1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    ặ!!
    Hôm nay chỏng có con hàng nào cỏÊ!!
    ChĂn thỏưt 'ỏƠy!

    [​IMG]
  2. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    ặ!!
    Hôm nay chỏng có con hàng nào cỏÊ!!
    ChĂn thỏưt 'ỏƠy!

    [​IMG]
  3. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .......Ngày.....tháng.....năm........
    ...Sáng đi học qua 82 thấy anh bếu nhà mình đang cắm cúi chat chat chat,.Dạo này rảnh rỗi gớm nhá.
    ...Tự nhiên nổi điên về sớm.Vừa về đến nhà thì mất điện.Ới giời ơi ai thương cái thân tôi dùm ko chớ?Nóng nực thế này.........Toát cả mồ hôi........
    ...Hẹn anh Đôn với chị HDV 5h mà 5h30' mới mò lên mạng.Chả thấy mna nào,chắc té hết goài.Đành ngồi viết bài vậy.
    ...Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau...Đừng nên cố bước cùng nỗi đau...Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn....
  4. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .......Ngày.....tháng.....năm........
    ...Sáng đi học qua 82 thấy anh bếu nhà mình đang cắm cúi chat chat chat,.Dạo này rảnh rỗi gớm nhá.
    ...Tự nhiên nổi điên về sớm.Vừa về đến nhà thì mất điện.Ới giời ơi ai thương cái thân tôi dùm ko chớ?Nóng nực thế này.........Toát cả mồ hôi........
    ...Hẹn anh Đôn với chị HDV 5h mà 5h30' mới mò lên mạng.Chả thấy mna nào,chắc té hết goài.Đành ngồi viết bài vậy.
    ...Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau...Đừng nên cố bước cùng nỗi đau...Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn....
  5. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi mình mới lại được tâm sự cùng nhật kí thì phải . Có nên coi đó là những điều tâm sự cuối cùng ko nhỉ ?
    Ngày ...bùn hay vui đây ?!? Con người ta sao đôi lúc vô cảm đến vậy nhỉ ? Bạn làm mình bùn , hay chính mình làm mình bùn ?!? Người chọc cho mình vui , nhưng vui trong phút chốc có ý nghĩa gì ko ?!?
    Viết nốt nhật kí rùi đứng lên vậy . Muốn nói bao nhiêu , muốn viết bao nhiêu . Nhưng ...những gì nói ra chỉ toàn muốn nói vìa mình , vìa bạn , vìa những gì chúng ta có hay mất . Bạn khuyên mình nhiều điều , và mình hiểu bạn yêu quý mình thế nào . Minh_bạn : Hai đứa có thân nhau thực sự ko nhỉ ? Mỗi đứa một box , mỗi đứa một tính , thậm chí...cả hai đã nghĩ....chúng ta là phần bù của nhau nên chơi thân được với nhau . Khi mình bùn , bạn gượng hỏi..." vì sao " Nhưng những gì bạn nhận được thường là những cái lắc đầu . Khi bạn bùn , mình ko hỏi câu ấy , vậy mà mình vẫn nghe được từ bạn những lời tâm sự hay câu hỏi " tớ làm thế có đúng ko " , đôi khi là : " Tớ phải làm thế nào ? " . Bạn vẫn trẻ con , vẫn vô tư như trước , đôi khi mình chỉ bật cười khi nghe lại câu nói muôn thuở của bạn " Q ơi ! I love U " . Mình biết bạn ko giận khi mình nói bạn ngây thơ , ngốc nghếch...
    Ngày tháng trôi , mình mặc kệ những gì đã qua đi với mình và bạn . Đôi khi muốn nói với bạn một câu ...nhưng mình ko phải bạn , ko vô tư , ko dễ nói ra điều gì đó như bạn . Bạn ơi ! Với những gì bạn làm cho mình , giờ đây mình ước gì bạn nghe được điều mình nói . " me too " !

