1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký (Ai vào cũng được)

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 17/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Đi học vìa ....chui lên Net ngồi chút chắc chẳng ảnh hưởng tới ai đâu nhỉ ! Bạn ko lên Net , anh cũng ko có trên này , ngày hôm nay ko gặp ai để nói chuyện được . Lẽ ra mình phải mừng vì điều đó mới phải chứ nhỉ . Vì mình sẽ ko bị bất kì một ai gọi ngay cả khi ẩn nick . Ko phải vừa trả lời vừa lo cuống lên sắp đến giờ đứng dậy .
    Đọc nhật kí đầu tiên , và thiệt bất ngờ khi thấy anh viết nhật kí trong DHP . Nhận được thư của anh mà chẳng kịp hồi âm lại cho anh . Biết anh có giận ko nhỉ ? Chắc ko đâu , vì em luôn là đứa em gái ngoan của anh mừ ( Hihi , chả thấy ai khen mình đành tự khen mình vậy )
    Viết nhật kí dở dang thì lại gặp anh... , gặp bạn , gặp người...sướn wá ...chỉ toàn thấy mình cười . Nhưng nhìn đồng hồ đã 6h hơn rùi . Đến giờ mình phải vìa rùi , nếu ko sẽ có ngày ngay cả đi chơi đâu một chút cũng chả được.
    Nhật kí ui , mai viết tiếp vậy . ( hi vọng nếu anh trai có đọc được những dònh nhật kí em viết thì cũng đừng giận vì em chưa hồi âm lại được cho anh ! )

  2. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Đi học vìa ....chui lên Net ngồi chút chắc chẳng ảnh hưởng tới ai đâu nhỉ ! Bạn ko lên Net , anh cũng ko có trên này , ngày hôm nay ko gặp ai để nói chuyện được . Lẽ ra mình phải mừng vì điều đó mới phải chứ nhỉ . Vì mình sẽ ko bị bất kì một ai gọi ngay cả khi ẩn nick . Ko phải vừa trả lời vừa lo cuống lên sắp đến giờ đứng dậy .
    Đọc nhật kí đầu tiên , và thiệt bất ngờ khi thấy anh viết nhật kí trong DHP . Nhận được thư của anh mà chẳng kịp hồi âm lại cho anh . Biết anh có giận ko nhỉ ? Chắc ko đâu , vì em luôn là đứa em gái ngoan của anh mừ ( Hihi , chả thấy ai khen mình đành tự khen mình vậy )
    Viết nhật kí dở dang thì lại gặp anh... , gặp bạn , gặp người...sướn wá ...chỉ toàn thấy mình cười . Nhưng nhìn đồng hồ đã 6h hơn rùi . Đến giờ mình phải vìa rùi , nếu ko sẽ có ngày ngay cả đi chơi đâu một chút cũng chả được.
    Nhật kí ui , mai viết tiếp vậy . ( hi vọng nếu anh trai có đọc được những dònh nhật kí em viết thì cũng đừng giận vì em chưa hồi âm lại được cho anh ! )

