1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Lại một buổi sáng nữa chỉ học bốn tiết . Từ bi giờ đến cả việc học hành và thời gian học cũng có nhìu thay đổi thì phải . Tranh thủ lên mạng mấy phút để đọc những gì mà mấy ngày hôm nay ko đọc được .
    Và Nhât kí ơi ! thiệt mừng khi gặp lại trang tâm sự của anh , của bạn , của em ... Lúc bước vào , chị đã nghĩ ...em sẽ mắng chị , trách chị vìa ngày hôm qua ...trốn khỏi sự quản lí của em . Nhưng em ko mắng chị , vẫn như mọi ngày , em lại cười đùa , và hình như cố ý chọc cho chị tức giận nữa thì phải . Nhưng em biết chị chẳng thể giận em được điều gì mà !
    Vừa mở trang nhật kí ra , đã nhận ra...những gì em vừa trút vào đó . Quả thực , em có giận chị , em có muốn trách chị , nhưng em chỉ trút vào trang nhật kí , rùi tất cả vẫn chẳng có gì khác đi trong thái độ của em đối với chị . Muốn nói một điều gì đó với em , nhưng giữa chị với em ...có quá đủ điều để hiểu rùi . Có lẽ , dù cho chị có ko nói , em cũng đã đoán được ra phần nào . Nhưng em đâu có biết ...
    Một buổi sáng như sáng nay , khi đi học sớm ...chẳng vì một lí do gì . Đơn giản chỉ là chị muốn ra khỏi nhà và đi trên đường ... Qua trường , cánh cổng trường đã mở nhưng chẳng có mấy mống học sinh đi học sớm giống chị thì phải . Chị lại đạp xe dọc theo con đường Nguyễn Đức Cảnh . Giờ này em đã đi học chưa nhỉ _ một thoáng suy nghĩ , chị biết chị đang nhớ em . Chị cảm thấy có lỗi với em chuyện ngày hôm qua . Chị đã tự hỏi ...liệu em có thể giận ko nói chuyện với chị nữa ko nhỉ ? Nhưng chẳng hiểu suy nghĩ ấy trong chị sao nữa . Trong một phần trăm giây thôi cũng làm chị thấy ...mình trở nên...đáng ghét . Khi đó chị đã nghĩ , nếu em giận chị , ko nói chuyện nữa , liệu điều đó có tốt hơn ko nhỉ ? Có thể như vậy sẽ tốt hơn thì sao , chị sẽ ko để lại một ấn tượng gì wá sâu trong em . Để một lúc nào đó , không còn nhiều dịp gặp lại em , em có thể ko cần nhớ đến chị nữa . Chị chưa bao giờ là một người chị tốt thực sự đối với em . Chị vẫn sống ích kỉ , dù cho ...chị chẳng nhớ chị đã có thể làm những gì cho em .
    Bờ hồ Tam Bạc vẫn mờ sáng...đẹp một cách ...khó quên trong chị . Đầu bờ hồ nhìn lại ..., chị chợt muốn lúc này có thêm em đi cùng để cả chị và em cùng phải thốt lên vì những gì nhìn được . Đẹp wá ! Chị thầm thốt lên_một mình . Chị cũng mong có ngày được thấy bờ hồ Gươm , Hồ Tây , đẹp thế nào . Nhưng ...nếu có lúc đó , liệu có giống với lúc này ko ? Chị sẽ lại một mình thốt lên như vậy ?Lại nhớ em ...ngay cả khi chưa xa ?
    Dắt xe vào trường , và chị biết một ngày mới lại bận rộn đối với chị . Ko biết hôm nay có gặp được em như mọi ngày ko ?
    Bốn tiết qua nhanh thiệt , và niềm vui cũng đến khi chị lại một lần nữa hiểu những tâm sự của em . Chị chẳng biết có thể nói gì với em lúc này , có thể chia sẻ được với em những gì ...với trách nhiệm của một người chị . Xin lỗi em nếu chị luôn làm em buồn , nhưng có một điều chị được nghe em nói , mà chưa bao giờ chị nói với em . Em biết ko Chị luôn iu em , em trai ạ ! Chúc em một ngày hạnh phúc !

  2. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Lại một buổi sáng nữa chỉ học bốn tiết . Từ bi giờ đến cả việc học hành và thời gian học cũng có nhìu thay đổi thì phải . Tranh thủ lên mạng mấy phút để đọc những gì mà mấy ngày hôm nay ko đọc được .
    Và Nhât kí ơi ! thiệt mừng khi gặp lại trang tâm sự của anh , của bạn , của em ... Lúc bước vào , chị đã nghĩ ...em sẽ mắng chị , trách chị vìa ngày hôm qua ...trốn khỏi sự quản lí của em . Nhưng em ko mắng chị , vẫn như mọi ngày , em lại cười đùa , và hình như cố ý chọc cho chị tức giận nữa thì phải . Nhưng em biết chị chẳng thể giận em được điều gì mà !