  6. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi mình mới lại được tâm sự cùng nhật kí thì phải . Có nên coi đó là những điều tâm sự cuối cùng ko nhỉ ?
    Ngày ...bùn hay vui đây ?!? Con người ta sao đôi lúc vô cảm đến vậy nhỉ ? Bạn làm mình bùn , hay chính mình làm mình bùn ?!? Người chọc cho mình vui , nhưng vui trong phút chốc có ý nghĩa gì ko ?!?
    Viết nốt nhật kí rùi đứng lên vậy . Muốn nói bao nhiêu , muốn viết bao nhiêu . Nhưng ...những gì nói ra chỉ toàn muốn nói vìa mình , vìa bạn , vìa những gì chúng ta có hay mất . Bạn khuyên mình nhiều điều , và mình hiểu bạn yêu quý mình thế nào . Minh_bạn : Hai đứa có thân nhau thực sự ko nhỉ ? Mỗi đứa một box , mỗi đứa một tính , thậm chí...cả hai đã nghĩ....chúng ta là phần bù của nhau nên chơi thân được với nhau . Khi mình bùn , bạn gượng hỏi..." vì sao " Nhưng những gì bạn nhận được thường là những cái lắc đầu . Khi bạn bùn , mình ko hỏi câu ấy , vậy mà mình vẫn nghe được từ bạn những lời tâm sự hay câu hỏi " tớ làm thế có đúng ko " , đôi khi là : " Tớ phải làm thế nào ? " . Bạn vẫn trẻ con , vẫn vô tư như trước , đôi khi mình chỉ bật cười khi nghe lại câu nói muôn thuở của bạn " Q ơi ! I love U " . Mình biết bạn ko giận khi mình nói bạn ngây thơ , ngốc nghếch...
    Ngày tháng trôi , mình mặc kệ những gì đã qua đi với mình và bạn . Đôi khi muốn nói với bạn một câu ...nhưng mình ko phải bạn , ko vô tư , ko dễ nói ra điều gì đó như bạn . Bạn ơi ! Với những gì bạn làm cho mình , giờ đây mình ước gì bạn nghe được điều mình nói . " me too " !

  7. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Nghe em gái vit nhật ký mà mình cũng mún viết tí .Từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ cái thèng decacvn đã bao giờ nó lại viết nhật ký đâu nó cũng nghĩ rằng ,nhật ký chỉ cho tụi con gái còn con trai thì phải năng động chơi những trò của con trai , nhưng cũng có lúc bùn bùn nó chẳng bit nói với ai ,có lẽ cũng phải làm tí nhật ký thôi:
    Đã lâu lắm rùi hôm qua hai chú cháu nó mới ăn cơm với nhau ,tuy hai chú cháu ở với nhau nhưng có những lần tới hơn tuần không gặp nhau đó là những lần nó phải học bù cả ngày đến tối lại học tại chức nữa ,đến 9h tối mới về .Khi về thì chú nó xem ti vi không có ở nhà nó làm vội bát cơm rùi cũng đi xem, bỏ Bao chửng một hôm nó tiếc lắm .Khi xem xong thì đã 11h về thì chú đã ngủ rùi chả nhẽ lúc đó lại gọi chú dậy nói chiện
    Bọn bạn bè nó vẫn trêu nó rằng sao không gọi chú dậy nói chuyện cho vui ,mấy thằng cha này lắm lúc còn bảo chắc chú cháu mày giận nhau đúng là cái bọn UMG.
    Hôm nay được ăn bữa cơm với chú được ăn bữa canh cá (lại nhớ tới cá khoai ở HP)mà nó chiến đấu ác thế dễ đến mấy chục bát cơm chia cho mười .Nhớ tới mấy hôm trước đi ăn cơm bụi với thèng bạn mà ớn hết cả người .Đến khi rửa bát nó còn được chú nó quay quạt cho nữa chứ -để thèng cháu đỡ nóng ý mà biết thế này mai lại nghỉ học tối cho xong.....