  3. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hix.....tức ngực ,khó thở ,huyết áp tụt .....tiếp hết 2 chai nước mới dc vìa ,ở bệnh viện bùn thúi cả rụt đòi về công ty nhưng ko cho....quanh quẩn với mấy bà y tá đến phát chán ,về phòng ôm gối rút hết chỉ ở gối chắc nhiễm bệnh nghề nghiệp ,1 lúc thì bạn ghé vào vui lắm nhưng trốn công ty ra ngoài dc có nửa giờ ra với mình ......cảm động chết đi dc ,nhìn cái bộ mặt ngơ ngác lúc tìm mình mà thấy vui ,hoá ra lại lo cho mình vậy ...... mẹ ơi ....những 40 viên thuốc chắc chết mất sợ uống thuốc mà giò lại bắt uống .....Chúng nó dám tung tin mình bị SARS ....hix.....mọi người hỏi hoài ,tí thì bị " cách li" chỉ tại con Trang mặt lệch ăn nói lôm côm
    .......bò lên mạng nhưng đi cả roài ,chẳng ai lên chơi với em ,chị cũng chẳng có ,mà nhận dc thư em chưa nhở ......
    .......sáng mai hẹn với HDV ....
    ......Thanh ngố ,chị cảm ơn nhiều ,chị lên nhưng ko gặp HA ......
  4. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hix.....tức ngực ,khó thở ,huyết áp tụt .....tiếp hết 2 chai nước mới dc vìa ,ở bệnh viện bùn thúi cả rụt đòi về công ty nhưng ko cho....quanh quẩn với mấy bà y tá đến phát chán ,về phòng ôm gối rút hết chỉ ở gối chắc nhiễm bệnh nghề nghiệp ,1 lúc thì bạn ghé vào vui lắm nhưng trốn công ty ra ngoài dc có nửa giờ ra với mình ......cảm động chết đi dc ,nhìn cái bộ mặt ngơ ngác lúc tìm mình mà thấy vui ,hoá ra lại lo cho mình vậy ...... mẹ ơi ....những 40 viên thuốc chắc chết mất sợ uống thuốc mà giò lại bắt uống .....Chúng nó dám tung tin mình bị SARS ....hix.....mọi người hỏi hoài ,tí thì bị " cách li" chỉ tại con Trang mặt lệch ăn nói lôm côm
    .......bò lên mạng nhưng đi cả roài ,chẳng ai lên chơi với em ,chị cũng chẳng có ,mà nhận dc thư em chưa nhở ......
    .......sáng mai hẹn với HDV ....
    ......Thanh ngố ,chị cảm ơn nhiều ,chị lên nhưng ko gặp HA ......
  5. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    mày ah`! vậy là lại thêm 1 đêm mày thức trắng rồi. tại sao mày lại vậy chứ, tại sao cứ không ngủ được mày lại nghĩ tới ... vậy. Gần sáng rồi gió mạnh quá........ mưa rồi mày a` mưa to lắm.Sao tự dưng mày lại mở cửa ra đó làm gì?.Ở đó có nhiều kỷ niệm lắm phải không?Mưa ướt hết rồi! mày lại khóc rồi! đâu có mưa đó chứ không phải khóc đâu!đừng có yếu đuối như vậy!
    Ừ không yếu đuối nữa!con trai phải mạnh mẽ chứ.Đã sai rồi giờ không được sai nữa.Vả lại đó cũng là điều mày mong muốn mà.Điều phải làm bây giờ là mày phải đối mặt với sự thật ,mày phải sống tốt để còn là chỗ dựa cho người ấy chứ.Thời gian trôi nhanh thật, hơn 2 tháng rồi . Ừ 2 tháng rồi,nhanh thật!
    sáng nay trời lại mưa to . Lại vậy rồi kỉ niệm lại ùa về, lại muốn đi mưa rồi.Em và anh ở đây , không đi được!chợt nghe em nói nhỏ 1 câu" ĐN lúc này có mưa không nhỉ?"mình lại chạnh lòng.Vẫn nói rằng với người đó mình không được ghen mà sao.......? tại sao lại thế nhỉ? tại sao với người đó em luôn thật lòng mà sao với mình em lại có những chuyện còn giấu? vì điều gì đây? vì sao mỗi lúc buồn vui người em nghĩ đến lại là người đó mà sao không phải mình?mình phải nghĩ như nào đây?........... hàng trăm câu hỏi cứ dồn lại.
    Buổi trưa đi ăn cùng em và em trai của em,muốn gần cậu em tương lai 1 chút ,muốn không khí vui vẻ lên1 chút để mình tìm thấy hơi ấm của gia đình.Vậy mà......1 câu đe nẹt? không phải,đó là 1 câu nói của 1 người chị nói với người em thì đúng hơn.... Em coi mình như 1 thằng trẻ con lớn tuổi ư?điều này mình chưa bao giờ nghĩ tới,nhưng chính hôm nay điều đó đã làm mình .......Sắp....rồi ,vậy mà............Có phải nhiều chuyện quá làm mình nghĩ quẩn không?
    Chiều nay lại như thế nào đây? chắc lại bình thường thôi.Tình yêu vẫn nồng cháy...... hạnh phúc sẽ ........ điều này 1 phần phụ thuộc vào anh, 1 phần phụ thuộc vào em, điều quan trọng là chúng mình sẽ hoà quyện nó như nào để tạo lên điều tốt đẹp


