1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy tránh mình, mình biết nhưng chẳng biết làm gì hơn.. Hôm qua gặp nhau được 1 tí thì sừng sộ như con mẹ hàng tôm, có ai làm gì cô ấy đâu cơ chứ? làm mất cả hứng về ngử sướng hơn
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
  2. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Anh ngồi , không biết làm gì.. cố lắm để không thấy mình sắp rơi.. anh phải sao? làm gì cho em vừa lòng...
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
  3. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Anh ngồi , không biết làm gì.. cố lắm để không thấy mình sắp rơi.. anh phải sao? làm gì cho em vừa lòng...
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
  4. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    lên mạng gặp bạn mà chẳng bít nói giè nữa chẳng bit tại sao ,giá như ko có cái ngày hôm đó tao và mày cũng chẳng như vầy nữa
  5. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    lên mạng gặp bạn mà chẳng bít nói giè nữa chẳng bit tại sao ,giá như ko có cái ngày hôm đó tao và mày cũng chẳng như vầy nữa
  6. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Ngòi trên ghế thì rơi nỗi gì thôi đi ông nội ơi cái kiểu như thế đâu hợp với ông hé hé
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  7. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Ngòi trên ghế thì rơi nỗi gì thôi đi ông nội ơi cái kiểu như thế đâu hợp với ông hé hé
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  8. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Thế dạo này anh còn phải đếm cừu nữa không anh Béo? hi...hi...không ngủ được là đúng rùi, phải dành thời gian để chát chít với người iêu nữa mà.
    Không ai tẻ nhạt ở trên đời. Mỗi số phận chứa một phần lịch sử.
  9. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Thế dạo này anh còn phải đếm cừu nữa không anh Béo? hi...hi...không ngủ được là đúng rùi, phải dành thời gian để chát chít với người iêu nữa mà.
    Không ai tẻ nhạt ở trên đời. Mỗi số phận chứa một phần lịch sử.
  10. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    " Bạn gặp ông ấy trên mạng chứ gì ? "
    Tôi nói với cô bạn tôi bằng cái giọng miệt thị , thiếu tin tưởng . Tại sao vậy ? Tại sao tôi lại nói bằng cái giọng đó ? Phải chăng vì cuộc mở chuyện bất ngờ của cô bạn tôi sau hơn một tuần chúng tôi giạn nhau ? Hay bởi vì ko còn gì đáng để tôi tin vào cô bạn này ? Có lẽ là do tôi chỉ muốn dối gạt chính lòng mình mà thôi . Tôi dã ko muốn tin rằng người ấy lên mạng . Bởi lẽ tôi biết , người ấy sẽ ko quên tôi , người ấy sẽ mail cho tôi nếu có chút thời gian lên mạng được . Vả lại , người ấy phải đi xa vậy thì ít nhất phải nửa năm nữa tôi mới có dịp gặp lại người ấy.
    Nhưng ko hiểu sao hôm nay tôi lại lên mạng với hi vọng gặp được người ấy , hay ít ra là nhận đươc mail của người ấy. Nhưng đáng buồn thay , một lần nữa , tôi trở lại với sự thất vọng . Giờ đây tôi ko sao hiểu được chính bản thân mình nữa. Tôi phải nghĩ gì và tin ai lúc này đây _ khi cuộc sống còn lắm điều gian dối . Tôi tự hỏi người ấy bây giờ ra sao , và người ấy liệu có hiểu lòng tôi chăng ?!?
    Đau đời có kíu được đời đâu ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này