nhưng rồi , mọi thứ ra sao nhỉ , bạn khuyên ...chọn khối D , để đỡ vất vả . Nghe lời bạn chẳng chút băn khoăn , cứ lao vào học cho khối D từ đó . Mặc kệ thời gian trôi , có bận tâm chút ít cũng chẳng làm gì được , vì thời gian vẫn cứ trôi như vậy .
    Năm lớp 11 cuối cùng cũng qua đi , bi giờ ngồi nhìn lại những gì đã qua , thấy mình cũng lớn lên nhìu thiệt . Nhưng với ba má , chưa bao giờ mình lớn thực sự . Ba má vẫn quản chặt như khi nào , vẫn mắng mỏ vì ...tật đãng trí ...lỡ quên một việc gì đó , vẫn trách móc vì đôi khi làm ba má lo lắng ...
    Bạn nói mình sướng hơn bạn vì ko phải làm nhìu việc khi học ôn thời kì này . Ngẫm lại thấy mình thiệt ...đáng ghét . Đã có lúc khi má trách vì tội ...để phòng mình bừa bộn , vậy mà mình đối lại má rằng : rùi sẽ có lúc má nhớ sự bừa bộn này đó má ạ ! Lúc đó mình thật ngốc , tại sao ko thử một lần tự hiểu : là má , má sẽ suy nghĩ thế nào . Muốn nói với má " con xin lỗi " nhưng trở vìa nhà lại gọi " má iu của con , làm giúp con..." .
    5' nữa thôi , mình sẽ lại trở về cuộc sống buồn tẻ như trước , thương má thiệt đấy , nhưng ...sao chẳng thay đổi được gì . Rùi ngày mai nữa , hồ sơ cầm vìa trên tay , sẽ phải nói với má sao đây ? Ước gì mình đừng có mặt trên đời , mà thay vào đó là một kẻ khác _ một kẻ sẽ làm má hạnh phúc hơn mình . ...
    If we hold on together , I know our dreams will never die ...
  9. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Ủa hoá ra em cũng thích làm luật sư sao hả.Anh cũng thích lắm nhưng mà năm đầu tiên không đủ điểm thiếu mất 1 điểm của khoa kinh tế đó chán quá đành an phận ở trường này thôi....

    Jindo_love

  10. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Ủa hoá ra em cũng thích làm luật sư sao hả.Anh cũng thích lắm nhưng mà năm đầu tiên không đủ điểm thiếu mất 1 điểm của khoa kinh tế đó chán quá đành an phận ở trường này thôi....

    Jindo_love

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này