    anh yêu em,yêu nhiều lắm,người yêu à
  6. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    mày ah`! vậy là lại thêm 1 đêm mày thức trắng rồi. tại sao mày lại vậy chứ, tại sao cứ không ngủ được mày lại nghĩ tới ... vậy. Gần sáng rồi gió mạnh quá........ mưa rồi mày a` mưa to lắm.Sao tự dưng mày lại mở cửa ra đó làm gì?.Ở đó có nhiều kỷ niệm lắm phải không?Mưa ướt hết rồi! mày lại khóc rồi! đâu có mưa đó chứ không phải khóc đâu!đừng có yếu đuối như vậy!
    Ừ không yếu đuối nữa!con trai phải mạnh mẽ chứ.Đã sai rồi giờ không được sai nữa.Vả lại đó cũng là điều mày mong muốn mà.Điều phải làm bây giờ là mày phải đối mặt với sự thật ,mày phải sống tốt để còn là chỗ dựa cho người ấy chứ.Thời gian trôi nhanh thật, hơn 2 tháng rồi . Ừ 2 tháng rồi,nhanh thật!
    sáng nay trời lại mưa to . Lại vậy rồi kỉ niệm lại ùa về, lại muốn đi mưa rồi.Em và anh ở đây , không đi được!chợt nghe em nói nhỏ 1 câu" ĐN lúc này có mưa không nhỉ?"mình lại chạnh lòng.Vẫn nói rằng với người đó mình không được ghen mà sao.......? tại sao lại thế nhỉ? tại sao với người đó em luôn thật lòng mà sao với mình em lại có những chuyện còn giấu? vì điều gì đây? vì sao mỗi lúc buồn vui người em nghĩ đến lại là người đó mà sao không phải mình?mình phải nghĩ như nào đây?........... hàng trăm câu hỏi cứ dồn lại.
    Buổi trưa đi ăn cùng em và em trai của em,muốn gần cậu em tương lai 1 chút ,muốn không khí vui vẻ lên1 chút để mình tìm thấy hơi ấm của gia đình.Vậy mà......1 câu đe nẹt? không phải,đó là 1 câu nói của 1 người chị nói với người em thì đúng hơn.... Em coi mình như 1 thằng trẻ con lớn tuổi ư?điều này mình chưa bao giờ nghĩ tới,nhưng chính hôm nay điều đó đã làm mình .......Sắp....rồi ,vậy mà............Có phải nhiều chuyện quá làm mình nghĩ quẩn không?
    Chiều nay lại như thế nào đây? chắc lại bình thường thôi.Tình yêu vẫn nồng cháy...... hạnh phúc sẽ ........ điều này 1 phần phụ thuộc vào anh, 1 phần phụ thuộc vào em, điều quan trọng là chúng mình sẽ hoà quyện nó như nào để tạo lên điều tốt đẹp


    anh yêu em,yêu nhiều lắm,người yêu à
  7. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Lại hiểu nhầm , người nói thì vô tư ko suy nghĩ người nghe thì nghĩ ngợi . Đã hứa ko tự ái vặt hay gì gì nữa nhưng mọi lời hứa đều thực hiện trừ lời hứa này .........
    Mỗi lúc buồn vui đâu fải lúc nào tôi nghĩ đên người đó .Chỉ khi buồn về anh tôi muốn tâm sự với người đó .Vì đó là người bạn thân nhất với tôi , từ trước đến nay ngoài anh có ai vì tôi như thế đâu ? Trong đám bạn gái của tôi có ai lo cho tôi đâu .Họ còn bận với chuyện của họ mà .Tôi gặp khó khăn tôi nói với ai ngoài người đó .Rồi sau này anh sẽ hiểu vì sao hôm nay tôi quan tâm đến thời tiết ở DN .
    Bên nhau giây phút này rồi xa nhau trong ngày mai .....
  8. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Lại hiểu nhầm , người nói thì vô tư ko suy nghĩ người nghe thì nghĩ ngợi . Đã hứa ko tự ái vặt hay gì gì nữa nhưng mọi lời hứa đều thực hiện trừ lời hứa này .........
    Mỗi lúc buồn vui đâu fải lúc nào tôi nghĩ đên người đó .Chỉ khi buồn về anh tôi muốn tâm sự với người đó .Vì đó là người bạn thân nhất với tôi , từ trước đến nay ngoài anh có ai vì tôi như thế đâu ? Trong đám bạn gái của tôi có ai lo cho tôi đâu .Họ còn bận với chuyện của họ mà .Tôi gặp khó khăn tôi nói với ai ngoài người đó .Rồi sau này anh sẽ hiểu vì sao hôm nay tôi quan tâm đến thời tiết ở DN .
    Bên nhau giây phút này rồi xa nhau trong ngày mai .....
  9. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui quá ,sáng nên trường thấy dán danh sách vẫn biết trước mình chỉ được giải ba nhưng hôm nay xem toàn bộ danh sách thì chỉ có một chú trong VT được giải nhì còn đâu không có giải nhất ,mấy anh em trên HN thì chỉ được khiến khích.Thế là KHAI THÁC K44 đã làm thêm được giải cơ lý thuyết của thèng bạn .
    Ra về mấy thằng bạn cứ bắt khao thịt chó híc được có 7 chục mà khao đông thế này có mà chit à.Thui thì khao ít thui vậy nao lĩnh được thì tính sau.Chén cơm xong về nhà thèng em làm một giấc ,tỉnh dậy thì đã gần 4h thui làm trận bóng đá đã rùi hãy về nhà .Nên trườngg thấy thư viện mở cửa thử vào xem em gái có vit thư cho ko vừa thò đầu vào cửa (không dám cả người vì đang mặc cần đùi mà) thì chị thư viện bảo em có báo biếu này ,hic lạ quá sao lại có báo biếu bình thường mình chỉ nhận được nhuận bút của tờ Tin học và nhà trường thui mà cầm tờ báo biếu thì hoá ra của Tạp chí Toán học và tuổi trẻ hí hí thế là chắc chắn mình có đề được đăng rùi giở ra thì đúng là vậy ,đã gửi lâu lắm rùi mà hôm nay mới được đăng,không biết là được mấy xị đây.
    Thôi gửi tạm ở thư viện đã không mấy thằng bạn cứ gọi nên đá bóng .xui thật lên thì sân to đã bị bọn nó đá mấy thôi nhảy vào sân cầu lông của các thầy mà chiến thế là mấy chú rón rén vào sân và chơi đỉa may mà pac bảo vệ không biết .Đúng là may cái gì cũng may hôm nay dù lâu ko đá nhưng mình phải đỉa ít nhất thích thật .Đá đến 5h thì về chén cơm chén xong nhớ mạng quá thui thì nên mang tí vẫn chưa thấy có tình hình gì mới ngoài thông báo số 7 của ban quản trị .Đang định về thì gặp cô an_an_an hic cô ấy mời sinh nhật các bác ạ theo các bác có nên đi ko ạ .Úi chùi ui cô ấy nhiệt tình lém .Mình sẽ cố gắng về nếu không phải học tối hoặc nên HN .Hic cô này còn phát hiện ra cái nick cát tơ corundom của mình nữa chớ ,quả này thì tiêu tùng đời đề cát tơ ri rùi thui chiện đó tín sau bi giơ tạm ngừng nhật ký về nhà chén cơm tiếp đã rùi xem BC nữa chứ .Úi chời cái gì cũng khoái mới khổ chứ.
    Enter này.

