1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày gì thế ko biết, lâu lắm mới lên mạng gặp được ng cần gặp nói được mấy câu thì nó dỗi, cú thật , giá mà nó ở bên cạnh mình chắc mình đã đập cho nó một trận rùi
  2. hoathuytien

    hoathuytien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày gì thế ko biết, lâu lắm mới lên mạng gặp được ng cần gặp nói được mấy câu thì nó dỗi, cú thật , giá mà nó ở bên cạnh mình chắc mình đã đập cho nó một trận rùi
  3. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    buồn quá,chán quá,xa và nhớ em nhiều lắm em ơi.
    sáng qua đang yên đang lành tự dưng 2 bà nổi hứng ở trong Nam ra chơi.Đã thế chiều lại phải đưa bà về quê nữa chứ.Mình đã hẹn với em là chiều lên mạng mà...... nhiệm vụ bất khả thi không thể chống được.Tưởng đưa bà về rồi được ra ngay,ai dè về như 1 thằng xe ôm chạy ngược chạy xuôi mà chẳng có 1 xèng công,đau khổ quá.........Đúng là đã đen lại còn .....nhọ ,lúc ở quê ra bị xe ôtô nó chèn để tránh xe khác,phi thẳng vào vệ đường xoè tự nhiên,hạ cánh không an toàn. Kết quả xe cong nạng , xô là gió sửa chữa hết gần đôi cân.May mà mình đi 1 mình chứ lúc đó mà bà đòi ra luôn thì..........đời hỏng hẳn,Người bay như trong phim hành động,nhòm lại thấy tay chân vẫn phình phường lên xe đi tiếp.
    Tối ở nhà buồn lại lượn vòng vòng qua những nơi kỷ niệm,nhớ em nhiều quá. Chẳng biết đi đâu nữa cả lại mò lên quán ngồi nói chuyện với mọi người.Và rồi đêm về lại thức nhớ em.

    hành quân lên BL quán
  4. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    buồn quá,chán quá,xa và nhớ em nhiều lắm em ơi.
    sáng qua đang yên đang lành tự dưng 2 bà nổi hứng ở trong Nam ra chơi.Đã thế chiều lại phải đưa bà về quê nữa chứ.Mình đã hẹn với em là chiều lên mạng mà...... nhiệm vụ bất khả thi không thể chống được.Tưởng đưa bà về rồi được ra ngay,ai dè về như 1 thằng xe ôm chạy ngược chạy xuôi mà chẳng có 1 xèng công,đau khổ quá.........Đúng là đã đen lại còn .....nhọ ,lúc ở quê ra bị xe ôtô nó chèn để tránh xe khác,phi thẳng vào vệ đường xoè tự nhiên,hạ cánh không an toàn. Kết quả xe cong nạng , xô là gió sửa chữa hết gần đôi cân.May mà mình đi 1 mình chứ lúc đó mà bà đòi ra luôn thì..........đời hỏng hẳn,Người bay như trong phim hành động,nhòm lại thấy tay chân vẫn phình phường lên xe đi tiếp.
    Tối ở nhà buồn lại lượn vòng vòng qua những nơi kỷ niệm,nhớ em nhiều quá. Chẳng biết đi đâu nữa cả lại mò lên quán ngồi nói chuyện với mọi người.Và rồi đêm về lại thức nhớ em.

    hành quân lên BL quán
  5. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Chẳng hiểu dạo này tại sao tôi hay buồn vu vơ và nhớ đến hình bóng của một người con gái nào đó.Nhưng mà chính tôi cũng không nhận ra người con gái đó là ai cả.Hình bóng đó cứ ẩn hiện trong đầu tôi như một bóng ma đó không hiện rõ ràng mà cứ chợt ẩn chợt hiện.Điêu này làm tôi càng cảm thấy bối rối hơn và chẳng biết làm thế nào cả.Đêm đến ở nhà thì vùi đầu vô máy tính đến khi mà không còn ngồi được nữa thì mới đi ngủ vì lúc đó hình ảnh của người con gái đó không hiện lên trong tâm trí của tôi được.Còn các buổi chiều thì chỉ vùi đầu vô mạnh để cho đỡ cảm thấy buồn bởi vì mỗi khi buồn thì hình bóng đó lại xuất hiện trong tôi.Nhiều lúc tôi cố hình dung ra đó là hình bóng của ai nhưng mà không thể.Nhiều lúc đó là hình ảnh của người bạn gái mà tôi đã yêu hồi cấp 3 nhưng lúc khác lại không phải mà là một hình bóng khác tôi không thể nào cảm nhận được và điều đó làm cho tôi lúc nào cũng cảm thấy buồn mà thôi........................

    Jindo_love

  6. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Chẳng hiểu dạo này tại sao tôi hay buồn vu vơ và nhớ đến hình bóng của một người con gái nào đó.Nhưng mà chính tôi cũng không nhận ra người con gái đó là ai cả.Hình bóng đó cứ ẩn hiện trong đầu tôi như một bóng ma đó không hiện rõ ràng mà cứ chợt ẩn chợt hiện.Điêu này làm tôi càng cảm thấy bối rối hơn và chẳng biết làm thế nào cả.Đêm đến ở nhà thì vùi đầu vô máy tính đến khi mà không còn ngồi được nữa thì mới đi ngủ vì lúc đó hình ảnh của người con gái đó không hiện lên trong tâm trí của tôi được.Còn các buổi chiều thì chỉ vùi đầu vô mạnh để cho đỡ cảm thấy buồn bởi vì mỗi khi buồn thì hình bóng đó lại xuất hiện trong tôi.Nhiều lúc tôi cố hình dung ra đó là hình bóng của ai nhưng mà không thể.Nhiều lúc đó là hình ảnh của người bạn gái mà tôi đã yêu hồi cấp 3 nhưng lúc khác lại không phải mà là một hình bóng khác tôi không thể nào cảm nhận được và điều đó làm cho tôi lúc nào cũng cảm thấy buồn mà thôi........................

    Jindo_love

  7. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới vào box viết bài.Hôm nay đang có hứng viết nhưng mà sao đau bụng quá này.Nếu không vì phải đi thuê xe cho lớp đi chơi có lẽ vừa rồi mình đã không ra khỏi nhà.Ui đau quá có lẽ thuê xong phải về nhà thôi.Học hành gì được bây giờ.Thôi đi về.Đau quá mẹ ơi
  8. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới vào box viết bài.Hôm nay đang có hứng viết nhưng mà sao đau bụng quá này.Nếu không vì phải đi thuê xe cho lớp đi chơi có lẽ vừa rồi mình đã không ra khỏi nhà.Ui đau quá có lẽ thuê xong phải về nhà thôi.Học hành gì được bây giờ.Thôi đi về.Đau quá mẹ ơi
  9. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Hic......kiệunày dễ đau đẹ đó pà coong ạ......
    [​IMG]
  10. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Hic......kiệunày dễ đau đẹ đó pà coong ạ......
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này