    Nếu chẳng một phen sương lạnh buốt
    Hoa mai đâu dễ ngát mùi hương
    thanhhai
    Được decacvn sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 19/04/2003
  8. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Nghe em gái vit nhật ký mà mình cũng mún viết tí .Từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ cái thèng decacvn đã bao giờ nó lại viết nhật ký đâu nó cũng nghĩ rằng ,nhật ký chỉ cho tụi con gái còn con trai thì phải năng động chơi những trò của con trai , nhưng cũng có lúc bùn bùn nó chẳng bit nói với ai ,có lẽ cũng phải làm tí nhật ký thôi:
    Đã lâu lắm rùi hôm qua hai chú cháu nó mới ăn cơm với nhau ,tuy hai chú cháu ở với nhau nhưng có những lần tới hơn tuần không gặp nhau đó là những lần nó phải học bù cả ngày đến tối lại học tại chức nữa ,đến 9h tối mới về .Khi về thì chú nó xem ti vi không có ở nhà nó làm vội bát cơm rùi cũng đi xem, bỏ Bao chửng một hôm nó tiếc lắm .Khi xem xong thì đã 11h về thì chú đã ngủ rùi chả nhẽ lúc đó lại gọi chú dậy nói chiện
    Bọn bạn bè nó vẫn trêu nó rằng sao không gọi chú dậy nói chuyện cho vui ,mấy thằng cha này lắm lúc còn bảo chắc chú cháu mày giận nhau đúng là cái bọn UMG.
    Hôm nay được ăn bữa cơm với chú được ăn bữa canh cá (lại nhớ tới cá khoai ở HP)mà nó chiến đấu ác thế dễ đến mấy chục bát cơm chia cho mười .Nhớ tới mấy hôm trước đi ăn cơm bụi với thèng bạn mà ớn hết cả người .Đến khi rửa bát nó còn được chú nó quay quạt cho nữa chứ -để thèng cháu đỡ nóng ý mà biết thế này mai lại nghỉ học tối cho xong.....

    Nếu chẳng một phen sương lạnh buốt
    Hoa mai đâu dễ ngát mùi hương
    thanhhai
    Được decacvn sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 19/04/2003
  9. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    sáng bảnh mắt đã mò lên mạng ,hôm nay nhờ cái N điểm danh hộ rùi lên bùng luôn , mà hôm nay học có hai tiết triết ,ôi ,nghĩ tới mà đã thấy bùn ngủ rùi ,hi`.
    Lên mạng nha ,pót bài nè ,gặp ngay ngọc ngố vứi ông xã của nó ,thế là nó cà khịa mìn ,rủ mìn đi ăan sáng ,ờ sướng ,đi luôn ,ăn snág hông mất xiền mà ..vui phết ,đi đến 10h thì về cho vợ chông fnó lai nhau về ,mình lại online .vào mạng gửi mấy bài cho rôm rả cửa nàh .......thấy vui .............sường wé .....giá hôm nào cũng đẹp trời như hôm nay ............hiiiiiiiiiiiiiiiii
    EVERYTHING I DO ,I DO IT FOR ME
  10. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    sáng bảnh mắt đã mò lên mạng ,hôm nay nhờ cái N điểm danh hộ rùi lên bùng luôn , mà hôm nay học có hai tiết triết ,ôi ,nghĩ tới mà đã thấy bùn ngủ rùi ,hi`.
    Lên mạng nha ,pót bài nè ,gặp ngay ngọc ngố vứi ông xã của nó ,thế là nó cà khịa mìn ,rủ mìn đi ăan sáng ,ờ sướng ,đi luôn ,ăn snág hông mất xiền mà ..vui phết ,đi đến 10h thì về cho vợ chông fnó lai nhau về ,mình lại online .vào mạng gửi mấy bài cho rôm rả cửa nàh .......thấy vui .............sường wé .....giá hôm nào cũng đẹp trời như hôm nay ............hiiiiiiiiiiiiiiiii
    EVERYTHING I DO ,I DO IT FOR ME
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này