1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Ôi....Sao DHP lại xảy ra nhiều chuyện như vậy chứ!?
    Mình thì chỉ muốn mọi người luôn luôn vui vẻ....đi đâu cũng có nhau,đông đủ cùng nhau....
    Tuy mình chẳng biết là có chuyện gì xảy ra nhưng mình thấy nó cứ sao sao ấy!!!
    Hic...phải làm gì đây?

    [​IMG]
  2. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Ôi....Sao DHP lại xảy ra nhiều chuyện như vậy chứ!?
    Mình thì chỉ muốn mọi người luôn luôn vui vẻ....đi đâu cũng có nhau,đông đủ cùng nhau....
    Tuy mình chẳng biết là có chuyện gì xảy ra nhưng mình thấy nó cứ sao sao ấy!!!
    Hic...phải làm gì đây?

    [​IMG]
  3. xuong_rong108

    xuong_rong108 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã viết đến lần thứ 2 mà vẫn chẳng thể nào viết nổi 1 dòng. Nọi cái đã đổi thay, chẳng còn đâu hình bóng của ngày xưa nữa. Tôi như 1 người tồi tệ, 1 người sống giả tạo, không đáng tin cậy, một con người của mọi rắc rối. AKAY thật, nhưng cũng chẳng biết trách ai bây giờ, có trách thì ta trách ông trời mà thôi. Sống cho mình 1 chút, sống độc ác 1 chút, giả dối 1 chút xem chừng cũng hay, tại sao lại không thử nhỉ.
    Giờ đây, con dường nào cho tôi về với box, con đường nào cho tôi thấy lại ngày xưa. A` có, trong giấc mơ vẫn có thể mà. Bạn bảo sao lại không quay lại được, nhưng con đường nào mới là vấn đền quan trọng. Những con đường đều dược bít kín bằng những ánh mắt, bằng những bài viết ám chỉ. Sao phải khổ vậy nhở, mình không như vậy thì sao phải thế. Nếu nói vậy thì còn nói làm gì. Thôi, đành hy vọng mà thôi. Trời ơi, con chỉ cần có trời minh chứng.
    Giờ đây khi tất cả đã ngồi lại bên nhau, tất cả đã nói những suy nghĩ của nhau (ngoai trừ em vì chỉ có em là im lặng). Tôi nhủ thầm vậy là chấm hết cho tất cả. Tôi với em đã trở lại điểm xuất phát ban đầu. Vậy bao giờ thì xuất phát lại: CHẲNG BAO GIỜ.
    Mọi người đã hiểu nhau hơn, có thể nụ cười lại nở, tôi cũng sẽ lại vui như xưa. Chỉ duy có điều sẽ chẳng có ai còn thấy tôi cười nữa.
    Lời cuối cùng trong bài viết này là:
    MỌI NGƯỜI ƠI! XIN HÃY VÌ NHAU
    (bài viết của hahuyduonghp20012002)
    XƯƠNG_RỒNG108
  4. xuong_rong108

    xuong_rong108 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã viết đến lần thứ 2 mà vẫn chẳng thể nào viết nổi 1 dòng. Nọi cái đã đổi thay, chẳng còn đâu hình bóng của ngày xưa nữa. Tôi như 1 người tồi tệ, 1 người sống giả tạo, không đáng tin cậy, một con người của mọi rắc rối. AKAY thật, nhưng cũng chẳng biết trách ai bây giờ, có trách thì ta trách ông trời mà thôi. Sống cho mình 1 chút, sống độc ác 1 chút, giả dối 1 chút xem chừng cũng hay, tại sao lại không thử nhỉ.
    Giờ đây, con dường nào cho tôi về với box, con đường nào cho tôi thấy lại ngày xưa. A` có, trong giấc mơ vẫn có thể mà. Bạn bảo sao lại không quay lại được, nhưng con đường nào mới là vấn đền quan trọng. Những con đường đều dược bít kín bằng những ánh mắt, bằng những bài viết ám chỉ. Sao phải khổ vậy nhở, mình không như vậy thì sao phải thế. Nếu nói vậy thì còn nói làm gì. Thôi, đành hy vọng mà thôi. Trời ơi, con chỉ cần có trời minh chứng.
    Giờ đây khi tất cả đã ngồi lại bên nhau, tất cả đã nói những suy nghĩ của nhau (ngoai trừ em vì chỉ có em là im lặng). Tôi nhủ thầm vậy là chấm hết cho tất cả. Tôi với em đã trở lại điểm xuất phát ban đầu. Vậy bao giờ thì xuất phát lại: CHẲNG BAO GIỜ.
    Mọi người đã hiểu nhau hơn, có thể nụ cười lại nở, tôi cũng sẽ lại vui như xưa. Chỉ duy có điều sẽ chẳng có ai còn thấy tôi cười nữa.
    Lời cuối cùng trong bài viết này là:
    MỌI NGƯỜI ƠI! XIN HÃY VÌ NHAU
    (bài viết của hahuyduonghp20012002)
    XƯƠNG_RỒNG108
  5. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Một ngày với 'n' sự kiện , chán nản và mệt mỏi.Sáng chúng nó xuống thăm..... cười cợt vào mặt mình.... bảo với bố mìnhCho nó cách ly ra chồng khỉ bác ơi , nó bị nhiềm SARS rồi tức điên.. muốn hét vào mấy cái mẹt đểu cáng là tại vì lũ chúng nó đêm hôm còn kéo mình dầm mưa.. mà không đủ sức hix.Mà nếu có nói cũng chẳng lại, chúng nó sẽ cãi là chúng nó cũng thế mà có sao đâu.. chuối.Trưa bác qua gạn hỏi cái chuyện hai anh em làm ăn.. cứ lắc đầu "cháu khôngbiết....." Bố quát.. bác hết nịnh rồi lại doạ.. thôi thì anh ơi em nói nhá... anh mắng em ton hót cũng được nhưng mà nếu không nói bất lợi sẽ đến với anh đấy hu hu.......Bác về.. gọi điện cho anh..... anh bảo Sao mày ngu thế, cứ bảo khôngbiết Lại nước mắt ngắn nước mắt dài..... hét vào máy Nhưng mà bác đang bảo sẽ trực tiếp gọi thằng Tuấn anh đấyAnh dịu giọng thôi được rồi.... để anh.....
    Chiều nay ăn cơm xong.... bố đứa bạn lại xuốngMày lên xem cho bác cái meo với miếc gì nó gửi ấy, nó bảo cứ nên bảo mày mày khác biết lại khoác áo đi.... mệt và buồn..... Mọi chuyện thế nào em nhỉ? Sao chị chẳng hiểu gì hết