    Nếu chẳng một phen sương lạnh buốt
    Hoa mai đâu dễ ngát mùi hương
    thanhhai
  10. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui quá ,sáng nên trường thấy dán danh sách vẫn biết trước mình chỉ được giải ba nhưng hôm nay xem toàn bộ danh sách thì chỉ có một chú trong VT được giải nhì còn đâu không có giải nhất ,mấy anh em trên HN thì chỉ được khiến khích.Thế là KHAI THÁC K44 đã làm thêm được giải cơ lý thuyết của thèng bạn .
    Ra về mấy thằng bạn cứ bắt khao thịt chó híc được có 7 chục mà khao đông thế này có mà chit à.Thui thì khao ít thui vậy nao lĩnh được thì tính sau.Chén cơm xong về nhà thèng em làm một giấc ,tỉnh dậy thì đã gần 4h thui làm trận bóng đá đã rùi hãy về nhà .Nên trườngg thấy thư viện mở cửa thử vào xem em gái có vit thư cho ko vừa thò đầu vào cửa (không dám cả người vì đang mặc cần đùi mà) thì chị thư viện bảo em có báo biếu này ,hic lạ quá sao lại có báo biếu bình thường mình chỉ nhận được nhuận bút của tờ Tin học và nhà trường thui mà cầm tờ báo biếu thì hoá ra của Tạp chí Toán học và tuổi trẻ hí hí thế là chắc chắn mình có đề được đăng rùi giở ra thì đúng là vậy ,đã gửi lâu lắm rùi mà hôm nay mới được đăng,không biết là được mấy xị đây.
    Thôi gửi tạm ở thư viện đã không mấy thằng bạn cứ gọi nên đá bóng .xui thật lên thì sân to đã bị bọn nó đá mấy thôi nhảy vào sân cầu lông của các thầy mà chiến thế là mấy chú rón rén vào sân và chơi đỉa may mà pac bảo vệ không biết .Đúng là may cái gì cũng may hôm nay dù lâu ko đá nhưng mình phải đỉa ít nhất thích thật .Đá đến 5h thì về chén cơm chén xong nhớ mạng quá thui thì nên mang tí vẫn chưa thấy có tình hình gì mới ngoài thông báo số 7 của ban quản trị .Đang định về thì gặp cô an_an_an hic cô ấy mời sinh nhật các bác ạ theo các bác có nên đi ko ạ .Úi chùi ui cô ấy nhiệt tình lém .Mình sẽ cố gắng về nếu không phải học tối hoặc nên HN .Hic cô này còn phát hiện ra cái nick cát tơ corundom của mình nữa chớ ,quả này thì tiêu tùng đời đề cát tơ ri rùi thui chiện đó tín sau bi giơ tạm ngừng nhật ký về nhà chén cơm tiếp đã rùi xem BC nữa chứ .Úi chời cái gì cũng khoái mới khổ chứ.
    Enter này.

    Nếu chẳng một phen sương lạnh buốt
    Hoa mai đâu dễ ngát mùi hương
    thanhhai
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này