    Vừa mở trang nhật kí ra , đã nhận ra...những gì em vừa trút vào đó . Quả thực , em có giận chị , em có muốn trách chị , nhưng em chỉ trút vào trang nhật kí , rùi tất cả vẫn chẳng có gì khác đi trong thái độ của em đối với chị . Muốn nói một điều gì đó với em , nhưng giữa chị với em ...có quá đủ điều để hiểu rùi . Có lẽ , dù cho chị có ko nói , em cũng đã đoán được ra phần nào . Nhưng em đâu có biết ...
    Một buổi sáng như sáng nay , khi đi học sớm ...chẳng vì một lí do gì . Đơn giản chỉ là chị muốn ra khỏi nhà và đi trên đường ... Qua trường , cánh cổng trường đã mở nhưng chẳng có mấy mống học sinh đi học sớm giống chị thì phải . Chị lại đạp xe dọc theo con đường Nguyễn Đức Cảnh . Giờ này em đã đi học chưa nhỉ _ một thoáng suy nghĩ , chị biết chị đang nhớ em . Chị cảm thấy có lỗi với em chuyện ngày hôm qua . Chị đã tự hỏi ...liệu em có thể giận ko nói chuyện với chị nữa ko nhỉ ? Nhưng chẳng hiểu suy nghĩ ấy trong chị sao nữa . Trong một phần trăm giây thôi cũng làm chị thấy ...mình trở nên...đáng ghét . Khi đó chị đã nghĩ , nếu em giận chị , ko nói chuyện nữa , liệu điều đó có tốt hơn ko nhỉ ? Có thể như vậy sẽ tốt hơn thì sao , chị sẽ ko để lại một ấn tượng gì wá sâu trong em . Để một lúc nào đó , không còn nhiều dịp gặp lại em , em có thể ko cần nhớ đến chị nữa . Chị chưa bao giờ là một người chị tốt thực sự đối với em . Chị vẫn sống ích kỉ , dù cho ...chị chẳng nhớ chị đã có thể làm những gì cho em .
    Bờ hồ Tam Bạc vẫn mờ sáng...đẹp một cách ...khó quên trong chị . Đầu bờ hồ nhìn lại ..., chị chợt muốn lúc này có thêm em đi cùng để cả chị và em cùng phải thốt lên vì những gì nhìn được . Đẹp wá ! Chị thầm thốt lên_một mình . Chị cũng mong có ngày được thấy bờ hồ Gươm , Hồ Tây , đẹp thế nào . Nhưng ...nếu có lúc đó , liệu có giống với lúc này ko ? Chị sẽ lại một mình thốt lên như vậy ?Lại nhớ em ...ngay cả khi chưa xa ?
    Dắt xe vào trường , và chị biết một ngày mới lại bận rộn đối với chị . Ko biết hôm nay có gặp được em như mọi ngày ko ?
    Bốn tiết qua nhanh thiệt , và niềm vui cũng đến khi chị lại một lần nữa hiểu những tâm sự của em . Chị chẳng biết có thể nói gì với em lúc này , có thể chia sẻ được với em những gì ...với trách nhiệm của một người chị . Xin lỗi em nếu chị luôn làm em buồn , nhưng có một điều chị được nghe em nói , mà chưa bao giờ chị nói với em . Em biết ko Chị luôn iu em , em trai ạ ! Chúc em một ngày hạnh phúc !

  3. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .......Ngày......tháng.......năm.........
    ...Đấy,lại 1 ngày nữa sắp hết,thế mà chẳng có gì thay đổi nơi con người...Vẫn những chuyện ấy,vẫn những vấn đề ấy,vẫn những cái lịch như thế.Có người bảo mình sướng,ờ,sướng nhưng chỉ phần nào đó thôi...
    ...Bây giờ đã thật sự yêu rồi,chẳng thể nào dành tình cảm cho ai nữa,nên những ai phải chịu đau khổ vì mình chỉ xin được gửi đến 2 từ xin lỗi.Thật tình ko dám nói thẳng ra,nhưng rồi đọc những dòng nhật ký lại thấy phải nói.....Xin hiểu cho và tha thứ cho....Đã từng nói tình cảm và lý trí ko cùng chung tiếng nói,nên chắc cũng hiểu được tình cảm của mình lúc này.....Mâu thuẫn.....
    ......Hôm qua có gọi điện,nói chuyện,thấy người gần mình thật,tưởng như có thể đưa tay ra chạm vào được.....Lâu rồi ko nói chuyện,gác máy mà ko tin là đã nói gần 30'......"Yêu ko?"...."Ko"....."Nói dối"....."Hì hì hì"......Nhớ ghê.
    ...Chưa nghĩ ra....
