1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobekinhcanhp

    cobekinhcanhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Toi nay la buoi toi kieu gi vay nhi ??????????Buon den chet mat ....Biet noi dieu ay voi ai bay gio ??????????Nho anh ..
    Rat nho' ..nhung chac gi anh da nho em nhi ?????????
    Nhu vay la bat cong lam day' .. It ra la em cung da rat tin nhung dieu ma anh noi ,rat tin anh ạ
    Và em uoc gi nhung dieu ay la su that
    anh biet khong dieu toi te nhat la di lua dao trong tinh yeu ..
    nhu vay that dang ghet
    thoi em moi tay lam...
    khong go nua dau
    chao anh
    ve voi em di
  2. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau là gây gổ... phone cũng gây gổ.. thạm chí online cũng chửinhau ầm ĩ... chúng mình là gì... mệt và chán, bố trí nghỉ sớm đi được không H.
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  3. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau là gây gổ... phone cũng gây gổ.. thạm chí online cũng chửinhau ầm ĩ... chúng mình là gì... mệt và chán, bố trí nghỉ sớm đi được không H.
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  4. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Hom qua lỡ hẹn.. thông cảm nhé..bọn bạn về. rồi lại còn công việc.. không thể tạt qua Net.. có đợi không.. có đợi thì cũng chỉ hơi hơi thôi.. mày có người để ngồi cùng rồi.. tao yên tâm lắm
    Tao lại thấy nhớ mày, buồn và 1 chut bất lực.. tao cóthể làm gì bây giờ nhỉ? làmgì chomày nhừa đã làm cho tao????
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  5. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Hom qua lỡ hẹn.. thông cảm nhé..bọn bạn về. rồi lại còn công việc.. không thể tạt qua Net.. có đợi không.. có đợi thì cũng chỉ hơi hơi thôi.. mày có người để ngồi cùng rồi.. tao yên tâm lắm
    Tao lại thấy nhớ mày, buồn và 1 chut bất lực.. tao cóthể làm gì bây giờ nhỉ? làmgì chomày nhừa đã làm cho tao????
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  6. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trên mạng nguyên 1 buổi chẳng gặp ma nào.. ngoài anh trai và cô bé HTT chuối thế không biết.... chiều nay lại đi rồi, lại ngây ngây, lại buồn buồn.. tối qua thứ 7.. "chồng "bảo? " dạo này mình làm sao thế? gặp mọi người mà sao cứ im im.." cũng chẳng biết tại sao? vui gì buồn gì.. đâu ai nói được...
    Cò bảo.." dạo này nó buồn mai tổchức đi chơi đi.. đi ăn uống gì đó..." Mình buồn? không biết nữa? cứ thấy saođó... mà saocứ để mọi người lo? Mình khônglàm gì được cho ai sao cứ để người khác lo cho mình???
    Lần trước cả nhóm đi còn vui .. lần này... sao mình thấy khóchịu quá... ND đã xin lỗi rồi mà sao mình vẫn thấy nặng nề? Nói với T : hay thôiem không đi đâu, mình đi đừng bảo chúng nóđón em nhá...
    -- cho mình mà mình không đi còn bố đứa nào nóđi...
    lại rơi vào thế bí...T Nhún vai... cứ ngồi đây mà chat mà bụp.. chiều anh và chúng nóđón vợ chồng mình mà thiếu nhau thì mất vui...
    Uh không có mình thì mất vui còn có mình thìcóvui hơn...???? Bọn nó kêu mình dạo này thân với bạn trên mạng hơn bạn ngoài .. không giải thích... nhưngmà mình chưa khi nào so sánh cả? chưa từng so sánh...
    " mình ơi! em có phải là 1 đứa không tốt?"
    " không , tốt, em sao thế ? em cứ như thé này thì chúng nóbuồn đấy..."
    " lại chúng nó... em sống cho ai mình nhỉ? sống cho chúng nó hay sống cho em?"
    " bọn mình chơi với nhau bao năm rồi ? ai mà không quan tâm mình chứ... từ hồi chuyện C.. đến giờ.. ai cũng lo chomình cả?"
    Lại buồn" mình đừng nhắc chuyện C được không?"
    " cái Phương và cái Nga nó bảovới mìnhem ở đây à?"
    " ờ... mà dạo này sao mình tránh chúng nó?"
    " Em không biết"
    .............................. Lại sắp đi rồi sao chán thế?
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  7. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trên mạng nguyên 1 buổi chẳng gặp ma nào.. ngoài anh trai và cô bé HTT chuối thế không biết.... chiều nay lại đi rồi, lại ngây ngây, lại buồn buồn.. tối qua thứ 7.. "chồng "bảo? " dạo này mình làm sao thế? gặp mọi người mà sao cứ im im.." cũng chẳng biết tại sao? vui gì buồn gì.. đâu ai nói được...
    Cò bảo.." dạo này nó buồn mai tổchức đi chơi đi.. đi ăn uống gì đó..." Mình buồn? không biết nữa? cứ thấy saođó... mà saocứ để mọi người lo? Mình khônglàm gì được cho ai sao cứ để người khác lo cho mình???
    Lần trước cả nhóm đi còn vui .. lần này... sao mình thấy khóchịu quá... ND đã xin lỗi rồi mà sao mình vẫn thấy nặng nề? Nói với T : hay thôiem không đi đâu, mình đi đừng bảo chúng nóđón em nhá...
    -- cho mình mà mình không đi còn bố đứa nào nóđi...
    lại rơi vào thế bí...T Nhún vai... cứ ngồi đây mà chat mà bụp.. chiều anh và chúng nóđón vợ chồng mình mà thiếu nhau thì mất vui...
    Uh không có mình thì mất vui còn có mình thìcóvui hơn...???? Bọn nó kêu mình dạo này thân với bạn trên mạng hơn bạn ngoài .. không giải thích... nhưngmà mình chưa khi nào so sánh cả? chưa từng so sánh...
    " mình ơi! em có phải là 1 đứa không tốt?"
    " không , tốt, em sao thế ? em cứ như thé này thì chúng nóbuồn đấy..."
    " lại chúng nó... em sống cho ai mình nhỉ? sống cho chúng nó hay sống cho em?"
    " bọn mình chơi với nhau bao năm rồi ? ai mà không quan tâm mình chứ... từ hồi chuyện C.. đến giờ.. ai cũng lo chomình cả?"
    Lại buồn" mình đừng nhắc chuyện C được không?"
    " cái Phương và cái Nga nó bảovới mìnhem ở đây à?"
    " ờ... mà dạo này sao mình tránh chúng nó?"
    " Em không biết"
    .............................. Lại sắp đi rồi sao chán thế?
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  8. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ đi tại ai? tại anh hay tại em.. anh muốn nghỉ lắm rồi.. nhưngmà không thể.. em đâu cần phải thế?
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
  9. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ đi tại ai? tại anh hay tại em.. anh muốn nghỉ lắm rồi.. nhưngmà không thể.. em đâu cần phải thế?
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
  10. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy tránh mình, mình biết nhưng chẳng biết làm gì hơn.. Hôm qua gặp nhau được 1 tí thì sừng sộ như con mẹ hàng tôm, có ai làm gì cô ấy đâu cơ chứ? làm mất cả hứng về ngử sướng hơn
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này