    Em chỉ là học sinh tiểu học
    Đừng ai bắt nạt em nhá !
  6. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Một ngày với 'n' sự kiện , chán nản và mệt mỏi.Sáng chúng nó xuống thăm..... cười cợt vào mặt mình.... bảo với bố mìnhCho nó cách ly ra chồng khỉ bác ơi , nó bị nhiềm SARS rồi tức điên.. muốn hét vào mấy cái mẹt đểu cáng là tại vì lũ chúng nó đêm hôm còn kéo mình dầm mưa.. mà không đủ sức hix.Mà nếu có nói cũng chẳng lại, chúng nó sẽ cãi là chúng nó cũng thế mà có sao đâu.. chuối.Trưa bác qua gạn hỏi cái chuyện hai anh em làm ăn.. cứ lắc đầu "cháu khôngbiết....." Bố quát.. bác hết nịnh rồi lại doạ.. thôi thì anh ơi em nói nhá... anh mắng em ton hót cũng được nhưng mà nếu không nói bất lợi sẽ đến với anh đấy hu hu.......Bác về.. gọi điện cho anh..... anh bảo Sao mày ngu thế, cứ bảo khôngbiết Lại nước mắt ngắn nước mắt dài..... hét vào máy Nhưng mà bác đang bảo sẽ trực tiếp gọi thằng Tuấn anh đấyAnh dịu giọng thôi được rồi.... để anh.....
    Chiều nay ăn cơm xong.... bố đứa bạn lại xuốngMày lên xem cho bác cái meo với miếc gì nó gửi ấy, nó bảo cứ nên bảo mày mày khác biết lại khoác áo đi.... mệt và buồn..... Mọi chuyện thế nào em nhỉ? Sao chị chẳng hiểu gì hết

    Em chỉ là học sinh tiểu học
    Đừng ai bắt nạt em nhá !
  7. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ......oài saochị lại nghĩ thế nhở ,2 chị em mình chẳng giấu nhau giè mà ......cái thèng cu bạn em nó thế ,ứ phải chị chớ.....em lại làm chị lo sao ????
    ........lâu lâu ko gặp mọi người roài ,nhớ lắm nhưng dạo này em sao ấy ,thấy có lỗi với mọi người lắm em sẽ lại như trước ,cười hớn hở mỗi khi gặp ,em sẽ lại thế mà ......
  8. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    ......oài saochị lại nghĩ thế nhở ,2 chị em mình chẳng giấu nhau giè mà ......cái thèng cu bạn em nó thế ,ứ phải chị chớ.....em lại làm chị lo sao ????
    ........lâu lâu ko gặp mọi người roài ,nhớ lắm nhưng dạo này em sao ấy ,thấy có lỗi với mọi người lắm em sẽ lại như trước ,cười hớn hở mỗi khi gặp ,em sẽ lại thế mà ......
  9. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Quả thật là một ngày buồn và đen đủi,sáng được nghỉ đang định lên mạng hoàn thành nốt nhiệm vụ mà được giao thì mất điện chuối không chịu được đi ra hàng khác lai mất tiền.Về nhà phone cho em thì gặp má bảo em không có nhà.Anh buồn quá chẳng biết đi đâu lại lang thang trên mạng để viết bài.Chán quá chưa có ngày nào chuối như ngày hôm nay.........
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Quả thật là một ngày buồn và đen đủi,sáng được nghỉ đang định lên mạng hoàn thành nốt nhiệm vụ mà được giao thì mất điện chuối không chịu được đi ra hàng khác lai mất tiền.Về nhà phone cho em thì gặp má bảo em không có nhà.Anh buồn quá chẳng biết đi đâu lại lang thang trên mạng để viết bài.Chán quá chưa có ngày nào chuối như ngày hôm nay.........
    [​IMG]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này