  4. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .......Ngày......tháng.......năm.........
    ...Đấy,lại 1 ngày nữa sắp hết,thế mà chẳng có gì thay đổi nơi con người...Vẫn những chuyện ấy,vẫn những vấn đề ấy,vẫn những cái lịch như thế.Có người bảo mình sướng,ờ,sướng nhưng chỉ phần nào đó thôi...
    ...Bây giờ đã thật sự yêu rồi,chẳng thể nào dành tình cảm cho ai nữa,nên những ai phải chịu đau khổ vì mình chỉ xin được gửi đến 2 từ xin lỗi.Thật tình ko dám nói thẳng ra,nhưng rồi đọc những dòng nhật ký lại thấy phải nói.....Xin hiểu cho và tha thứ cho....Đã từng nói tình cảm và lý trí ko cùng chung tiếng nói,nên chắc cũng hiểu được tình cảm của mình lúc này.....Mâu thuẫn.....
    ......Hôm qua có gọi điện,nói chuyện,thấy người gần mình thật,tưởng như có thể đưa tay ra chạm vào được.....Lâu rồi ko nói chuyện,gác máy mà ko tin là đã nói gần 30'......"Yêu ko?"...."Ko"....."Nói dối"....."Hì hì hì"......Nhớ ghê.
    ...Chưa nghĩ ra....
  5. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng trôi qua giống những ngày vô vị trước kia .Tôi vẫn thế ,vẫn chỉ là tôi của ba năm về trước ,chẳng có gì thay đổi cả .Chán!!!!!
    EVERYTHING I DO ,I DO IT FOR ME
  6. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng trôi qua giống những ngày vô vị trước kia .Tôi vẫn thế ,vẫn chỉ là tôi của ba năm về trước ,chẳng có gì thay đổi cả .Chán!!!!!
    EVERYTHING I DO ,I DO IT FOR ME
  7. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Hic....Mới phát hiện ra 1 điều....Nghĩ mãi mà đau cả đầu....TSBNNC......
    [​IMG]
  8. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Hic....Mới phát hiện ra 1 điều....Nghĩ mãi mà đau cả đầu....TSBNNC......
    [​IMG]
  9. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Lại cảm thấy chán. Cú thật. Đã tự nhủ rằng cuộc sống vẫn phải đi lên, mình vẫn phỉa sống vì những con người xung quanh và vì ngay cả bản thân mình nữa mà sao vẫn thấy chán và chỉ muốn đập tan mọi thứ xung quanh mình. Hôm qua cũng chỉ vì những cảm xúc vậy mà phải đền công ty bàn phím vi tính do...đập bị hỏng trogn 1 phút ko kìm nổi lòng. Tối lang thang mãi rồi lại quyết định như mọi ngày khác, để rồi lại phải cắn môi không để cho ai biết mình khóc. Khóc vì 1 lý do quá vớ vẩn. Lang thang (lại lang thang) với thằng em trong mưa đến độ ướt như chuột lột mà cũng chẳng muốn về. Cũng may là có nó không mình không biết là mình sẽ ra sao nữa.
    Sáng gặp em gái. 2 anh em lại lang thang (sao mình thích 2 từ lang thang đến vậy). Tâm sự với em rằng.......... Em chỉ nhìn và nói: Em không nghĩ rằng chuyện...lại như vậy. Thôi mặc kệ cho tất cả. Mình muốn gì bây giờ nhỉ..Giá mà được 1 lần thấy thiên đường
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    Vĩnh biệt DHP

  10. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Lại cảm thấy chán. Cú thật. Đã tự nhủ rằng cuộc sống vẫn phải đi lên, mình vẫn phỉa sống vì những con người xung quanh và vì ngay cả bản thân mình nữa mà sao vẫn thấy chán và chỉ muốn đập tan mọi thứ xung quanh mình. Hôm qua cũng chỉ vì những cảm xúc vậy mà phải đền công ty bàn phím vi tính do...đập bị hỏng trogn 1 phút ko kìm nổi lòng. Tối lang thang mãi rồi lại quyết định như mọi ngày khác, để rồi lại phải cắn môi không để cho ai biết mình khóc. Khóc vì 1 lý do quá vớ vẩn. Lang thang (lại lang thang) với thằng em trong mưa đến độ ướt như chuột lột mà cũng chẳng muốn về. Cũng may là có nó không mình không biết là mình sẽ ra sao nữa.
    Sáng gặp em gái. 2 anh em lại lang thang (sao mình thích 2 từ lang thang đến vậy). Tâm sự với em rằng.......... Em chỉ nhìn và nói: Em không nghĩ rằng chuyện...lại như vậy. Thôi mặc kệ cho tất cả. Mình muốn gì bây giờ nhỉ..Giá mà được 1 lần thấy thiên đường
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    Vĩnh biệt DHP

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này